thơ - khi nghĩ về em

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - khi nghĩ về em - 17.05.2006 23:53:56
khi nghĩ về em

tác giả: La Thứ
diễn đọc: diên vỹ





khi nghĩ về em
02-01-04

khi nghĩ về em,
ta cũng có vạn lần muốn nhu?
với gió đông mang hộ nhé mùa xuân
cùng ánh hồng qua khu phố mù suơng
bên khung cửa em mơ chuyện tình rất lạ

có thể nào có ta - là 1 nguời xa lạ ?
mơ về em - mà cũng lại nguời dưng
có thể nào xa lạ hóa thành gần ?
và nguời dưng trở thành thân 0 ha? ?

khi nghĩ về em,
ta hay ngắm trăng sao
để tìm trong đêm 1 bóng hình dễ mến
để khi gặp nhau giả đò lơ đểnh
chẳng biết làm gì - chắc sợ mến thành đau

khi gặp em,
ta bổng hóa thật thà
nỗi thầm kín trong ta 0 còn là huyền bí
có thể nào nguời dưng biến thành tri kỷ ?
trong trái tim ta rất đổi dại khờ

khi nghĩ về em,
muốn hỏi nhưng lại thôi
0 sợ chi, chi? sợ mùa xuân 0 trở lại
sợ môi em dấu nụ cuời e ngại
sợ mùa xuân thiếu vắng những nụ hồng

giá như mà ta nằm ngủ hay mơ
thì ta uớc gặp nguời dưng cho đỡ nhớ

_______

La Thứ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 03:32:54 bởi diên vỹ >

phuong
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: thơ - khi nghĩ về em - 18.05.2006 22:33:53
Hi Diên Vỹ,

Cám ơn Diên Vỹ đã chiếu cố thơ của aicap. bài này gợi nhớ 1 thời họa thơ với Diên Vỹ thật vui :)

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - khi nghĩ về em - 19.05.2006 03:35:41
:) dv kết bài thơ này lắm á người ta.... :) cute thì thôi :)

:)

phuong
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: thơ - khi nghĩ về em - 19.05.2006 10:38:33
cute chắc là nhờ sai lỗi chính tả nhiều quá hả? :)

Khi Nghĩ Về Em

Khi nghĩ về em,
ta cũng có vạn lần muốn nhủ
với gió đông mang hộ nhé mùa xuân
cùng ánh hồng qua khu phố mù sương
bên khung cửa em mơ chuyện tình rất lạ

Có thể nào có ta - là một nguời xa lạ ?
mơ về em - mà cũng lại người dưng
có thể nào xa lạ hóa thành gần ?
và người dưng trở thành thân không hả ?

Khi nghĩ về em,
ta hay ngắm trăng sao
để tìm trong đêm một bóng hình dễ mến
để khi gặp nhau giả đò lơ đễnh
chẳng biết làm gì - chắc sợ mến thành đau

Khi gặp em,
ta bỗng hóa thật thà
nỗi thầm kín trong ta không còn là huyền bí
có thể nào người dưng biến thành tri kỷ ?
trong trái tim ta rất đỗi dại khờ

Khi nghĩ về em,
muốn hỏi nhưng lại thôi
Không sợ chi, chỉ sợ mùa xuân không trở lại
sợ môi em giấu nụ cười e ngại
sợ mùa xuân thiếu vắng những nụ hồng

Giá như mà ta nằm ngủ hay mơ
thì ta ước gặp người dưng cho đỡ nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 07:53:59 bởi phuong >