Những bước sóng yêu thương - thơ Hồng Phúc
nguyenthoai 18.05.2006 00:48:02 (permalink)


Mong những bước sóng yêu thương có thể có ích phần nào cho đời sống nội tâm của bạn
Được thế thì món quà tặng nhỏ này , cho dù là khiếm khuyết và giới hạn , cũng đem lại niềm vui lớn lao cho tác giả của nó rồi
Xin trao tặng bạn với tâm tình quý mến
Hồng Phúc.


Trời mới,Đất mới

Bạn và tôi chỉ bám quanh mặt đất
Càng tìm mình càng thấy mất,lạ thay !
Chỉ tình yêu mới chắp cánh cao bay
Cao,cao mãi tới vòng tay của Chúa.

Kìa Mặt trời luôn tiêu hao rực lửa
Phân nước thành từng phần tử bốc hơi
Càng lên cao,càng gần với mặt trời
Nước thành mây tái sinh đời thanh khiết
Nước mắt con được Mặt trời thiêu hết
Cũng thành mây,không cần biết bay đâu
Suối nội tâm đổ về biển lắng sâu
Trên bờ biển Chúa từ lâu đứng đợi. ( x.Ga 21,4 )

Không gian ấy là trời mới,đất mới
Chúa đợi con hiệp thông với chính Ngài
Để thấy Cha,thấy vũ trụ muôn loài
Trong mầu nhiệm của Ngôi Hai Cứu Thế.

Hồng Phúc
( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
#1
    nguyenthoai 18.05.2006 01:14:29 (permalink)
    Một đời tận hiến

    Có những trái tim hồng
    Những trái tim rộng mở
    Những trái tim nguồn yêu thương khôn tả
    Những trái tim cao cả của tình yêu

    Có những tâm hồn
    Sống ngập tràn trong vâng phục tin yêu
    Sống trong trắng giữa đời nhiều cám dỗ
    Những tâm hồn sống tinh thần nghèo khó
    Thầm lặng, tin yêu, trao phó trọn đời

    Ôi những tâm hồn dâng hiến đẹp tuyệt vời
    Phản chiếu lung linh một cuộc đời thanh thoát
    Ai hiểu hết những tâm hồn phó thác?
    Đóa sen hồng nơi bùn đất dương gian
    Hỡi người trong Chúa sống tin yêu
    Sáng ngời lý tưởng rất cao siêu
    Thổn thức trong tim đời thử thách
    Hãy sống trung trinh vững một chiều

    Rồi mai đây trong cuộc sống
    Khi trái tim mở rộng
    Để sống động yêu thương
    Có biết mấy đoạn trường
    Phải đau thương thử thách
    Vì dục vọng trần gian
    Vì xác thịt, Sa-tan
    Đời tận hiến Chúa trao ban Thánh giá!

    Những lúc ấy ta hiến dâng tất cả
    Cả trái tim, khối óc, cả tài năng
    Cả linh hồn, sự sống, nỗi tân toan
    Nguyện xin Chúa ban bình an sâu thẳm
    Ôi Giêsu - Bạn tình yêu chí Thánh
    Xin ấp ủ con trong cánh tay Người
    Đây tuổi xuân - con dâng hiến trọn đời
    Từng giây phút con muốn được nghỉ ngơi trong tình Chúa

    Xin cho con :
    Được sống trong biển tình yêu chan chứa
    Được đắm chìm trong Chúa suối tình thương
    Được khiết trinh như huệ trắng ngát mùi hương
    Được trong trắng giữa đời vấn vương tội lỗi

    Xin Chúa nhận con :
    Như giọt lệ Ma-đa-lê-na thống hối
    Như nai rừng bên nguồn suối tình thương
    Như Gioan thổn thức nỗi sầu vương
    Và như người nữ khôn ngoan trên bước đường đón Chúa.

    Hồng Phúc
    ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
    #2
      nguyenthoai 18.05.2006 07:53:45 (permalink)
      Thời gian

      Thời gian là bạc là vàng
      Là hồng ân Chúa trao ban loài người

      Nhưng vô nghĩa trước Chúa Trời
      Đấng là nguyên thủy, là đời tận chung

      Thời gian quá khứ mịt mùng
      Phút giây có Chúa ở cùng phá tan

      “Con Người làm chủ thời gian” (Mt 12,8)
      Ngôi Lời mạc khải kho tàng thiêng liêng

      Tự nhiên đạt tới siêu nhiên
      Con người bụi đất lại nên con Trời

      Trần gian sống với Ngôi Lời
      Thời gian gắn với đời đời từ đây.

      Hồng Phúc
      ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
      #3
        nguyenthoai 18.05.2006 22:45:45 (permalink)
        Sao nghi ngờ?

        Bạn là người không di nổi vì sao
        Không làm nổi ngọn núi cao mặt đất
        Không vẽ được hoa tuyết rơi đẹp nhất
        Không hiểu sự sinh trưởng thật lạ lùng

        Này con người mang bản chất kiêu hùng
        Bạn không thể đổi không trung vũ trụ
        Không tạo búp hoa, hô phong hoán vũ
        Không thả mây trời che rủ mặt trời

        Ôi người trần, ngươi không thể diệu vợi
        Vẽ tranh hoàng hôn mặt trời bóng xế
        Hay tạo bình minh hừng đông cõi thế
        Không một phép lạ có thể tạo ra

        Ôi con người bé nhỏ lại kiêu sa
        Sao nghi Đấng duy nhất là có thể?

        Hồng Phúc
        ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
        #4
          nguyenthoai 19.05.2006 12:53:34 (permalink)
          Mẹ Đồng Công

          Một chiều trên đỉnh Can-vê
          Mây mờ ảm đạm, bốn bề sầu vương
          Tiếng ai hấp hối đau thương
          Bóng ai sầu rũ bước đường khổ đau?
          Thân ai đanh sắt cắm sâu
          Tim ai gươm sắc đâm thâu xé lòng?

          Mẹ ơi con hiểu máu hồng
          Chảy từ tim Chúa hòa trong Mẹ rồi
          Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời
          Mẹ là Mẹ cả loài người chúng con
          Trái tim Mẹ phải héo hon
          Đớn đau bảy sự sầu mòn tấm thân
          Lòng con cảm xúc vô ngần
          "Sầu bi, Thánh giá " - những vần chữ thiêng
          Đời con nguyện giữ trong tim
          Biến thành đời sống mến tin thực hành
          Nguyện xin Mẹ Chúa nhân lành
          Giúp con đủ sức trung thành giữ luôn.

          Hồng Phúc
          ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
          #5
            nguyenthoai 19.05.2006 23:12:56 (permalink)
            Đức Mẹ Sầu Bi

            Chiều nay tang tóc u mờ
            Can-vê tim Mẹ gươm vừa đâm thâu
            Đồi cao Thập giá cắm sâu
            Giê-su Con Mẹ gục đầu tắt hơi

            Bóng ai in giữa khung trời
            Dưới chân Thập giá treo người con yêu
            Tiếng ai nấc nghẹn bóng chiều
            Lệ nhòa theo cảnh tiêu điều hoàng hôn
            Vâng, từ chính cảnh u buồn
            Con nhìn thấy Mẹ ngàn muôn dịu dàng
            ánh lên muôn vẻ Thiên đàng
            Tỏa ra muôn vẻ hiên ngang tuyệt vời

            Chiều nay nối đất với trời
            Sầu bi, Thánh giá sáng ngời tình thương
            Lời cầu con quyện trầm hương
            Dâng lên kính Mẹ lưỡi gươm thấu lòng.

            Hồng Phúc
            ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
            #6
              nguyenthoai 20.05.2006 23:55:54 (permalink)
              Tình yêu Thánh giá

              Ôi Thánh giá Chúa làm con xúc động
              Tim bồi hồi thêm mở rộng tình yêu
              Mấy ai người hiểu ý nghĩa cao siêu :
              Đời đau khổ lại đượm nhiều hạnh phúc

              Con tìm Chúa cõi lòng con thao thức
              Đời khổ đau hầu kiệt sức ngã thua
              Con biết đâu từ cõi chết năm xưa
              Trên Thánh giá Chúa vẫn đưa tay đón

              Đời trần ai biết bao lần đau đớn
              Những hiểu lầm, oan uổng, những khinh chê
              Con biết đâu trên Thánh giá ê chề
              Chúa vẫn đó, gọi con về với Chúa

              Những giây phút máu tim con tràn ứa
              Một mình con hầu chết giữa cô đơn
              Ôi Can- vê Chúa đang khát tình thương
              Con chợt hiểu Chúa chung đường Thánh giá

              Ôi Chúa ơi, Chúa ơi kỳ diệu quá
              Tìm Thiên đàng từ khổ giá đau thương
              Tìm niềm vui từ tê tái sầu vương
              Giờ con hiểu chết tình thương - là sống

              Con không thể giữa trần gian khổ thống
              Thấy Thiên đàng đầy xúc động yêu đương
              Nhưng bắt đầu từ khổ giá đau thương
              Con lại thấy phúc Thiên đường hiển hiện

              Đây Thánh giá dìm đau thương tan biến
              Đây vinh quang cờ thẳng tiến Nước Trời
              Nơi treo cao Đấng Cứu Độ loài người
              con quỳ gối đến muôn đời cảm tạ

              Con nguyện hứa dõi bóng cờ Thánh giá
              "Trái tim con xin cắm cả hai tay" (ĐHV 445)
              Trên vai con trung thành vác mỗi ngày
              Con theo Chúa từng giây Đời Thánh Giá.

              Hồng Phúc
              ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
              #7
                nguyenthoai 22.05.2006 13:57:39 (permalink)
                Ngọn nến cuộc đời

                Nến lung linh bập bùng trên Bàn Thánh
                Tỏa ánh hồng đầy sốt sắng trang nghiêm
                Thu mắt nhìn vào tận cõi vô biên,
                Giữa đêm tối, bầu khí thiêng hiển hiện

                Ôi Chúa ơi, đời con nay tận hiến
                Cũng cháy bùng ngọn lửa mến trong tim
                Giờ phút này con xúc động lặng im
                Tình yêu Chúa đang nhấn chìm tất cả

                Đây ngọn nến, mẫu hy sinh khôn tả
                Tiêu hao mình để giãi tỏa lửa hồng
                Đời con nay thầm nguyện ước một lòng
                Dâng hiến Chúa đời trinh trong trọn vẹn

                Ánh lửa sáng soi lòng con ước hẹn
                Mãi vẹn tình đời tận hiến Chúa ơi
                Hiến toàn thân thành của lễ đời đời
                Thành ngọn lửa đốt sáng ngời tình mến

                Chúa gọi con - "Này con đây xin đến"
                Để thực thi, để dâng hiến cho Người
                Lửa nấu nung như nến chảy ra rồi
                Con tan biến trong Chúa Trời hạnh phúc

                Dòng nước mắt tuôn tràn hồn thao thức
                Chúa yêu con, yêu quá sức Chúa ơi!
                Biết lấy chi đền đáp Chúa trọn đời?
                Con xúc động nghẹn lời không thành tiếng

                Sống mãnh liệt tình yêu ngày tận hiến
                Nguyện đời con như ngọn nến hôm nay
                Trên Bàn Thờ đầy lửa cháy ngất ngây
                Con mãi mãi đắm say Đời Tận Hiến.

                Hồng Phúc
                ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
                #8
                  nguyenthoai 24.05.2006 12:13:04 (permalink)
                  Chúa trong im lặng
                  ( Im lặng không gian )

                  Lục, lam, chàm, tím, đỏ, cam, vàng
                  Bảy sắc kết thành sáng ánh quang
                  Thành ra trắng lại nhiều sắc nhất
                  Phối cảnh thiên nhiên thật huy hoàng!

                  Im lặng bao phủ khắp vũ hoàn
                  Chế ngự thời gian với không gian
                  Chính từ im lặng ta nghe rõ
                  Tiếng của tình yêu Chúa Thiên đàng!

                  "Không phải như lời, tiếng thế gian,
                  Không phải âm thanh cõi trần hoàn,
                  Thế nhưng tiếng Chúa vang trái đất
                  Và lời truyền khắp thế âm vang" ( Tv 118,4-5 )

                  Nói ra là bạc, lặng là vàng
                  Lặng như Đức Mẹ mến chứa chan
                  Lặng im thánh thót hơn bất cứ
                  Mọi bản nhạc nào chốn dương gian

                  Khúc sông lặng chảy, trải màu xanh
                  Thường là sâu nhất dẫu hiền lành
                  "Chúa luôn chỉ nói trong im lặng
                  Cho người nghe Chúa với lòng thanh" ( T. Gioan Kim Khẩu )

                  Yên lặng, yên vui, với yên hàn
                  Đi vào lòng đất rất liên quan
                  Trở nên bé nhỏ như em bé
                  Yên lặng trên tay Mẹ dịu dàng!

                  Hồng Phúc
                  ( tập thơ : Những bước sóng yêu thương )
                  #9
                    nguyenthoai 28.05.2006 13:56:56 (permalink)
                    Chúa trong im lặng ( II )

                    ( Im lặng trong Chúa )

                    Chúa là im lặng phủ không gian
                    Là dòng sâu gợi sống dịu dàng
                    Là lòng người mẹ khôn diễn tả
                    Vang vọng êm đềm chữ : bình an

                    Như con nhìn thấy Chúa với Gioan
                    Chịu xong phép rửa sông Gioóc-đan
                    Nước Trời mở rộng trên chính Chúa
                    Giây phút lặng ghi cảnh Thiên đàng

                    Núi Ta-bo Chúa tỏ vinh quang
                    Tông đồ chiêm ngưỡng cảnh huy hoàng
                    Phê-rô lên tiếng trong ngây ngất
                    Ngây người đến ngất thấu cảm quan

                    Kìa Thánh Gioan phút Thiên đàng
                    Đâu phải lúc thuyền cá đầy khoang
                    Mà là phút tựa bên lòng Chúa
                    Im lặng diệu vời , phúc chứa chan

                    Làm sao diễn tả hết bàng hoàng
                    Phê-rô yếu đuối lỡ thề gian
                    Chúa quay nhìn lại đầy trìu mến
                    Im lặng cháy lòng , suối lệ chan...

                    Trên đường Thập giá máu chảy loang
                    Càng yêu nhân thế phận điêu tàn
                    Chúa gặp Mẹ hiền bao xúc động
                    Lặng nhìn... giãi tỏ hết tâm can

                    Bẩy lời trăng trối Chúa thương ban
                    Thánh Giá theo Con Chúa vũ hoàn
                    Ba giờ thầm lặng trên Thánh giá
                    Yêu đến tận cùng chốn dương gian!

                    Hồng Phúc

                    ( tập thơ Những bước sóng yêu thương )
                    #10
                      nguyenthoai 28.05.2006 23:01:31 (permalink)
                      Chúa trong im lặng ( III )

                      ( Im lặng tạ ơn )

                      Chúa ơi , con gọi tiếng âm vang
                      Chìm vào vũ trụ đoạn dần tan
                      Tiếng con nấc nghẹn trong bóng tối
                      Chúa có nghe chăng tiếng thở than?

                      Kêu la , rên xiết với than van
                      Oán hờn thất vọng , giữa tân toan
                      Bao người không biết nhìn lên Chúa
                      Đáng hiến thân mình cứu thế gian

                      Trở về bên Chúa phút dịu dàng
                      Nhờ ơn cứu chuộc Chúa thương ban
                      Được nên nghĩa tử nhờ Máu Chúa
                      Con hiểu khổ đau - giá Thiên đàng

                      Chúa ơi con mến Chúa nồng nàn
                      Hồn về bên Chúa muốn chìm tan
                      Bao năm băng giá vì xa Chúa
                      Giờ cháy lửa trời... ngập bình an

                      Chúa vẫn lặng im tựa biến tan
                      Mênh mông trầm lắng vượt không gian
                      Chính từ im lặng ta nghe rõ
                      Tiếng Chúa tình yêu Chúa Thiên đàng

                      Hồng Phúc


                      ( tập thơ Những bước sóng yêu thương )
                      #11
                        nguyenthoai 29.05.2006 22:43:57 (permalink)
                        Nét đẹp tâm hồn

                        Có khi nào bạn thảnh thơi đây đó
                        Ngắm thiên nhiên như trang ngỏ cánh thư
                        Dưới tán cây ngước ánh mắt suy tư
                        Nhìn tay Chúa rung theo từ cánh lá

                        Thời gian trôi , trôi đi trong êm ả
                        Dù “ Ngàn năm như mới lạ một ngày “ ( Tv 84,11 )
                        Chúa mỉm cười trong tia nắng đẹp thay
                        Xuyên kẽ lá đến tỉnh lay hồn bạn

                        Bạn nhận ra sự thật là đơn giản
                        Là hài hòa , là trong sáng tâm hồn
                        Khi mặt trời đã ngả bóng hoàng hôn
                        Đất vươn cao , trời cúi dần xuống thấp

                        Điểm gặp sát như chỉ cần nhắm mắt
                        Chúa đâu xa mãi khung trời xanh ngắt
                        Con người đâu mãi dằn vặt bùn nhơ
                        Hãy đồng tâm cùng vang tiếng tôn thờ

                        Chúa gần gũi , Chúa đợi chờ thân thiện
                        Nhưng Thiên Chúa , dù khắp nơi hiện diện
                        Tình yêu Người vẫn chỉ đến từng nơi
                        Không bởi Chúa nhưng bởi tại con người

                        Có mở lòng để thảnh thơi đón nhận
                        Tình yêu Chúa tạo nên nguồn sức mạnh
                        “ Biến bóng đêm thành ra cảnh huy hoàng “ ( Am 5,8 )
                        Đẹp tình người , đẹp luôn cả không gian

                        Đẹp tình Chúa , thời gian thành vĩnh cửu
                        Với thời gian , bạn sẽ dần thấu hiểu
                        Mẫu số chung của triệu sinh linh
                        Là tình yêu của Thiên Chúa trọn tình

                        “ Quy vạn vật trong một mình Con Chúa “ ( 1Cr 15,27a )
                        Khi trong bạn cái “tôi” không còn nữa
                        Bạn chỉ còn một Thiên Chúa tình yêu
                        Khi dục tình của bạn đã triệt tiêu
                        Hồn thanh thoát – đây bao nhiêu Nét Đẹp

                        Hồng Phúc

                        ( tập thơ Những bước sóng yêu thương )
                        #12
                          nguyenthoai 05.06.2006 21:43:15 (permalink)
                          .

                          Sao chẳng có đức tin

                          Ai biết được những gì đang chờ đợi ?
                          Chẳng lẽ là thất vọng với lo toan ?
                          Sống với Chúa phút hiện tại hoàn toàn
                          Hãy xác định đó " Là Đàng, sự thật " ( Jo. 14,6 )

                          Chúa dẫn ta đi cùng trời cuối đất
                          Hay đưa ta về cội gốc : Xin Vâng.
                          " Gieo Thần khí thì gặt trong Thánh Thần " ( Gl. 6,8 )
                          " Gieo lòng đất sẽ nẩy mầm sinh trái " ( Jo. 12,24 )

                          Thuyền Tông đồ Chúa ngủ ngay đàng lái
                          Giữa phong ba, bao sợ hãi kinh hoàng
                          Các Tông đồ đã hèn yếu non gan
                          Đánh thức Chúa - sợ tiêu tan sự sống

                          Sao ta chẳng có đức tin sâu rộng
                          Để nhận ra Chúa hành động với ta
                          Biển trần gian, bão tố với phong ba
                          Chúa ẩn mình nhưng vẫn là hành động

                          Sao ta chẳng có đức tin sâu rộng
                          Để nhận ra Chúa sống động trong mình
                          Chết trong Chúa thì sẽ được Phục Sinh
                          Sống với Chúa là hành trình cõi sống

                          Sao ta chẳng có đức tin sâu rộng
                          Để nhận ra một lẽ sống sâu xa
                          Cả vũ trụ này rồi sẽ trôi qua
                          Duy mình Chúa đưa ta về nguồn sống.

                          Hồng Trần
                          ( trích tập thơ Những bước sóng yêu thương )
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9