Khối thơ tâm sự lòng
coffee_love_no_go 18.05.2006 09:25:09 (permalink)
0
Chẳng hơn.....
Cậu có chắc tớ có vui hơn cậu?
Bề ngoài thôi chứ trong lòng rối bời
Vì người ta đã có gởi thiệp mời
Mời tớ đến mừng tiệc hồng người ta

Tôi làm thơ
Tôi làm thơ không phải vì lợi danh
Mà tôi buồn và yếu đuối quá chăng?
Hay tại tôi mượn những vần thơ lạc
Để giải bày cả một khối tình chăng?

Mất em
Mất em rồi tôi đi tìm men đắng
Và hơi cay của khói thuốc lờ mờ
Những thứ đó làm tôi đê mê thật!
Nhưng không bằng thân xác của em đâu.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9