Cho Một Kỷ Niệm
Đan Thu 19.05.2006 09:40:41 (permalink)
Cho Một Kỷ Niệm
- Phương Thủy


Nếu một ngày ta chẳng thể yêu nhau
Bằng tình yêu nồng sâu như thuở trước,
Em cũng biết điều không thể tránh được
Như mây trời ... hợp rồi cũng tan thôi.

Anh sẽ như thuyền theo dòng nước cuốn trôi
Cứ mãi đi tìm nơi miền đất hứa.
Thắp trong tim khát vọng riêng rực lửa
Đốt cháy mình, cháy cả những yêu thương.

Em chỉ giản đơn một mơ ước rất thường
Mỗi sáng dậy bằng những lời âu yếm,
Mỗi chiều sang được nghe anh kể chuyện,
Xa mà gần khi nhịp đập chung đôi.

Nhưng em biết chỉ vướng bận mà thôi ...
Thuyền ra đi có bao giờ nhớ bến
Ngưỡng cửa tương lai còn chờ sau cánh biển
Thôi cũng đành ...
Em lặng đứng trông theo ...

Nếu một ngày anh sẽ chẳng còn yêu
Hãy đi đi!
Em chúc anh hạnh phúc .......
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9