Tương tư
Chiều nay đứng bên hiên nhà
Thấy mình chia làm hai nửa
Trăng rồi sẽ tròn
Nhưng tình tôi khuyết mãi
Bao mùa xa quê
Thu tàn đông tới
Hồn cũng theo mùa
Mà nhân gian
Chao ơi xa ngái!
Thấy bóng người tựa cửa
ngỡ lời chào của đời
mà ra đi khép lại
nên mặt hồ
trăng rơi...
Tìm đâu chút lửa
Thắp cho lòng tôi?
Cõi lòng em
như cánh đồng hoang
không người cày xới
Em cố chạy tơi bời
ngược cơn gió nổi
Cây cỏ xác xơ
im lặng bến bờ
Có khi trăng mờ
Vẽ bức tranh thuỷ mặc
Đồng đất nhấp nhô
Sương khói mơ hồ
hai màu đen trắng
Bàn chân anh không thể đặt lên mặt đất đầy hoang vắng
chỉ còn tiếng dế kêu mòn
những khi phai nắng
Khúc nhạc của những thanh âm câm lặng
Lăn lóc vào chiều...
Cho một ngày thường
Một ngày
Tôi bước ra đường
Đầu không mũ nón
Để gió đùa mái tóc
Nắng bôi xóa da ngà
Rồi ngây ngô
Giữa phố phường trăm lối
Không còn gì để mà yêu thương
Không còn ai để mà hờn dỗi
Một chút tình lưu luyến
cũng hóa lá vàng rơi
Kỷ niệm đong đầy tay
càng xua đi càng ùa về nhức nhối
Mấy mùa đông đã trôi
Ngoảnh lại thấy tôi cách tôi xa vời
Đường mờ sương phủ
Đã lâu lắm
lời ca tắt trên môi...
Gói vào lòng tiếng dế thuở lên mười
Áo đỏ mẹ phơi...
Chiều nay đứng bên hiên nhà
Thấy mình chia làm hai nửa
Hai và Một
Một mình
hai nửa trái tim
Một thương ở lại
Một tìm bóng ai
Tương tư vương vấn
nhành Mai
Xuân - Thu, Đông - Hạ
miệt mài...
một
... hai!
Chúc vui!
HH
Thoáng Huế
Ngang Huế chiều nay mưa nhỏ bay
Mưa cho mờ ảo bóng cau lay
Mưa gợi hồn thiêng vườn cổ mộ
Mưa dâng lòng khách lưu luyến say! Tặng Huế 1 chiều mưa
21.7.06
Chút lòng
Con mắt tình yêu đã mù lòa
Ngàn thu sóng gọi biển Quy Hòa
Thương tình như chút mây vướng núi
Thương đời một phận kiếp phù hoa!
Chớm thu
Chợt nghe sương rớt lòng tay
Mới hay thu hẹn heo may trở về
Lòng đêm mờ ảo trăng thề
Thuyền trăng neo bến ngủ mê ngang trời…
Chớm thu
Chợt nghe sương rớt lòng tay
Mới hay thu hẹn heo may trở về
Lòng đêm mờ ảo trăng thề
Thuyền trăng neo bến ngủ mê ngang trời…
_____________________________
Cho N hú họa mấy câu nghe. Bạn chớm thu mà mình đã vào đông rồi.
ĐÔNG
Giật mình nghe lá thu rơi
Lá vàng phủ kín một thời bóng xanh
Đông đang ngấp nghé đầu cành
Nhớ ai lòng dạ những thành mây bay
Đi tìm người khắp đó đây
Lang thang chỉ thấy mưa bay đầy trời
Lạnh lùng tôi lắm người ơi
Cớ sao đông lại đến thời tuổi xuân. ĐÒAN VĂN NGHIÊU
Trích đoạn: www.mai
Thoáng Huế
Ngang Huế chiều nay mưa nhỏ bay
Mưa cho mờ ảo bóng cau lay
Mưa gợi hồn thiêng vườn cổ mộ
Mưa dâng lòng khách lưu luyến say!
Tặng Huế 1 chiều mưa
21.7.06
THOÁNG HUẾ Hoàng Hoa
Kim cổ trước sau, ôi! Ngẩn ngơ
Sông Hương - núi Ngự đẹp như thơ
Bên ni thành quách chiều trầm lắng
Bên nớ thông reo vệt khói mờ
Xuôi mái con thuyền theo lối Vỹ
Ngược dòng Minh Mạng nắng chùng tơ
Người về lãng đãng tìm tri kỷ
Bóng đổ đường hoang dạ thẩn thờ
tháng 6/06
khà khà, Mai, cho thoáng Huế nhé em!
HH
Tương tư Tương tư trăng cũng úa màu
Tương tư chi để cho nhau nỗi buồn
Tình yêu sao cứ luôn luôn
Để cho ai phải lệ tuôn vì người
Tương tư hoa cũng chẳng cười
Để họa mi cũng cứ lười hót ca
Tương tư một bóng hình xa
Chót vương chi để mình ta u hoài
Tương tư trăng cũng lạc loài
Chẳng cùng chú cuội miệt mài sớm hôm
Tương tư mang cả tâm hồn
Gửi cho người cả dại khôn mất rồi
Giờ đây một chốn xa xôi
Mình tôi ôm một khối tình trong tim
Nhớ thương sao chẳng lặng im
Cứ hoài day dứt đi tìm ngừoi ta
Trương chi ngày ấy đâu xa
Chết đi còn lại câu ca để đời
Xa xăm nơi ấy phương trời
Người hay ko vậy mình tôi nơi này
Tương tư nào hỡi có hay
Thương em, em hỡi tình này trao em .*Comay vô topic bạn chút xíu nhé !
Trích đoạn: NGYEU
Cho N hú họa mấy câu nghe. Bạn chớm thu mà mình đã vào đông rồi.
ĐÔNG
Giật mình nghe lá thu rơi
Lá vàng phủ kín một thời bóng xanh
Đông đang ngấp nghé đầu cành
Nhớ ai lòng dạ những thành mây bay
Đi tìm người khắp đó đây
Lang thang chỉ thấy mưa bay đầy trời
Lạnh lùng tôi lắm người ơi
Cớ sao đông lại đến thời tuổi xuân.
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
Cảm ơn NGYEU đã "hú họa" cùng, thơ xúc động quá, lòng dạ M thành mây bay hết roài...
Trích đoạn: comaychieuthu
Tương tư
Tương tư trăng cũng úa màu
Tương tư chi để cho nhau nỗi buồn
Tình yêu sao cứ luôn luôn
Để cho ai phải lệ tuôn vì người
Tương tư hoa cũng chẳng cười
Để họa mi cũng cứ lười hót ca
Tương tư một bóng hình xa
Chót vương chi để mình ta u hoài
Tương tư trăng cũng lạc loài
Chẳng cùng chú cuội miệt mài sớm hôm
Tương tư mang cả tâm hồn
Gửi cho người cả dại khôn mất rồi
Giờ đây một chốn xa xôi
Mình tôi ôm một khối tình trong tim
Nhớ thương sao chẳng lặng im
Cứ hoài day dứt đi tìm ngừoi ta
Trương chi ngày ấy đâu xa
Chết đi còn lại câu ca để đời
Xa xăm nơi ấy phương trời
Người hay ko vậy mình tôi nơi này
Tương tư nào hỡi có hay
Thương em, em hỡi tình này trao em .*Comay vô topic bạn chút xíu nhé !
Cảm ơn CM đã đồng cảm! Cứ ghé vô thoải mái nha! Hình như dạo trước bạn có vụ "đại náo" rất vui với CP làng bên phải không? hihi vui quá
Nhành hoa bên ô cửa
Ô cửa em gầy một nhành hoa
Xanh khi nắng mới, ủ khi mưa
Bên đời nở tạm cùng sương gió
Hương sắc cũng đành cuộc đẩy đưa!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 12:24:00 bởi www.mai >
Cảm ơn CM đã đồng cảm! Cứ ghé vô thoải mái nha! Hình như dạo trước bạn có vụ "đại náo" rất vui với CP làng bên phải không? hihi vui quá
Ôi má ơi ! sao mờ nhớ dai thế

bữa mới vô ThuQuan Comay quậy vui đó mà.. mà quậy vô ngay anh CP có vợ rùi hii.. hỉu lầm đó thui mờ có chi đâu.. đâu có bít anh CP là ai đâu à

thấy ảnh đó hoạ thơ vui vui nên mới quậy lại ai dè..cả xóm tưởng thật

. ai biểu ghi là thơ vui cười ở đó làm chi à..
Nhành hoa bên ô cửa
Ô cửa em gầy một nhành hoa
Xanh khi nắng mới, ủ khi mưa
Bên đời nở tạm cùng sương gió
Hương sắc cũng đành cuộc đẩy đưa!
MỘT BÔNG HOA
Ai cắm hoa vào trái tim tôi
Để giờ năm tháng mãi nổi trôi
Người đi - tôi nhớ, thơ viết vội
Người ở - tôi thương những bồi hồi. ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: