Thie^n dda`ng va` hoa? ngu.c
phudu 09.07.2003 16:41:29 (permalink)
0
Tôi vẫn nhủ đời này là cõi tạm
Mơ làm chi những hạnh phúc ái ân
Chuông nhà thờ vẫn đổ Vang mỗi sáng
Nhắc với tôi hoả Ngục ở rất gần

Lửa luyện tội quẩn quanh trong cuộc sô’ng
Mà tranh đua , vị Kỷ Là nguyên nhân
Đưa tôI đê’n con đường không hy vọng
Cửa thiên đàng sẽ chẳng mấy thiện thân

NgườI ta bảo con trai nhờ đức mẹ
Tối đành theo đời quạnh quẽ sớm chiều
dẹp mơ ươ’c để sô’ng đời bình lặng
nhìn bo’ng đêm vơ’i khao kha’t thương yêu

người khuyên tôi tập thiền tìm bình thản
tập mỉm cười , đừng phi’ phạm lệ nhoà
sô’ng là phải gieo niềm tin hy vọng
tra’nh để lòng dằn vặt bởi tra’i ngang

Nay tôi đã bình yên không mộng mị
hồn hươ’ng về những sao sa’ng trên trời
vài phu’t nữa hồn tôi lìa khỏi xa’c
cửa thiên đàng chắc không qua’ xa xôi ....
#1
    phudu 11.07.2003 00:12:18 (permalink)
    0
    Cái vòng tròn

    Người vẽ cho ta cái vòng tròn
    Cái vòng định mệnh rất cỏn con
    người đem ta nhốt vào trong ấy
    chôn cuộc đời đến lúc héo hon

    Cái vòng tròn không có trái tim
    nên xiết đời ta trong muộn phiền
    Ta đợi bóng đêm về tình tự
    Đợi giấc mơ về để tìm quên

    Cái vòng tròn không có lối ra
    Người tôi nó bằng ngọn lửa ma
    nên đã nhiều lần ta phá bỏ
    nó vẫn cười ta quá thật thà...

    Cái vòng tròn điên đảo vô chừng
    đã biến ta thành kẻ lừng khừng
    soi gương chẳng nhận ra mình nữa
    ta ư? hay chỉ một người dưng???
    #2
      phudu 14.07.2003 17:55:28 (permalink)
      0
      [Đêm trắng

      Em,
      Biết không?
      ngoài hiên đang trắng tuyết
      Đất với trời,
      trắng toát tựa màu tang
      anh lặng đứng
      nhớ tình ta.....oan nghiệt
      em theo người
      mà lệ đẫm đôi hàng

      Đêm như thể
      không bao giờ sáng nữa
      ngày cũng đầy một màu trắng buồn tênh
      có đúng không
      con đường em chọn lựa?
      sống bên chồng....mà lòng chẳng thể quên...

      Anh vẫn nhớ
      xưa trên phone em nói
      Tình qua thơ
      là tình ảo anh ơi
      nếu gặp nhau...sẽ không thơ mộng nữa
      những vần thơ sẽ day dứt,
      rã rời....

      anh ngốc tệ, sao không một lần thử
      thà gặp nhau cho vận mạng an bày
      nếu chẳng thể nói một lời tình tự
      thì xa nhau sẽ nhẹ bớt chua cay....

      Phải không em?
      để giờ....bao đêm trắng
      em bên chồng
      mà vẫn nhớ về anh
      anh đốt thuốc
      để tìm trong dĩ vãng
      mơ vòng tay
      ân ái,
      ngọt lành.....




      /color]
      #3
        phudu 12.09.2003 17:22:47 (permalink)
        0
        Mở đi anh


        Em cũng ước một vòng tay ấm
        Mơ nụ hôn ngọt lịm yêu thương
        Mơ ái ân, gối chăn say đắm
        Mơ có anh, đời sẽ thiên đường

        Mở đi anh, cửa lòng hạnh phúc
        Nửa đời mình vất vả tìm nhau
        sông có lúc, người cũng có khúc
        Dằn vặt chi để mãi khổ sầu

        Tình yêu xinh như hoa hé nụ
        thơ mộng như chiếc lá mùa thu
        nồng nàn như mùa hè quyến rũ
        tình tứ như Đông ngập sương mù

        Mở đi anh, để em vào nhé !
        tình hôm qua, đã ngủ yên rồi
        đừng bắt em phải chờ, rơi lệ
        và xót xa...hai chữ chia phôi !!
        #4
          NGUYEN TUAN 13.09.2003 14:28:45 (permalink)
          0
          Này người yêu xin quay mặt đi
          Nhưng xin em đừng hờn trách anh
          Giờ đây trái tim anh giá lạnh
          Từng giọt mưa bay trong chiều thu
          Vì không muốn thấy em u sầu
          Tuy thân xác kề cận bên anh
          Nhưng lòng em không chọn với anh
          Người yêu ơi vãy tay biệt ly
          Giọt nước mắt hãy lao thật khô
          Từ đây hãy theo đường của em.
          #5
            phudu 23.09.2003 02:28:55 (permalink)
            0
            Em lại gặp anh trong giấc mộng
            nói với em lời đắng của cuộc tình
            em thầm trách đời thường nhiều phiền muộn
            nên ước ao giấc mơ rực bình minh

            anh chợt đến, chợt đi không định trước
            nên giấc mơ khi hạnh phúc ngọt ngào
            lúc chát đắng như chân anh xuôi, ngược
            để trong em tồn đọng một nỗi đau

            em tự vẽ cho mình cuộc tình ảo
            một chân dung hạnh phúc cạnh bên anh
            để đêm đêm viết vần thơ vụng dại
            đem vào mơ tìm âu yếm, ngọt lành

            vòng tay anh trong mơ, thật ấm
            nụ cười anh lúc mộng, thật hiền
            em tự khen rằng mình khéo vẽ
            một người tình chung thủy, vẹn nguyên

            sao đêm nay trong giấc mơ nghiệt ngã
            anh bảo chia tay cho em khóc vì buồn
            cuộc đời thực đã quá nhiều buồn tẻ
            mà giấc mơ cũng cũng cay đắng , trầm luân

            chắc tại số phần không may mắn
            trong tình yêu em phải chịu thiệt thòi
            nên đời thường , hay mơ rồi cũng vậy
            tình đến với em chắc chắn phải chia đôi....
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9