yeu anh
MariaThuy 14.05.2004 12:15:50 (permalink)
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng buộc anh bao tội lỗi
Anh đứng lặng mặt úp vào bóng tối
Khổ thân em có nói được gì đâu

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng hẹn anh đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai chí ít cũng ngọt ngào

Nếu biết rằng ta sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng trách anh yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ em mới biết
Thì anh xa, anh đã quá xa rồi…
#1
    NGUYEN TUAN 15.05.2004 02:10:18 (permalink)
    xin chào bạn mới cho phép NT post một vài câu thơ cho vui và coi như làm quen nha hihihihihii

    có phải kiếp trước anh nợ em
    nên bây giờ phải trả nợ không
    anh nhớ thương em mòn con mắt
    mà lòng em nào có hay dâu

    em dể anh phải khổ bao ngày
    khi em nói không còn chi nữa
    anh nghe mà con tim dau nhói
    có phải anh dã nợ tình không

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/3C314035E218495992A960830F97BFE1.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9