Cuồng Thi!
1).Cuồng Thi ! (Thơ Điên)
Cuồng thi loạn bút giữa hư không
Độc tửu đêm trăng, vị chát nồng
Ngửa mặt nhìn trời thương cố quốc
Gục đầu ngó đất, nhớ non sông
Gương xưa đã nhạt hình Thanh-Tộc (*)
Tích cũ còn in, bóng Lạc-Hồng (*)
Vọng khúc tình xuân nơi đất khách
Thơ sầu sang sảng, giọng cuồng ngông !
HDT 7:40pm 01/21/2006
PS : (*) Thanh-Tộc : Là nói dân Mãn Thanh sau khi chiếm Trung Quốc và thành lập Nhà Thanh cho đến bây giờ nước Mãn Thanh đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới.
(*) Lạc-Hồng Nói Dân Đại Cồ Việt, Con Rồng Cháu Tiên Vẫn Còn trong đời không bị bôi xóa như Mãn Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 05:50:52 bởi HonDuTu >
2).Tấc Lòng !
Ngược xuôi, xuôi ngược, cũng đôi dòng
Hoán chuyển trăm năm một cõi hồng
Vuốt bút che đời màu vẫn đục
Vỗ nghiên dấu thế sắc không trong
Thơ cay chí cả còn trong dạ
Rượu lạt anh hùng một tấc lòng
Say khướt riêng ta trời loạn đã
Vần thơ bất tận của hư không!
HDT 2:49am 11/20/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:46:15 bởi HonDuTu >
3).Nỗi Đau !
Em gởi cho anh một nỗi đau
Tình xuân viễn khách, chuỗi buồn nào ?
Chưa quên cố quận lòng tê tái
Vẫn nhớ quê xưa dạ nghẹn ngào
Chén rượu đầu xuân tình đã nhạt
Vần thơ cuối tết, ý hư hao
Tay nghiêng nét bút sầu sông núi
Ngập cả hồn thơ, một chữ đau?!
HDT 11:09am 02/01/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:46:37 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: HonDuTu
Tấc Lòng !
Ngược xuôi, xuôi ngược, cũng đôi dòng
Hoán chuyển trăm năm một cõi hồng
Vuốt bút che đời màu vẫn đục
Vỗ nghiên dấu thế sắc không trong
Thơ cay chí cả còn trong dạ
Rượu lạt anh hùng một tấc lòng
Say khướt riêng ta trời loạn đã
Vần thơ bất tận của hư không!
HDT 2:49am 11/20/2005
Thân hoạ : xem thư nhớ người
Thư cũ ngồi xem lại ít dòng
Vương đâu trên giấy dáng môi hồng
Nhìn qua chốn cũ nơi sương khói
Nhớ lại tình xưa bên nắng trong
Muốn bỏ nhưng thương còn nặng dạ
Tìm quên sao nhớ mãi sâu lòng
Em ơi nơi cuối trời hoài niệm
Đau xót mình ta giữa cõi không
đh
20.05.06
Chào Hồn Du Tử ! Lâu quá mới có dịp họa thơ cùng Du Tử ( dở đường chê nghen ) Chúc vui , đh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 17:32:08 bởi Donghoa >
Trích đoạn: HonDuTu
Cuồng thi loạn bút giữa hư không
Độc tửu đêm trăng, vị chát nồng
Ngửa mặt nhìn trời thương cố quốc
Gục đầu ngó đất, nhớ non sông
Gương xưa đã nhạt hình Thanh-Tộc
Tích cũ còn in, bóng Lạc-Hồng
Vọng khúc tình xuân nơi đất khách
Thơ sầu sang sảng, giọng cuồng ngông !
HDT 7:40pm 01/21/2006
Thân họa
VỌNG TÌNH NON NƯỚC
Gào lên cho xé toạc hư không
Nhấp chén rượu cay vỗ giấc nồng
Thương cánh vạc bay, bay đất khách
Xót con cá lội, lội sai sông
Nhớ rừng khản tiếng tim rơi lệ
Thương sông quẫy nước máu loang hồng
Nữa đêm nghe vọng tình non nước
Lạnh lẽo canh dài hồn bước ngông...
Kính chào huynh Đông Hòa & tulipdenus.
HDT chân thành cảm tạ 2 vị đã họa thơ cùng HDT, thơ 2 vị thật là tuyệt vời HDT thật là hân hạnh và ngưởng mộ, hy vọng sẽ được tiếp đọc những vần thơ bất hữu của 2 vị, 1 lần nữa chân thành đa tạ 2 vị.
-------
4).Đa Tạ Thi Hữu !
Đa tạ thi nhân đã ghé thăm
Vần thơ đọng lại những thi âm
Năm châu tao ngộ lòng tôn trọng
Bốn biển tương phùng, dạ kính thầm
Bút nọ ai dành câu khẩu khí
Nghiên kia kẻ để, tiếng thành tâm
Tình huynh nghĩa đệ chi giao hội
Bầu rượu túi thơ, đối họa ngâm !
HDT 6:19am 05/20/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:47:03 bởi HonDuTu >
5).Vấn Cố Hương. !
Khởi bút đề thi, vấn cố hương
Trải lòng nhung nhớ, giữa đêm trường
Trăng kia ảo ảo như làn kiếng
Sao nọ mờ mờ ,thể lộng gương
Quốc gọi đau lòng trong ngọn gió
Nhạn kêu xót dạ, dưới làn sương
Nghe lòng tê tái hồn non nước
Ai hiểu dùm ta khách viễn phương
HDT 12:45pm 10/02/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:39:27 bởi HonDuTu >
6).Riêng Ta!
Hồn thơ đã ngủ quên
Giấc mộng thật bồng bềnh
Rượu đắng sầu dâng ngập
Thơ cay sóng hận lên
Quê hương ai đổi họ
Đất khách người thay tên
Còn lại riêng ta mãi
Non sông thật khó quên!
HDT 7:56pm 02/03/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:47:45 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: HonDuTu
Vấn Cố Hương.
Khởi bút đề thi, vấn cố hương
Trãi lòng nhung nhớ, giữa đêm trường
Trăng kia ảo ảo như làn kiến
Sao nọ mờ mờ ,thể lộng gương
Quốc gọi đau lòng trong ngọn gió
Nhạn kêu xót dạ, dưới làn sương
Nghe lòng tê tái hồn non nước
Ai hiểu dùm ta khách viễn phương
HDT 12:45pm 10/02/2005
Thân họa
NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG
Thanh bình hoa nở chốn quê hương
Bao trẻ tung tăng vui đến trường
No gió diều cao đồng bát ngát
Ngọt lời sáo lượn đời soi gương
Ngoài đê hương lúa thơm mùi đất
Trên bến sen nồng đậm giọt sương
Nhắn đến phương xa còn luyến nhớ
Về quê cho vẹn nghĩa chân phương
Trông trời ngẩng mặt không thấy núi
Nhìn đất cúi xem tử du hồn... hahhaha...
Hay cho một chữ cuồng!
7).Nợ Trầm Luân !
Dở lại kinh xưa, mấy chữ thừa
Sắc không, không sắc thấm nhuần chưa ?
Thuyền sinh Phật độ khi chiều tối
Biển tử Quỷ đưa, lúc sáng trưa
Tứ đại giai không, tâm lại dối
Ngũ hành hư thực, dạ còn lừa
Ta bà cõi ấy ai vừa đến
Cái nợ trầm luân hỏi đã chừa ?
HDT 5:09pm 05/20/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 05:52:34 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: HonDuTu
Nợ Trầm Luân !
Dở lại kinh xưa, mấy chữ thừa
Sắc không, không sắc thấm nhuần chưa ?
Thuyền sinh Phật độ khi chiều tối
Biển chết Quỷ đưa, lúc sáng trưa
Tứ đại giai không, tâm lại dối
Ngũ hành hư thực, dạ còn lừa
Ta bà cõi ấy ai vừa đến
Cái nợ trầm luân hỏi đã chừa ?
HDT 5:09pm 05/20/2006
Thân họa : Khúc bi tình
Tìm trong kỷ niệm mối duyên thừa
Để hỏi ai kia mộng hết chưa
Có nhớ hôm buồn trong giấc tối
Hay thương ngày muộn giữa mơ trưa
Ơi rằng có mấy ai gian dối
Sao chỉ lại cho bóng lọc lừa
Của thuở ân tình xưa giẫy chết
Bên bờ vực thẳm ai vừa chừa
Đông Hòa
21.05.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 14:13:06 bởi Donghoa >
Trích đoạn: Donghoa
Thân họa : Khúc bi tình
Đông Hòa
21.05.06
------- Thơ hay lắm Huynh Đông Hòa đa tạ huynh nhiều --
8).Hỏi Đời !
Đã biết rằng đau,than cũng thừa
Ân tình huyễn mộng đã phai chưa
Tâm cang nhức nhói trong đêm tối
Tấc dạ hoành hành, lúc sáng trưa
Ai nở nào quên mà nói dối
Người đành chẳng nhớ buông lời lừa
Đem chôn ước thệ cho tim chết
Hỏi thế gian kia, mấy kẻ chừa?!
HDT 1:27am 05/21/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:48:35 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: huyennguyen
Trông trời ngẩng mặt không thấy núi
Nhìn đất cúi xem tử du hồn...
hahhaha...
Hay cho một chữ cuồng!
Xin Kính Chào huyennguyen cám ơn đã quá khen, chân thành cảm tạ đã ghé vào.
-----------------
Tri ân thi sỉ đã đi ngang
Để lại đôi lời, dẫu bẽ bàng
Vẫn khắc tình người cùng cố quốc
Còn ghi kẻ nghĩa, với giang san!
HDT 1:48am 05/21/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 23:18:20 bởi HonDuTu >
9).Tri Âm Biệt Khúc !
Say sưa khách đã bỏ ra đi
Sót lại mình ta với chút gì
Ai bạn tâm đầu, tâm sự nữa
Ai bầu chia sẽ giải buồn chi
Túi thơ sát cánh sầu còn giữ
Bầu rượu kè hông tủi lại ghì
Chén tạc, ly thù nay đã hết
Tri âm biền biệt,nghĩa còn ghi!
HDT 12:27am 11/05/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:48:56 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: