Cuồng Thi!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 239 bài trong đề mục
HonDuTu 31.05.2006 03:20:44 (permalink)
0
114).Hoài Cảm !

Nửa mãnh trời Nam, ai nhớ mong,
Một đời viễn xứ, lệ đôi dòng.
Ơn nhà chẳng trả tình còn thiếu,
Nợ nước chưa đền, nghĩa chẳng xong.
Nắng sớm quê người đời lận đận,
Mưa chiều đất khách, kiếp long đong.
Bao nhiêu thương hận, nào ai thấu,
Hoài cảm tình quê, chua xót lòng.
HồnDuTử
Cảm tác 11:09am 08/26/2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:35:06 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 03:27:27 (permalink)
0
115).Sa Chân!

Cạn chén men nồng chợt tỉnh say,
Hồn tôi lịm chết đã bao ngày.
Cơ nhà nặng gánh bao giờ trả,
Thái quốc oằn vai, lại phải vay.
Kiếp sống tha hương, đầy vị đắng,
Cuộc đời viễn xứ đủ mùi cay.
Thiên đường lỡ bước là hư ảo,
Ðịa ngục sa chân, cảnh đọa đày.
HồnDuTử
Cảm tác 2:41pm 04/26/2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:35:44 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 06:26:03 (permalink)
0
116).Ta Vui Say!

T iễn biệt tri âm cạn chén nầy,
A i về phương ấy ngút ngàn mây.
V u vơ nỗi nhớ bao tha thiết,
U ất nghẹn niềm thương những đắm say.
I n bóng ta buồn, đôi mắt kém,
S oi hình người tủi,nét môi phai?
A n thân với rượu quên phiền toái,
Y ên phận cùng thơ, kiếp đọa đày.!

HồnDuTử cảm tác
9:27am 12/05/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:36:06 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 07:13:13 (permalink)
0
117).Cảm Cảnh I !

Trời đày chi lắm,hỡi Trời ơi!
Cái nợ nhân gian trả suốt đời
Sự nghiệp hư vô như đuổi bắt
Công danh ảo ảnh, giống đùa chơi
Mắt tai thiên hạ hay rào đón
Miệng lưỡi thế nhân khéo gọi mời
Cảm cảnh tục trần vui với rượu
Thơ cay mấy chữ, xỏ người đời...!
HDT 2:26am 07/01/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:36:23 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 07:18:02 (permalink)
0
118).Hư Danh !(Thi Sỉ)

Hư danh mộng ảo có ra chi
Như khói tan đi còn lại gì
Người bán cho đời bao hỉ nộ
Kẻ mua trọn kiếp những sân si
Danh hờ đêm ấy đâu nhiều lắm
Lợi tạm ngày sau có mấy khi
Thi sỉ nhân gian như kiến cỏ ,
Ta nào dám sánh với ai chi ?
HDT cảm tác 3:58am 07/29/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:36:42 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 07:25:06 (permalink)
0
Nhã Hứng Vô Tình !
119).Chẳng Có Gì !

Tỉnh tỉnh điên điên có biết gì
Khờ khờ dại dại ghé phòng thi
Im hơi ngồi ngó mong tìm được
Lặng tiếng đứng coi,không thấy chi ?
Người bảo vào đây nhiều vị ngọt
Kẻ đồn tới đó lắm hương thi
Vào rồi mới biết lời đồn bậy
Chỉ thấy trống trơn chẳng có gì ?
HDT 3:44am 08/03/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:37:02 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 07:34:13 (permalink)
0
120).Bán Hàn !(1)

Ai mua hàn, tớ bán hàn cho
Gỗ tốt ngàn năm mới xuất lò
Sống chết điều do, con tạo định
Tử sinh chắc hẳn, ông Trời cho
Hàn kia phủ kín đời nhân nghĩa
Gương nọ chôn vùi kiếp bụi tro
Rao bán muôn đời không mệt mõi
Nhân tình thê thái, khó lường đo !

1:08am 10/05/2005
Hồn Du Tử
PS: (1) Hàn : hay gọi hòm,quan tài để chôn ngươi chết.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:37:21 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 07:51:31 (permalink)
0
Phá Tiếp Song Điệp Ngũ Ngôn !
121).Đời Ai? !

Khóc khóc mối tình ai?
Sầu sầu mắt lệ dài
Thương thương tình ước vọng
Nhớ nhớ nghĩa nồng say
Có có bao hờn tủi
Không không chỉ đắng cay
Hờn hờn người chẳng biết
Giận giận trách đời ai...!

HDT 12:18am 02-23-2002
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:37:44 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 10:17:00 (permalink)
0
Nguyệt Dạ

Kim dạ Phu Châu nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Dao tiên tiểu nhi nữ
Vị giải ức Tràng An
Hương vụ van hoàn thấp
Thanh huy ngọc túy hàn
Hà thời ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can.

Đỗ Phủ 712-770
----------
Nhả Hứng cùng người xưa.
122).Mộng Đi Hoang !

Đêm nay thiếu bóng, ánh trăng vàng
Chén rượu cầm tay,chợt thở than
Người ngọc nơi đâu, sầu ngất ngất
Bạn vàng chốn đó, hận mang mang
Câu thơ nhạt ý không run động
Tiếng nhạc rỏ lời, có vọng vang
Danh ảo trăm năm, ai lại muốn
Men say viễn khách, mộng đi hoang...!
HDT 10:14pm 05/30/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 00:02:47 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 10:52:33 (permalink)
0
Oán Tình !

Mỹ nhân quyển châu liêm
Thâm tọa tần nga my
Đãn kiên lệ ngân thấp
Bất tri tâm hận thùy

Lỵach 701-762
-----------
Nhả Hứng cùng người xưa !
123).Hờn Ai !

Tri kỷ sầu vương mang
Sông ngăn mấy núi nàng?
Hờn ai buồn thế thiếp?
Giận bạn tủi cùng chàng
Chẳng nói dòng châu đổ
Không lời lệ chứa chan
Tim anh nghe nhức nhói
Thương xót phận hồng nhan...!
HDT 10:50pm 05/30/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:38:25 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 11:28:36 (permalink)
0
Quá Hương Tích Tự !

Bất tri Hương Tích Tự
Sổ lý nhập vân phong
Cổ mộc vôn nhân kính
Thâm sơn hà xứ chung
Tuyền thanh yết nguy thạch
Nhật sắc lãnh thanh tùng
Bạc mộ không đàm khúc
An thiền chế độc long !

Vương Duy 701-761
-----
Nhả Hứng cùng người xưa.
124).Ngở Ngàng !

Cái nghĩa chi giao quá bẽ bàng
Trăm năm để tích, hận vương mang
Nghèo hèn giữa chợ ai thân thích
Phú quí trong rừng, lắm họ hàng
Duyên nợ ba sinh, như khói thuốc
Nghĩa tình một kiếp, tợ hương nhang
Câu thề tiếng hẹn theo làn gió
Sót lại đời nhau, những ngở ngàng...!
HDT 11:26pm 05/30/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:38:55 bởi HonDuTu >
Ngo Huu Doan 31.05.2006 11:36:29 (permalink)
0
Chào HONDUTU !
Thấy cái topic "Cuồng thi" lại nghĩ tới Trọng Trí, lại thêm "Hồn Du Tử" nữa, có lẻ "Hồn thơ lãng đãng giữa tầng không" đây ! Chúc HDT có nhiều tác phẩm ấn tượng nhé !
HonDuTu 31.05.2006 12:09:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

Chào HONDUTU !
Thấy cái topic "Cuồng thi" lại nghĩ tới Trọng Trí, lại thêm "Hồn Du Tử" nữa, có lẻ "Hồn thơ lãng đãng giữa tầng không" đây ! Chúc HDT có nhiều tác phẩm ấn tượng nhé !

Xin Kính Chào Ngo Huu Doan đã ghé ngang topic "Cuồng Thi" của HDT , đa tạ NHD đã quá khen, HDT nghĩ chắc NHD cũng hiểu nghĩa của chữ Cuồng, nên mới có câu lãng đãng, đa tạ lời chúc của NHD, Chắc NHD còn Nhớ sự tích Tôn Tẩn và Bàng Quyên chứ? Từ điển tích đó mà HDT đã lấy topic Cuồng Thi. Còn 3 chữ Hồn Du Tử đã có từ năm 2001 vì HDT trãi qua 1 cuộc tai nạn xe thập tử nhất sinh, khi đó mới nghĩ ra cái bút hiệu này cho mình khi viết thơ bậy bạ chơi cho vui, chứ không có lấy tên của ai, hay điển tích nào cả, vì nó có nghĩa là Linh hồn đi vào cõi chết.Ngày xưa làm thơ phá thì lấy tên là Tô Đông Phương (TDP) cũng là nó, đa tạ những lời bình lẫn lời khen của NHD và chúc NHD thi ca luôn bất tận và vui vẻ cũng hy vọng được đọc những vần thơ tuyệt bút của NHD.
Kính bút
HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 23:02:39 bởi HonDuTu >
HonDuTu 31.05.2006 22:26:10 (permalink)
0
125).Chán Đời V(5)!

Ta lại mình ta với rượu thơ
Khi say chẳng nhớ,những buồn chờ
Ôm trăng chia sẽ, trăng hờ hửng
Cuốn gió tâm tình, gió lại lơ
Mượn nắng nung lòng, nắng đã lặn
Vay mưa mát dạ, mưa thì lờ
Nhân sinh, cái thói đời là vậy
Đen bạc tràn đầy,lắm thế cơ...?!
HDT 10:23am 05/31/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:39:25 bởi HonDuTu >
Diep Khai 31.05.2006 23:31:46 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

Chán Đời V(5)!

Ta lại mình ta với rượu thơ
Khi say chẳng nhớ,những buồn chờ
Ôm trăng chia sẽ, trăng hờ hửng
Cuốn gió tâm tình, gió lại lơ
Mượn nắng nung lòng, nắng đã lặn
Vay mưa mát dạ, mưa thì lờ
Nhân sinh, cái thói đời là vậy
Đen bạc tràn đầy,lắm thế cơ...?!
HDT 10:23am 05/31/2006





Hạnh phúc nhất đời cạnh rượu thơ
Cớ chi than chán ? Bởi trông chờ ... ???
Gió trăng muôn thuở luôn hờ hững
Thi tứ nghìn đời mãi lửng lơ
Mưa nắng thất thường thôi trách cứ
Buồn vui bỏ mặc nếu luôn lờ
Tự dưng hết chán đời vui chết !
Thơ, rượu, ... đàn bà tuyệt lắm cơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 239 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9