Cuồng Thi!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 239 bài trong đề mục
HonDuTu 02.06.2006 07:29:57 (permalink)
0
140).Chiếc Lá Mùa Thu !

Trời đã vào thu, có phải không?
Gió ru hờ hửng, xót xa lòng
Tay quơ quờ quạng tìm non nước
Chân bước ngã nghiêng,kiếm núi sông
Chiếc lá màu tang cơn gió lướt
Cành hoa sắc úa, chảy theo dòng
Đâu là cố quốc ta tìm mãi
Để khách viễn phương nhớ Lạc-Hồng?

1:00am 06/08/1998
HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 23:56:21 bởi HonDuTu >
Đuyên Hồng 02.06.2006 09:20:06 (permalink)
0
Cảnh Thu

Trời đã cuối thu bỗng chạnh lòng
Heo may vi vút mấy tầng không
Trời cao xanh thắm màu non nước
Đất rộng vàng tươi cảnh lá buông
Chân bước dọc ngang cùng đất nước
Hồn mơ cao vút với hư không
Thả lòng theo cảnh thi nhân xướng
Bức họa non sông đất Lạc-Hồng

ĐH


P/s ĐH mới tập làm thơ Đường, có gì chưa đúng xin được chỉ giáo!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 11:22:25 bởi Đuyên Hồng >
HonDuTu 02.06.2006 09:48:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Cảnh Thu

Trời đã cuối thu bỗng chạnh lòng
Heo may vi vút mấy tầng không
Trời cao xanh thắm màu non nước
Đất rộng vàng tươi cảnh lá buông
Chân bước dọc ngang cùng đất nước
Hồn mơ cao vút với mênh mông
Thả lòng theo cảnh thi nhân xướng
Bức họa non sông đất Lạc-Hồng

ĐH


P/s ĐH mới tập làm thơ Đường, có gì chưa đúng xin được chỉ giáo!

Kính Chào thi sỉ ĐH chỉ giáo thì không dám, xin cảm tạ đã họa bài thơ thật hay và tuyệt bút của ĐH, chúc ĐH luôn vui vẻ và thi ca bất tận.
Kính bút
HDT
141).Thân Họa : Có Không? !

Bức họa non sông đất Lạc-Hồng
Cơ đồ chữ S nét cong cong
Ngàn năm khói lửa nào chùng dạ
Thế kỷ binh đao, chẳng nản lòng
Sông nước cá tôm, tràn ngập vựa
Nương khoai ruộng lúa, chín đầy đồng
Câu hò giọng hát thanh bình rộ
Tổ quốc ngày xưa, còn có không? !
HDT 10:09pm 06/01/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:45:39 bởi HonDuTu >
HonDuTu 02.06.2006 10:37:33 (permalink)
0
142).Tạ Tội !

Khách tới thăm nhà, mắc bận chi
Giờ xin tạ tội, một lời gì?
Giang sơn biển khổ luôn còn giữ
Xã tắc sông thương, lại vứt đi
Con đỏ xa cha, đời cách trở
Dân đen kiếm mẹ,kiếp phân ly
Thanh bình hạnh phúc lời suông nói
Để khách tha hương,uất hận ghi....?!
HDT 10:33pm 06/01/2006

PS : Xin lỗi ĐH nha, nãy HDT bận chút việc trả lời chậm trễ mong thứ tội. Chúc vui vẻ thi ca bất tận.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:46:05 bởi HonDuTu >
HonDuTu 02.06.2006 22:34:43 (permalink)
0
143).Cuồng Thi II!

Phóng bút cuồng thi, khuấy mộng lòng
Trần gian ngạo nghễ, những từ ngông
Vần xuôi cuốn gió vui non nước
Chữ ngược vờn mây giận núi sông
Lúc sống không nhà, phiêu bạt bước
Chết rồi một mộ, phủ rêu phong
Trăm năm sót lại bao lầm lỡ
Đất lạnh nghìn thu, lấp nợ hồng....!
HDT 10:33am 06/02/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:46:23 bởi HonDuTu >
HonDuTu 03.06.2006 23:05:59 (permalink)
0
144).Cuồng ! (Chữ Điên)

Người nghĩ ta điên có phải không?
Thơ sầu chất nặng những lời ngông
Nhưng ai hiểu thấu cho gan dạ
Chẳng kẻ tường tâm một nỗi lòng
Uất hận giăng đầy như bảo tố
Thương đau phủ kín, tợ cuồng phong
Nên thơ bốc cháy tràn lai láng
Giữa cõi trần gian, nhuộm máu hồng....!
HDT 11:05am 06/03/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:46:42 bởi HonDuTu >
HonDuTu 04.06.2006 09:28:40 (permalink)
0
145).Thói Đời VI(6)

Dệt mãi thơ sầu, hết được đâu
Run tay bút cũng muốn tà đầu
Cán cân nhân nghĩa chưa tròn ý
Miệng túi thâm tình, chẳng trọn câu
Giấy trắng thành đen ôi phép lạ
Mực đen hóa trắng,thuật tà ngầu
Trò đời khốn nạn sao nhiều thế
Trải giữa sông thơ,một nét sầu....!
HDT 9:27pm 06/03/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 23:55:53 bởi HonDuTu >
HonDuTu 04.06.2006 11:33:27 (permalink)
0
146).Club Free Tình Vịnh !

Nếu muốn mua tình kiếm ở đâu?
Vào nơi club có lắm cô hầu
Thuyền quyên diễm lệ rao bao tiếng
Lãng tử anh tài, hỏi một câu
Thì thiếp theo về không cưới hỏi
Chờ chàng bước đến,chịu làm dâu
Lời đường dụ ngọt nàng luôn đợi
Dẫu bán hẹn thề, cũng gật đầu...!
HDT 11:29pm 06/03/2006
P/S: Đọc news thấy nói về đề tài các Club nên nhã hứng làm thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:30:56 bởi HonDuTu >
HonDuTu 04.06.2006 19:12:16 (permalink)
0
147).Lẫy Kiều Của Nguyễn Du !
Bán Tình !

Quảng cáo cho đời, những ái tình
Thề xưa, nghĩa cũ khó mà tin
Tiền muôn bạc triệu thân nàng gởi
Địa vị công danh, thiếp bán mình
Bác sỉ, kỷ sư, cô sẽ trọng
Cu li, bốc vác, em liền khinh
Ngửa ngang giữa chợ phơi da ngọc
Nhơ bẩn thiên thu cũng mặc tình....!
HDT 7:10am 06/04/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:47:40 bởi HonDuTu >
HonDuTu 04.06.2006 22:20:15 (permalink)
0
148).Liệng Bút !

Buồn buồn dạo bước, ở vườn thơ
Thơ thẩn riêng ta, lại thẩn thờ
Ném chữ tạt lon,con chữ méo
Buông câu đánh đáo, số câu mờ
Bia đời bắt rượt tâm người giỏi
Miệng thế nhảy dây, dạ kẻ khờ
Ngẫm nghĩ dương gian đà lắm chuyện
Cũng đành liệng bút, giữa sông thơ....!
HDT 10:19am 06/04/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 06:29:40 bởi HonDuTu >
HonDuTu 05.06.2006 04:42:23 (permalink)
0
149).Vòng Trầm Luân!

Lắng nghe từng nhịp của thời gian
Ngọn gió hàn thu cuốn lá vàng
Trải xác bên đường, vừa rụng rớt
Phơi thân cạnh ngõ,mới lìa tan
Trơ cành đã cỗi cơn mưa tưới
Đầy nhánh mầm non, giọt nắng chan
Sinh tử trầm luân là thế đó
Ta nghe chua xót, dạ mang mang...!
HDT 4:36pm 06/04/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 09:01:28 bởi HonDuTu >
HonDuTu 05.06.2006 21:51:28 (permalink)
0
150). Trò Chơi !

Có phải tình duyên một cuộc chơi
Cho lòng lặng chết nghẹn bao lời
Năm mười kẻ trốn sau danh vọng
Cút bắt người tìm trước nghiệp lơi
Đổi dạ bốc cầm như đánh đũa
Thay lòng chụp giựt,kéo co mời
Cò cò, bịt mắt lùng săn mộng
Ngán ngẫm làm sao, cái thói đời ...!
HDT 9:40am 06/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 03:58:56 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.06.2006 09:37:18 (permalink)
0
Lẫy Tuồng Cải Lương Lan & Điệp !
151).Nàng Lan Đi Tu !

Em bảo với anh em sẽ tu
Quên tình xóa nghĩa,lại cần cù
Ôm Cha xứ đạo mù mù đợi
Ẵm Chúa nhà dòng đợi đợi chu
Tiếng kệ rên lên vang ú ớ
Lời kinh hơi thở, vọng ù ù
Nhưng nàng cũng quyết bền duyên ấy
Lặn lội đi tìm đạo nguyện tu....!
HDT 9:33pm 06/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 07:11:30 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.06.2006 13:26:56 (permalink)
0
Tiếng Đàn Ai?!

Đêm khuya gió lạnh chứa chan sầu
Rượu nóng trên môi, mộng gởi đâu?
Thắt dạ đơn côi, nghe dế khóc
Co tim chiếc bóng,thấy trăng rầu
Chồn chân phiêu bạt thơ đầy túi
Mỏi gối phong ba rượu một bầu
Nức nở đàn ai,vang vọng tiếng
Than tình non nước, giữa canh thâu....!
HDT 1:24am 06/06/2006


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 13:53:05 bởi Huyền Băng >
HonDuTu 06.06.2006 20:50:22 (permalink)
0
153). Ngày Trôi Qua!

Tỉnh giấc chiêm bao, lại thấy sầu
Ngày qua vội vả, biết tìm đâu?
Hình hài cố quận cho tim khóc
Bóng dáng quê xưa, để dạ rầu
Cái nợ tang bồng thơ nửa túi
Tiền duyên hồ thủy, rượu lưng bầu
Sương đêm còn đọng, chim ngân tiếng
Một kiếp tha hương , bóng ác thâu....!(*)
HDT 8:45am 06/06/2006
P/S: (*) Bóng ác = Có ý nghĩa là mặt trời mọc và lặn, ngày qua ngày.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 07:10:21 bởi HonDuTu >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 239 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9