Cuồng Thi!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 239 bài trong đề mục
HonDuTu 07.06.2006 06:23:13 (permalink)
0
154).Tự Giểu !

Nhẫm lại thân mình mới mấy mươi
Mà đầu tóc bạc, sớm hơn người
Ba sinh nợ ấy còn đang héo (1)
Chín chữ ân kia, khó đặng tươi (2)
Kẻ phụ tình luôn sầu chẳng khóc
Người vong nghĩa mãi, hận thì cười
Vần thơ chén rượu quên đen bạc
Cũng hết một đời, cái kiếp ngươi....!
HDT 6:20pm 06/06/2006
P/S : (1) Ba Sinh duyên vợ tình chồng.
(2) Chín chữ cù lao : Công ơn Cha Mẹ sinh thành dưỡng dục.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 23:49:29 bởi HonDuTu >
HonDuTu 07.06.2006 21:54:46 (permalink)
0
155).Miên Trường I!(Giấc Ngủ Dài)

Giấc ngủ tình thơ đượm lắm sầu
Canh dài mộng ấy được bao lâu?
Chăn đơn ôm ấp tình nào quấn
Gối chiếc dỗ về, nghĩa gác đầu
Sự nghiệp tay không còn để đó
Công danh chẳng có, gởi nơi đâu?
Thương vay mấy bận đời lầm lỡ
Ru giấc miên trường, giữa bể dâu....!
HDT 8:19pm 06/06/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 22:11:09 bởi HonDuTu >
HonDuTu 08.06.2006 20:05:13 (permalink)
0
156).Đời Lẻ Loi !

Chén rượu hôm nay đắng ngét môi
Mình ta nốc mãi,nỗi đau rồi
Bạn ư chẳng có sớt chia nữa
Tình hả không còn,lạc mất thôi
Vị chát đơn phương ta đối ẩm
Mùi chua cô lẻ, một mình bồi
Âm ba ngất ngưởng men say quyện
Dỗ giấc độc hành,đời lẻ loi ...!
HDT 7:36am 06/08/2006
HonDuTu 08.06.2006 20:09:48 (permalink)
0
157).Uống Rượu 1 Mình !

Ta chúc cho ta chén rượu nồng
Hôm nay độc ẩm,vạn buồn đong
Thiên sầu đổ lệ thành mưa rớt
Địa Khóc châu sa, biến gió lồng....
Thác lũ niềm đau trôi bất tận
Đê ngăn uất hận,chắn cuồng phong
Nhưng nào chống nỗi bao hờn giận
Thơ đắng dâng trào,cơn bảo lòng....!
HDT 7:47am 06/08/2006
Diep Khai 08.06.2006 23:58:10 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

157).Uống Rượu 1 Mình !

Ta chúc cho ta chén rượu nồng
Hôm nay độc ẩm,vạn buồn đong
Thiên sầu đổ lệ thành mưa rớt
Địa Khóc châu sa, biến gió lồng....
Thác lũ niềm đau trôi bất tận
Đê ngăn uất hận,chắn cuồng phong
Nhưng nào chống nỗi bao hờn giận
Thơ đắng dâng trào,cơn bảo lòng....!
HDT 7:47am 06/08/2006




Nhất khoái

Sao mãi buồn vương ? Mãi bận lòng ???
Mặc đời Thu hết đón Đông phong
Xuân sang vương vấn màu xanh lá
Hạ đến chờ trông túi nhãn lồng
Nắng gắt tuyệt vời bia ướp đá
Mưa rào ấm dạ đế vừa đong
Những khi độc ẩm cười toe toét
Nhất khoái còn đây để ... mãi nồng !
HonDuTu 09.06.2006 07:11:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: HonDuTu

157).Uống Rượu 1 Mình !

Ta chúc cho ta chén rượu nồng
Hôm nay độc ẩm,vạn buồn đong
Thiên sầu đổ lệ thành mưa rớt
Địa Khóc châu sa, biến gió lồng....
Thác lũ niềm đau trôi bất tận
Đê ngăn uất hận,chắn cuồng phong
Nhưng nào chống nỗi bao hờn giận
Thơ đắng dâng trào,cơn bảo lòng....!
HDT 7:47am 06/08/2006




Nhất khoái

Sao mãi buồn vương ? Mãi bận lòng ???
Mặc đời Thu hết đón Đông phong
Xuân sang vương vấn màu xanh lá
Hạ đến chờ trông túi nhãn lồng
Nắng gắt tuyệt vời bia ướp đá
Mưa rào ấm dạ đế vừa đong
Những khi độc ẩm cười toe toét
Nhất khoái còn đây để ... mãi nồng !

Xin Chào DK, đa tạ đã họa thơ, thật là hay, chúc vui vẻ.
Thân họa : Khoái Nhất !

Khoái nhất trong đời, lưỡng vị nồng
Là Thi Tửu đó, biết sao đong
Rượu thêu giấc ngủ tiên bồng lộng
Thơ dệt mộng dài, cõi tục lồng
Say khướt quên xuân thì nhạt nắng
Tỉnh rồi nhớ hạ, thiếu hàn phong
Men nào đốt cháy đời đen bạc
Rượu rót thơ trào xoáy hận lòng...!
HDT 7:05pm 06/087/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:24:37 bởi HonDuTu >
HonDuTu 09.06.2006 09:31:22 (permalink)
0
159).Rượu & Trăng !

Rượu vào tới miệng, nhả thơ ra
Ngắm bóng trăng vàng,vội hỏi là ?
Lẻ bóng trên trời buồn lắm hả
Cô đơn dưới đất,chỉ mình ta
Tình chàng thế tục men nồng ấm
Nghĩa thiếp cõi tiên, hương ngọc ngà
Cộng lại hòa chung hai cảnh giới
Tình yêu trải mộng khó phôi pha....!
HDT 9:07pm 06/08/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:32:29 bởi HonDuTu >
HonDuTu 09.06.2006 20:40:54 (permalink)
0
160).Khôn hóa Khờ !

Mở mắt ra xem lại thấy thơ
Đem từng chữ cái, để mà rờ
Hanh thông một ngách dòng nào lẳng
Nước đổ đôi luồng, mấy giọt lơ
Néo chặt tay ôm thân lẩn thẩn
Buông lơi chân nhịp, xác lờ đờ
Nhân gian xúm đọc reo là sướng
Tối mắt riêng tôi, khôn hóa khờ...!
HDT 8:36am 06/09/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 21:09:04 bởi HonDuTu >
HonDuTu 09.06.2006 23:08:02 (permalink)
0
161). Ta Về !

Ta về núp bóng cội Bồ Đề
Lấp mộng nhân sinh, lắm bến mê
Bệnh, lão, tử, sinh vòng lẩn quẩn
Nghiệp, Danh, Địa, Lợi, mắc lê thê
Tiền, tài, phú quý đan vào ruột
Tình, nghĩa, bần cùng, dệt đáy mề
Khổ hận đau thương còn chất nặng
Thuyền nan phổ độ, xóa u mê ....!
HDT 11:05am 06/09/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 23:23:19 bởi HonDuTu >
HonDuTu 10.06.2006 04:15:22 (permalink)
0
162).Linh Hồn Hoang Dại !

Làm khách tha hương suốt cuộc đời
Linh hồn hoang dại, kiếp rong chơi
Trang thơ xếp lại sầu nào rớt
Túi rượu thu vào, hận đã rời
Bóng nắng sưởi lòng người lữ thứ
Hình mây mát dạ, kẻ trùng khơi
Ru ta giấc ngủ không còn mộng
Chẳng có chiêm bao,thật tuyệt vời...!
HDT 4:!1pm 06/09/2006


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 10:04:42 bởi Huyền Băng >
HonDuTu 10.06.2006 19:36:55 (permalink)
0
163).Sông Trăng!

Sông trăng lấp lánh sợi tơ tình
Sóng gợn lăn tăn,vỗ bóng in
Ngược bến Tầm Dương phơi dáng ngọc
Xuôi dòng Thuận Hải, khỏa thân hình
Quanh co mấy khúc ân nào trọng
Uống lượn đôi dòng, nợ có khinh
Trôi nổi tìm châu về hiệp phố (*)
Tròn duyên cầm sắc, của đôi mình...!
HDT 7:22am 06/10/2006
P/S : (*) Trong Điển Tích Châu Về Hợp Phố.
HonDuTu 17.06.2006 06:39:45 (permalink)
0
Lẫy Kiều của Nguyễn Du.
Tại Việt Thơ room(TrongVietFun) !
164). Lẫy Kiều !

Bước tới nơi đây, nhạt nắng chiều
Ngồi im lặng lẽ nét đăm chiêu
Tai nghe chú bác bàn duyên nợ
Mắt thắy cô gì , tính chuyện yêu
Cháu bé tròn xuân, còn nhút nhát
Ông già tuổi hạc, vẫn luôn liều
Tình thơ uốn lượn phà phà rớt
Thi khách rượu xơi , lẫy lẫy Kiều
HDT 6:26pm 06/16/2006
HonDuTu 19.06.2006 22:11:10 (permalink)
0
Đường Thi Luật Biến Thể Cho Dòng Thơ Việt Nam !
165). Về Đâu Kiếp Người?!

Về đâu một kiếp người đây
Sót lại thân đầy đọa đày
Cực nhọc hàng năm đọng mãi
Sướng vui mấy chốc rồi phai
Đầu xanh ước vọng hơi ngắn
Tóc bạc niềm đau lại dài
Cát bụi hằng đêm vẫy gọi
Miên trường giấc ngủ đời ai...?!
HDT 10:07am 06/19/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2006 22:17:40 bởi HonDuTu >
HonDuTu 20.06.2006 09:47:05 (permalink)
0
Tim Hóa Đá !

Tim ta hóa đá, đã bao lâu
Sống kiếp tha hương lắm dãi dầu
Lúc trẻ chưa tròn ơn với nước
Khi già nặng gánh,nợ nhà thâu
Giang tay bắt bóng sơn hà khóc
Khép mắt thu hình xã tắc rầu
Chén rượu tàn đêm đời nghiệt ngã
Vần thơ vọng quốc, mộng về đâu ?
HDT 6:12pm 06/19/2006
HonDuTu 21.06.2006 10:06:54 (permalink)
0
167).Sợ Mất Hồn I

Nắm bắt lình hồn, sợ nó bay
Theo vòng hệ lụy thế gian nầy
Trầm luân hoán chuyển câu sinh tử
Khổ ải tuần hoàn, khó thoát thai
Ngỏ Chúa tanh hôi mùi bạc bẽo
Cửa trần thối nát,vị chua cay
Tim thơ vội chết theo nhang khói
Thể xác vô hồn, kiếp đọa đày .........
HDT 7:24am 06/19/2006
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 239 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9