Cuồng Thi!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 239 bài trong đề mục
HonDuTu 15.10.2011 13:44:26 (permalink)
0

Cuồng Thi !

Ta điên giữa cuộc đời đen bạc
Tổ Quốc đâu ? Giờ như cánh hạc
Lạc bước tìm sầu theo bóng ác
Lầm đường kiếm,hận đầy sa mạc
Niềm đau nào chợt thành câu hát
Nỗi nhớ đó,vừa buông tiếng nhạc
Với rượu nồng,hồn chìm dưới cát
Lời thơ buồn, xác dân Âu Lạc ....?
1:41am 10/14/2011
Một Gã Khờ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 13:49:23 bởi HonDuTu >
HonDuTu 16.10.2011 11:22:57 (permalink)
0

Đêm Say !

Đêm say tiềm thức, vọng về tim
Lồng ngực nhói đau,những nỗi niềm
Quá khứ mong buông,nào có được
Tương lai muốn bỏ,vẫn còn tìm
Người quen đã xoá hương tình thấm
Kẻ lạ đành quên, sắc nhớ dìm
Chén rượu trên tay chừng lạnh buốt
Chung sầu dưới mắt,đắng môi mềm ...?!
11:19pm 10/15/2011
Một Gã Khờ
HonDuTu 18.10.2011 12:57:42 (permalink)
0

Cuồng Thi XI!

Loạn bút vô tình có phải không ?
Bao nhiêu mỹ tự,xót đau lòng
Xương phơi gói chữ thêu màu trắng
Máu nhuộm ôm từ, dệt sắc hồng
Nghiệt ngã trong câu đầy ngạo nghễ
Oan khiêng đục vận đủ cuồng ngông
Bên men rượu đắng lời tuôn chảy
Giữa vị trò đời,tiếng chán lồng ...?!
12:55am 10/18/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 19.10.2011 11:22:03 (permalink)
0
Cuồng Thi X!

Dạ Nguyệt Cuồng Thi, khởi sắc ngông
Kỳ nhân khí phách,chí tang bồng
Anh hùng mạc vận tâm vô đắc
Mỹ Nữ hưng thời,dạ bất đồng ..?!
Đáo khách ly tao hồn lạc quốc
Hồi hương hạnh ngộ,xác hư không
Danh dư nhất cử sầu miên viễn
Nhật mộ hà thương,sử ký chồng ...?!
10:28pm 10/17/2011
Một Gã Khờ .
HonDuTu 25.10.2011 11:15:55 (permalink)
0
Cuồng Thi !

Nộ Khí cuồng thi,lửa bốc cao
Tràn lan thế giới cháy ào ào
Thiên Không sấm sét tâm Trời vọng
Địa tải mưa nguồn,điểm đất trào
Loạn đã nhân sinh sầu ngất ngất
Thăng trầm cõi tục,hận nao nao
Vung tay múa bút hờn uy vũ
Vuốt mặt hồn thơ,trách nỗi đau ?
11:09pm 10/24/2011
Một Gã Khờ.
hoa tím xưa 25.10.2011 14:52:50 (permalink)
0
"Một Gã Khờ" ơi, xin cám ơn nhiều.Mộng Liêu Trai hổng dám đâu.





Thi sĩ là em
 
Ngạc nhiên sao! Những phong thư
tình em gửi gắm chín nhừ tằm tơ
ý thơ nối kết vần thơ
em là thi sĩ nói lời con tim
 
trời thu tím ngắt đoá bìm
chơi trò mô ẩn kiếm tìm vai nhau
rồi  thư em viết tím màu
nhớ nhung xa cách đến nhàu thời gian
 
ngời ngời muôn đoá phong lan
sang xuân én lượn gió tràn đưa hương
thảo thơ thao thức canh trường
có xuân có én có hương ngát tình
 
thuở son cho đẹp cho xinh
cớ chi vướng bận chút hình bóng ai
ngày xuân khai bút dông dài
dòng thơ nảy đoạn gót hài dặm xa.
 
HonDuTu 29.10.2011 22:26:29 (permalink)
0

Chán Kẻ Dòm !

Bác đã bao niên,thật dẽo mồm
Âm thi lắc léo, khéo lời ôm
Vần xuôi khuyển khẩu khi vừa tối
Chữ ngược vuốt râu, lúc sáng hôm
Bóng hạc thăng trầm, rồi xuống mộ
Thân cò dầu dãi, cũng vào hòm
Mạng như chiếc lá đời tàn úa
Xác rớt bên đường, chán kẻ dòm ..?!
10:20am 10/29/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 29.10.2011 22:31:37 (permalink)
0


Trích đoạn: hoa tím xưa

"Một Gã Khờ" ơi, xin cám ơn nhiều.Mộng Liêu Trai hổng dám đâu.





Thi sĩ là em
 
Ngạc nhiên sao! Những phong thư
tình em gửi gắm chín nhừ tằm tơ
ý thơ nối kết vần thơ
em là thi sĩ nói lời con tim
 
trời thu tím ngắt đoá bìm
chơi trò mô ẩn kiếm tìm vai nhau
rồi  thư em viết tím màu
nhớ nhung xa cách đến nhàu thời gian
 
ngời ngời muôn đoá phong lan
sang xuân én lượn gió tràn đưa hương
thảo thơ thao thức canh trường
có xuân có én có hương ngát tình
 
thuở son cho đẹp cho xinh
cớ chi vướng bận chút hình bóng ai
ngày xuân khai bút dông dài
dòng thơ nảy đoạn gót hài dặm xa.
 


Thơ hay hoatimxưa đa tạ .
---
Em là thi sĩ tài hoa
Lời thơ dịu ngọt mặn mà dễ thương
Ru đời giấc mộng bình thường
Bao nhiêu ý tứ còn vương lấy hồn
----
Ta như ánh nắng hoàng hôn
Bên đời nghiệt ngã vùi chôn nợ nần
Lời thơ chỉ thoáng phân vân
Nên giam cả mộng giữa vần thơ đau .
10:30am 10/29/2011
Một Gã Khờ.
hoa tím xưa 30.10.2011 11:46:11 (permalink)
0
DẪU CÒN CÔ ĐƠN!

Hằng Nga ngự đỉnh trời đêm
Gửi vào trong gió nỗi niềm đơn côi
Vầng dương dạo khắp biển trời
Cố tìm, chẳng thấy một lời trì âm

Gặp người, người gặp…âm thầm
Cô đơn gửi khúc nguyệt cầm xa xôi
Một đèn một bóng một tôi
Đơn phương le lói, bờ môi hững hờ

Giá được một chút hẹn chờ
Nụ xuân kịp bói tỏ mờ trong nhau
Sợ như bao cuộc tình đầu
Chỉ như gió thoảng đổ sầu cho cây

Ừ thì gió ừ thì mây
Còn hơn để vậy chóng chầy xuân qua
Đêm nằm mơ một nhành hoa
Đến thì hoa nở sáng nhòa tim tôi.
HonDuTu 03.11.2011 03:44:00 (permalink)
0
Hoạ Sĩ Mù !

Ta làm họa sĩ mù
Vội vẽ cảnh đêm thu
Lá úa màu nhung nhớ
Trăng tàn sắc lãng du
Cái nôi dòng suối dỗ
Chiếc võng bóng sương ru
Ánh mắt hồn thơ dệt
Bức tranh nét ảo hư ?
9:24am 11/02/2011
Một Gã Khờ.
Mỹ Trinh 03.11.2011 04:52:04 (permalink)
0
xin lỗi HDT, bấm lộn trang thơ. Vì đang để hồn ở đâu không biết! Thơ của bạn thật tuyệt! Xin gửi mấy vần đền cái khoảng trống này.

Ngắm Tranh

Tội chưa anh họa sĩ mù
Ngũ ngôn bát cú tranh thu diễm tình
Tội chưa cái bóng ảo hình
Mù mờ huyễn mộng sương trinh ru hồn
Tội chưa bóng tối dập dồn
Trong đôi mắt ấy càn khôn ngang trời
Tội chưa thu úa chiều rơi
lên màu tranh khúc rã rời nhớ thương!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 06:08:41 bởi Mỹ Trinh >
HonDuTu 04.11.2011 01:38:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

xin lỗi HDT, bấm lộn trang thơ. Vì đang để hồn ở đâu không biết! Thơ của bạn thật tuyệt! Xin gửi mấy vần đền cái khoảng trống này.

Ngắm Tranh

Tội chưa anh họa sĩ mù
Ngũ ngôn bát cú tranh thu diễm tình
Tội chưa cái bóng ảo hình
Mù mờ huyễn mộng sương trinh ru hồn
Tội chưa bóng tối dập dồn
Trong đôi mắt ấy càn khôn ngang trời
Tội chưa thu úa chiều rơi
lên màu tranh khúc rã rời nhớ thương!

Mỹ Trinh


Dạ xin chào Mỹ Trinh ạ .
Dạ không có gì đâu MỹTrinh, đừng ngại nha, thành thật cám ơn Mỹ Trinh đã không chê mà còn để tặng những vần thơ hay . Chúc Mỹ Trinh luôn vui vẻ và thơ hay nhiều cho Khờ đọc ké nha .
---
Gửi Tặng Mỹ Trinh !

Gửi lời cảm tạ nha
Tặng khách dáng người ngà
Mỹ tự trong thơ gói
Trinh nguyên nét hoạ ra
Thi nhân đầy ý dệt
Hữu ái thấm tình hoà
Thư cổ mơ cùng nguyệt
Quán xưa mộng dưới hoa ..?!
2:35pm 11/03/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2011 01:43:01 bởi HonDuTu >
HonDuTu 04.11.2011 08:06:55 (permalink)
0

Thiên Hạ và Cuồng Thi !

Trần gian thiên hạ muốn làm Vua
Ngỏ tiếng hơn thua trước cổng Chùa
Đáo để xưng hùng thêm lợi thế
Tài lanh nghiệp bá,được danh mua
Sống còn bọt bể vang rền sóng
Chết mất sườn non vọng tiếng mưa
Mõi miệng phù sinh câu Ngũ Đế
Hồn thi tắt nghẹn,chuyện chanh chua...!
6:45pm 11/19/2010
Một Gã Khờ.
HonDuTu 05.11.2011 02:58:05 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu


Thiên Hạ và Cuồng Thi !

Trần gian thiên hạ muốn làm Vua
Ngỏ tiếng hơn thua trước cổng Chùa
Đáo để xưng hùng thêm lợi thế
Tài lanh nghiệp bá,được danh mua
Sống còn bọt bể vang rền sóng
Chết mất sườn non vọng tiếng mưa
Mõi miệng phù sinh câu Ngũ Đế
Hồn thi tắt nghẹn,chuyện chanh chua...!
6:45pm 11/19/2010
Một Gã Khờ.


Cà Chua !

Nhiều khi cũng muốn được là Vua
Áo mão cân đai, những thứ Chùa
Mượn của hàng tuồng loè cõi thế
Vay nhờ Thư Viện,bịp đời mua
Khua môi giữa chợ như dòng thác
Múa mỏ ngoài đường, tạo gió mưa
Giỏi lắm thì ra trò hát cổ
Dở thời lại giống,đám cà chua ..?!
3:56pm 11/04/2011
Một Gã Khờ .
BĂNG NGUYỆT 08.11.2011 09:15:58 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

131).Băng Nguyệt !

Nguyệt lạnh bên song, nét hửng hờ
Sao chìm đáy nước giữa sông thơ
Ngồi đây chén rượu men cay đợi
Đứng đó chung trà, vị chát chờ
Tiếng dế nỉ non, trong quạnh vắng
Lời chim ríu rít, giữa bơ vơ
Gió lay chiếc lá tình rơi rụng
Một nét sầu dâng, mắt bổng mờ....!
HDT 6:20am 06/01/2006
PS : Vô tình nhìn thấy trăng mờ bên hiên và nick Băng Nguyệt trong đây nhã hứng vô tình chứ không có gì mong Băng Nguyệt Thông cảm nha, và xin đừng hiểu lầm đa tạ.




Mấy năm trời mới đọc dc bài thơ này nhờ có tg nhìn nhận lối xóm xưa. Đa tạ nhiều nheng, mần thêm mí chục bài nữa đọc chơi

Đưòng thì bn dốt trật hè, thui xin phép ngồi chéo ngoẩy đọc thui ngheng ..



Rượu & Trăng !

Rượu vào tới miệng, nhả thơ ra
Ngắm bóng trăng vàng,vội hỏi là ?
Lẻ bóng trên trời buồn lắm hả
Cô đơn dưới đất,chỉ mình ta
Tình chàng thế tục men nồng ấm
Nghĩa thiếp cõi tiên, hương ngọc ngà
Cộng lại hòa chung hai cảnh giới
Tình yêu trải mộng khó phôi pha....!



Khải hoàn thi

Giữa cảnh mưa giăng đầy phố núi
Che mất vầng trăng chốn thiên hà
Chỉ còn rượu nhạt say túy lúy
Cũng chẳng ấm hồn.. yêu đôi ta.

Cuồng thi xếp vội đôi dòng phỉnh
Lạc chữ ,bút lơi, cất tiếng ca
À ơi đêm có tình thì nhớ
Đưa trăng về hợp , hết cách xa.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 239 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9