Cuồng Thi!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 239 bài trong đề mục
HonDuTu 21.05.2006 15:05:21 (permalink)
0
Thân họa

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Thanh bình hoa nở chốn quê hương
Bao trẻ tung tăng vui đến trường
No gió diều cao đồng bát ngát
Ngọt lời sáo lượn đời soi gương
Ngoài đê hương lúa thơm mùi đất
Trên bến sen nồng đậm giọt sương
Nhắn đến phương xa còn luyến nhớ
Về quê cho vẹn nghĩa chân phương

---- Đa tạ tulipdenus nhiều---
10).Hy Vọng !
Ai tả bức tranh của cố hương
Cho ta ngây ngất, giấc miên trường
Mùa xuân đất mẹ còn thơm ngát
Ngày tết quê cha, vẫn sáng gương
Cây trái trong vườn, vừa chín tới
Lúa khoai dưới ruộng, thấm đầy sương
Trẻ thơ thống hận không còn nhớ
Xóa hết niềm đau, khách viễn phương !
HDT 3:01am 02/21/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:49:24 bởi HonDuTu >
#16
    vyvy 21.05.2006 15:18:33 (permalink)
    0


    Trích đoạn: HonDuTu

    Nỗi Đau !
    Em gởi cho anh một nỗi đau
    Tình xuân viễn khách, chuỗi buồn nào ?
    Chưa quên cố quận lòng tê tái
    Vẫn nhớ quê xưa dạ nghẹn ngào
    Chén rượu đầu xuân tình đã nhạt
    Vần thơ cuối tết, ý hư hao
    Tay nghiêng nét bút sầu sông núi
    Ngập cả hồn thơ, một chữ đau?!
    HDT 11:09am 02/01/2006


    Kính chào thi sĩ HonDuTu ! Xin phép được họa cùng thi sĩ bài này (chỉ là cảm xúc bất chợt chứ không dám gọi là "thơ")

    Cùng nỗi đau .
    Ai biết duyên tình là khổ đau !
    Hợp tan theo gió cuốn phương nào …?
    Cũng đành rong ruổi cùng ngang trái,
    Xin vẫn si mê với ngọt ngào .
    Dâu bể vùi chôn đời bão tố,
    Tơ lòng vương lụy tình hanh hao .
    Thương –sầu,yêu-hận tình muôn thuở
    Hoài mãi trong đời vẫn nhớ nhau .

    vv.
    #17
      HonDuTu 21.05.2006 15:39:07 (permalink)
      0
      Kính chào thi sĩ HonDuTu ! Xin phép được họa cùng thi sĩ bài này (chỉ là cảm xúc bất chợt chứ không dám gọi là "thơ")

      Cùng nỗi đau .
      Ai biết duyên tình là khổ đau !
      Hợp tan theo gió cuốn phương nào …?
      Cũng đành rong ruổi cùng ngang trái,
      Xin vẫn si mê với ngọt ngào .
      Dâu bể vùi chôn đời bão tố,
      Tơ lòng vương lụy tình hanh hao .
      Thương –sầu,yêu-hận tình muôn thuở
      Hoài mãi trong đời vẫn nhớ nhau .

      vv.


      -------
      Xin kính chào vyvy
      Ối giời ơi, HDT đâu phai là thi sỉ đâu, chân thành cảm tạ vyvy đã họa bài thơ thật hay, và tuyệt vời nếu nói thi sỉ HDT xin nhường cho người xứng được gọi là thi sỉ đó là vyvy, xin chúc luôn vui vẻ và thi ca bất tận.
      Kính bút HDT
      11).Sót Lại Tim Thơ !
      Cái chữ ân tình,để nhớ nhau
      Câu thề cũng mất,nghĩa hư hao
      Bần cùng bán mộng, rồi chua chát
      Phú quí mua mơ, lại nghẹn ngào
      Nợ cũ còn chăng nơi xứ lạ
      Duyên xưa có chỉ, chốn xa nào?
      Đâu là sự thật trong đời nhỉ?
      Sót lại tim thơ, những đớn đau...!
      HDT 5:01pm 05/23/2006
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:49:53 bởi HonDuTu >
      #18
        sumo 21.05.2006 19:52:35 (permalink)
        0


        Trích đoạn: tulipdenus


        Trích đoạn: HonDuTu

        Cuồng thi loạn bút giữa hư không
        Độc tửu đêm trăng, vị chát nồng
        Ngửa mặt nhìn trời thương cố quốc
        Gục đầu ngó đất, nhớ non sông
        Gương xưa đã nhạt hình Thanh-Tộc
        Tích cũ còn in, bóng Lạc-Hồng
        Vọng khúc tình xuân nơi đất khách
        Thơ sầu sang sảng, giọng cuồng ngông !
        HDT 7:40pm 01/21/2006


        Thân họa

        VỌNG TÌNH NON NƯỚC

        Gào lên cho xé toạc hư không
        Nhấp chén rượu cay vỗ giấc nồng
        Thương cánh vạc bay, bay đất khách
        Xót con cá lội, lội sai sông

        Nhớ rừng khản tiếng tim rơi lệ
        Thương sông quẫy nước máu loang hồng
        Nữa đêm nghe vọng tình non nước
        Lạnh lẽo canh dài hồn bước ngông...


        Ngậm Ngùi Non Nước

        Lời non gửi nước có còn không?
        Giấc mộng trăm năm chắc vẫn nồng?
        Lặng lẽ mình non phơi gió tuyết
        Ầm ào trăm suối đổ ra sông
        Non xa mãi ngóng khô dòng lệ
        Nước bể sao quên giống lạc hồng!!!
        Lạnh lẽo hồn trăng soi bóng núi
        Lời thề non nước lẽ nào ngông?
        #19
          HonDuTu 21.05.2006 23:57:00 (permalink)
          0
          Thân họa

          VỌNG TÌNH NON NƯỚC

          Gào lên cho xé toạc hư không
          Nhấp chén rượu cay vỗ giấc nồng
          Thương cánh vạc bay, bay đất khách
          Xót con cá lội, lội sai sông

          Nhớ rừng khản tiếng tim rơi lệ
          Thương sông quẫy nước máu loang hồng
          Nữa đêm nghe vọng tình non nước
          Lạnh lẽo canh dài hồn bước ngông...


          Ngậm Ngùi Non Nước

          Lời non gửi nước có còn không?
          Giấc mộng trăm năm chắc vẫn nồng?
          Lặng lẽ mình non phơi gió tuyết
          Ầm ào trăm suối đổ ra sông
          Non xa mãi ngóng khô dòng lệ
          Nước bể sao quên giống lạc hồng!!!
          Lạnh lẽo hồn trăng soi bóng núi
          Lời thề non nước lẽ nào ngông?

          ------------- Xin Kính Chào Sư Mo , đã ghé ngang và họa bài thơ thật chân thành đa tạ Sumo thật nhiều nha, chúc sumo và cạn luôn vui vẻ & Thi Ca bất tận -----------
          12).Hòai Mong !
          Lời thề non nước lẽ nào ngông?
          Gối mộng tha hương, giấc chẳng nồng
          Máu đổ chan hòa dâng ngập núi
          Lệ rơi lai láng,tràn đầy sông
          Giang sơn vẫn đó ghi trong dạ
          Xã tắc còn đây, khắc giữa lòng
          Chí cả Nam Thiên nào có nhạt
          Quốc Gia hưng thịnh, mãi hoài mong !
          HDT 11:55am 05/21/2006
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:50:39 bởi HonDuTu >
          #20
            HonDuTu 22.05.2006 00:02:21 (permalink)
            0
            13).Bầu Rượu Túi Thơ (5)!
            Nửa túi thơ chua chất ngập lòng
            Trần gian thiên hạ, vẫn cuồng ngông
            Vẽ rồng lắm nét màu hơi nhạt
            Họa rắn vài ly sắc chẳng nồng
            Ngẫm nghĩ thói đời không thiện mỹ
            Suy tư dâu bể khó thành công
            Túi thơ bầu rượu ta say mãi
            Để ngó nhân sinh,lại thích ngông !
            HDT 3:01am 07/31/2004
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:51:04 bởi HonDuTu >
            #21
              HonDuTu 22.05.2006 00:51:30 (permalink)
              0
              14).Mộng Viễn Vong !

              Khéo vẽ làm chi mộng viễn vong
              Say men rượu đó thắm men nồng
              Đường trần vạn lối không thèm biết
              Ngõ phật nghìn đường cũng chẳng mong
              Bầu rượu khề khà cơn gió lộng
              Túi thơ sảng khoái, giọt mưa ròng
              Mặc đời hỉ nộ sân si đó
              Nhịp cẳng nhìn đời những thói ngông !
              HDT 12:33am 08/16/2004
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:13:41 bởi HonDuTu >
              #22
                sumo 22.05.2006 01:48:31 (permalink)
                0


                Trích đoạn: HonDuTu

                Mộng Viễn Vong !
                Khéo vẽ làm chi mộng viễn vong
                Say men rượu đó thắm men nồng
                Đường trần vạn lối không thèm biết
                Ngỏ phật nghìn đường cũng chẳng mong
                Bầu rượu khề khà cơn gió lộng
                Túi thơ sảng khoái, giọt mưa ròng
                Mặc đời hỉ nộ sân si đó
                Nhịp cẳng nhìn đời những thói ngông !
                HDT 12:33am 08/16/2004


                cho phép sumo múa rìu qua mắt thợ thêm bài nữa nha

                Quẫy Gánh Ngông

                Khéo khéo mà che mộng viễn vong
                Cho hồn phơi phới thỏa giấc nồng
                Từ bi bác ái ta chờ tới
                Hỉ nộ sân si khách chẳng mong
                Chiếc lá vô thường run rẩy gió
                Giọt mưa tưởng niệm nước lớn ròng
                Hừng đông vừa chớm trên cành biếc
                Đã xếp thơ vào, quẫy gánh ngông !

                #23
                  HonDuTu 22.05.2006 05:08:23 (permalink)
                  0

                  cho phép sumo múa rìu qua mắt thợ thêm bài nữa nha

                  Quẫy Gánh Ngông

                  Khéo khéo mà che mộng viễn vong
                  Cho hồn phơi phới thỏa giấc nồng
                  Từ bi bác ái ta chờ tới
                  Hỉ nộ sân si khách chẳng mong
                  Chiếc lá vô thường run rẩy gió
                  Giọt mưa tưởng niệm nước lớn ròng
                  Hừng đông vừa chớm trên cành biếc
                  Đã xếp thơ vào, quẫy gánh ngông !

                  --------------------
                  sumo là thợ à smile nói đùa thôi , thơ hay và tuyệt tác sumo.
                  Thân Họa :
                  15).Biển Khổ !

                  Đã xếp thơ vào, quẫy gánh ngông !
                  Tìm người để bán, được vài đồng?
                  Mòm đời lại nói sao chua chát
                  Miệng thế thì chê, thiếu vị nồng
                  Bát nhả thuyền nan nơi cửa phật
                  Ngũ kinh biển khổ, chốn đường hồng...!
                  Đua đòi ân oán còn chồng chất
                  Giũ sạch bao giờ, kiếp đục trong...?!
                  HDT 5:06pm 05/21/2006
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:45:40 bởi HonDuTu >
                  #24
                    HonDuTu 22.05.2006 09:09:21 (permalink)
                    0
                    16).Vịnh Thu Đi Câu Cá !
                    Tùy Bút !
                    Bài V (5)

                    Lặng bóng thuyền nan bên bóng bèo
                    Cần câu tay nhịp khẽ mà gieo
                    Sông sâu ảo ảo hình như lệch
                    Núi thẳm mờ mờ khỏa bóng treo
                    Rượu nóng đêm sương nghe gió lộng
                    Thơ êm sáng nắng thấy hoa reo
                    Ngân nga nhạc khúc ai vừa thổi
                    Phỉ mộng thi nhân dẫu kiếp nghèo!
                    HDT 1:02am 08/16/2004
                    17).Bài IV(4)

                    Hồ thu phẳng lặng nước trong veo
                    Tay liện cần ra động mặt bèo
                    Bỏ mặc thị phi đời gởi đến
                    Quên luôn hỉ nộ kiếp người gieo
                    Lo chi những chuyện giàu sang nhi?
                    Chẳng ngại trò đời cái chữ nghèo
                    Bầu rượu vui say hồn sảng khoái
                    Non bồng tiên cảnh có ai theo .?
                    HDT 10:58am 06/15/2004
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 07:59:12 bởi HonDuTu >
                    #25
                      HonDuTu 22.05.2006 10:36:07 (permalink)
                      0
                      18).Tỉnh Say !
                      Cái nợ áo cơm vẫn trả hoài
                      Làm thân viễn khách, hận oằn vai
                      Tình người chẳng có, còn đi mượn
                      Nghĩa khách không còn lại hỏi vay
                      Đất mẹ nơi đâu cho mắt ướt
                      Quê cha chốn đó để mi cay
                      Buồn vì dâu bể đời hư ảo
                      Thi khách sầu chi chợt tỉnh say!
                      HDT 7:00pm 08/14/2004
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:54:14 bởi HonDuTu >
                      #26
                        HonDuTu 22.05.2006 20:05:40 (permalink)
                        0
                        19).Soi Gương !

                        Bôn ba thắm thoát đã trôi qua
                        Soi lại gương kia tóc điểm ngà
                        Cổng phật chưa vào thì sắp chết
                        Đường trần chẳng hết sẽ lìa xa
                        Bia kia khắc họ còn chưa đậm
                        Mộ nọ ghi tên nét nhạt nhòa
                        Viễn khách bao năm phơi xác đó
                        Làm ma xứ lạ bỏ quê nhà!
                        HDT 2:50am 08/13/2004
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:14:54 bởi HonDuTu >
                        #27
                          HonDuTu 22.05.2006 21:31:29 (permalink)
                          0
                          20).Bán Thơ IX(9)!

                          Muốn bán tình thơ của kiếp nầy
                          Như Hàn Mặc Tử bán trăng đây
                          Nhưng e chữ dại làm hao hụt
                          Lại sợ câu khờ, biến héo gầy
                          Vá hẳn trời cao, trời chẳng kín
                          Thêu thêm đất thấp, đất không đầy
                          Thôi đành xếp bút vào hư ảo
                          Gói chặt niềm đau, gởi gió mây..!
                          HDT 9:28am 05/22/2006
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:55:16 bởi HonDuTu >
                          #28
                            HonDuTu 22.05.2006 21:46:03 (permalink)
                            0
                            21).Cuồng !(Chữ Điên)

                            Ngẫm nghĩ tình đời thấy cũng buồn
                            Như dòng nước xoáy, mãi trào tuôn
                            Trôi ra biển cả tìm đâu cội
                            Lạc đến non bồng, kiếm lại nguồn
                            Lỡ mượn quê người câu hứa vội
                            Trót vay xứ lạ, tiếng thề suông
                            Cho nghiên với bút thêm tê tái
                            Sót lại hồn thơ, một chữ cuồng....!
                            HDT 9:44am 05/22/2006
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:46:34 bởi HonDuTu >
                            #29
                              HonDuTu 23.05.2006 00:17:53 (permalink)
                              0
                              22).Xót Xa !

                              Tay đan nét chữ, dệt thành thơ
                              Giấy trắng vừa loan dấu mực mờ
                              Trở gót đùa nghiên xô ước vọng
                              Quay đầu đẫy bút, liệng niềm mơ
                              Bôi vôi cũng lắm cho hờ hững
                              Quệt mật nhiều rồi, để thẩn thờ
                              Cái nghĩa còn chăng là bóng ảo
                              Xót xa tiềm thức, lúc bơ vơ...!
                              HDT 12:16pm 05/22/2006
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:47:14 bởi HonDuTu >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 239 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9