Cuồng Thi!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 239 bài trong đề mục
sumo 23.05.2006 23:26:08 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

Cuồng !
Ngẫm nghĩ tình đời thấy cũng buồn
Như dòng nước xoáy, mãi trào tuôn
Trôi ra biển cả tìm đâu cội
Lạc đến non bồng, kiếm lại nguồn
Lỡ mượn quê người câu hứa hẹn
Trót vay xứ lạ, tiếng thề suông
Cho nghiên với bút thêm tê tái
Sót lại hồn thơ, một chữ cuồng....!
HDT 9:44am 05/22/2006



Thì cũng đành thôi chẳng phải cuồng
Duyên thơ mở lối đổi vần suông
Nước đi ra bể, phiêu du mãi
Mưa rớt đầu non, trở lại nguồn
trót nợ tình thơ hoàn bảy chữ
Sai duyên sướng họa tám câu tuôn
tâm si từ thuở mây rời núi
Sót lại trời đông sớt chút buồn
#31
    HonDuTu 24.05.2006 02:23:05 (permalink)
    0

    Trích đoạn: sumo
    Thì cũng đành thôi chẳng phải cuồng
    Duyên thơ mở lối đổi vần suông
    Nước đi ra bể, phiêu du mãi
    Mưa rớt đầu non, trở lại nguồn
    trót nợ tình thơ hoàn bảy chữ
    Sai duyên sướng họa tám câu tuôn
    tâm si từ thuở mây rời núi
    Sót lại trời đông sớt chút buồn

    ------- Thơ hay lắm sumo hoán vận thật hay --
    23).Cuồng Thi I !(Thơ Điên)

    Nếu nói Đường Thi sợ sẽ buồn
    Niêm phong đối vận, ngán còn tuôn
    Tám câu xếp thẳng như dòng suối
    Bãy chữ giăng ngang, tợ sóng nguồn
    Ý bóng thêm vào bằng trắc ngược
    Nghĩa đen ghép chặt, đổi vần suông
    Thi nhân trọn kiếp ai nào giỏi
    Tức tối đôi khi, muốn hóa cuồng...!
    HDT 2:21pm 05/23/2006
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 05:55:24 bởi HonDuTu >
    #32
      HonDuTu 24.05.2006 05:38:02 (permalink)
      0
      24).Tùy Bút VI

      Trăng thu lạnh lẻo nước trong veo
      Một bóng thuyền câu bên bóng bèo
      Sao khẽ nép mình lơ lửng máng
      Trăng thì e thẹn hửng hờ treo
      Mây bay lất phất theo câu hát
      Gió thổi lơ phơ chiếc lá reo
      Bầu rượu túi thơ hồn phóng khoáng
      Tay cần nhịp xuống, mộng liền theo....!
      HDT 10:58am 05/05/2005
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 08:04:56 bởi HonDuTu >
      #33
        HonDuTu 24.05.2006 10:45:05 (permalink)
        0
        Tuyển Tập Thơ Liêu Trai Của HDT :
        25).Tiểu Sư Rời Chùa !

        Chú tiểu rời chùa ghé chợ đông
        Nhìn đơì bằng mắt trắng không tròng
        Năm cô ẻo lả say hồn tiểu
        Bảy chị lẳn lơ ghẹo sãi ông
        Tiếng kệ cho vào nơi ảo ảnh
        Câu kinh liệng xóa của hư không
        Vui tay ôm lấy cành hoa đẹp
        Mộng ước liêu trai khách má hồng
        HDT 12:41am 08/16/2004
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:57:36 bởi HonDuTu >
        #34
          HonDuTu 24.05.2006 10:53:16 (permalink)
          0
          26).Giật Mình !
          Cẩm sắt ai đàn khúc đoạn trường
          Cung sầu pha lẫn với cung thương
          Thều quang lối ngã về tây vội
          Bóng nguyệt trải dài nối bắc phương
          Nốt nhạc ngân vang niềm nhớ nhớ
          Câu thơ văng vẳng nỗi thương thương
          Tìm về dĩ vãng khu trời mộng
          Ta bổng giật mình tóc điểm sương..!
          HDT 7:52pm 08/21/2004
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:57:53 bởi HonDuTu >
          #35
            HonDuTu 24.05.2006 11:07:28 (permalink)
            0
            Vịnh Kiều Của Nguyễn Du !
            27).Phần VIII(8)!

            Khắc nhẹ vào tim một nỗi đau
            Lời tình giả dối, hẹn khi nào ?
            Bờ môi ngày âý không lừa đảo
            Khóe mắt hôm xưa lại gạt nhau
            Trọng hứa còn đây lời vội vã
            Kiều thề vẫn đó lại quên mau
            Trần gian thục nữ ai mua bán
            Để khách tao nhân lại nghẹn ngào...!
            HDT 11:12pm 12/21/2004
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:58:18 bởi HonDuTu >
            #36
              HonDuTu 24.05.2006 20:44:47 (permalink)
              0
              Vịnh Kiều Của Nguyễn Du !
              28).Phần VII(7)!

              Gối nghĩa trăm năm, đã dở dang
              Khuê môn giã biệt, mãi đôi đàng
              Quê người gác tía sầu im tiếng
              Xứ lạ lầu xanh, tủi thở than
              Bạc mệnh cô Kiều chôn giá ngọc
              Lỗi thời chú Trọng,dấu tình vàng
              Cơ Trời khó thoát Tiền Đường nọ
              Để kiếp hồng nhan,lại bẽ bàng ..!

              7:20pm 10/02/2005
              Hồn Du Tử
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:58:41 bởi HonDuTu >
              #37
                HonDuTu 24.05.2006 21:03:23 (permalink)
                0
                Vịnh Kiều Nguyễn Du :
                29).Phần XI(9)!

                Để kiếp hồng nhan,lại bẽ bàng
                Thương cha gặp nạn bị hàm oan
                Công ơn dưỡng dục nào đâu thán
                Chữ nghĩa sinh thành, chẳng dám than
                Bán xác tiết trinh đà mấy lạng
                Buôn thân giá ngọc đáng ngàn vàng
                Vì câu phụ tử duyên đành lỡ
                Trả nợ với đời ôm lắm chàng...!
                HDT 9:00am 05/24/2006
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:50:21 bởi HonDuTu >
                #38
                  HonDuTu 24.05.2006 22:43:00 (permalink)
                  0
                  30).Bút Nghiên III!

                  Cái thú văn chương khác võ biền
                  Múa may cũng lắm, khiến đời nghiêng
                  Khi lên gặp dịp cao ngang đỉnh
                  Lúc xuống hết thời thấp dưới triền
                  Ngạo mạng cùng Trời, Trời phải nể
                  Ngông cuồng với đất, đất còn kiêng
                  Bút nghiên ngẫm nghĩ sao vui thế
                  Thơ cứ trào tuôn, giữa đảo điên...!
                  HDT 10:41am 05/24/2006
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:51:07 bởi HonDuTu >
                  #39
                    HonDuTu 25.05.2006 02:20:51 (permalink)
                    0
                    31).Cuồng I !(Chữ Điên)

                    Người bảo rằng ta, một kẻ cuồng
                    Thi ca chẳng giỏi cứ trào tuôn
                    Nhìn hoài thấy chán cho màn kịch
                    Ngắm mãi nghe nhàm một vỡ tuồng
                    Bố láo chú kia than trách vội
                    Ba hoa thếm nọ, khóc hờn buông
                    Trong đời mấy gả như mi vậy?
                    Chống bán trò đời, đáo để luôn...!
                    HDT 2:15pm 05/24/2006
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:59:50 bởi HonDuTu >
                    #40
                      HonDuTu 25.05.2006 07:41:51 (permalink)
                      0
                      Than Nghèo !
                      Cái khó theo nhau mãi thế thôi
                      Có ai hay chỉ một mình tôi
                      Bạc đâu ra miệng mà mong được
                      Tiền chửa vào tay đã hết rồi
                      Van nợ đôi khi tràn nước mắt
                      Chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi
                      Biết thân thuở trước đi làm quách
                      Chẳng ký không thông, cũng cậu bồi !
                      Tú Xương
                      ----------------
                      32).Than Nghèo !

                      Món nợ nhân sinh nó cứ bồi
                      Làm trâu cày mãi, giữa đồng hôi
                      Ngày thì tám tiếng còn chưa hết
                      Tối lại hai canh dẫu muộn rồi
                      Mì gói cầm hơi cùng lão xế (*)
                      Cơm phần lót dạ,với thân tôi
                      Xa hoa đất Mỹ nào đâu thấy
                      Tay trắng nên tình cũng bỏ thôi...!
                      HDT 7:37pm 05/24/2006
                      PS : (*) chiếc xe oldmobile tàn tạ theo bên mình.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:00:18 bởi HonDuTu >
                      #41
                        HonDuTu 25.05.2006 10:22:22 (permalink)
                        0
                        Thiếu Nữ Đi Tu !
                        Con gái nhà ai dáng thị thành
                        Cớ chi nở phụ cái Xuân xanh
                        Nhạt màu son phấn say màu đạo
                        Mở cánh từ bi, khép cánh tình
                        Miệng đọc nam mô quên chín chữ (1)
                        Tay lần chuỗi hạt phụ ba sinh (2)
                        Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế
                        Nỡ cạo đầu thề với quyển kinh!
                        Tú Xương
                        -----
                        33).Mỹ Nhân Đi Tu !

                        Có ả đào tơ, ở Huế thành
                        Giai nhân tuyệt thế, mái đầu xanh
                        Mày ngài mắt phụng duyên cùng đạo
                        Dáng liễu môi son,bạc với tình
                        Ngõ Chúa lâm râm, thù cõi tục
                        Đường trần lẩm bẩm,hận nhân sinh
                        Đem thân gái biếu cho công giáo
                        Phản bội thề xưa, cưới cuốn kinh...!(*)
                        HDT 10:07pm 05/24/2006
                        PS: (1) Chín chữ cù lao: Công ơn cha mẹ
                        (2) duyên nợ vợ chồng
                        (*) Tối ôm kinh mà ngủ.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:19:34 bởi HonDuTu >
                        #42
                          HonDuTu 25.05.2006 11:11:20 (permalink)
                          0
                          34).Quẻ Bói Tình!

                          Ngũ Hành độn giáp mấy mươi đây
                          Bát quái vừa gieo một quẻ nầy
                          Tứ tượng cang chi duyên gởi gió
                          Lưỡng nghi thiên địa, nợ trao mây
                          Càn khôn hoán chuyển tình nào đủ
                          Ly chấn luân hồi, nghĩa chẳng đầy
                          Đốt sách cho xong đời bạc bẽo
                          Can gì một chữ của thương vay?!
                          HDT 5:37pm 05/20/2006
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:02:17 bởi HonDuTu >
                          #43
                            HonDuTu 25.05.2006 11:22:57 (permalink)
                            0
                            35).Thói Đời !

                            Lầm Đường lạc bước té ao tương
                            Ảo tưởng đêm về lại chán chường
                            Ngó bóng trong đời qua miễng kiếng
                            Xem hình giữa chợ,ở làn gương
                            Vá may ân nghĩa cơn mơ ảo
                            Thêu dệt nợ tình, giấc mộng thường
                            Thê thái nhân tình như giẻ rách
                            Thói đời ngẫm nghĩ, khó nôi gương!
                            HDT 5:53pm 05/20/2006
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:02:46 bởi HonDuTu >
                            #44
                              HonDuTu 25.05.2006 12:02:47 (permalink)
                              0
                              36).Đời Hàn Sỉ !

                              Hoa tuyết nào rơi, phủ tóc mây
                              Gót giầy viễn xứ, nhọc nhằn đầy
                              Sương sầu nặng bóng trên hoa lá
                              Gió hận nhẹ hình dưới cỏ cây
                              Rượu vuốt niềm đau hòng mở lối
                              Thơ ôm nỗi khổ, lại còn vây
                              Màn Trời chiếu đất, đời hàn sỉ
                              Tóc điểm màu tang, kiếp đọa đày !
                              HDT 10:15pm 02/07/2006
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:03:12 bởi HonDuTu >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 239 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9