Cuồng Thi!
37).Xuân Nhớ Mẹ !
Xuân reo bất chợt ở bên ta
Xứ lạ đơn phương,với rượu trà
Thiếu hẳn mai đào,khi tết đến
Thừa dư hoa tuyết,lúc đông qua
Men xuân chẳng ấm,tình trao mẹ
Vị tết không nồng,nghĩa gởi cha
Chỉ có hư vô nơi đất khách
Xuân về nhớ mẹ, chốn quê nhà!
HDT 11:06pm 01/26/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:03:37 bởi HonDuTu >
38).Cát Bụi !
Có nghĩa gì đâu mấy chữ tình
Chỉ là mộng ảo của nhân sinh
Mang chi khổ ải đời đen bạc
Gánh lấy đau thương chuyện trọng khinh
Bầu rượu ta say quên bóng ảo
Túi thơ chẳng tỉnh chuyện vô hình
Đùa chơi dăm chữ Càn Khôn biến
Cát bụi lại về, trả nợ mình !
HDT 6:36pm 07/05/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:04:01 bởi HonDuTu >
39).Ru Hồn !
Ly nầy ly nữa, đã bao ly
Ngất ngưởng non cao vọng Nguyệt trì
Điếu khách tha nhân chung tống biệt
Cầm chân viễn khách chén phân kỳ
Trơ đây đáy cốc buồn lên mắt
Đầy đó ly sầu lệ ướt mi
Ai bạn tâm đồng thơ đối họa
Ru hồn giấc điệp của tình thi !
HDT 12:38am 06/28/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:04:32 bởi HonDuTu >
40).Túi thơ, Bầu rượu!
Cạn chén rượu nồng ta cứ say
Quên đời đen bạc đuổi theo hoài
Nhà thờ chẳng ghé thăm xương mục
Ngõ phật không vào viếng Phật đài
Ực ực men cay vùi kỷ niệm
Khà khà rượu đắng chôn tương lai
Túi thơ đeo nặng đời cô lữ
Bầu rượu vai mang phỉ mộng nầy !
HDT 2:00am 12/25/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:21:50 bởi HonDuTu >
lãng tử đa tình lãng tử say
đêm khuya ngất ngưởng với mây trời
tìm đâu cho thấy người tri kỷ
cạn chén men say, cạn chén tình!
Đêm Hè !
Trời không chớp bể với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Bối rối tình duyên cơn gió thoảng
Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện
Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức
Bên chùa chú trọc đã hồi chuông .
Tú Xương
-----
41).Đêm Thu !
Gió lạnh đêm thu, lệ cạn nguồn
Bóng trăng ẩn núp nét u buồn
Chờn vờn trước mặt làn mây thoảng
Chao đảo trên đầu cơn gió suông
Gối gối chăn chăn mong kín chuyện
Mền mền chiếu chiếu, lại nhiều tuồng
Quê hương ghi khắc trong tiềm thức
Tỉnh giấc mơ xa, một tiếng chuông ..!
Hồn Du Tử 9:14pm 09/25/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:05:30 bởi HonDuTu >
41).Gác Bút !
Gác bút nghiên ta xin tạ từ
Mãnh hồn hoang đọng lại trang thư
Sóng đời cuồng nộ hồn như mệt
Gió bụi phong ba tim nát nhừ
Tiếng ái người trao nghe vẫn thiếu
Lời ân ai gởi thấy thừa dư
Tay cần gieo xuống dòng An Lạc
Thỏa chí tang bồng mộng thực hư !
HDT 12:12pm 06/26/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:05:58 bởi HonDuTu >
42).Hỏi Đá !
Hỏi đá xanh rêu mấy tuổi nầy
Càn Khôn biến chuyển, khó lung lay
Búa rìu nhân thế trơn ngoài mặt
Bia miệng trần gian, bóng lưởng mày
Bày xác khi mưa không trốn tránh
Phơi gan lúc nắng chẳng buồn may
Vô tri thân đá oai hùng nhỉ,
Vẫn ngó tục trần có sợ ai...?!
HDT 2:11am 06/29/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:06:26 bởi HonDuTu >
43).Cuồng Ngông !
Thi sỉ nhân gian thật quá đông
Thơ kia sẽ bán được bao đồng?
Đôi câu diễu cợt như đoàn xiếc
Mấy chữ khôi hài tựa hát rong
Chay mặt cùng đời không hổ thẹn
Điếc tai thiên hạ cứ cuồng ngông
Văn thơ nước Việt giờ đâu mất?
Nghe thẹn riêng ta giống Lạc-Hồng
HDT 2:01am 07/09/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:06:47 bởi HonDuTu >
44).Đời Phù Vân I!
Phù vân một kiếp của nhân sinh
Nặng nợ thương đau bởi chữ tình
Trả mãi không sao mà xóa hết
Vay hoài truyền kiếp vẫn còn in
Hay là ảo ảnh lời gian dối
Chỉ có hư vô tiếng trọng khinh
Bạc bẽo thói đời như gió thoảng
Trầm luân cõi tạm hóa vô hình ..
HDT 12:19am 07/25/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:07:08 bởi HonDuTu >
45).Vịnh Kim Sơn Tự ! (*)
Đường đến Tự Viên khỏa bóng dài
Kim Sơn chùa nọ bóng mây bay
Đường đi chằng chịt như tơ buộc
Lối rẻ ngoằn ngoèo tợ chỉ lay
Ngõ phật ngàn năm lưu dấu tích
Cửa chùa vạn kiếp nổi danh đầy
Tham quan viếng cảnh hồn bay bổng
Cột chặt hồn ai với phật đài...!
HDT 3:21am 08/11/2004
PS : (*) Kim Sơn Tự tại California
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:24:47 bởi HonDuTu >
45).Đường Thi Luật Vịnh!
Người xưa cố tạo nên thơ đường
Rèn luyện lê dân,của cố hương
Võ lược tinh anh mong giúp nuớc
Văn thông xuất chúng giữ biên cương
Hậu sinh khả uý xem là hận
Thiên cổ tài nhân lại nghĩ thương
Bút thép anh hùng xưa nổi tiếng
Tiền nhân đề sẳn biết bao gương...?!
HDT 12:53am 08/15/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:07:52 bởi HonDuTu >
46).Mảnh Thơ Rơi IV
Nghiêng vai gánh bóng của sơn hà
Ưỡng ngực bật cười trong xót xa
Hành khất quê người,đời ngạ quỷ
Ăn mày xứ lạ,kiếp hồn ma
Xác khô bỏ lại, nơi Trời khách
Hồn lạnh gởi về chốn đất nhà
Cái nợ phiêu bồng,giờ rã mục
Cho sầu mang nặng,ta cùng ta..!
HDT 9:00amSep/25/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:08:09 bởi HonDuTu >
47).Hư Không!
Chén rượu tình không nồng
Tha hương mất núi sông
Muôn phương đời lãng tử
Vạn nẽo kiếp phiêu bồng
Lạc lối sầu dâng ngập
Lầm đường hận chất chồng
Tìm đâu nơi bến đỗ
Để trả đời hư không?
HDT 4:50pm 02/07/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:08:33 bởi HonDuTu >
Cảm Hứng !
Xấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu
Trăm năm tính đốt hãy còn lâu
Ví cho thi đỗ làm quan lớn
Thì cũng nhỏ to, cưới chị hầu
Đất nọ vẫn thường hay có chạch (1)
Bể kia có lúc cũng trồng dâu (2)
Hôm nay rỗi rãi buồn tình nhỉ
Thử xuống Hàng Thao , đập ngón chầu .(3)
Tú Xương
1) Tục ngữ " đất sõi chạch vàng " ý nói đất tầm thường vẫn có thể sinh người tài giỏi .
2) Do câu " Biển xanh biến thành nương dâu" (thương hải biến vi tang điền) .
3) Hàng Thao , nơi có xóm cô đầu .
-----------
48).Nhã Hứng !
Tam thập tứ xuân, sầu nặng đầu
Tình nhà nợ nước mang bao lâu ?
Ước gì như Lý cầm binh lớn (1)
Muốn được giống Quang, Thiên hạ hầu (2)
Tạo nghiệp giang sơn, mình đã mất
Dựng xây xã tắc, chốn ngàn dâu
Gươm cùn một bóng đành ôm hận
Bầu rượu túi thơ, được mấy chầu ?
Hồn Du Tử Cảm họa 4:23pm 09/30/2005
1) Lý Thường Kiệt cầm quân dẹp Tống .
2) Nguyễn Huệ (Quang Trung) đánh bắc (đối phó Lê Trịnh, và quân Thanh ), dẹp nam (đánh Chúa Nguyễn và quân Xiêm La (Thái Lan ngày xưa)).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:08:55 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: