Cuồng Thi!
49).Chán Đời III!
Ê a tiếng kệ giữa ban trưa
Bồ tát nơi đâu miệng ậm ừa?
Lục dục tâm còn chưa chịu bỏ
Thất tình dạ vẫn mãi không chừa
Vai tiên đóng kịch khi thì dạ
Lốt quỷ làm tuồng, lúc lại thưa
Phổ độ thuyền nan mờ mọc rướt
Thiên đường ngõ chúa cũng không ưa...!
HDT 5:22pm 05/20/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:26:04 bởi HonDuTu >
50).Đời Hàn Sỉ I!
Hồn Du Tử
Tóc bạc trên đầu chẳng thấy già
Hồi xuân lão ấy, muốn ôm hoa
Em !Cô bé bỏng, sao làm mẹ
Anh! Chú già nua, đáng tuổi cha
Đú đởn yêu thương, ông nhạc sỉ
Ham vui trộm nhớ, bà thi ca
Trần gian lẫn lộn ôi là tiếu
Hàn sỉ ngồi cười,rượu với trà !
HDT 10:05am 02/23/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:09:44 bởi HonDuTu >
Vịnh Kiều của Nguyễn Du !
51).Phần V (5)!
Phận bạc má hồng đã nhạt phai
Khóc Cười lở dở thấy u hoài
Lầu xanh mấy luợt ra vào đắng
Gác tía bao lần nuốt lệ cay
Con Tạo lá lay xuôi mệnh bạc
Cờ Trời khéo dựng chuyện bi ai
Tiền Đường dìm xác không chìm nỗi
Chưa trả xong đời những nợ vay...!
HDT 12:26am 07/04/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 03:57:58 bởi HonDuTu >
Vịnh Kiều Của Nguyễn Du !
52).Phần VI (6)!
Cái kiếp hồng nhan quá bẽ bàng
Sầu chung một gánh dạ cưu mang
Bán thân chốn lạ bao cơ cực
Buôn xác nơi xa lắm ngổn ngang
Hương cỏ giữa sương mùi thế tục
Vị hoa trong gió sắc nhân gian
Trăm năm nợ ấy nơi thiên định
Để khách hồng nhan mãi thở than...!
HDT 4:05am 09/02/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:48:52 bởi HonDuTu >
53).Độc Tửu Riêng Ta !
Độc tửu hương sơn ta với ta
Thi ca nửa vận chỉ là là
Vui đùa giữa chợ trong giây phút
Giởn hớt trong đời chỉ thoáng qua
Hỉ nộ lo chi người thọc mạch
Sân si chẳng ngại kẻ dèm pha
Túi thơ bầu rượu khề khà mãi
Có sướng hơn không khỏi thấy già..?!
HDT 7:09pm 09/04/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 08:30:30 bởi HonDuTu >
54).Thằng Khờ !
Người bảo tui khờ chớ chẳng khùng
Thường hay ăn nói chuyện lung tung
Bờ cao bến mộng hồn không động
Vực thẳm thuyền mơ dạ chẳng rung
Tay bút đè nghiêng đời lữ thứ
Chân nghiên lật ngửa kiếp anh hùng
Non sông một gánh vai còn nặng,
Xấu đẹp nhân sinh vẫn lạnh lùng...!(*)
HDT 11:06pm 09/25/2004
PS : (*) Thấy gái đẹp chưa chắc gì ham. Vì không phụ nghĩa vong tình được, nên lạnh lùng trước vẻ đẹp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 03:57:24 bởi HonDuTu >
55).Bảo Phật !
Ngó Phật Ta liền bảo cái ni
Nhân sinh vẫn thế thích sân si
Từ bi chẳng có lòng tham khắc
Đức độ thì không, dạ hiểm ghi
Ngõ Phật vào chơi nào thích nhỉ
Hồng trần ghé đến lại ham chi
Công danh sự nghiệp hay tình ái
Cũng chỉ trò chơi bổ ích gì?!
HDT 8:50pm 05/17/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:27:07 bởi HonDuTu >
56).Chán Đời VI (4)!
Ngán ngẫm trò đời thật khó chơi
Thị phi lắm nỗi hỡi người ơi!
Nghiên kia mẽ đáy đành im tiếng
Bút nọ tà đầu, phải lặng lời
Múa mép vui cười cung nhạc rớt
Khua môi giễu cợt vần thơ rơi
Trách ai, ai trách ta nào biết
Thi tửu khề khà, hết một đời!
HDT 11:59pm 05/16/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:12:08 bởi HonDuTu >
57).Nghẹn Lời !
Ta như chiếc lá rụng bên đời
Gió cuốn về đâu,hỡi lá ơi
Héo hắt rời nguồn theo lối rẽ
Úa tàn cách cội bước đôi nơi
Hư vô cực lạc đang chờ đón
Cát bụi hồng trần, sẳn gọi mời
Sẽ trả nợ này ta lỡ mượn
Câu kinh sám hối,khó nên lời !
HDT 10:55pm 05/16/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:12:41 bởi HonDuTu >
58).Vết Đau của Sỏi Đá I!
Ta ngở ta là đá sỏi không
Chẳng buồn chẳng tủi, chẳng đau lòng
Trớ trêu định mệnh luôn o bế
Chọc ghẹo cơ trời,mãi ẵm bồng
Bão tố vây quanh duyên bạc trắng
Phong ba phủ kín,nợ tình hồng....?
Cho thân sỏi đá mang thương tích
Rạng nứt niềm đau, đời đục trong !
HDT 11:07pm 05/16/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:57:19 bởi HonDuTu >
59).Thị Phi !
Ai vá dùm ta một mãnh hồn
Của đời viễn khách ngở vùi chôn
Cơ nhà ngoảnh mặt nào ai dại
Thái quốc khoanh tay,lắm kẻ khôn
Phó mặc trò đời như lũ cáo
Không màng thế sự giống bầy chồn
Bút nghiên bỡn cợt thơ cùng rượu
Lúc chết thị phi, để tiếng đồn !
HDT 10:29pm 05/15/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:13:25 bởi HonDuTu >
Tuyển Tập Thơ Tình Liêu Trai of HDT.
60).Tỉnh Say?!
Ngà ngà nửa tỉnh, nửa như say
Độc ẩm thiên sơn,vọng nguyệt đài
Lất phất bên hồ hình ả liễu
Lơ phơ trước núi bóng nàng mai
Trăng mơ ảo ảo khoe mày ngọc
Sao mộng mờ mờ như mắt nai
Dở tỉnh dở say ôm bóng ảo
Thơ tình rót mộng thả hồn bay!
HDT 11:49pm 11/09/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:13:52 bởi HonDuTu >
61).Đời Hàn Sỉ III!
Hồn Du Tử
Hoảng sợ vì lòng có tật nầy
Giật mình khiếu nại,trách hờn ai?
Khi già nốt nhạc tình lơ đãng
Lúc trẻ vần thơ, nghĩa đắm say
Cô bé thơ ngây, người ướm hỏi
Cậu hề vụng dại, kẻ làm mai
Thi nhân sống kiếp đời hàn sỉ
Thấy cảnh trớ trêu, thẹn mặt mày !
HDT 8:19am 02/27/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:14:11 bởi HonDuTu >
62).Đời Hàn Sỉ II!
Hồn Du Tử
Khách ấy là ai, nhạc sỉ mà
Mua vui tuổi hạc, giữa rừng hoa
Vần thơ nắn nót trao tình trẻ
Nốt nhạc vụng về, gửi nghĩa già
Chút mộng cô em, không trách nhé
Nhiều mơ anh chú, chẳng hờn nha
Trò đời lắm nỗi, cười đau bụng
Thi khách nhìn ai, sợ thấy bà !
HDT 10:22am 02/23/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:14:31 bởi HonDuTu >
63).Bài Thơ Cuối Năm !
Hồn Du Tử
Lất phất tuyết rơi,trước ngõ nhà
Năm tàn gió lạnh rát làn da
Tai nghe khúc nhạc tình xao xuyến
Mắt thấy vần thơ, nghĩa nhạt nhòa
Đất khách men cay còn vướng mộng
Quê người rượu đắng, xóa mơ qua
Thi âm xoáy động hồn sông núi
Giấc điệp phù vân,ngọn bút tà..!
HDT
64) Liên vận họa :
Giấc điệp phù vân,ngọn bút tà
Chăn mơ đắp mãi một mình ta
Đầu năm sắp đến nơi xa lạ
Cuối tháng trôi qua, chốn xứ xa
Nửa túi thơ nồng buồn đất mẹ
Một bầu rượu nóng, tủi quê cha
Ai vui chia sẽ tình bằng hữu
Thi tửu tràn môi, ta kính ta !
HDT 11:25pm 12/31/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:49:49 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: