Cuồng Thi!
65).Mãnh Hồn Hoang !
Cất bước tha hương, chạnh nhớ nhà
Quê hương nghìn dặm chốn ngàn xa
Đau đau đớn đớn tình thương mẹ
Xót xót xa xa nghĩa nhớ cha
Viễn khách nghìn thu sầu nối gót
Tha nhân thiên cổ tủi theo qua
Ai về cố quận cho ta gởi
Một mãnh hồn hoang với nước nhà...!
HDT 12:37am 01/27/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:15:44 bởi HonDuTu >
66).Cuồng II!(Chữ Điên)
Chén rượu nồng cay lên mắt môi
Say đi nghiêng ngã núi cùng đồi
Túi thơ nặng gánh sầu dong ruổi
Bầu rượu vai mang kiếp nổi trôi.
Chẳng nhớ trò đời nhiều ủy mi.
Quên luôn tiên cảnh chỉ mơ thôi
Chung sầu ta cụng cùng men đắng
Ngất ngưởng thế nhân chỉ có tôi.!
HDT 10:42 am 01/27/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:16:02 bởi HonDuTu >
67).Thả Mộng I!
Men say có kẻ lại e dè
Trộm rượu mà khoe uống mấy de
Cạn chén say sưa, tình lão đệ
Vơi ly ngất ngưởng bạn cùng bè
Năm lon chẳng phỉ lời tình kể
Tám hủ không nồng tiếng nghĩa nghe
Bầu rượu túi thơ hồn lướt nhẹ
Tiên bồng thả mộng có ai kè ?
HDT 11:14am 12/10/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:16:21 bởi HonDuTu >
68).Mộng Lả Lơi!
Suy tư cái sự đời
Thê thái nhân tình ơi!
Sự nghiệp như đang ghẹo
Công danh tựa giởn chơi
Tiền tình còn sóng động
Duyên nợ vẫn im hơi
Nhắm mắt xuôi tay trả
Cho người mộng lả lơi !
HDT 2:07pm 02/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:16:43 bởi HonDuTu >
69).Mộng Đã Gầy!
Thơ vui mấy chữ nầy
Nốt nhạc buồn còn đầy
Bút nọ theo chiều gió
Nghiên kia quyện sắc mây
Thơ cay người tặng đó
Rượu đắng ai trao đây
Viễn khách giờ hằn lại
Nỗi đau mộng đã gầy....!
HDT 1:30pm 02/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 21:04:22 bởi HonDuTu >
70).Chán Đời IV (4)!
Vết nhục đời thăng trầm
Lang thang nuốt hận căm
Công danh như gió bụi
Sự nghiệp tợ mưa dầm
Lúc có rồi tan biến
Khi không lại nẫy mầm
Thương vay sầu chất nặng
Đất lạnh ngủ ngàn năm !
HDT 11:34am 02/06/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:17:30 bởi HonDuTu >
71).Tùy Bút VI(6)!
Một chiếc thuyền câu, ở giửa dòng
Trăng đêm khoe sắc thắm trên sông
Ôm chèo nhè nhẹ trong thư thái
Vịnh lái khoan thai thơi thới lòng
Bầu rượu cập kè đời sảng khoái
Túi thơ canh cánh kiếp hư không
Tay cần gieo xuống dòng hoan lạc
Quên cả trần gian, chốn bụi hồng ....!
HDT 8:36pm 03/12/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:17:51 bởi HonDuTu >
72).Tỉnh Giấc !
Chó sủa trong đêm ầm ỷ hoài
Tiếng vang khuấy động cửa nhà ai?
Đêm khuya lặng bóng không ma quỷ
Rạng sáng im lìm chẳng quái thai
Sao cứ ồn ào sau gác phật
Luôn luôn sôi động trước nhà chay
Thi nhân đang ngủ vùi trong rượu
Tỉnh giấc phù vân, thấy chán nầy ..!
HDT 3:55am 03/14/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:28:44 bởi HonDuTu >
73).Chẳng Nhớ !
Đào mộ chôn ta, hay nhốt tình
Âu là nghiệp chướng của nhân sinh
Ta bà ngõ Chúa còn chưa sáng
Phổ độ Phật đường vẫn tối in
Réo gọi làm chi cơn mộng ảo
Thét gào thế đó chuyện vô hình
Thôi thì cứ rượu thơ say mãi
Chẳng nhớ làm chi khỏi bực mình..!
HDT 4:02am 03/14/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:29:53 bởi HonDuTu >
74).Giã Biệt !
Từ tạ quê hương đã mấy năm
Nơi xa đất mẹ vẫn âm thầm
Xin chào một kiếp đầy gian dối
Từ giã thiên thu những lỡ lầm
Tổ quốc đành chôn vào vạn thuở
Non sông vĩnh biệt mãi ngàn năm
Bao giờ trở lại nơi xưa cũ
Thắp nén hương thừa tạ lỗi lầm ...!
HDT 4:52pm 03/14/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:18:56 bởi HonDuTu >
75).Vịnh Sư !
Hỏi rằng Sư cụ đã tu chưa
Đầu trọc láng o như gáo dừa
Tiếng mật lời ân sư cũng gởi
Lời đường tiếng ái, sải lại đưa
Đêm sương sắc sắc lơi kinh mõ
Rạng sáng không không tiếng kệ ừa
Khéo ngắm nàng Tây còn nhỏ dải (*)
Dẫu là mộng ấy chỉ hương thừa..!
HDT 6:49pm 03/14/2005
PS : (*) Tây : là Tây Thi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 21:06:15 bởi HonDuTu >
76).Quân Vương hay Quân Tử Vịnh!
Vua chết lâu rồi, đừng nhắc chi
Coi như giấc ngủ đã ly bì
Chung trà chẳng cạn sầu lên mắt
Chén rượu không vơi tủi ướt mi
Dương thế người vui trong hạnh phúc
Tuyền đài kẻ đến cõi âm ty
Đừng khơi sóng dậy đau lòng trẫm
Hãy để đời trôi chớ nói gì .!
HDT 6:11pm 03/14/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:19:42 bởi HonDuTu >
77).Cõi Phù Hoa !
Tiếng đêm vẫy gọi của loài ma
Gào thét rền vang tức tưởi mà
Cái ác nhân sinh gieo rắc mãi
Thiện thì cõi thế cứ cho qua
Đầu trâu quỷ sứ, Diêm-Vương gọi
Mặt ngựa ma đầu, Quan-Phán la
Thi khách giựt mình rơi chén rượu
Mới hay là mộng cõi phù hoa!
HDT 3:41am 03/14/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 21:07:15 bởi HonDuTu >
78).Có Lẻ !
Cái kiếp phù vân sẽ thoáng bay
Đường trần cát bụi trả mai này
Tuyền đài nhẹ gót hồn quên lãng
Cõi thế vấn vương những đắng cay
Miệng lưỡi nhân sinh còn mở rộng
Mắt môi trần thế lắm chiều dài
Làm sao đo được lòng người vậy?
Có lẻ trò đời mãi thế nầy ..!
HDT 3:17am 03/14/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:20:46 bởi HonDuTu >
79).Tùy Bút V(5)!
Nhẹ vút cần câu ra giữa sông
Đêm sương huyền dịu thảnh thơi lòng
Lơ phơ gió thổi đài sen trắng
Lất phất nước lùa cánh súng hồng
Sóng nước lăn tăn đêm lắng đọng
Bèo mây im lặng giữa hư không
Sao khuya mấy bóng chân Trời ảo
Bầu rượu túi thơ quên cõi hồng ..!
HDT 2:26pm 03/13/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:21:06 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: