Cuồng Thi!
80).Sẽ Có !
Hồn Du Tử
Như ly rượu tiễn đưa
Nỗi nhớ nói sao vừa?
Ngóng đợi từng đêm tối
Trông chờ mỗi sáng trưa
Chăn mơ duyên ước vọng
Gối mộng tình say sưa
Sẽ có bao giờ nhỉ?
Men say mấy giọt thừa !
HDT 7:10pm 02/15/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:21:28 bởi HonDuTu >
81).Huế Xưa !
Hồn Du Tử
Kinh đô phố cũ nét phong sương
Thành nội chiều nao,giấc mộng thường
Núi Ngự còn đây luôn gợi nhớ
Sông Hương vẫn đó, mãi còn thương
Câu hò Vỹ Dạ ai chung lối
Tiếng hát Đông Ba, kẻ lạc đường
Đã mất từ khi rời xứ Huế
Men sầu viễn khách, nỗi buồn vương !
HDT 8:56pm 02/09/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:21:51 bởi HonDuTu >
82).Rượu Xuân!
Hồn Du Tử
Rót rượu vào ly, rót mộng lòng
Xuân về xứ lạ, giữa mùa đông
Túi thơ vọng quốc chừng như lạnh
Bầu rượu tha hương, vị chẳng nồng
Nửa chén tình hờ ai ngóng đợi
Một ly nghĩa nặng, kẻ hoài mong
Xuân nầy lại đến nơi Trời khách
Lại rót cho ta, giọt lệ lòng !
HDT 4:56pm 01/22/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:22:10 bởi HonDuTu >
83).Hoàng Hạc Thi Vịnh !
Hồn Du Tử
Hoàng Hạc lầu xưa tích để đây
Thi nhân ngày cũ hận còn đầy
Chung trà tẻ nhạt theo làn gió
Chén rượu nồng cay thả bóng mây
Xác lạnh tha hương hồn héo hắt
Thân khô viễn khách dạ hao gầy
Bao giờ trở lại quê hương cũ
Khuấy mộng thi nhân phỉ chí nầy ....!
Hồn Du Tử cảm tác 11:37am 03/29/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:22:30 bởi HonDuTu >
84).Ta Hỏi Ta!
Hồn Du Tử
Ngu ngơ ta hỏi chính lòng ta,
Chết sống trong đời, trẻ đến già ?
Vũ trụ nơi đâu là cực lạc
Càn Khôn phải có cõi ta bà.
Chôn mình thiên cổ đời lầm lỡ,
Vùi xác nghìn thu, kiếp xót xa.
Hoán mộng nhân gian vờn bóng ảo,
Ta người, hay quỷ, hay là ma ?!
HDT 12:00pm01/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:22:49 bởi HonDuTu >
85).Rượu !
Hồn Du Tử
Đời tạo ra chi men rượu nồng,
Ru hồn xoay tít, có như không.
Khi say chẳng biết đang bà lão,
Lúc tỉnh mới hay, đã cụ ông.
Tóc bạc phong tình đâu cực lạc,
Đầu xanh lãng mạng, đây tiên bồng.
Say sưa một mẻ men ru mộng,
Lả lướt hồn thơ, ta cứ ngông!
HDT 7:23pm 01/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:51:38 bởi HonDuTu >
86).Kiếp Người Tha Nhân !
Hồn Du Tử
Khuấy mộng tha nhân một kiếp người,
Xin mời bằng hữu, nét vui tươi
Vần thơ vọng quốc, thay hồn khóc
Chén rượu tha hương, dạ bật cười
Phím nhạc hoà chung tình lữ thứ
Cung đàn pha nhịp, nghĩa quê người
Cùng nhau cạn chén chôn vùi hết
Cái kiếp nhân sinh được mấy mươi ?
HDT 8:42pm 12/18/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:23:39 bởi HonDuTu >
87).Mặt Người !
Khéo vẽ làm sao cái mặt ngườị
Như hình nộm đó, giống đười ươi
Tay chân lắc léo dăm ba tuổi
Môi mắt láo liên, lúc mấy mươi
Đau khổ mang đầy khi muốn khóc
Buồn vui chan chứa, lúc thì cười
Thi nhân uống rượu nhìn nhân thế
Khuấy bút mua vui, cái kiếp người
HDT 4:13pm 12/13/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:24:00 bởi HonDuTu >
88).Những Dòng Thơ Hoang Dã!
Hồn Du Tử
Hồn Hoang !
Người bán tình tôi cho quỷ ma
Ru hồn ảo mị phép phù tà
Đêm hoang giá lạnh đầy cay đắng
Ngày tưởng ấm nồng lại xót xa
Máu lạnh theo tình vừa gục chết
Xương khô thấm nghĩa lúc lìa xa
Hồn hoang giãy dụa từng đêm thét
Réo gọi tên người thật thiết tha
11:39am 11/24/2005
-----
89). Trả Lại I!
Giết chết đi em,tình chúng ta
Chôn vùi tất cả mộng chan hòa
Dòng thương đọng lại bên hồn quỷ
Sóng nhớ giăng đầy, với bóng ma
Thịt thối tim sầu đời bảo tố
Máu tanh gan hận kiếp phong ba
Thiên đường địa ngục ta đành xóa
Trả lại cho đời những xót xa..!
12:05pm 11/24/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:25:22 bởi HonDuTu >
90).Vấn Lệ !
Hồn Du Tử
Xếp áo thư sinh, chôn mộng đời
Làm người viễn khách, kiếp sầu vơi
Quê người tá túc lòng im lặng
Đất khách trọ hờ , dạ nghẹn lời
Manh áo người dưng sầu trĩu nặng
Chén cơm kẻ lạ, tủi buồn rơi
Ân tình chưa trọn theo giao cảm
Vấn lệ tha nhân, một mãnh đời ....... !
HDT 10:22pm 09/10/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:25:40 bởi HonDuTu >
91).Vầng Trăng Khuyết !
Hồn Du Tử
Vầng Trăng Khuyết nửa bóng bên đời
Cuối nẻo Trời xa, một nét lơi
Rũ bóng bên hồ, sầu vẫy gọi
Nghiêng hình trước núi, tủi kêu mời
Trong đêm tĩnh mịch vần thơ rớt
Rạng sáng ngân vang, nốt nhạc rơi
Chén rượu canh sương ta cạn mãi
Bóng trăng viễn khách, hận không rời !
HDT 6:11pm 02/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:26:03 bởi HonDuTu >
92).Hương Xuân!
Hồn Du Tử
Hương xuân phảng phất ở đâu đây
Ánh nắng vườn xuân, phủ bóng đầy
Tỏa ngát hương hoa hoà với gió
Giăng đầy khói pháo quyện cùng mây
Rượu trà sắp sẳn trên mâm cỗ
Bánh mứt gom vào dưới tiệc bày
Cung Chúc Tân Xuân nhiều phước lộc
An khang,thịnh vượng,mộng tình xây !
HDT 9:00am 01/14/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:26:26 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: HonDuTu
Hương Xuân!
Hồn Du Tử
Hương xuân phảng phất ở đâu đây
Ánh nắng vườn xuân, phủ bóng đầy
Tỏa ngát hương hoa hoà với gió
Giăng đầy khói pháo quyện cùng mây
Rượu trà sắp sẳn trên mâm cỗ
Bánh mứt gom vào dưới tiệc bày
Cung Chúc Tân Xuân nhiều phước lộc
An khang,thịnh vượng,mộng tình xây !
HDT 9:00am 01/14/2006
Thân họa
Hương tình phố cũ
Đông Hòa
Toả ngát mùi hương chốn cũ đây
Mưa giăng phố nhỏ chớp sao đầy
Chiều hoang cuốn mãi theo cơn gió
Tối vắng buông dài trôi suối mây
Tựa bóng cho hồn mơ giấc điệp
Ru lòng soi mắt mộng tình xây
Từ đâu trong cõi đời ta đó
Xao xuyến duyên đâu ai đã bày
đh
29.05.06
Trích đoạn: HonDuTu
Kiếp Người Tha Nhân !
Hồn Du Tử
Khuấy mộng tha nhân một kiếp người,
Xin mời bằng hữu, nét vui tươi
Vần thơ vọng quốc, thay hồn khóc
Chén rượu tha hương, dạ bật cười
Phím nhạc hoà chung tình lữ thứ
Cung đàn pha nhịp, nghĩa quê người
Cùng nhau cạn chén chôn vùi hết
Cái kiếp nhân sinh được mấy mươi ?
HDT 8:42pm 12/18/2005
Thân Họa : Nỗi lòng
Cuộc đời trải rộng mãn năm mươi
Khi bé nũng rồi mặt lại tươi
Lúc lớn vui xong rồi thầm khóc
Về già buồn mãi chẳng muốn cười
Có chăng số kiếp thương tình nặng
Bởi thế phận đời sầu mộng vơi
Cho những ai xuân thì giấc điệp
Vương mang bóng xế kiếp con người
Đông Hòa
29.05.06
Trích đoạn: Donghoa
Thân họa
Hương tình phố cũ
Đông Hòa
đh
29.05.06
Chào huynh ĐH thơ hay lắm huynh, đa tạ huynh nhiều. Chúc huynh luôn vui thi ca bất tận.
Sẽ Nằm Trong Tuyển Tập Mộng Hồ Điệp Khúc của HDT.
93).Thân họa : Hương Tình !
Chân tình ngày cũ vẫn còn đây
Cái nghĩa châu trần, thắm ý đầy
Bện tóc khuê môn, hương lộng gió
Đan tơ nội cát, sắc lồng mây
Ru ai giấc ngủ mộng hồ điệp
Dỗ kẻ sầu miên,ước nợ xây
Tình phụng duyên loan, còn để đó
Ân thiên định đoạt, mệnh an bày...!
HDT 9:52am 05/29/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 23:26:59 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: