Nếu đã có lời hứa hẹn cùng ai thì thật là đáng tiếc cho làng thơ chúng ta. Lại mất đi một người làm thơ hay!
Chú Bé vẫn còn thấy mình hơi nhiều chuyện, làm phiền lòng người khác.
Thôi Chú Bé xin kính họa một bài để tạ lỗi cùng tudu và HonDuTu nhé, mong hai bạn lượng thứ!
Thiên Tài Thời Nay ! Cái mới thời nay, thấy cũng hay
Dọc ngang thẳng cánh, giống cò bay
Tiểu nhân méo mó mồm luôn tỏ
Quân tử vuông tròn, miệng chẳng bày
Luận tới cho nhiều, gây rắc rối
Bàn lui giỏi lắm, cãi nhau hoài
Thiên tài chắc chỉ mình ai đó?
Múa mép so đo, để thị oai...!
HDT
Tật Xấu Thiệt là Chú Bé tật tài hay
Cũng vẫn đi rong với cái bay
Vẹt vạt vài câu cho thỏa thốt
Lào rào mấy tiếng để trình bày
Lựa lời trọn dạ nhưng sai mãi
Trao ý thành tâm lại bậy hoài
Kính khẩn cùng người xin tạ lỗi
Vô tình chứ chẳng muốn làm oai.
Chú Bé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 08:47:07 bởi Chú Bé >