Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 22 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HonDuTu 20.05.2006 17:50:37 (permalink)
0

1).Thuyền Tình !
Nhẹ gót ai về trong giấc mơ,
Men say rượu thấm, sầu ơ hờ
Sông thương trĩu nặng dòng châu nhạt
Biển nhớ mênh mang dấu lệ mờ.
Bến đợi trăm năm tình vẫy gọi
Thuyền tình thiên cổ, nghĩa nào chờ
Bao giờ cập bến trời hy vọng
Để khách thi nhân đẹp ý thơ
HDT 7:23pm 12/11/2005
---
2) Tìm Em!

Ta đã tìm em trong giấc mơ
Từ trong giấc ngủ tuổi ngây thơ
Mi sầu lai láng mi sầu ướt
Mắt lệ buồn gì mắt lệ mờ
Tiếng thệ chưa tròn bao ước vọng
Lời thề chẳng trọn những niềm mơ
Hai chiều ly biệt hai phương mãi
Chôn lịm đời ta, lẫn với thơ !
HDT 1:13pm 08/02/2004
--
3) Anh Viết Tên Em!

Anh viết tên em lẫn với thơ
Niềm thương nỗi nhớ, khắc từng giờ
Ngàn năm không xóa tình phai nhạt
Vạn kiếp vẫn còn nghĩa chẳng mờ
Nặng nợ cùng nhau bao mộng ước
Bền duyên đôi lứa những hằng mơ
Trầm ngâm khúc nhạc tình lai láng
Ghi khắc tim anh,một chữ chờ.
HDT 12"13am 07/26/2004
-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:10:42 bởi HonDuTu >
#1
    Đông Hòa 21.05.2006 08:24:07 (permalink)
    0

    Thân họa : Ru hồn theo mơ

    Ru hồn theo nửa giấc cơn mơ
    Ngỡ thấy người yêu trong mộng hờ
    Giữa tối con tim tìm tưởng nhớ
    Tàn thâu tâm trí đón hoài mơ
    Hồi theo kỷ niệm ngày xưa đợi
    Vọng đến cố nhân dĩ vãng chờ
    Như gửi thêm sầu vào ngăn cách
    Nỗi niềm của kẻ cuối nguồn mơ

    Đông Hòa
    21.05.06


    Thân họa : Đếm lại ngày mơ


    Ngồi đây đếm lại những ngày mơ
    Và thở thật sâu trong tiếng thơ
    Tựa cuốn vào trong hồn nỗi nhớ
    Như đem gửi giữa dạ hoen mờ
    Thương ai lẫn khuất vào đêm tối
    Nhớ kẻ chìm sâu trong cõi mơ
    Mà thuở ngày xưa anh vẫn đợi
    Thả hồn về chốn cũ tình thơ

    Đông Hòa
    21.05.06

    Thân họa : Thương sầu theo cơn mơ

    Thương sao dáng ấy của ngây thơ
    Nghe trút vào tim chữ đợi chờ
    Nhớ mãi hôm mong bên nắng nhạt
    Thương hoài đêm đón cạnh trăng mờ
    Cùng tìm giấc hạ khi trời tối
    Lại vọng hồn thu lúc nguyệt mơ
    Cho chữ ân tình thêm sâu nặng
    Tơ duyên năm tháng sẽ cùng chờ

    Đông Hòa
    21.05.06
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 09:45:34 bởi Donghoa >
    #2
      HonDuTu 21.05.2006 08:28:11 (permalink)
      0
      4).Riêng Ta !

      Cái nghĩa châu trần dễ mấy ai?
      Vuông tròn hữu ý, với trang đài
      Có chăng là mộng rồi thì nhạt
      Hay chỉ như mơ, lại phải phai
      Tiếng thệ trăm năm cùng lược vắt
      Lời thề một kiếp với trâm cài
      Thời gian bôi xóa người nào biết
      Còn Sót riêng ta, những đắng cay !
      HDT 6:24pm 05/20/2006
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:11:11 bởi HonDuTu >
      #3
        HonDuTu 21.05.2006 08:32:38 (permalink)
        0
        5).Riêng Anh !

        Ước hẹn trăm năm đến bạc đầu
        Bền lòng giai ngẩu, sẽ dài lâu
        Duyên kia ai giữ lời thề hẹn
        Nợ nọ người ghi, tiếng nguyện cầu
        Núi cách chia đôi tình có mất
        Sông ngăn vạn nẽo, nghĩa còn đâu?
        Em đành chôn hết ân tình cũ
        Bỏ mặc riêng anh giữa bể dâu !
        HDT 6:17pm 05/20/2006
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:11:34 bởi HonDuTu >
        #4
          HonDuTu 21.05.2006 09:03:36 (permalink)
          0


          Thân họa : Ru hồn theo mơ
          Đông Hòa
          21.05.06

          Thân họa : Đếm lại ngày mơ

          Đông Hòa
          21.05.06
          Thân họa : Thương sầu theo cơn mơ
          Đông Hòa
          21.05.06


          Kính chào Huynh Đông Hòa đã họa lại 3 bài thơ thật hay, đa tạ huynh thật nhiều, HDT họa lại cùng huynh.
          --
          6).Gọi Tên !

          Dỗ giấc đêm về dệt ước mơ
          Tay loan lên phím mộng ơ hờ
          Cung thương nữa bậc cho lòng nhớ
          Nhịp oán một dây, để dạ mơ
          Biển hẹn còn đây đêm ngóng đợi
          Non thề vẫn đó, ngày mong chờ
          Gọi tên bạn ngọc tình nào cách
          Trầm lặng suy tư,lệ thắm thơ !
          HDT 8:44pm 05/20/2006
          -------
          7).Nấm Mộ Tình !

          Trải mộng trong đêm dỗ giấc mơ
          Em nào hay biết những sầu chờ
          Môi khô héo hắt nụ cười nhạt
          Mắt ướt u buồn, dấu lệ mờ
          Mộ nọ chôn tình theo bóng tối
          Bia kia lấp nghĩa, nối ngày mơ
          Nợ duyên trọn kiếp anh mang nặng
          Vẹn giữ tình ai, dệt ý thơ !
          HDT 8:52pm 05/2006
          ---
          8).Hồn Thơ !

          Ngồi đây dệt mộng gửi nàng thơ
          Rót mật vào lòng viết chữ chờ
          Dấu ái ghi lòng luôn ước vọng
          Lời ân tạc dạ, mãi còn mơ
          Còn đâu kỷ niệm tình lưu dấu
          Đã mất thủy chung, nghĩa nhạt mờ
          Sót lại trong tim bao nuối tiếc
          Dư âm lắng đọng, giữa hồn thơ !
          HDT 9:00pm 05/20/2006
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 07:28:52 bởi HonDuTu >
          #5
            HonDuTu 21.05.2006 13:41:41 (permalink)
            0
            9).Bài họa : Đêm Mơ !

            Anh đến bên em trong lặng thầm
            Đêm mơ giấc ngủ tuổi mười lăm
            Hình hài năm ấy ghi nơi dạ
            Bóng dáng ngày nay khắc tận tâm
            Biển hẹn tình ta bền trọn kiếp
            Non thề đôi lứa mãi trăm năm
            Thương em tháng đợi sầu tương khúc
            Vẹn giữ tình em, dẫu lỡ lầm !
            HDT 3:40am 07/28/2004
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:14:09 bởi HonDuTu >
            #6
              HonDuTu 21.05.2006 15:31:25 (permalink)
              0
              Hỏi Người ?

              Lạc lỏng đêm sương giăng
              Trái sầu với bóng Hằng
              Người chờ trong gió lạnh
              Ta đợi sầu in hằn
              ---
              Kẻ ở ai nào biết
              Người đi giọt lệ lăn
              Ân tình như đã mất
              Tình ấy có còn chăng ?
              ---
              Một tiếng mình ai gọi ?
              Mà sao lại ngại ngần
              Theo thời gian vụt đổi
              Để dạ buồn bâng khuâng
              ---
              Hỏi khách sang sông đó
              Rời xa một bóng đò
              Bao giờ quây trở lại
              Sum hợp hay tàn tro
              ---
              Như khói sương mờ ảo
              Theo hình bóng chiêm bao
              Thời gian rồi vội xóa
              Nghe nặng nỗi lòng đau
              ---
              Cuối mặt dấu bao sầu
              Tình buồn biết gởi đâu ?
              Còn gì cho nhau nữa
              Hay chỉ là bể dâu ?
              ---
              Tình mình vừa gục chết
              Theo bóng em vừa đi
              Thôi nhé từ nay hết
              Theo hình cánh chim di
              ---
              Ta về nơi huyệt mộ
              Chôn kín mộng sông hồ
              Chôn cả tình đau khổ
              Còn em vui nơi mô ...........?!
              HDT 9:45pm 04/27/2005
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 23:37:26 bởi HonDuTu >
              #7
                HonDuTu 21.05.2006 15:35:30 (permalink)
                0
                Thà Ta Làm Tượng!

                Thà ta làm tượng vô tri
                Thà ta làm đá nhẳn lỳ trơ gan
                Thà ta làm hạt cát vàng
                Thà ta làm tượng chẳng mang u buồn

                Thà ta làm thác đầu nguồn
                Lời tình thác gọi trào tuôn tháng ngày
                Thà ta làm chiếc lá bay
                Trãi mình êm gót hài ai trên đường

                Thà ta làm nắng hồng vương
                Hôn lên đôi má yêu thương ửng hồng
                Thà ta làm một nhánh bông
                Cho em hôn nhẹ mặn nồng sắc hương

                Thà ta làm một giọt sương
                Nhẹ rơi lên mắt và vương mi nàng
                Như dòng lệ nhớ dâng tràn
                Như dòng nước mắt của nàng vừa loan

                Thà ta làm một màu son
                Hôn lên môi mộng vẫn còn thắm tươi
                Khi em hé rộ môi cười
                Cho ta ngây ngất , cho người đam mê

                Thà ta làm gió dỗ về
                Hôn lên tóc rối mân mê sợi buồn
                Thà ta làm giọt mưa tuôn
                Thay dòng lệ nóng nét buồn ngây thơ

                Thà ta làm lụa nhung tơ
                Làm thành chiếc áo ôm bờ vai em
                Cho em được ấm thân mềm
                Cho em không lạnh giữa đêm đông về

                Thà ta làm vị thuốc mê
                Ru em giấc ngủ tràn trề mộng mơ
                Cho em không thấy bơ vơ
                Thiên thu tượng đá đứng chờ đợi em ....!
                HDT 12:19am 06/08/2005
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 00:59:03 bởi HonDuTu >
                #8
                  HonDuTu 22.05.2006 00:06:41 (permalink)
                  0
                  10).Biết nói gì ?

                  Biết nói gì đây biết nói gì ?
                  Bao nhiêu uất hận cánh chim di
                  Mang đời viễn khách trong đôi cánh
                  Chịu kiếp tha hương dưới bước đi ?
                  Giấc mộng uyên ương vừa chợt đến
                  Cơn mơ tình ái, vội chia ly
                  Cho sầu thêm nặng đời lầm lỡ
                  Để chết hồn thơ, ở khóe mi..!
                  HDT 4:58pm 05/15/2004
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:14:40 bởi HonDuTu >
                  #9
                    HonDuTu 22.05.2006 00:12:53 (permalink)
                    0
                    11).Đêm Sầu I!

                    Đêm sầu lặng lẽ, gió ru hờ
                    Buốt lạnh tim ta, những ước mơ
                    Chén rượu giao bôi còn ngóng đợi
                    Ly trà phối hiệp, đang mong chờ
                    Xe hoa một chuyến hòa cung nhạc
                    Pháo cưới nên đôi, đẹp ý thơ
                    Chỉ có lời suông, hay ảo ảnh
                    Cho lòng tê tái, nhạt hồn thơ ...!

                    1:36am 10/20/2005
                    Hồn Du Tử
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:15:10 bởi HonDuTu >
                    #10
                      HonDuTu 22.05.2006 05:17:41 (permalink)
                      0
                      12).Kỷ Niệm !

                      Đã lỡ duyên nhau, một cuộc tình
                      Mà sao kỷ niệm vẫn còn in
                      Mây đêm giăng kín như lưu bóng
                      Mưa sáng tràn đầy, tợ gợn hình
                      Thoáng ngập vào tim làn mắt ngọc
                      Dâng trào trong dạ, nét mi xinh
                      Ru anh giấc điệp Liêu Trai đến
                      Chén rượu ân tình,của chúng mình..!
                      HDT 5:50pm 12/11/2005
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 07:30:28 bởi HonDuTu >
                      #11
                        HonDuTu 22.05.2006 09:20:31 (permalink)
                        0
                        13).Mình ơi !

                        Có những lời tình, đã gọi nhau
                        Mình ơi ! hai tiếng đẹp làm sao ?
                        Lời thương anh gọi bao trìu mến
                        Tiếng nhớ em kêu, thật ngọt ngào
                        Tháng đợi chung vai tình hẹn ước
                        Năm chờ sóng bước,ý thề trao
                        Mình ơi ! Nhớ mãi lời em gọi
                        Khắc mãi trong tim, mong có nhau ....!

                        Hồn Du Tử 07-25-2005 , 10:23 PM
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:15:56 bởi HonDuTu >
                        #12
                          HonDuTu 22.05.2006 10:41:26 (permalink)
                          0
                          Khi Tình Đã Ngủ Yên !

                          Khi tình đã ngủ yên
                          Là lúc không ưu phiền
                          đẹp mộng bên nhau mãi
                          Tròn mơ chữ nợ duyên
                          Không gì ngăn cách được
                          Chẳng có sự ly tan
                          Như những lời huyền thoại
                          Như vào trong cõi tiên
                          --
                          Khi tình đã ngủ say
                          Ấm lạnh một vòng tay
                          Chan chứa bao ân ái
                          Hương yêu tình đắm say
                          Chăn mơ không lạnh lẻo
                          Gối mộng bên nhau hoài
                          Là lúc mình vẹn nghĩa
                          Lời thề ta với ai
                          --
                          Khi tình đã ngủ yên
                          Như sóng mãi bên thuyền
                          Ve vuốt từng đêm mãi
                          Dỗ về lúc muộn phiền
                          Quên đời luôn dậy sóng
                          Chẳng nhớ những buồn phiền
                          Ước thệ tròn lời nguyện
                          Bên nhau cõi thần tiên
                          --
                          Tình oi! hãy ngủ say
                          Đừng thức giữa đời nầy
                          Đừng nhớ những phiền não
                          Trong vòng tay ngủ say
                          Cho đời không còn khổ
                          Cho mộng chẳng u hoài
                          Trọn kiếp trong giấc ngủ
                          Lời tình vẫn bên tai
                          --
                          Khi tình đã ngủ yên
                          Là lúc vỡ nợ duyên
                          Xứ lạ em xa khuất
                          Bỏ quên những thề nguyền
                          Còn chăng là ký ức
                          Đất lạnh chôn tình duyên
                          Theo xác thân anh mãi
                          Vẹn chữ tình chung thủy
                          Là khi tình ngủ yên.....!

                          HDT 1:45am 03/18/2005


                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 01:01:06 bởi HonDuTu >
                          #13
                            HonDuTu 22.05.2006 19:55:45 (permalink)
                            0
                            Em Bước Qua Đời Tôi !

                            Giấc mộng uyên ương Khó thành
                            Chỉ là hư ảo trong tranh
                            Em đến rồi đi thật nhanh
                            Còn sót đây lệ long lanh
                            ---
                            Mình ơi ! hai tiếng ngọt ngào
                            Chìm đắm hồn thơ thương đau
                            Bao nổi nhớ thương ghi khắc
                            Khóe mi vương nhẹ lệ trào
                            ---
                            Ta muốn khóc, nhưng nào được
                            Ta muốn cười, nhưng hài hước
                            Ta muốn nói rồi lặng lẽ
                            Tiễn em đi, đời xuôi ngược
                            ---
                            Sóng bên thuyền, còn hội ngộ
                            Em xa ta, sầu cổ độ
                            Vết thương đau, vào thiên cổ
                            Chôn bóng hình, vào cổ mộ
                            ----
                            Em về vui với tương lai
                            Anh ở lại, sầu tháng ngày
                            Tìm đâu hình bóng của em
                            Đêm mơ vương vấn hình hài
                            ---
                            Còn đây nổi nhớ gót hài
                            Em bước qua đời tôi đây
                            Ghi khắc vào tim mãi mãi
                            Trọn kiếp thật khó phôi phai ....!
                            HDT 12:10am 03/29/2005
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 07:31:18 bởi HonDuTu >
                            #14
                              HonDuTu 22.05.2006 20:15:45 (permalink)
                              0
                              Em Vẽ Hình Anh !

                              Em vẽ hình anh trên lụa trắng
                              Bàn tay gầy hàn gắn non sông
                              Tóc xanh của kiếp phiêu bồng
                              Đi tìm hình bóng Lạc Hồng thuở xưa

                              Em vẽ Trời buồn mưa nặng hạt
                              Như dòng lệ nóng rát mi ai
                              Bàn chân viễn xứ u hoài
                              Rung rung từng bước lệ dài dưới mưa

                              Em vẽ môi anh vừa đậm nét
                              Bờ môi xám đắng nghét men cay
                              Chưa lần nào chạm môi ai ?
                              Chứa toàn cay đắng miệt mài bước chân

                              Em vẽ tim anh, phân nữa trái
                              Chứa chan sầu và ngại tiếng yêu
                              Đời cô độc bước nhịp điều
                              Là người mất nước cô liêu xế tà

                              Em vẽ anh hồn ma bóng ảo
                              Giữa đêm trường lảo đảo ngã nghiêng
                              Vết nhăn đầy những muộn phiền
                              Của đời viễn khách giấc miên trường tìm ...!
                              HDT 9:27pm 06/28/2005
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 08:29:58 bởi HonDuTu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 22 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9