Những Lời Thề Xưa !

Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 17.06.2006 20:53:16
0
Linh Hồn Tội Lỗi !

Em giết đi linh hồn tội lỗi
Bởi vì em đã nói tiếng yêu
Cho anh thành kẻ vội liều
Yêu em chẳng sợ lắm điều đắng cay...!
HDT 8:09am 06/17/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 17.06.2006 20:55:47
0
Hồn Sương !

Nắng rớt bên hiên,sợi tóc vàng
Trải mình quấn lấy cánh hoa lan
Sương tình đọng lại trên từng cánh
Nắng uống hồn sương, thành khói loang..!
HDT 8:20am 06/17/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 17.06.2006 20:57:59
0
1 Linh Hồn!

Em về nhặt lại một linh hồn
Đã chết theo tình, đáy mộ chôn
Xương rã thời gian nào nhận lấy
Thịt da em để, kẻ lạ hôn...!
HDT 8:42am 06/17/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 17.06.2006 21:00:20
0
Gót Chân Xưa !

Nhẹ gót chân xưa, em đến đây
Thềm hoa héo úa, ở nơi nầy
Bổng nhiên tỉnh giấc hồn thơ mộng
Rộ nở xuân tình hương ngát đầy...!
HDT 5:04pm 06/16/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 17.06.2006 21:09:01
0
Xin Em !

Van xin em tiếng nói dịu dàng
Lời yêu anh để mộng tìm sang
Đừng em nhé giết tình vội vả
Cho đêm về mộng lại đi hoang
HDT 12:59am 06/11/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 17.06.2006 21:14:08
0
Suối Tình!

Ngủ giữa vườn xuân mộng chửa đầy
Em cài then kín, cất vần mây
Suối tình một ngách còn lai láng
Cối giả hai đầu, vọng tiếng say
HDT 1:40am 06/11/2006
---
Mộng Dưới Hoa !

Vén đám cỏ non nhẹ vạch ra
Suối tiên hiện nuớc, chảy chan hoà
Đôi đào rộ chín săn da thịt
Một lối vừa tròn,mộng dưới hoa
HDT 1:50am 06/11/2006
---
Ươm Mộng !

Yếm trũng đào tơ lộ nét ngà
Bên dòng suối nhỏ nước tuôn ra
Dang tay khỏa lấp tình ươm mộng
Nhịp cẳng cong mình, với tiếng ca
HDT 2:05am 06/11/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 18.06.2006 03:14:25
0
105). Bóng Bạn Tình !

Ghép mộng vào thơ, tả bạn tình
Hoa hồng thay thế khóe môi xinh
Vay thân liễu đó gây nên dáng
Mượn bóng trăng đây, để dệt hình
Mắt ngọc là phù dung chớm nở
Da ngà bằng dạ lý hương trinh
Hồn anh đắm đuối như say rượu
Nét vẽ về em, thật đậm tình ....!
HDT 2:55pm 06/17/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 09:10:54 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 18.06.2006 20:59:03
0
Tình Giả Dối!

Ta tội đồ trong tình yêu giả dối
Em là thiên sứ tiếng nói tình suông
Chúa là gì ta thấy cũng vội buồn
Chúa không có Cha cội nguồn Xảo trá.......!
HDT 8:33am 06/18/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 00:21:47 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 18.06.2006 21:11:10
0
Tình Lừa Gạt !

Em bảo anh rằng Chúa là tất cả
Như tình yêu em trót đã cho anh
Để hôm nay bổng sụp đổ tan tành
Chúa gạt người em gạt anh cũng vậy
---
Chúa cũng vô lương tâm và che đậy
Dạy con chiên ngoan đạo bẩy gạt người
Bằng tình gian dối ở khóe môi cười
Rồi phụ bạc như đười ươi giống Chúa
HDT 9:06am 06/18/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2006 00:45:42 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 19.06.2006 00:46:44
0
Khó Coi !

Chúa ngủ trên cây thánh giá
Và dạy người đời xảo trá giống ông
Dạy người cái thói bạc lòng
Nên treo xác thúi lòng thòng khó coi..!
HDT 12:26pm 06/18/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 06:23:34 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 19.06.2006 00:50:44
0
Bạc Tình !

Chúa thiếu cha nên đã dạy đời
Bạc tình phụ nghĩa, giống trò chơi
Dạy luôn thói lẳn lơi gian dối
Treo xác mục lên thối mấy đời
HDT 12:38pm 06/18/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Tan Tro
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2006
  • Nơi: http://www.bensongmay.com
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 19.06.2006 01:00:57
0
Giời ạ...!!
Giận người yêu thôi mà, cho Ctl xin can nha ...pleaseeee.....!


Nước Không Thể Chảy Ngược Về Ghềnh Thác

Ta trở về bên giáo đường ngày cũ
bốn năm rồi, đời vang vọng hồi chuông
hồn đày đọa, lang thang chờ cứu rỗi
nhưng bốn năm Chúa giữ mãi nỗi buồn

em bốn năm biết thương đời con gái
nên âm thầm ứa lệ khóc chiều nay
ta bốn năm nhìn nhau giờ ái ngại
đã hết rồi ! Lạnh cóng một vòng tay

chiều nay có hai linh hồn sám hối
một tấm lòng trắc ẩn lại hẹp hòi !
ta đau lắm nhưng lặng câm không nói
thứ tha nào khô cứng giữa bờ môi

ta đau lắm nhưng quyết làm kẻ ác
buồn như mây, và mây rất vô tâm
khi rơi đọng trên mi em nước mắt
ta cũng rã tan, nhỏ giọt âm thầm

ta đau lắm khi làm tên tàn nhẫn
vì vẫn không học được Chúa thứ tha
bên giáo đường lòng mang đầy oán hận
dìm kỷ niệm mình tận đáy tâm ma

nước không thể chảy ngược về ghềnh thác
em học đi ! Mất mát của cuộc đời
mai mốt đây trong vòng tay người khác
sẽ không còn tiếc dĩ vãng xa xôi

nước không thể chảy ngược về ghềnh thác
ta và em đành lạc giữa biển đời !

Ctl

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 19.06.2006 01:39:15
0

Trích đoạn: Tan Tro

Giời ạ...!!
Giận người yêu thôi mà, cho Ctl xin can nha ...pleaseeee.....!


Nước Không Thể Chảy Ngược Về Ghềnh Thác

Ta trở về bên giáo đường ngày cũ
bốn năm rồi, đời vang vọng hồi chuông
hồn đày đọa, lang thang chờ cứu rỗi
nhưng bốn năm Chúa giữ mãi nỗi buồn

em bốn năm biết thương đời con gái
nên âm thầm ứa lệ khóc chiều nay
ta bốn năm nhìn nhau giờ ái ngại
đã hết rồi ! Lạnh cóng một vòng tay

chiều nay có hai linh hồn sám hối
một tấm lòng trắc ẩn lại hẹp hòi !
ta đau lắm nhưng lặng câm không nói
thứ tha nào khô cứng giữa bờ môi

ta đau lắm nhưng quyết làm kẻ ác
buồn như mây, và mây rất vô tâm
khi rơi đọng trên mi em nước mắt
ta cũng rã tan, nhỏ giọt âm thầm

ta đau lắm khi làm tên tàn nhẫn
vì vẫn không học được Chúa thứ tha
bên giáo đường lòng mang đầy oán hận
dìm kỷ niệm mình tận đáy tâm ma

nước không thể chảy ngược về ghềnh thác
em học đi ! Mất mát của cuộc đời
mai mốt đây trong vòng tay người khác
sẽ không còn tiếc dĩ vãng xa xôi

nước không thể chảy ngược về ghềnh thác
ta và em đành lạc giữa biển đời !

Ctl

Xin chào TanTro,
Còn Về việc mà Tàn Tro đem câu nói không học được lòng chúa thứ tha gì đó, Khờ nói 1 câu để bạn biết, nên tự xoá nó đi, nếu không thì Khờ sẽ nêu ra những bằng chứng về cái tội của đạo đó là khởi nguồn của cuộc Xâm Lăng của Đế Quốc Pháp thời bấy giờ với dân tộc Con Rồng Cháu Tiên , Lạc Hồng .Người đời họ không nhìn thấy, Nhưng dưới con mắt Kẻ Khờ này thì nó không chạy tội được tội lỗi của nó .
Thân Họa : lại vài câu Nha
Hệ Tuần Hoàn !

Thác đổ trôi về cùng biển cả
Nắng thiêu đốt đã hóa làn hơi
Tạo hình mây giữa đỉnh trời
Rồi mưa xuống với cõi đời luân chuyển
Thời gian trôi ẩn hiện còn đó
Vũ trụ này đây có xóa được đâu
Vòng hệ lụy của hoàn cầu
Thiên niên kỷ vẫn vậy đâu đổi thay...!
HDT 1:38pm 06/18/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 00:32:50 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 19.06.2006 21:48:15
0
Đường Thi Luật Biến Thể Cho Dòng Thơ Việt Nam.

106).Hồn Thơ!

Ghép lại vần thơ chữ chờ
Bao nhiêu luyến ái như mơ
Cam go gánh lấy ngơ ngẩn
Vui sướng ôm vào thẩn thờ
Thêu dệt ân tình cột chặt
Vá may nghĩa cả rồi lơ
Trò đời bạc bẽo nhiều quá
Để chết hồn thơ dại khờ
HDT 9:43am 06/19/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2006 22:19:10 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 19.06.2006 21:52:50
0
107).Bịnh Tương Tư !

Cái bịnh tương tư, biết trị sao
Khi thương, lúc nhớ, mãi người nào?
Đau đầu bắt bóng têm trầu nọ
Ốm cổ gom hình, quệt miếng cau
Đỗ trọng linh chi, thêm mấy vị
Sâm nhung hoắc,táo cộng hương vào
Mà tình cũng vậy, nhao nhao bệnh
Bể tử quy tiên,vẫy vẫy nhau....!
HDT 6:49pm 06/16/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 06:25:12 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 20.06.2006 09:51:55
0
Tìm đâu?!

Em về xứ lạ ngàn dâu
Đã vỡ tan rồi, mộng đầu
Sóng nước tương giang vẫy gọi
Thuyền tình lạc nẻo tìm đâu ?
HDT 4:12pm 06/19/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 20.06.2006 09:54:54
0
Số Phận !

Thương cho số phận ăn mày
Tha hương khất thực đắng cay đủ điều
Đâu rồi tổ quốc thân yêu
Tìm trong giấc ngủ cô liêu đêm về...!
5:32pm 06/19/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 20.06.2006 09:58:26
0
Tình Chết !

Tình chết theo em mãi tháng năm
Gót hài em bước kiếp thăng trầm
Về đâu bạn ngọc sầu lưu dấu
Huyết lệ tri âm, khóc lỡ lầm...!
HDT 4:38pm 06/19/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 21.06.2006 10:12:26
0
Ghét Nhau !

Ghét nhau rồi ngoảnh mặt đi
Ghét nhau rồi lại rù rì nhỏ to
Ghét nhau vội ước hẹn hò
Ghét nhau mắt hí mắt to trợn nhìn
Ghét nhau lẳng lặng làm thinh
Ghét nhau lại muốn làm tình tội nhau
Ghét nhau cứ trách hờn nhau
Ghét nhau dạ nhớ phương nào đi
Ghét Nhau lệ ướt hoen mi
Ghét nhau cũng bởi tại vì thương nhau....!
HDT 12:08am 06/19/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 22.06.2006 01:34:37
0
Mắt Em !

Đuôi mắt em hồn thơ trác tuyệt
Và môi cười bất diệt thi ca
Ru người và cả quỷ ma
Chìm trong biển mộng mặn mà thực hư ?
HDT 11:10am 06/21/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 22.06.2006 01:38:13
0
Linh Hồn Biển !

Biển im lặng lúc cuộc tình đầy
Sóng gợn lăn tăn ôm bóng mây
Bất chợt tình bay, thì biển dậy
Bảo lòng gào thét,hận dâng đầy...!
HDT 6:41am 06/21/2006

Biển lặng thinh thì đẹp ý thơ
Mơn mơn sóng vỗ vuốt ve bờ
Như lời tình tự ru hồn cát
Giấc ngủ nồng nàn với uớc mơ...!
HDT 6:51am 06/21/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 22.06.2006 01:49:44
0
108).Tình Chết !

Từ nay muôn kiếp mãi xa nhau
Khoác áo em đi, đến chốn nào
Bỏ lại niềm thương từ thuở trước
Quên luôn nỗi nhớ, của ngàn sau
Còn đây kỷ vật niềm vui giữ
Vẫn đó lời thề, khiến hận trào
Em giết đời anh bằng nước mắt
Tiễn đưa tình chết mộng hư hao ....!
HDT 3:33am 06/11/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 06:17:19 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 23.06.2006 08:50:27
0
Những Vần Lục Bát Cho Em !

Về đâu hỡi bóng nhân tình
Cho hồn chất nặng riêng mình nỗi đau
Còn đâu kỷ niệm hôm nào
Dấu yêu ngày cũ bên nhau một thời

Tình ta có phải mộng lơi
Tương phùng rồi lại chơi vơi tan tành
Gió chiều thoảng nhẹ qua mành
Người xưa khuất bóng mộng lành vỡ tan

Đâu rồi hai chữ đá vàng
Có chăng tiềm thức hoang mang gợi buồn
Tình sầu từng giọt lệ tuôn
Môi hôn ngày đó tạo luồn sóng yêu

Giờ em như một cánh diều
Đứt dây bay mãi phiêu diêu trời nào
Cho anh lịm chết tình đau
Tìm hoài hình bóng nghẹn ngào với thơ

Duyên mình có phải là mơ
Vô tình hội ngộ đợi chờ mấy khi
Bèo Mây gặp gỡ làm chi
Như Kim với chỉ phân ly chẳng đành

Nhưng đời chẳng đẹp như tranh
Nên tình nhạt sắc cũng đành phai phôi
Hôn môi một phút mà thôi
Con tim sỏi đá bồi hồi tháng năm

Đêm về Giọt Nhớ âm thầm
Lăn trên mí mắt thăng trầm nỗi đau
Tình yêu trái cấm nhiệm mầu
Cho ta giấc ngủ canh thâu đêm về

Môi nồng vị ngọt đam mê
Cho hồn say đắm dỗ về giấc mơ
Tình yêu như một bài thơ
Ru ta mộng điệp bên bờ Sông Tương
HDT 4:42pm 06/21/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 08:52:01 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 24.06.2006 01:14:26
0
109).Rớt Cơn Mơ!

Ngồi đây viết lại một bài thơ
Lụa trắng in hằn, nét mực mờ
Tiếng nhớ tròn câu tình uỷ mị
Lời thương méo ý, nghĩa nào lơ
Đường tim mấy lối nên còn đợi
Ngỏ mắt đôi bờ khiến phải chờ
Chữ khắc tơ mềm rồi bật khóc
Bàn tay run rẫy, rớt cơn mơ ...!
HDT 7:52am 06/23/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 00:17:23 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 24.06.2006 01:32:42
0
Em Là Thiên Thần!

Nét lụa là em còn giữ kín
Làn da ngọc chẳng dính bụi trần
Em như hiện hữu thiên thần
Cho hồn thi khách ngại ngần tiếng yêu ...!
HDT 4:04pm 06/22/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 24.06.2006 01:36:37
0
Góc Suy Tư !

Em về Giọt Nhớ nào rơi
Anh đi để lại một trời luyến lưu
Còn đây một góc suy tư
Bên đời rớt xuống mịt mù nỗi đau...!
HDT 8:08am 06/23/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 25.06.2006 22:14:53
0
Giấc Ngủ Tim Thơ !

Ngủ ngoan đi nhé trái tim
Đừng cho mộng ảo về tìm trong mơ
Trong đêm chiếc bóng trăng mờ
Như tim bé bỏng bơ vơ một mình
Bên thềm bóng nguyệt lung linh
Cũng đang dỗ mộng ru tình với ai
Tim thơ đã ngủ thật say
Quên bao nỗi khổ đọa đày xác thân
Quên mình sống giữa hồng trần
Quên đời ô trọc thế nhân lọc lừa
Tim thơ đã ngủ say sưa
Môi ngoan thơ khép khi vừa vào mơ

HDT 9:26am 06/25/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 25.06.2006 22:21:43
0
Giọt Nhớ II!

Bên em giọt nhớ về ai
Bên anh rượu đắng nồng cay cả lòng
Em về bến lạ chiều đông
Bỏ quên giọt nhớ trong lòng của anh.........!
HDT 6:59pm 06/22/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 25.06.2006 22:23:57
0
Thả Mộng Bay !

Khép mộng cho thơ giấc ngủ say
Bằng hương lầu ái, với hình hài
Cùng trăng nhập lại hoà chung bóng
Với gió và mây thả mộng bay.......!
HDT 9:44am 06/25/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 18.07.2006 01:52:25
0
Vô Đề !

Người giờ như đã chết
Và tình thơ cũng hết
Tình như vệt sương mờ
Tan biến không dấu vết.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 319 bài trong đề mục