Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HonDuTu 04.06.2006 19:35:32 (permalink)
0
86).Trả Lại II!

Trả lại cho ai, chiếc áo nào?
Từ đây mãi mãi đến ngàn sau
Ân tình đứt đoạn xin đừng tủi
Nghĩa cũng phai phôi, chớ nghẹn ngào
Xứ lạ người đi tìm hạnh phúc
Chốn xưa kẻ ở, ẩn thương đau
Non thề biển hẹn,như làn gió
Của kiếp phù vân, lỡ lạc vào....!
HDT 7:34am 06/04/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:49:11 bởi HonDuTu >
HonDuTu 04.06.2006 20:06:50 (permalink)
0
87).Tiễn Đưa !

Hãy thắp cho ta, một nén nhang
Tiễn đưa tình chết, về thiên đàng
Thiếp về cõi mộng nơi trần thế
Chàng ở bờ mê, chốn địa đàng
Dấu ái ngày xưa giờ đã nhạt
Hương yêu tháng cũ,bổng liền tan
Mộ tình dĩ vãng chôn tiềm thức
Khói quyện hồn thơ,giấc lỡ làng....!
HDT 7:54am 06/04/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:49:33 bởi HonDuTu >
HonDuTu 05.06.2006 03:42:17 (permalink)
0
Hẹn Kiếp Sau!

Ta sẽ bước về đâu ?
Sông tương thiếu nhịp cầu
Thuyền tình xa khuất bến
Để lạc mất đời nhau

Bến đợi khói giăng sầu
Đường mây gió cuốn mau
Tình mình giờ gục chết
Em đã bước qua cầu

Anh còn giữa bể dâu
Ôm trọn mối duyên đầu
Chôn mộng đời muôn thuở
Thương yêu hẹn kiếp sau

Sẽ đáp trọn ân tình
Mộ anh nằm lặng thinh
Bên đời đầy bảo tố
Giữ vẹn tình đôi mình......!

HDT 3:37pm 06/04/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:23:59 bởi HonDuTu >
HonDuTu 05.06.2006 12:15:49 (permalink)
0
Ngày Mai !

Ngày mai rồi sẽ ra sao,
Ngày mai ta lại khổ đau lấy mình.
Ngày mai ai hẹn gặp mình,
Ngày mai sẽ cạn chén tình thủy chung.
Ngày mai mình sẽ tương phùng,
Ngày mai ta lại lạnh lùng đợi mong.
Ngày mai cạn chén tình nồng,
Ngày mai ta đợi bạn lòng về đây.
Ngày mai hội ngộ cùng ai,
Ngày mai hai đứa đắm say duyên tình.
Ngày mai ta khẽ rùng mình,
Ngày mai hai chữ ta xin chối từ.
Ngày mai chẳng một cánh thư,
Ngày mai ta lại ưu tưu thêm nhiều.
Ngày mai sẽ gặp em yêu,
Ngày mai ta lại hắt hiu thở dài.
Ngày mai hai chữ ngày mai,
Ngày mai giết chết tương lai cả đời.
Ngày mai ai hẹn một lời,
Ngày mai rồi lại chơi vơi đợi hoài.
Ngày mai hãy đợi ngày mai,
Ngày mai hai chữ ngày mai kéo dài..!


Author Created by: Hồn Du Tử .
Cảm tác :10:20pm 02/18/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 12:17:41 bởi HonDuTu >
HonDuTu 05.06.2006 12:20:44 (permalink)
0
Ngày Nay Ngày Sau !

Ngày nay đau khổ đã nhiều
Ngày sau vui vẻ hương yêu ngọt ngào
Ngày nay ta chịu lao đao,
Ngày sau hạnh phúc có nhau trọn đời.
Ngày nay dòng lệ nhẹ rơi,
Ngày sau bến mộng chung lời thệ minh.
Ngày nay lẻ bóng một mình,
Ngày sau hai đứa đậm tình trăm năm.
Ngày nay chịu bước âm thầm,
Ngày sau trọn vẹn tri âm tương phùng.
Ngày nay xin chịu lạnh lùng,
Ngày sau cạn chén người cùng với ta.
Ngày nay chờ đợi nhạt nhòa,
Ngày sau sum hợp hài hòa nợ duyên.
Ngày nay xin chuốt muộn phiền,
Ngày sau vẹn nghĩa thuyền quyên vẹn thề.
Ngày nay xin nhận não nề,
Ngày sau hai tiếng phu thê trọn đời.
HồnDuTử
Cảm tác 2:39am 02/19/2000
HonDuTu 05.06.2006 22:19:18 (permalink)
0
Chán Đời VII!
Người đã vong thề thì đạo giáo là bạc nghĩa trong nhân loại. Sự lừa dối của triết học thật là buồn cười.
----------------------------*****-----------------------------

Kinh sám hối cho đời đen bạc quá
Chúa vô hồn xác mục rả bao lâu
Mà lòng tham tín đồ vẫn còn thâu
Ta nực cười đành lắc đầu ngao ngán
HDT 9:58pm 05/15/2006
---
Ta sám hối cho đời đầy tội lỗi
Vết đau nào của một cõi u mê
Công ngôn dung hạnh nguời bỏ bên lề
Sót lại đây những ê chề giả dối
9:48pm 05/15/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 05:05:38 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.06.2006 04:28:24 (permalink)
0
MộtCõiTươngTư!

Một cõi tương tư bến đợi thuyền,
U buồn khoắc khoải chuyện tình duyên.
Lời thương chưa nói lòng như nghẹn,
Tiếng nhớ thành câu, dạ lại phiền.
Một cõi tương tư vừa chợt đến,
Hai chiều ly biệt, vội chia liền.
Ân tình như khói tan theo gió,
Để chết đời nhau, mộng hão huyền.!
HồnDuTử
Cảm tác 5:15pm 1/31/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 07:03:27 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.06.2006 09:22:21 (permalink)
0
88).Tập Làm Thơ !

Gom vần xếp chữ, dệt tình thơ
Lại sợ em cười, mắng kẻ khờ
Tập viết làm chi thêm mệt xác
Học ghi cũng vậy,thấy lơ mơ
Môi nè chẳng chịu hôn tha thiết
Mắt đó không nhìn lại ngó lơ
Em giận cho coi đừng có kiếm
Đêm về cấm hẳn, chớ hòng rờ...!
HDT 9:16pm 06/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 13:45:29 bởi HonDuTu >
Hương Dạ Tử 06.06.2006 10:07:08 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

Tập Làm Thơ !

Gom vần xếp chữ, dệt tình thơ
Lại sợ em cười, mắng kẻ khờ
Tập viết làm chi thêm mệt xác
Học ghi cũng vậy,thấy lơ mơ
Môi nè chẳng chịu hôn cho khỏe
Mắt đó không nhìn lại ngó lơ
Em giận cho coi đừng có kiếm
Đêm về cấm hẳn, chớ hòng rờ...!
HDT 9:16pm 06/05/2006



woa woa... kính chào huynh Hồn Du Tử, hôm nay muội HDT tình cờ ghé ngang đọc đoạn thơ này của huynh rồi mỉm cười một mình á, thơ đọc thấy so cute

Ngày mai sẽ chẳng ai cho rờ
Anh đừng rung đùi mà kiếm cớ
Mắt huyền em đang chơi giả lơ
Môi mọng em đang hờn phụng phịu
Dạy anh phải dỗ, đừng có mơ
Sách vở anh cho, em đốt hết
Đừng khóc nha anh, cái ông khờ
Chuyến này cho ông, mãi thẩn thơ.

Hừ bõ ghét !





HonDuTu 06.06.2006 10:09:31 (permalink)
0
89).Hỏi Tội Ai? !

Hỏi Chúa trên cao, một cái nầy
Đi tu vì Chúa,tính sao đây
Quên thề bội ước mà ôm đạo
Bỏ nghĩa vong tình, ngủ với thầy
Nhấp nhấp thân ngà kinh mấy quyển
Nâng nâng xác ngọc kệ đôi bài
Phơi mình thánh giá cho đinh néo (*)
Tội lỗi làm sao, ai tạo bày....?!
HDT 10:07pm 06/05/2006
P/S : (>opposite<).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 23:02:53 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.06.2006 10:18:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Huong Da Tu


Trích đoạn: HonDuTu

Tập Làm Thơ !

Gom vần xếp chữ, dệt tình thơ
Lại sợ em cười, mắng kẻ khờ
Tập viết làm chi thêm mệt xác
Học ghi cũng vậy,thấy lơ mơ
Môi nè chẳng chịu hôn cho khỏe
Mắt đó không nhìn lại ngó lơ
Em giận cho coi đừng có kiếm
Đêm về cấm hẳn, chớ hòng rờ...!
HDT 9:16pm 06/05/2006



woa woa... kính chào huynh Hồn Du Tử, hôm nay muội HDT tình cờ ghé ngang đọc đoạn thơ này của huynh rồi mỉm cười một mình á, thơ đọc thấy so cute

Ngày mai sẽ chẳng ai cho rờ
Anh đừng rung đùi mà kiếm cớ
Mắt huyền em đang chơi giả lơ
Môi mọng em đang hờn phụng phịu
Dạy anh phải dỗ, đừng có mơ
Sách vở anh cho, em đốt hết
Đừng khóc nha anh, cái ông khờ
Chuyến này cho ông, mãi thẩn thơ.

Hừ bõ ghét !

hahaahahahahaha tuyệt vời HDT , bài thơ vui thiệt mắc cười quá trời , cám ơn HDT đã ghé vào, cứ tự nhiên thả hồn vui vẻ nha, chúc HDT luôn vui vẻ và thơ tiếu nhiều.
HDT
90).Bắt Đền !

Hăm dọa làm chi, khiến thẩn thờ
Đêm về giấc ngủ lại nằm mơ
Tiểu Thơ hỏi kẹo ngồi tìm kiếm
Công Chúa đòi quà, đứng móc rờ
Túi chóng chơn rồi đâu có sẳn
Hết tiền trụi lủi, phải làm lơ
Nàng hờn mắng khẽ sao khờ khạo
Em bắt đền anh, phải họa thơ.....!
HDT 11:35pm 06/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 13:47:19 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.06.2006 13:42:10 (permalink)
0
91).Tam Giác Tình !

Ví dụ tình em, ba cạnh kiền
Môi nàng mấy độ, giấc thần tiên
Tóc thề sáu chục bằng cung đối
Mắt ngọc ba mươi, nữa góc liền
Giả thuyết tim kia tam giác thuận
Chứng minh dạ nọ, một đường huyền
Làm sao kết luận nàng yêu nhỉ
Hay sẽ thương đau,với nợ duyên....!
HDT 1:41am 06/06/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 13:47:44 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.06.2006 20:36:13 (permalink)
0
92).Tập Làm Thơ I !
Chàng Ngốc !

Anh đi lượm chữ,sắp thành thơ
Lúc ngược, lúc xuôi, lúc thẩn thờ
Tiếng nhớ, tiếng thương,không đủ nghĩa
Câu yêu, câu mến, chẳng đầy mơ
Em cười, em bảo sao mà ngốc
Anh tủi, anh than, lại quá khờ
Hé rộ môi hồng hương mật ngọt
Hôn đi chàng ngốc, kẻo son mờ.....!
HDT 8:34am 06/06/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 20:55:11 bởi HonDuTu >
HonDuTu 07.06.2006 03:31:05 (permalink)
0
Ta Tìm Ta !

Lang thang trên biển vắng
Cát mịn nằm dưới chân
Lầm lủi sầu mang nặng
Đi tìm chính bản thân
---
Linh hồn của chính ta
Đã lạc chốn nào xa
Đã mất từ khi đó
Tìm hoài giây phút qua
---
Em ơi! Có hiểu là
Tất cả tình trao ra
Trút hết bao hoài cảm
Nhưng rồi chuốt xót xa
---
Biển vắng giờ còn lại
Tình thơ nào vụng dại
Vương đầy bao oan trái
Vào tim anh mãi mãi
---
Giết chết cả tương lai
Vực sâu chốn đọa đày
Xin em đừng có ngại
Hãy giết mộng còn say
---
Để tình chấp cánh bay
Anh ngủ giấc tuyền đài
Ân tình còn lắng đọng
Ta tìm Ta tháng ngày...!
HDT 3:23pm 06/06/2006
HonDuTu 07.06.2006 22:08:58 (permalink)
0
93).Tóc Bạc Vì Ai !

Ngăn cách đôi bờ một đại dương
Trời Âu và Mỹ mãi ngăn đường
Tình thơ sót lại niềm lưu luyến
Ý nhạc còn rung, những nhớ thương
Hội ngộ cùng nhau, nào biết trước
Chia ly đôi ngả, khó mà lường
Vì ai tóc bạc trên đầu nhuộm
Một chữ tình chung mãi vấn vương.....!
HDT 9:20pm 06/06/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 22:21:49 bởi HonDuTu >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9