Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HonDuTu 07.06.2006 22:20:19 (permalink)
0
94).Kẹo Me Của Bé !

Khoác khoác đua đưa bịt kẹo me
Quơ quơ bé nói chẳng cho nè
Mùi chua thấm đủ hương thơm ngát
Vị ngọt môi đầy, sắc thắm khoe
Năn nỉ anh than rằng cụt hứng
Dỗi hờn em trách, lắm màu mè
Quay đi dấu lệ vương trên má
Lại bắt đền anh, phải vuốt ve.....!
HDT 10:17am 06/07/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 02:49:35 bởi HonDuTu >
HonDuTu 07.06.2006 22:52:35 (permalink)
0
Hôm Nay Trời Mưa Gió, nhã hứng.
95).Gió Mưa!

Cuồng phong vầng vũ ở ngòai hiên (*)
Lặng lẽ ngồi đây chạnh thấy phiền
Nắng trốn đi đâu, cho buốt giá
Mưa rơi khắp nẻo, để sầu riêng
Niềm thương lai láng mong tròn nợ
Nỗi nhớ dâng đầy, muốn vẹn duyên
Đừng giống gió mưa rồi vụt biến
Cho tim nhức nhói,mãi triền miên....!
HDT 10:50am 06/07/2006
P/S : Cuồng Phong : Gió Mạnh, Gió to, Gió Nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 22:55:19 bởi HonDuTu >
HonDuTu 08.06.2006 00:04:29 (permalink)
0
Ngủ Quên !

Ta ngủ quên trong huyền thoại cũ
Ân tình nào rót đủ nỗi đau
Nụ hôn em tặng hôm nào
Cho tim rướm máu và đau một đời...!
HDT 7:38pm 05/21/2006
HonDuTu 08.06.2006 00:08:57 (permalink)
0
Vẫn Thèm Nụ Hôn!

Anh gục chết bên đời nghiệt ngã
Bao ân tình sẽ trả lại em
Trong linh hồn vẫn nghe thèm
Nụ hôn ngọt dịu môi em ngày nào...?!
HDT 1:15pm 04/14/2006
HonDuTu 08.06.2006 00:10:58 (permalink)
0
Xin Nửa Vần Thơ !

Chỉ nửa vần thơ cũng đủ rồi
Ru anh giấc ngủ kiếp đơn côi
Mộ tình chôn kín thân anh mãi
Huyết lệ nào em sẽ khóc tôi...?!
HDT 1:22pm 04/14/2006
HonDuTu 08.06.2006 00:15:54 (permalink)
0
Vết Đau !

Huyền diệu quá lời tình vội vã
Bước phong trần sẽ ngã về đâu?
Men say nào cạn nỗi sầu
Vết đau kia, vẫn hằn sâu đáy mắt...!
HDT 9:37pm 05/20/2006
HonDuTu 08.06.2006 00:33:11 (permalink)
0
Nếu Mai Anh Chết !

Nếu mai tôi chết, em buồn không ?
Đất lạnh nghìn thu, chôn tấc lòng
Chôn cả tình tôi, dù đã muộn
Hay em vội vã bước sang sông ?
---
Tôi chết đi rồi, em biết không
Xác khô đáy mộ chôn tình nồng
Khăn tang ai quấn trên làn tóc
Để tiễn hồn anh biệt cõi hồng........!
---
Nếu biết là tôi đã chết rồi
Nấm mồ hoang lạnh ôm tình tôi
Đi vào thế giới đời huyền thoại
Em sẽ sang sông, phản bội thôi...!

HDT 4:00pm 12/24/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 00:34:11 bởi HonDuTu >
HonDuTu 08.06.2006 00:38:45 (permalink)
0
Gởi Mộng !

Gởi mộng nhân tình, đón mộng trao
Mộng trao lại nhận,chút tình nào
Tình nào gửi lại câu ân ái
Ân ái nồng nàn để nhớ nhau...!
HDT 11:13pm 02/11/2006


HonDuTu 08.06.2006 06:08:46 (permalink)
0
Anh Là Anh !

Vẫn là ta một kẻ đi rong
Chôn dấu đời ta kiếp bụi hồng
Em vẫn là em đầy mộng ước
Anh là anh một kiếp rêu phong..!
HDT 1:40pm 05/14/2006
HonDuTu 08.06.2006 06:18:03 (permalink)
0
Vô Đề !

Khoe sắc đào non trổ nhủ hoa
Suối tiên róch rách tiếng ngân nga
Âm vang theo nhịp chàng đưa đẫy
Vọng lại từng hồi tình đậm đà...!
HDT 3:34am 08/19/2004
HonDuTu 08.06.2006 06:21:39 (permalink)
0
Một Gả Khờ !

Một gả khờ si đứng lặng câm
Người đi kẻ đến vẫn âm thầm
Sao nghe trống vắng khu vườn cấm
Chẳng thấy tri âm ghé viếng thăm....!
HDT 4:12am 09/01/2004
HonDuTu 08.06.2006 06:26:05 (permalink)
0
Ai Đưa Ta?!

Nửa đời hoang phế có còn gì?
Xã tắc giang sơn cũng bỏ đi
Nặng nợ non sông mà ngoảnh mặt
Ai đưa ta xuống cõi âm ty...?!
HDT 10:34pm 09/12/2004
HonDuTu 08.06.2006 22:30:45 (permalink)
0
Trăng Và Rượu !

Lỡ rót cho trăng một chén say
Sông thơ chở bóng, gọp hình hài
Đem về gieo mộng trồng cây nhớ
Sẽ nẩy mầm yêu, vào một ngày..!
HDT 8:51am 06/08/2006
---

Rót rượu mời trăng, cạn chén nầy
Trăng buồn lặng bóng, khép hình hài
Vơi đi nửa dáng như e lệ
Khuyết nửa vòng thân, một nét say
HDT 8:42am 06/08/2006
HonDuTu 09.06.2006 10:07:10 (permalink)
0
96).Bao Giờ !

Ba sinh nặng nợ chữ tình chung,
Cái nghĩa ở đời vẫn lạnh lùng.
Ngao ngán trò đời dâu bể quá,
Chán chường chuyện thế lắm mong lung.
Hẹn hò sum hợp nhưng còn thẹn,
Ước thệ tương phùng lại ngại ngùng.
Kẻ đợi tin người chừng tuyệt vọng,
Bao giờ hội ngộ bạn tình chung..?!
HồnDuTử
Cảm tác 1:30am 03/21/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:21:25 bởi HonDuTu >
HonDuTu 09.06.2006 10:39:20 (permalink)
0
97).Tình & Đạo !

Em tiễn tình anh một đoạn đời
Sông tình cách mãi, mãi đôi nơi
Giàu sang chẳng đổi lòng nào cách
Nghèo khó không thay dạ khó rời
Hôm đó câu thề ngay mặt Chúa
Ngày xưa tiếng hẹn, trước tai Trời
Nhưng nay chỉ có là gian dối
Em bán đạo luôn,chẳng nghẹn lời...!
HDT 10:36pm 06/08/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 12:16:02 bởi HonDuTu >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9