Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 22 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HonDuTu 12.06.2006 19:59:52 (permalink)
0
98).Tình Khờ Dại !

Ta biết ta khờ nhất thế gian
Nhưng tình chẳng phụ tấm lòng nàng
Tim đây vẫn giữ câu son sắt
Dạ đó còn không, nghĩa đá vàng
Giấc ngủ đêm về, hình bóng hiện
Thức rồi lúc sáng, dáng về ngang
Cho tim nhức nhói sầu thêm nặng
Một chữ tình chung, quá bẽ bàng
HDT 8:20pm 06/12/2006
HonDuTu 12.06.2006 20:47:37 (permalink)
0
Đường Tình Rẽ Lối !

Ta vẫn bước trong âm thầm lặng lẽ
Theo đường tình em đã rẽ lối đi
Ân tình người sót lại một chút gì
Lắng đọng nơi đây tim si vẫn đợi
---
Em đẩy anh vào hố sâu vực thẳm
Con đường tình em nỡ dẫm chân lên
Trang tình sử em lại vội thay tên
Đổi bóng ân tình bằng tên kẻ la.
---
Hờn trách chi em, cuộc tình huyễn mộng
Gió vô tình gió lại bổng mang đi
Trong đêm buồn vọng những nhớ nhung gì ?
Khúc nhạc lòng của tình ghi một thuở
HDT 10:04pm 06/12/2006
HonDuTu 13.06.2006 21:16:59 (permalink)
0
99).Thời Gian !

Giọt Nhớ nào thành lệ chợt rơi
Giữa niềm thương, khó nói nên lời
Con tim thổn thức tìm trong mộng
Cái bóng hình người, vẫy gọi mời
Nhịp nối còn ru tiềm thức ngủ
Thời gian đó đánh thức sầu vơi
Người đi bỏ lại hương tình ngậm
Lắng đọng vào tim, suốt cuộc đời...!
HDT 8:40am 06/13/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 03:04:57 bởi HonDuTu >
HonDuTu 13.06.2006 21:19:15 (permalink)
0
100).Gọi Gió !

Gọi gió về đây thổi mát lòng
Mùa hè nóng bức, mồ hôi đong
Đất khô nứt nẻ phơi da thịt
Cây cỗi cành trơ, đóng bụi hồng
Nắng hạ thiêu hồn thơ giãy chết
Mưa thu khuất bóng, nhạc sầu mong
Vô tình ngọn gió ra đi mãi
Để lại tim thơ, giọt lệ nồng...!
HDT 8:20am 06/13/2006
HonDuTu 13.06.2006 21:30:40 (permalink)
0
Tình Chết !

Em đã về bên vùng trời kẻ lạ
Giấc mơ nào nay đã hóa ra không
Dư âm xưa giết chết cơn mộng lòng
Tình giãy chết giữa chiều đông giá lạnh
---
Em khóc tình ta bên cạnh nấm mộ
Vết đau hằn em muốn cố tìm quên
Trong đêm buồn lặng bóng thầm gọi tên
Lời tình phụ hỏi có nên giữ lại
---
Tay em lạnh lòng anh thêm buốt lạnh
Nỗi đau nào xoáy một cạnh linh hồn
Em nào biết tình ta đã ngở vùi chôn
Em ạ, tình em gọi hồn quay lại
---
Ta đi về tìm mãi bóng hình ta
Giữa dòng đời đầy phôi pha mộng mị
Tiếng yêu nào còn lắm nỗi xót xa
Tim rỉ máu cho hồn ta ngã quỵ
---
Tình gục chết trong thi vị vạn kiếp
Mồ chôn tình nghe da diết nỗi đau
Từ hôm nay và mãi mãi ngàn sau
Còn gì nữa, cuộc tình nào đã hết....!
HDT 7:01pm 06/10/2006
GiotNho 14.06.2006 01:02:39 (permalink)
0
Hello......HonDuTu.....thơ người hay lắm...có thể cho GiotNho gởi ké một bài nơi đây nhé...gọi là chia sẽ những gì..yêu , thương , đau , hận...của đời người a'h...và GiotNho chúc HonDuTu...hôm nay , ngày mai , va` mãi mãi sau này...luôn luôn nở nụ cười trên môi nhé.....mến...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 01:15:47 bởi GiotNho >
HonDuTu 14.06.2006 04:21:12 (permalink)
0
Xin chào cô bé GiotNho
Cám ơn cô bé thật nhiều nha, bài thơ hay lắm Giọt Nhớ, đừng nói là 1 bài có nhiêu thì đăng hết đi GN HDT & ACE cùng các bạn thưởng thức dùm cho nè. Chúc GN luôn vui vẻ nha. Welcome anytime GN.
------------
PLTB !

Phiến lá thu buồn, chạnh nhớ thương
Theo làn gió thổi, giữa đêm trường
Hồn anh như lá vừa rơi rụng
Dưới gót hài em có vấn vương...?!
---
Phiến lá thu buồn, khẽ rụng rơi
Như hồn anh chết, rớt bên đời
Gót son em dẫm chân lên lá
Có xót thương gì, một mãnh đời....?!
HDT 4:20pm 06/13/2006
HonDuTu 14.06.2006 04:31:24 (permalink)
0
Vô Tình !

Ta về cạn chén sầu cay
Vô tình rồi có một ngày bình minh
Đâu đây giọt nắng thủy tinh
Soi vào tim nhỏ hiện hình bóng em
Cho tình sống lại chợt thèm
Nụ hôn em gởi môi mềm nhớ thương..!
HDT 9:05pm 06/12/2006
HonDuTu 15.06.2006 10:29:58 (permalink)
0
101).Hồn Anh !

Em nhặt dùm anh chiếc lá rơi
Bên dòng biển khổ của người đời
Bóng mây nhân ảnh Ngân Hà lướt
Ngọn gió cuồng thi, vũ trụ lơi
Xoáy động tâm cang người lữ thứ
Dịu êm tấc dạ, kẻ trùng khơi
Hồn anh xác lá tình nào chết
Trải bước em về, cuối nẻo trời...!
HDT 8:30pm 06/14/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 03:05:26 bởi HonDuTu >
HonDuTu 15.06.2006 20:28:00 (permalink)
0
102). Nhặt Trái Tim !

Rượu đốt hồn anh, giữa bóng đêm
Men say oằn oại, vết đau tìm
Sông thơ lấp lánh gương Hoàng Hạc
Bể nhạc lung linh bóng Bạch Kim
Ảo tửu ru hồn tiên giới loạn
Hư thi quyện dạ,địa nhân chìm
Ngà ngà túy nguyệt hồn lơi lả
Ghép phiến thơ sầu,nhặt trái tim...!
HDT 8:56pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:22:57 (permalink)
0
Bể Tình !

Nép sát vào nhau, nhé bạn tình
Môi kề môi mọng,mình ôm mình
Song thưa lấp ló nàng trăng ngó
Màng kính thập thò,gả gió rình
Đỏ mặt em liền hờ khép mắt
Trắng da anh khẽ, vuốt thân hình
Đào nguyên mở lối mưa ân ái
Gối mộng trần gian, đắm bể tình..!
HDT 9:14pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:25:21 (permalink)
0
1 Vòng Tay!

Anh là ổ kén để tằm say
Giấc ngủ nằm nôi, mộng trải dài
Khi thức tằm kia tơ nhả xuống
Cột hồn thi khách một vòng tay..............
HDT 9:05am 06/15/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:27:32 (permalink)
0
Tình Đã Chết !

Em tiếc không khi tình đã chết
Và anh đi chắc hết tình nhau
Rồi đây và mãi nghìn sau
Tim em còn có hình nào của anh?.............
HDT 9:01am 06/15/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:29:50 (permalink)
0
Viên Sỏi Đá!

Ôi trái tim ta viên sỏi đá
Một đời người nấn ná lại đây
Để thương đau chất chứa đầy
Mai nầy gục chết dưới giầy em đi.............
HDT 8:51am 06/15/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:32:32 (permalink)
0
Nụ Cười !

Ta cười thay lệ của ta rơi
Để thấm niềm đau của cuộc đời
Ân ái như là cơn mộng ảo
Hương tình chỉ thoáng giấc mơ lơi............!
HDT 8:41am 06/15/2006
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 22 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9