Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HonDuTu 15.06.2006 21:34:52 (permalink)
0
Nhịp Đập Con Tim !

Khép mắt đi em trong phút giây
Mà nghe nhịp đập trái tim nầy
Rung lên âm điệu tình nồng cháy
Lắng đọng cung thương, mộng ước đầy
HDT 7:05am 06/15/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:38:28 (permalink)
0
Nỗi Sầu !

Nửa túi thơ sầu em dỗ mộng
Một bầu rượu nóng đọng nỗi đau
Chia hai lối ngoặc đời nhau
Tiễn tình một bước ngàn sau còn sầu...!
HDT 7:51pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:40:34 (permalink)
0
Lối Xưa Đã Mất!

Rượu cay hay mắt môi cay
Nhìn em thắm ướt lệ dài tiễn đưa
Trên trời lác đác sao thưa
Ngân Hà lại vắng lối xưa để về..............
HDT 7:54pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:42:57 (permalink)
0
1 Tấm Lòng !

Em rót cho anh chén rượu nồng
Thay lời đưa tiễn, buổi chiều đông
Giang tay anh hứng cành hoa tuyết
Trao tặng cho em một tấm lòng.........
HDT 7:39pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:45:14 (permalink)
0
Tình Xa !

Vầng trăng khỏa bóng giữa ngân hà
Rượu cạn đầy vơi với xót xa
Vị đắng mềm môi, hôn bóng nguyệt
Men cay lạnh miệng, chữ tình xa...........?
HDT 7:35pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:49:15 (permalink)
0
Hỏi thế gian !

Ta bậc cười đời luôn vạn thuở
Ân tình là tạm bợ thế thôi
Thói đời bạc bẽo nhiều rồi
Buôn tình bán mộng khua môi vãi đầy
-------------------------------------------
Hỏi thế gian tình chung nếu có
Mép môi người chỉ ngỏ mua vui
Lời thề hẹn sóng đời vùi
Chôn tình đốt nghĩa ngậm ngùi hồn thơ..........
--------------------------------------------
Nhớ lại đau lòng, không giữ được
Hẹn thề kia gió lướt trên môi
Như sương khói chợt tan rồi
Còn gì đây chỉ bồi hồi phút giây.....
HDT 3:48pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:50:50 (permalink)
0
Nước Mắt Cá Sấu !

Lệ của người, nước mắt cá sấu
Xót thương gì những cấu tạo thôi
Giết người rồi lại bôi vôi
Mua vui cũng chỉ một hồi thoáng qua..........
HDT 3:32pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:53:04 (permalink)
0
Tim Thơ !

Ta trở mình trong đêm lạnh vắng
Vết đau nào trĩu nặng tâm tư
Ôi tình yêu xé nát nhừ
Trái tim thơ dại hình như rã rời...........
11:56am 06/13/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:54:56 (permalink)
0
Nhặt Nắng !

Nhặt nắng chiều đông sưỡi ấm lòng
Giữa đời bạc bẽo những sầu đong
Gối đôi để ngó tình hoài vọng
Chăn lẻ nằm chờ, những mặn nồng...............
HDT 8:23am 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 21:57:10 (permalink)
0
Huyết Lệ !

Ta trở về từ kiếp sống thặng dư
Của lòng người giả dối từ vạn kiếp
Huyết lệ nào đong bằng bao thống thiết
Máu hận linh hồn bất diệt còn dư
HDT 3:15pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 22:00:09 (permalink)
0
Khất Nợ !

Lang thang trên phố lượm lon
Ve chai lông vịt gánh còn nhẹ vai
Chữ tình kẻ bán người bày
Người buôn kẻ bán sớm mai với đời
Ta thời sống kiếp trùng khơi
Vai mang nợ nước một đời lầm than
Vai kề gánh bóng giang san
Nửa đời thương hận nợ quàng kiếp sau.................
HDT 5:03pm 06/14/2006
HonDuTu 15.06.2006 22:04:47 (permalink)
0
Nêm Thơ!

Ghé môi nếm chữ để nêm thơ
Chợt vỡ oà ra thật bất ngờ
Điệu lạc tâm tư người thưởng thức
Vần sai xót dạ, kẻ xem thơ...................
1:43aam 06/12/2006
HonDuTu 15.06.2006 22:06:49 (permalink)
0
Gương vỡ !

Gương vỡ từ lâu, một đoạn tình
Em về xứ lạ, dấu hài in
Từng dòng máu lệ trang tình sử
Dày xéo tim anh một bóng hình..........
12:53am 06/12/2006
thanhphovui 15.06.2006 22:10:01 (permalink)
0
Dù chỉ gặp nhau một chút thôi
Cũng đủ lòng anh ấm lại rồi
Cái nhớ kéo gần phương cách biệt
Niềm thương ,xin gởi cuối chân trời ! Dù xa, xin đừng quên nhau nhé
Kỷ niệm ngày qua, đẹp tuyệt vời
Ước gì , tung cánh về chung lối
Sống ở bên nhau , trọn kiếp người !
HonDuTu 15.06.2006 22:13:40 (permalink)
0
Suối Tiên !

Nửa nhịp tình thơ dưới suối tiên
Đào kia hai quả chín chia liền
Xẻ đôi mát dạ tình thêm mặn
Một ngách duyên nồng, xóa muộn phiền
-------
Ơ hờ khép vội bóng đào nguyên
Thả mộng thần tiên bên suối liền
Chân nhịp đong đưa tình huyễn mộng
Tay phàm ve vuốt, trái đào tiên
-------
Em khép mình, rung lên tiếng khóc
Lệ âm thầm ướt tóc suối tiên
Môi hồng hé nụ đào nguyên
Hôn đi anh nhé nối liền tình ta................
HDT 7:22pm 06/12/2006
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9