Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HonDuTu 16.06.2006 02:18:36 (permalink)
0
Trích đoạn: kelangdu

Tình Thức dậy

Tình kia đã ngủ bao niên
Kê đầu chiếc gối muộn phiền tháng năm
Rồi nay chợt bổng nẩy mầm
Từ vành môi ngọt âm thầm em trao...............



Sư huynh à. Đệ xin mạn phép tiếp lời huynh nhé. Có gì huynh lượng thứ cho



Để dạ cứ mãi xôn xao
Tháng năm mờ ảo nơi nào giấc mơ
Hồn ai hóa đá ngây ngô
Vọng phu một thuở tình chờ ngàn năm


Lỡ rồi chạy tiếp luôn nha.

Tình kia đã ngủ bao năm
Chăn tình quấn lấy thăng trầm đời ai
Rồi mai tỉnh giấc u hòai
Môi tình em tặng cho ai nụ hồng?...........
HDT
HonDuTu 16.06.2006 04:07:12 (permalink)
0
104).Cô Bé của Anh !

Sắc thắm hoa hồng nét mặn mà
Còn thua cho bé, dáng kiêu sa
Môi hồng nguyệt thẹn hờn hình bóng
Da trắng sao ghen, vóc lụa là
Nhẹ gót son đi, trên thảm cỏ
Tóc thề quyện lấy cả hương hoa
Hồn anh chìm đắm khu vườn mộng
Mãi mãi bên em, tình đậm đà ...!
HDT 3:53pm 06/15/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 03:07:09 bởi HonDuTu >
HonDuTu 16.06.2006 04:12:41 (permalink)
0
Em Giết Anh !

Em giết đời anh, thật dịu dàng
Môi hôn phớt nhẹ, lúc đêm sang
Cho hồn bay bổng lên cung ái
Để dạ khắc sâu chữ đá vàng...!
2:33pm 06/15/2006
---
Giết người một cách thật tài hoa
Bằng mắt bằng môi, vóc dáng ngà
Bằng suối đào nguyên, tình dậy sóng
Bằng tay xiết chặt, mộng hiền hòa
HDT 2:42pm 06/15/2006
---
Em giết đời anh cách dịu êm
Bằng hương vị ngọt của môi mềm
Tim rung loạn nhịp trong khao khát
Dấu ái trào dâng,với nỗi niềm.....!
HDT 2:52pm 06/15/2006
HonDuTu 16.06.2006 04:16:14 (permalink)
0
Lắng Nghe !

Nhắm mắt đi em để lắng nghe
Từ trong lòng ngực, nhịp tim nè
Rung lên từng nhịp tình khe khẽ
Mặt bé ửng hồng,mộng vuốt ve...........!
HDT 3:41pm 06/15/2006
HonDuTu 16.06.2006 04:21:22 (permalink)
0
1 Nét Son Buồn !

Một nét son buồn, đã nhạt màu
Anh tô thắm lại mối tình nhau
Cho môi em thắm hương ân ái
Để mắt người yêu, vị ngọt ngào
HDT 10:59am 06/15/2006
---
Nhắm mắt đi em một phút thôi
Anh xin tô lại vết son môi
Từ lâu đã nhạt màu phai úa
Tình thắm duyên nồng, em với tôi
HDT 11:03am 06/15/2006
---
Tô lại môi em một vết son
Cho tình năm tháng, mãi luôn còn
Môi hôn rực lửa ân tình cháy
Hỡi dấu yêu ơi, có sắc son ?
HDT 11:06am 06/15/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:13:51 (permalink)
0
Em Có Biết !

Em có biết tim anh bể nát
Hóa thành bụi rải rác mặt đường
Bàn chân em chẳng xót thuơng
Đành lòng dẫm bước trên đường cùng ai ?
HDT 5:58pm 06/15/2006

Em có biết là em đã giết
Một linh hồn gục chết bên đường
Thành cây cỏ,sống thê lương
Bên đời nghiệt ngã đoạn trường tháng năm
HDT 6:01pm 06/15/2006

Em có biết loài người là quỷ dữ
Và chính em cũng sư tử Hà Đông
Ăn thịt anh và uống giọt máu hồng
Từ tim yêu và cõi lòng tha thiết
HDT 6:12pm 06/15/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:16:07 (permalink)
0
Về Đâu!

Về đâu sỏi đá thân ta
Ru mình giấc ngủ xót xa giữa đời
Rêu phong một kiếp gọi mời
Nắng mưa giăng kín nghẹn lời thở than
Về đâu sỏi đá giữa đàng
Bánh xe nhân loại bẽ bàng cuốn đi ....!
HDT 12:33pm 06/16/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:18:35 (permalink)
0
Vết Đau Sỏi Đá !

Vết đau sỏi đá giữa đời
Rong rêu phủ kín chơi vơi lạc loài
Vòng quay nhân loại dần xoay
Vết xe lịch sử mệt nhoài tháng năm
Vết đau sỏi đá thăng trầm
Theo cung quỷ đạo ngàn năm vẫn còn...!
HDT 12:35pm 06/16/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:19:58 (permalink)
0
Gió Cuốn Đi!

Gió cuốn đi hồn anh một thuở
Đường vào yêu cửa mở đón chào
Tay trong tay mãi có nhau
Tình mình đẹp mãi ngàn sau nhé nàng...!
---
Gió cuốn đi linh hồn em mỏi mệt
Cuốn luôn mối tình đã chết trong em
Cho rèm mi ướt giọt lệ sầu kèm
niềm vui mới tình anh đem trở lại
HDT 12:37pm 06/16/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 04:21:39 bởi HonDuTu >
HonDuTu 17.06.2006 04:22:57 (permalink)
0
Giọt Nhớ I!

Giọt nhớ ơi! xin đừng rớt nữa
Mối tình anh ngọn lửa ấm nồng
Sưỡi hồn em những chiều đông
Cho tình sống lại trong vòng tay yêu..!
HDT 1:26pm 06/16/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:26:39 (permalink)
0
Ta Là Sỏi Đá !

Vết đau sỏi đá lặng thầm
Gót đời dẫm nát âm thầm đắng cay
Về đâu sỏi đá thân nầy
Phong ba bảo tố cuồng quay tháng ngày
Cho thân sỏi đá miệt mài
Nằm sâu dưới đất cỏ cây phủ đầy
Chôn mình đáy mộ trần ai
Ngủ vùi sỏi đá hình hài đời ta...!

HDT 12:42pm 06/16/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:28:43 (permalink)
0
Cám ơn Tình Em!

Ta cám ơn tình em đã tặng
Dù gian dối cũng mặn ái ân
Dù là chỉ có một lần
Nhưng tình lắng đọng lâng lâng tháng ngày....!
HDT 5:42pm 06/15/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:31:21 (permalink)
0
Mở Cửa Trái Tim!

Mở cửa trái tim, nhé bạn lòng
Cho anh trú ngụ ở bên trong
Cùng em xây đắp ân tình mãi
Duyên nợ đôi mình, nghĩa vợ chồng .. !!
HDT 4:06pm 06/16/2006
HonDuTu 17.06.2006 04:36:32 (permalink)
0
Vết Đau!

Máu chảy về tim những vết đau
Hằn sâu nhức nhói,dấu tình nào ?
Trong đêm ngọn gió hàn phong lạnh
Xé miệng vết thương giữa nghẹn ngào...!
HDT 8:40am 06/16/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 06:28:02 bởi HonDuTu >
HonDuTu 17.06.2006 20:51:18 (permalink)
0
Cánh Diều Tình !

Ta về xếp lại những vần thơ
Thành cánh diều tình, gởi đợi chờ
Mượn gió mang đi về chốn đó
Nhờ Mây chở đến,với nàng thơ
HDT 6:47am 06/17/2006
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9