Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HonDuTu 03.11.2006 01:36:11 (permalink)
0
Thề Xưa !

Thề xưa vẫn đó ở trong tôi
Người ngọc rời xa đã mất rồi
Nỗi nhớ ai mang đi có bạn
Niềm thương kẻ gánh về đơn côi
Tình thơ sót lại đời phiêu lãng
Ý nhạc còn vương kiếp nổi trôi
Hương cũ giờ đây là bóng ảo
Trầm sâu đáy mắt những bồi hồi...!
1:34pm 11/2/2006
Hồn Du Tử
HonDuTu 11.10.2011 23:46:14 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

Vô Đề !

Người giờ như đã chết
Và tình thơ cũng hết
Tình như vệt sương mờ
Tan biến không dấu vết.


Tình thơ ai đã dệt
Giữa cõi đời mõi mệt
Khắc lại tim một vết
Niềm đau là đoạn kết ?
MGK
HonDuTu 12.10.2011 07:33:20 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

Thề Xưa !

Thề xưa vẫn đó ở trong tôi
Người ngọc rời xa đã mất rồi
Nỗi nhớ ai mang đi có bạn
Niềm thương kẻ gánh về đơn côi
Tình thơ sót lại đời phiêu lãng
Ý nhạc còn vương kiếp nổi trôi
Hương cũ giờ đây là bóng ảo
Trầm sâu đáy mắt những bồi hồi...!
1:34pm 11/2/2006
Hồn Du Tử


Hẹn Cũ !

Hẹn cũ còn đây,ở cạnh tôi
Mà người biền biệt,mãi đâu rồi
Thuyền tình khuất bóng chân Trời lặng
Bến đợi phơi hình,góc bể côi
Kẻ nhớ tình xưa lòng cố giữ
Người quen nợ mới,dạ buông trôi
Nơi xa ngoảnh mặt nào thương tiếc
Giết cả đời nhau,chẳng khứ hồi ...?!
7:32pm 10/11/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 12.10.2011 08:06:57 (permalink)
0

Xin Người !

Gom mây làm một chiếc xe tang
Tiễn bước người đi,mộng bẽ bàng
Duyên lạnh anh về nơi cổ mộ
Tình nồng em ở,chốn trần gian
Sương đêm vội thế làn nhang khói
Nắng sáng thay vào,ngọn nến tàn
Hỏi bạn lòng ơi Còn luyến tiếc
Xin người giọt nhớ lúc thu sang ..?!
8:04pm 10/11/2011
Một Gã Khờ.
Bé Lười 12.10.2011 13:17:33 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu

Thà Ta Làm Tượng!

Thà ta làm tượng vô tri
Thà ta làm đá nhẳn lỳ trơ gan
Thà ta làm hạt cát vàng
Thà ta làm tượng chẳng mang u buồn

Thà ta làm thác đầu nguồn
Lời tình thác gọi trào tuôn tháng ngày
Thà ta làm chiếc lá bay
Trãi mình êm gót hài ai trên đường

Thà ta làm nắng hồng vương
Hôn lên đôi má yêu thương ửng hồng
Thà ta làm một nhánh bông
Cho em hôn nhẹ mặn nồng sắc hương

Thà ta làm một giọt sương
Nhẹ rơi lên mắt và vương mi nàng
Như dòng lệ nhớ dâng tràn
Như dòng nước mắt của nàng vừa loan

Thà ta làm một màu son
Hôn lên môi mộng vẫn còn thắm tươi
Khi em hé rộ môi cười
Cho ta ngây ngất , cho người đam mê

Thà ta làm gió dỗ về
Hôn lên tóc rối mân mê sợi buồn
Thà ta làm giọt mưa tuôn
Thay dòng lệ nóng nét buồn ngây thơ

Thà ta làm lụa nhung tơ
Làm thành chiếc áo ôm bờ vai em
Cho em được ấm thân mềm
Cho em không lạnh giữa đêm đông về

Thà ta làm vị thuốc mê
Ru em giấc ngủ tràn trề mộng mơ
Cho em không thấy bơ vơ
Thiên thu tượng đá đứng chờ đợi em ....!
HDT 12:19am 06/08/2005


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/36285B9B62C14CE0957943132599D342.jpg[/image]



Chớ Làm Gã Khờ


Anh mà làm tượng vô tri
Em là chú tiểu ở lỳ bên anh
Anh làm tảng đá trung thành
Em là rêu phủ mỏng manh quanh chàng

Anh làm thác chảy rộn ràng
Em nguyệt làm cánh rừng vàng che nhau
Anh làm chiếc lá vàng au
Em ngồi lượm nhặt ép vào vở xinh.

Anh làm ánh nắng đưa tình
Em là hạt thóc cho mình anh hôn
Mẹ già đỡ phải sớm hôm
Canh mưa bất chợt mang hồn em đi.

Anh làm cơn gió mỗi khi....
Mắt nai rơi lệ ...sầu về vô duyên
Thổi khô má lúng đồng tiền
Nụ cười rạng rỡ mắt huyền mộng mơ

Thôi anh đừng làm Gã Khờ
Yêu anh em đã ngẩn ngơ tháng ngày
Biết em yêu quá đắm say
Cớ chi anh cứ giả ngây không màng.

Bé Lười 12.10.2011







Attached Image(s)
HonDuTu 12.10.2011 23:14:24 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/36285B9B62C14CE0957943132599D342.jpg[/image]



Chớ Làm Gã Khờ


Anh mà làm tượng vô tri
Em là chú tiểu ở lỳ bên anh
Anh làm tảng đá trung thành
Em là rêu phủ mỏng manh quanh chàng

Anh làm thác chảy rộn ràng
Em nguyệt làm cánh rừng vàng che nhau
Anh làm chiếc lá vàng au
Em ngồi lượm nhặt ép vào vở xinh.

Anh làm ánh nắng đưa tình
Em là hạt thóc cho mình anh hôn
Mẹ già đỡ phải sớm hôm
Canh mưa bất chợt mang hồn em đi.

Anh làm cơn gió mỗi khi....
Mắt nai rơi lệ ...sầu về vô duyên
Thổi khô má lúng đồng tiền
Nụ cười rạng rỡ mắt huyền mộng mơ

Thôi anh đừng làm Gã Khờ
Yêu anh em đã ngẩn ngơ tháng ngày
Biết em yêu quá đắm say
Cớ chi anh cứ giả ngây không màng.

Bé Lười 12.10.2011



Tượng Đá Vô Danh!

Ta như tượng đá giữa đời
Đưa thân hứng chịu bao thời tiết thay
Mưa rơi chẳng ngại lạnh vay
Nắng chan nhận lấy đắng cay nung lòng
Gió ru lúc hạ sang đông
Sương giăng phủ kín còn không lối về
Làm thân tượng đá u mê
Bên đời bạc bẽo não nề trầm luân
Bao năm đã trải thấm nhuần
Đạo đời hai chữ khó tuân lệnh hành
Thà làm tượng đá như tranh
Cho đời ngắm lấy vô danh kiếp người...?
MGK
HonDuTu 13.10.2011 02:16:57 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/36285B9B62C14CE0957943132599D342.jpg[/image]
Đan Tay !

Đan tay dưới nắng bóng chiều tà
Ánh mắt nhìn nhau,tình thiết tha
Tim rộn liên hồi đầy quyến luyến
Ngực dâng những nhịp,đủ hài hoà
Hình như vũ trụ cùng âu yếm
Bóng tựa không gian hoạ mặn mà
Bể khổ dòng đời,quên chẳng có
Niềm thương biển ái,chỉ đôi ta ...?!
12:43pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 02:17:57 bởi HonDuTu >
HonDuTu 13.10.2011 07:12:16 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/36285B9B62C14CE0957943132599D342.jpg[/image]
Đan Tay !

Nắng chiều rọi bóng,bàn tay đan
Mắt đắm chìm trong nghĩa đá vàng
Một tiếng yêu nhau bằng thị giác
Nửa lời thương nhớ bởi môi ngoan
Càn khôn lặng lẽ ru tình thiếp
Vũ trụ hoà chung dỗ mộng chàng
Hệ luỵ trầm luân không vướng bận
Đôi ta dệt lấy bến thiên đàng ...?!
7:11pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 10:29:26 bởi HonDuTu >
Bé Lười 13.10.2011 10:48:29 (permalink)
0

Tượng Đá Vô Danh!

Ta như tượng đá giữa đời
Đưa thân hứng chịu bao thời tiết thay
Mưa rơi chẳng ngại lạnh vay
Nắng chan nhận lấy đắng cay nung lòng
Gió ru lúc hạ sang đông
Sương giăng phủ kín còn không lối về
Làm thân tượng đá u mê
Bên đời bạc bẽo não nề trầm luân
Bao năm đã trải thấm nhuần
Đạo đời hai chữ khó tuân lệnh hành
Thà làm tượng đá như tranh
Cho đời ngắm lấy vô danh kiếp người...?
MGK




Anh làm tượng đá giữa đời
Chấp tay , quỳ gối, xin người ban ơn
Chia em một mảnh đá son
Mang về nung nấu thành hòn vôi tôi
Đủ xây thành một nấm mồ
Bên cạnh tượng đá để tô tình nồng

Bé Lười

Hai bài bài Đan Tay của anh thật tuyệt vời  !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 10:51:05 bởi Bé Lười >
HonDuTu 13.10.2011 10:52:01 (permalink)
0

Anh làm tượng đá giữa đời
Chấp tay , quỳ gối, xin người ban ơn
Chia em một mảnh đá son
Mang về nung nấu thành hòn vôi tôi
Đủ xây thành một nấm mồ
Bên cạnh tượng đá để tô tình nồng

Bé Lười

Thương em cái phận má hồng
Đứng bên tượng đá ế chồng làm sao
Hỏi nàng ân hận không nào
Khi bên Tượng Đá biết bao nỗi buồn
Đêm nay Trời bổng mưa tuôn
Hình như Tượng Đá cụng buồn vu vơ..?
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 00:23:45 bởi HonDuTu >
Bé Lười 13.10.2011 11:08:18 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Anh làm tượng đá giữa đời
Chấp tay , quỳ gối, xin người ban ơn
Chia em một mảnh đá son
Mang về nung nấu thành hòn vôi tôi
Đủ xây thành một nấm mồ
Bên cạnh tượng đá để tô tình nồng

Bé Lười

Thương em cái phận má hồng
Đứng bên tượng đá ế chồng làm sao ..?
MGK
Note : Vậy Còn Bài Ngắm Tranh xưa sao ta ? Trong Nợ Tình
ờ vậy Bé ráng kiếm Tranh về để anh làm Thơ lắm à ? Kiểu đó chắc chết thiệt.[sm=ex7.gif]



Tượng đá tính vẫn làm cao
Thương em rồi cứ nói vào, nói ra.


       Vụ té ghế vì ngắm bức tranh đệ nhất xấu xí xứ Bắc Kỳ đa khỏi chưa zị
HonDuTu 13.10.2011 11:14:22 (permalink)
0

Tượng đá tính vẫn làm cao
Thương em rồi cứ nói vào, nói ra.


Lời tình khó nói mặn mà
Treo cờ để thấy lòng ta thế nào
Thôi thì cũng giấc chiêm bao
Một màu trong trắng người nào gởi trao
Thơ tình thắm vị ngọt ngào
Vòng tay dấu ái ngàn sau vẫn còn
Xin em chỉ một vết son
Nụ hôn để lại mõi mòn nhớ nhung
Mai này có dịp trùng phùng
Mắt môi âu yếm hoạ chung tơ lòng.
MGK

[sm=z_surrender.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 00:50:18 bởi HonDuTu >
Bé Lười 13.10.2011 11:35:23 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Tượng đá tính vẫn làm cao
Thương em rồi cứ nói vào, nói ra.

Vụ té ghế vì ngắm bức tranh đệ nhất xấu xí xứ Bắc Kỳ đa khỏi chưa zị

[sm=z_surrender.gif]


Cầm cờ chào thua , ý là sao trời.........Mới đùa tý mà giận dỗi roài....chán quá
HonDuTu 13.10.2011 12:19:45 (permalink)
0
[sm=z_surrender.gif]
Treo Cờ có nghĩa là sao
Như thơ đã đủ ý nào muốn trao
Thay lời tình tự ngọt ngào
Như hồn đã thoát đỉnh cao của từ.
MGK
[sm=so_funny.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 00:27:02 bởi HonDuTu >
Bé Lười 13.10.2011 12:26:36 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu

[sm=z_surrender.gif]

Trích đoạn: Bé Lười
Cầm cờ chào thua , ý là sao trời.........Mới đùa tý mà giận dỗi roài....chán quá

Huh ai nói giận ? Đó là 1 bài thơ đặc biệt tại BéLười wá nên hong hiểu ý thơ thôi thiệt Tình.
[sm=so_funny.gif]


Hay wa.....BL nói anh cầm cờ ý là gì muh.......Ờ mà tại Lười hỏng hỉu hết cũng đúng.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9