Những Lời Thề Xưa !
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 319 trên tổng số 319 bài trong đề mục
hoa tím xưa 13.10.2011 15:10:28 (permalink)
0
Xin tặng riêng anh khờ nè:





Đò ngang
 
Xuân về lá đánh thức hoa
Hương xuân phủ nhẹ mây thoa sắc vàng
Rập rờn xuân mới vừa sang
Lòng rung theo nhịp đò ngang giữa dòng
 
Biết người có đến mà mong
Nhẩn nha cánh sóng mênh mông xa vời
Nhắn tin liệu có đến nơi
Nắng lên hong kén duyên trời có se
 
Gió đưa vi vút bờ tre
Chim khuyên ríu rít đầu hè chờ ai
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Giá mà xuân chín giá trầu nồng cay
 
Lửa lòng nhen nhóm từ ngày
Bãi dâu bên ấy bền này em sang
Lụy tình cũng bởi đò ngang
Dòng trôi con nước trăng vàng đón đưa
 
Sẫm trời đương nắng chuyển mưa
Áo người đừng ướt cho vừa lòng em.
 
HonDuTu 14.10.2011 00:45:29 (permalink)
0


Trích đoạn: hoa tím xưa

Xin tặng riêng anh khờ nè:





Đò ngang
 
Xuân về lá đánh thức hoa
Hương xuân phủ nhẹ mây thoa sắc vàng
Rập rờn xuân mới vừa sang
Lòng rung theo nhịp đò ngang giữa dòng
 
Biết người có đến mà mong
Nhẩn nha cánh sóng mênh mông xa vời
Nhắn tin liệu có đến nơi
Nắng lên hong kén duyên trời có se
 
Gió đưa vi vút bờ tre
Chim khuyên ríu rít đầu hè chờ ai
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Giá mà xuân chín giá trầu nồng cay
 
Lửa lòng nhen nhóm từ ngày
Bãi dâu bên ấy bền này em sang
Lụy tình cũng bởi đò ngang
Dòng trôi con nước trăng vàng đón đưa
 
Sẫm trời đương nắng chuyển mưa
Áo người đừng ướt cho vừa lòng em.
 


Dạ Chân Thành Cảm ơn hoatímxưa nha, bài thơ thật hay .
---
Bến Đợi !

Đò Ngang chở nặng tình em
Về phương Trời lạ đính kèm nỗi đau
Từ nay và mãi về sau
Còn đâu hình bóng thuở nào có nhau
---
Sông Tương sóng vỗ rì rào
Đò Ngang khuất nẽo nơi nào thấu chăng
Đò em chở cả nhọc nhằn
Bên đời mõi mệt in hằn xót xa
---
Đò ngang dưới bóng chiều tà
Lênh đênh phận bạc bến ta u sầu
Trăm năm một cuộc bể dâu
Nào ai có thấu dãi dầu chông gai
---
Bến chờ mõi mắt tháng ngày
Đò ngang chở mãi tình ai đoạn trường
Đêm nay giữa bóng mờ sương
Câu thơ Bến Đợi mộng thường gởi ai ...?!
12:43pm 10/13/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 14.10.2011 12:13:39 (permalink)
0
Phải chi hái được vì sao
Ghép vào nhẫn cưới ngọt ngào trao em
Cho tình thấm mộng đi kèm
Cho duyên hai đứa cùng đem vào đời
Trăm năm hạnh phúc nàng ơi!
Bên nhau đi trọn đoạn đời tha hương..?!
12:12am 10/14/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 18.10.2011 13:03:20 (permalink)
0

Giỡn Chơi !

Làm thơ như thể giỡn chơi
Hẹn thề cũng chỉ những lời tô môi
Cho vui chẳng có bồi hồi
Hay là cái chuyện bôi vôi của đời
Thuyền tình lướt sóng ra khơi
Lìa xa biển nhớ xẻ lời tình chung
Còn chăng chỉ có lạnh lùng
Nợ duyên ảo mộng mông lung kiếp người ..?!
1:02am 10/18/2011
Một Gã Khờ.
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 319 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9