Những Lời Thề Xưa !

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 13:51:03
0
Mười Thu ...Một... Hẹn Thề


Anh hứa mười thu sẽ trở về
Em chờ đông ấy đến đông nay
Mỗi mùa hoa nở lòng thêm chạnh
Thân khách má hồng anh nhớ chăng

Anh hứa anh đi anh sẽ về
Em chờ em đợi ngỡ cơn mê
Lầu tình ai gát trăng vàng vẻ
Gát tía ai canh lạnh nguyệt lòng

Anh hứa anh đi anh giữ lòng
Chỉ còn một hai tháng anh biết không
Thu này thu ấy mười thu chẳn
Em tuổi tròn trăng đã rất tròn

Anh có về không anh hỡi anh ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 13:52:20 bởi ngocnhi >
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

eureka_vn
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 18:49:25
0
"anh hát cho em bài tình ca thiết tha
anh hát cho em dù tình nghe xót xa..."

Dạ khúc ngân lên lời tình như trối trăn
Ai oán dâng lên miệt mài rung tháng năm
Tình yêu không thế - không là bao oán căm
Vun đắp xây nên lầu tình em ngát hương

Cầu chúc cho em được về nơi bến trong
Đừng có như anh dế buồn ru bóng đêm
Cười khóc chơi vơi thả tình em lướt trôi
La lá la là là là la lá la

kakakakaka
ngocnhi về nhà mà nghinh chiến với hỗn loạn sa trường - kua kéo đào hoa kìa nn - hihiihihi

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 19:48:43
0


Trích đoạn: ngocnhi

Mười Thu ...Một... Hẹn Thề


Anh hứa mười thu sẽ trở về
Em chờ đông ấy đến đông nay
Mỗi mùa hoa nở lòng thêm chạnh
Thân khách má hồng anh nhớ chăng

Anh hứa anh đi anh sẽ về
Em chờ em đợi ngỡ cơn mê
Lầu tình ai gát trăng vàng vẻ
Gát tía ai canh lạnh nguyệt lòng

Anh hứa anh đi anh giữ lòng
Chỉ còn một hai tháng anh biết không
Thu này thu ấy mười thu chẳn
Em tuổi tròn trăng đã rất tròn

Anh có về không anh hỡi anh ?


Chào NgọcNhi
Thơ hay lắm NgọcNhi, cám ơn NgọcNhi đã ghi những vần thơ chia sẻ thật hay, chúc NgọcNhi luôn vui vẻ thi ca bất tận.
-----------
Lời hứa rồi người quên
Ra đi vội xóa tên
Còn đây trang tình sử
Giữa biển đời mông mênh
---
Em bán tình anh mãi
Theo dư luận xiết rên
Tình ta thành oan trái
Anh chết tình thay tên...!
HDT 7:47am 05/27/2006

Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 20:02:11
0


Trích đoạn: eureka_vn

"anh hát cho em bài tình ca thiết tha
anh hát cho em dù tình nghe xót xa..."

Dạ khúc ngân lên lời tình như trối trăn
Ai oán dâng lên miệt mài rung tháng năm
Tình yêu không thế - không là bao oán căm
Vun đắp xây nên lầu tình em ngát hương

Cầu chúc cho em được về nơi bến trong
Đừng có như anh dế buồn ru bóng đêm
Cười khóc chơi vơi thả tình em lướt trôi
La lá la là là là la lá la

kakakakaka
ngocnhi về nhà mà nghinh chiến với hỗn loạn sa trường - kua kéo đào hoa kìa nn - hihiihihi

Chào bạn eureka_vn
Cám ơn bạn đã vào chia sẻ những vần thơ và lời hát thật hay, chúc bạn luôn vui vẻ và thi ca bất tận.
Có Ai Hiểu !
Có ai hiểu được không?
Ước hẹn mối tình nồng
Lời hứa còn ghi dạ
Câu thề vẫn nằm lòng
---
Trò đời luôn dậy sóng
Dư luận đầy cuồng phong
Em lại sa vào bẩy
Chôn tình chẳng xót lòng?
HDT 8:00am 05/27/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 20:28:26
0
31).Vết Son !
Hồn Du Tử

Em đi khuất núi non
Gối mộng bên anh còn
Mắt khắc đôi dòng lệ
Môi ghi một vết son
Em đi tình vẫn sống
Anh ở chết lần mòn
Dấu ái tình ly biệt
Thương vay dạ héo hon !
HDT 7:57pm 02/09/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:24:55 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 20:30:01
0
32).Gặp Gỡ 5!
Hồn Du Tử

Gặp gỡ làm chi đây?
Cho tình ướm mộng đầy.
Chăn mơ hòa với gió,
Gối mộng quyện cùng mây.
Hạnh phúc lòng mong dựng,
Tương lai dạ muốn xây.
Tình nào đang vẫy gọi,
Môi mắt nào hao gầy?!
HDT 11:24am 02/06/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:25:22 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 20:31:05
0
33).Vết Đau !
Hồn Du Tử

Vết đau nát trái tim
Nhức nhói mộng về tìm
Rỉ máu từng đêm mãi
Lệ tuôn mỗi sáng thêm
Hình hài người sóng động
Bóng dáng ai im lìm
Duyên nợ là mơ ảo
Vết thương khắc nỗi niềm !
HDT 11:27pm 02/06/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:25:46 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 20:32:22
0
34).Tình Như Trái Banh !
Hồn Du Tử

Gối mộng gác đầu, giấc chẳng thành
Chăn đơn phủ kín, sầu vây quanh
Vu vơ ngẫm nghĩ, duyên như bóng
Vớ vẩn suy tư, nợ giống banh
Đá dọc vào đâu cho thắng cuộc
Lừa ngang đến đó, để phân tranh
Trò chơi nước mắt thiên niên kỷ
Một chữ tình yêu mãi giựt giành !
HDT 6:24am 02/03/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:26:10 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 20:34:32
0
35).Hai Lối Rẽ Cuộc Đời !
Hồn Du Tử

Hai lối rẽ Trờì ban
Thiên đường, Địa Ngục quan
Ai về nơi cực lạc
Ta ở chốn diêm đàng
Ngã rẽ còn vương vấn
Đôi đường vẫn nặng mang
Sầu chung đời viễn khách
Trả mãi kiếp lầm than !
HDT 1:20am 08/09/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:26:32 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:17:38
0
Những Kỷ Niệm Xưa Bên Em !
Những Tình Khúc Kỷ Niệm Xưa.
---------*****---------
36).Sầu tương khúc !

Nốt nhạc vu vương tiếng véo von
Trong đêm trừ tịch âm luôn còn
Non thề trọn kiếp lòng ghi tạc
Biển hẹn nghìn thu dạ sắc son
Bến đợi tình đầy lưu dâú tích
Sông chờ nghĩa thắm chẳng hao mòn
Trầm tư nốt nhạc sầu tương khúc
Để khách thi nhân đợi mõi mòn...!
HDT 2:45pm 01/26/2005
---
37).Vắng Bóng !

Vắng bóng em rồi lòng xót xa
Canh trường thương nhớ dáng hình ngà .
Ngoài hiên Trăng tỏ sao đơn bóng
Trước ngõ Sao mờ hình nhạt nhòa .
Tháng đến bên ta em chẳng đến
Ngày đi trôi mãi em không qua
Chăn mơ giá lạnh anh thầm gọi
Mình ở nơi đâu hỡi ngọc ngà .!
HDT 11:44pm 01/26/2005
---
38).Ước Mơ !

Em hẹn cùng anh vẹn ước mơ
Năm dài tháng rộng anh luôn chờ
Môi son tô thắm màu không nhạt
Má phấn điểm trang sắc chẳng mờ
Thánh thót lời yêu hòa khúc nhạc
Thanh tao tiếng nhớ lẩn trong thơ
Ngàn thu ghi khắc niềm thương nhớ
Tất cả lòng anh đầy ước mơ...!
HDT 1:21am 01/27/2005
---
Tuyển Tập Thơ Tình Liêu Trai of HDT
39).Đêm Mơ !

Giấc mộng hư vô ta cứ mơ
Uyên ương mộng âý có người chờ.
Mi ngà đẫm lệ màu son nhạt
Mắt ngọc châu sa sắc phấn mờ
Trỗi khúc tương phùng bên nốt nhạc
Dạo cung hội ngộ với lời thơ
Thăng trầm lưu lạc hồn luôn nhớ
Bóng bạn tri âm trong giấc mơ .
HồnDuTử 1:00am 01/27/205

40).Trầm Tư !

Liêu trai mộng ảo vạn người mơ
Nặng nợ ba sinh một kẻ chờ
Bóng nguyệt mờ mờ màu sắc nhạt
Hình sao ảo ảo nét như mờ
Sông thương chẳng chở sầu cùng nhạc
Biển nhớ còn mang hận dệt thơ
Khẽ gọi tên ai khi chạnh nhớ
Trầm tư sóng mắt, đêm vào mơ !
HồnDuTử 1:06am 01/27/2005
---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:39:40 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:26:49
0
41).Đắng Môi !

Chén rượu quỳnh tương khẽ nhấp môi,
Trơ đây đáy cốc, thiếu người bồi.
Rèm thưa chưa khép ai còn đứng,
Cửa kín im lìm ta lặng ngồi.
Có phải duyên cau xin thắm lại,
Hay là chẳng nợ bạc như vôi.
Cho sầu chất ngất buồn lên mắt,
Lệ đọng thành thơ nghẹn đắng môi .!

HồnDuTử 3:21am 01/29/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:40:07 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:29:52
0
Tuyển Tập Thơ Tình Liêu Trai of HDT
42).Giấc Ngủ Tình Thơ !

Giấc ngủ tình thơ vệt khói mờ.
Miên Truờng mộng ảo để bơ vơ.
Ngây ngây ngất ngất hồn vương vấn,
Dại dại khờ khờ dạ thẩn thờ.
Đâu bóng nhân tình ta ngóng đợi?
Đây hình bạn ngọc người mong chờ?
Liêu trai mộng ấy một đêm nữa,
Cho khách thi nhân lại ước mơ..!

HồnDuTử 3:30am 01/29/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:28:46 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:33:56
0
43).Cờ Rượu !

Chén rượu cuộc cờ nghĩ để vui,
Quên đời viễn khách quá bùi ngùi.
Binh đen nữa cuộc tướng binh ngược,
Tướng đỏ lúc tranh quân lại xuôi.
Thái quốc lâm nguy sầu cổ độ ,
Cơ nhà biến cố tủi không nguôi.
Nợ duyên hai chữ trong thương hận,
Ai hiểu cho ta những ngậm ngùi...!
HDT 3:19pm 01/30/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:29:06 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:36:39
0
44).Hỏi Thăm !

Hay tin người chẳng khoẻ trong mình
Nghe dạ xót xa trong lặng thinh
Cảm lạnh bao ngày xin nói rỏ
Sốt cao mấy bửa hãy tường trình
Ra toa liệu trị xin coi trọng
Hốt thuốc mà dùng chớ có khinh?
Vấn hỏi người xa khi hết bịnh
Cùng ta họa đáp chút thơ tình ...!

HDT 12:31am 02/01/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:29:24 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:39:51
0
45).Đoán Bịnh !

Bắt mạch cho nàng đoán bịnh đây
Ít ăn thiếu ngủ dáng hao gầy
Cố công chăm chỉ lo đèn sách
Gắng sức miệt mài để học bài
Sương gió sớm hôm không chịu nghỉ
Nắng mưa sáng tối chẳng lo đây
Sâm nhung, cháo yến, linh chi dược
Hay nụ hôn nồng sẽ khoẻ ngay!
HDT 12:59am 02/02/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:30:02 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:43:37
0
46).Vấn Khách !

Vấn khách thi nhân ở chốn nầy
Vần thơ tình ái biết trao ai
Người mua mộng ảo đời cô lữ
Kẻ bán tình hờ kiếp đọa đày
Gói mộng vào tim sầu mặn đắng
Chăn mơ đắp dạ hờn chua cay
Tình thơ ủy mị đâu là thực
Ai bạn tâm đầu trọn kiếp nầy ?!
HDT 11:10pm 02/03/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:30:27 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 21:47:39
0
47).Hãy Nhớ !

Hãy nói đi em lời thiết tha
Lời tình ẩn dấu trong mi ngà
Non mòn chẳng đổi tình nồng ấm
Biển cạn không thay nghĩa mặn mà
Hãy đến bên anh xây hạnh phúc
Đừng về xứ lạ chốn xa hoa
Dòng đời dâu bể làm em khổ
Hãy nhớ bên em mãi có ta ...!

HồnDuTử 11:21pm 01/28/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:30:47 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 22:13:07
0
Tuyển Tập Thơ Chiếc Áo Ân Tình of HDT.
48).Trang y dạ hành !

Trang y dạ vũ biệt tình lang
Túy mộng ưu quân khúc phượng hoàng
thệ hải song châu niên bách kỷ,
Minh sơn vấn lệ dạ thiên cang
Thu phong luyến ái ưu phi diệp
Đông vũ tương giang y vũ hàn
Tửu hiệp giao bôi hà xứ thị
Tương phùng phỉ ước điệp kim lang

HDT 10-09-2005 , 09:47 AM
Gió lộng áo tình trong đêm !

Gió lộng áo tình đêm tiễn chồng
Rượu tình ai khóc, nhạc sầu đong
Dòng châu biển hẹn, trăm năm nguyện
Mắt lệ non thề, trọn kiếp mong
Chiếc lá tình thu, trong gió bạt
Áo đông giá lạnh, giửa rêu phong
Rượu nồng xứ lạ, tình còn giữ ?
Xin vẹn cùng nhau, nghĩa vợ chồng ..!

HDT 10-10-2005 , 10:48 AM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:31:12 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 22:23:27
0
Tuyển Tập Thơ Tình : Chiếc Áo Ân Tình of HDT.
49).Còn Đây !

Gió thu lạnh buốt, rát làn da
Chốn cũ công viên, chỉ có ta
Sao lặn chân mây mờ dấu tích
Trăng chìm đáy nước ảo hình xa
Nỉ non tiếng dế sầu ngân đọng
Nức nở nhạn kêu, buồn thiết tha
Đâu bóng người yêu, giờ đã mất
Còn đây chiếc áo, với hồn ma ...!
2:50am 10/17/2005

Hồn Du Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:31:32 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 22:41:06
0
50).Tim Thơ I !

Thơ tình biết tặng ai
Gối mộng đêm còn dài
Thức trọn thương nào gọi
Ngủ yên nhớ lại lay
Sông chờ làn sóng cuốn
Bến đợi gió tình bay
Viết mãi câu ân ái
Tim thơ đã mệt nhoài !
HDT 1:47pm 02/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:31:56 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 22:52:10
0
51).Tình Sử !

Nhặt lại từng hàng chữ
Ghi tình mộng thực hư
Giấc mơ nào cất giữ
Dấu ái nào thừa dư
Chép lại tranh tình sử
In thành vạn áng thư
Nỗi đau nào tích trữ
Thành sóng lòng tương tư !
HDT 8:21pm 01/21/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:32:31 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 22:55:18
0
52).Mộng Chết !

Chiếc lá tình vừa rơi
Tim ai chết một đời
Như mây trôi lặng lẽ
Gió cuốn lá chơi vơi
Giấc mộng tình tha thướt
Cơn mơ ý lả lơi
Về đâu là bến đỗ
Cho chết mộng trong đời !
HDT 7:19pm 01/04/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:32:50 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 23:02:37
0
53).Chôn Mộng !

Vấn lệ tình hư vô
Thân ta một nấm mồ
Ta về vùng cổ mộ
Em ở lại thành đô
Còn nhớ bờ mi ướt
Hay thương một xác khô
Chôn vùi nơi đất lạnh
Chôn kín mộng sông hồ !
HDT 11:16pm 01/21/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:33:11 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 23:28:09
0
54).Gửi Những Bà Mẹ Ghẻ Trong Nhân Gian !

Dẫu chẳng sanh thành cũng mẹ mà
Chung chăn chung gối lại cùng cha
Sao đành ác độc cùng con dại
Lại nở nhẫn tâm lúc tuổi già
Tạo cảnh oan khiên chia cách mãi
Gây nên nghiệt ngã để lìa xa
Mai nầy hối hận trong tâm mãi
Một chút tình người tuổi xế tà ...!
HDT 2:07pm 03/12/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:33:35 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 27.05.2006 23:46:08
0
55).Thói Đời II!

Em về vui với đời phù hoa
Ta ở lại đây sầu nhạt nhòa
Chén rượu giao bôi chưa kịp cạn
Chung trà tống biệt lại trao ra
Lời thề trọn kiếp là hư ảo
Tiếng hẹn trăm năm chỉ thoáng qua
Xin trả người về trong cuộc sống
Kiêu sa choáng ngộp những điêu ngoa ...!

HDT 5:02pm 03/14/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:33:53 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 00:01:48
0
56).Tạ Lỗi Cùng Tri Âm!


Tạ tội cùng ai một lỗi lầm
Vô tình phật ý bạn tri âm
Khó phân cho trọn lời bày tỏ
Nan giải chẳng tròn đành lặng câm
Người ngọc nơi xa xin thấu hiểu
Bạn vàng vạn lý hãy tường tâm
Đừng buồn đừng trách lòng anh nhỉ?
Vô ý nên em đã hiểu lầm ...!

HDT 3:21am03/15/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:34:18 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 00:05:47
0
57).Xin Nén Nhang !

Ai thắp dùm ta một nén nhang
Cho người gục chết, mãnh hồn hoang
Trần gian cõi tạm đầy gian dối
Âm cảnh đường về lắm bẽ bàng
Tình nghĩa coi như đà chấm dứt
Nợ duyên âu cũng hóa sương tan
Đàn ai loạn phím tương tư khúc
Khóc gọi tình lang trong lỡ làng.....!
HDT 1:07pm 03/15/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:34:49 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 00:09:38
0
58).Em Khóc Vì Anh !

Nhẹ nhàn bay, một bóng mây hoang
Như mãnh hồn ta lạc địa đàng
Khói đượm màu tang làn lụa trắng
Sương tan sắc chết tấm tơ vàng
Dòng châu nuối tiếc sầu không tiếng
Giọt lệ xót thương khẽ thở than
Kẻ ở người đi ngăn cách mãi
Đêm sầu vọng tiếng giữa phòng loan ....!
HDT 1:30pm 03/15/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:41:27 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 00:16:41
0
59).Thi Âm Khúc I!

Thi âm khúc nhạc vẫn còn đây
Lắng đọng đêm sương gió lạnh đầy
Quán vắng không người sầu lặng lẻ
Chợ tan vắng bạn tủi trao ai
Chung trà đã lạnh mùi như nhạt
Chén rượu chẳng nồng vị đã phai
Ai bạn tâm đầu nào thấu hiểu
Cho sầu thêm nặng mắt mi cay !
HDT 11:53am 03/17/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:35:33 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 00:20:51
0
60).Cánh Nhạn Lạc Loài !

Lặng lẽ trong đêm bóng nhạn sầu
Đâu là tổ ấm biết về đâu ?
Chồn chân xứ lạ đời lầm lỡ
Mõi cánh quê người kiếp bể dâu.
Cất tiếng gọi đàn, nào có được
Khan lời réo bạn, thấy gì đâu ?
Đêm sương giá lạnh buồn vô vọng
Gục chết bên đường, với hận sầu.!

HDT 2:50pm 03/18/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:36:03 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 319 bài trong đề mục