Những Lời Thề Xưa !

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 00:26:53
0
61).Giấc Ngủ Đầu Đời !

Giấc ngủ đầu đời, một mối tình
Vòng tay thắm thiết , mộng băng trinh
Trong đêm giá lạnh cùng chung bóng
Lúc sáng ấm nồng, lại có hình
Nép sát vào nhau quên thế tục
Ôm ghì siết chặt, mặc nhân sinh
Trên đời còn lại đôi ta nhé
Đẹp mãi ân tình của chúng mình !


HDT 1:01am 04/11/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:36:27 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 00:47:56
0
62).Công Chúa Trong Mơ !

Có phải là mơ ở kiếp nầy ?
Công Nương xa quá, một tầm tay
Chiêm bao chợt đến trong giây phút
Mộng mị rồi đi mãi tháng ngày
Biển hẹn còn đây trong dạ chứa
Non thề vẫn đó giữa tim đầy
Nhưng tình vụt biến như làn khói
Hiện tại ê chề với đắng cay !

HDT 1:38am 03/09/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:36:45 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 01:46:03
0
63).Thi Âm Khúc !

Trời đã sinh ra người với ta
Tương phùng thơ dệt mộng chan hòa
Sông Yên sóng gọi tình lai láng
Núi Sở gió reo nghĩa đậm đà
Nguyệt lảo bày chi cho hạnh ngộ
Tơ hồng tạo cảnh để chia xa
Thi âm nhạc khúc sầu tương hát
Gởi bạn tình chung một khúc ca.!
HDT 9:25pm 06/13/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:37:07 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 01:48:22
0
64).Vũ Trụ Tình !

Vạn lý cách ngăn vũ trụ tình
Nợ duyên hai chữ khó mà tin
Ngàn trùng Ngụy-Sở sao thâu bóng
Vạn dặm Tấn-Tần khó gọp hình
Biển hẹn coi là cơn mộng ảo
Non thề như thể thoáng vô hình
Tào khang ai giữ tròn câu thệ
Thê thái nhân tình khéo biện minh....!
HDT 11:19am 06/14/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 00:42:11 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 02:01:42
0
65).Tương Tư Khúc !

Ác lặn Hương Giang nhạt bóng mờ
Thuyền neo bến đợi, đợi nàng thơ
Là đà chiều gió mây lay động
Gờn gợn mặt sông nước lặng lờ
Nhẹ mái chèo khua thuyền lướt tới
Nặng lòng tay lái giữa sông chờ
Nguyệt cầm ai dạo tương tư khúc
Ngây ngất hồn ai, một giấc mơ ?
HDT 11:30pm 07/11/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:37:50 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 02:14:12
0
66).Một Lần Em Khóc !

Giọt lệ đài trang giọt lệ sầu
Vì đâu em khóc bởi vì đâu ?
Lời thề vẫn đó tình gom góp
Ước hẹn còn đây nghĩa nhặt thâu
Nước mắt trao nhau duyên khắc đậm
Châu sa gởi gấm nợ in sâu
Thương ai dư lệ em rơi xuống
Lịm chết hồn thơ giấc mộng đầu ?
HDT 3:53am 07/24/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:38:21 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 02:23:14
0
67).Em Hờn Trách Anh !

Dễ ghét làm sao cái mặt nào?
Làm người ta đợi lệ dâng cao
Bờ mi uớt đẫm vì ai đó
Khoé mắt đầm đìa bởi kẻ nào
Chọc ghẹo khi hờn rồi ngoảnh mặt
Trêu đùa lúc giận lại đi mau
Cho ai tê tái trong buồn tủi
Lặng bước u sầu với nghẹn ngào ...!
HDT 6:11pm 08/21/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:38:42 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 02:36:48
0
Nếu Em Hỏi

Nếu em hỏi tôi ?
Tình yêu thứ nhất
Tôi xin trả lời
Tha thiết người ơi !
---
Nếu em hỏi tôi
Tình nào nối tiếp
Tôi sẽ trả lời
Cuộc sống nổi trôi
---
Nếu em hỏi tôi
Tình nào gian dối
Tôi sẽ trả lời
Tình nói đầu môi
---
Nếu em hỏi tôi
Tình nào sau cuối
Tôi sẽ trả lời
Tình chết trong tôi
---
Nếu em hỏi tôi
Tình nào vĩnh viễn
Tôi sẽ trả lời
Khi tôi chết rồi
---
Xin em đừng hỏi
Đau đớn cho tôi
Đời nhiều tội lỗi
Giết chết tim tôi !
HDT 10:45am 06/28/2003
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 02:56:09
0
Dòng Lệ Tiễn Đưa!

Gom bao tình đó vào tim
Cho sầu vương nặng nỗi niềm thương đau
Em đi về mãi phương nào ?
Cho anh thương nhớ nghẹn ngào ý thơ
Hay tình em chỉ tình hờ
Cho anh gục chết bên bờ sông tương
Xác khô nằm đó bên đường
Em vui xứ lạ xót thương chút gì ?
Xin rơi dòng lệ hoen mi
Tiễn đưa một mãnh hồn đi cửu tuyền
Chút tình ta đã lở duyên
Dòng lệ đưa tiễn con thuyền ăn năn
Chôn tình vào mộng cùng trăng
Cho sầu lẻ bóng lệ lăn đôi dòng !
HDT 8:41pm 04/04/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 02:59:40
0
Ru Em Giấc Ngủ Ân Tình !

Vai anh em hãy tựa đầu
Anh ru em ngủ canh thâu đêm nầy
Ru em tròn giấc nồng say
Ru em tròn mộng canh dài thâu đêm
Ru em bằng mắt môi mềm
Ru em giấc ngủ mộng tìm trong mơ
Ru em giấc ngủ tình thơ
Ru em đẹp mộng hàng giờ anh ru
Ru em trong giấc tình thu
Ru em lúc hạ lời ru đông về
Ru em tình thắm phu thê
Ru em giấc mộng xuân về sớm mai
Em ơi ! hãy ngủ thật say
Anh ru em ngủ tháng ngày trên tay
Ru em điệp khúc tình say
Cho dòng lệ nhỏ mắt nai không còn
Bên tai từng tiếng nỉ non
Lời ru tình thắm sắc son trọn đời
Làn mi nhẹ khép lả lơi
Như chìm cõi mộng như rơi tiên bồng
Tay anh nhẹ khép một vòng
Thân ngà nép gọn trong lòng ngủ say
Ru em tròn giấc thiên thai
Ru em trọn kiếp vòng tay ân tinh...!
HDT 3:45am 08/08/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 01:13:33 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 08:20:39
0
68).Một Nén Hương !

Xin em một nén hương
Đưa tiễn anh lên đường
Âm cảnh hồn thành gió
Dương gian xác hóa sương
Anh về miền Cát-Bụi
Em ở đất Tây-Phương (1)
Thương xót gì người hỡi
Tình mình quá đoạn trường!
HDT 8:15pm 05/27/2006

PS : (1) Tây-Phương Cực Lạc của đạo Phật, gần giống như Thiên Đường của đạo Thiên Chúa. Còn có nghĩa là người đó sống trong nhung gấm xa hoa sung sướng của cuộc đời Tây-Âu, cuộc sống tham vọng tại ngoại quốc xứ người.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:39:16 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 08:37:06
0
69).Nghẹn Ngào!

Trả lại cho đời những khổ đau
Lời tình hoa mộng giấc mơ nào ?
Hồng trần lạc lối ai còn giữ
Địa ngục thẳng đường ta mất nhau
Chúc-Nữ ngày chờ còn lận đận
Ngưu-Lang tháng đợi vẫn lao đao
Nhịp cầu Ô-Thước không liền nhịp
Để chết tình nhau trong nghẹn ngào..!

HDT 11:27pm 02/12/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:39:36 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 08:54:31
0
Đợi Em !

Đợi em trong đêm vắng
Đợi em sầu khó ngăn
Đợi em trong tĩnh lặng
Đợi em chung gối chăn

Đợi em lòng chợt hỏi
Em hỡi có yêu tôi ?
Hay mộng đời trôi nổi
Em quên mất tình tôi

Đợi em suốt canh dài
Bên chén rượu nồng cay
Dạo phím đàn buồn tẻ
Như gọi thầm tên ai

Đợi em anh vẫn đợi
Em có đến hay không ?
Lòng anh không nghĩ ngợi
Vẫn đợi và chờ mong

Đợi em đã mấy đông
Đợi mãi một bóng hồng
Đợi ngày mình chung bóng
Đẹp duyên tình ấm nồng

Đợi em dù suốt kiếp
Tình nầy luôn tha thiết
Đợi em chung mộng điệp
Tình anh là bất duyệt ..........!
HDT 2:30am 05/15/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 01:14:18 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 08:56:19
0
Đoạn Buồn Cho Tôi !

Một đoạn buồn cho tôi
Trong đêm lặng bóng ngồi
Sương rơi thêm sắc lạnh
Một mãnh đời đơn côi

Cố quận giờ như mất
Quê hương cũng xa rồi
Oan khiên vai gánh nặng
Than thở với trăng thôi

Ai bạn tâm đầu nhỉ
Hay người tình lòng tôi
Chia dùm ta nỗi khổ
Rượu đắng lại mềm môi

Đất mẹ giờ còn lại
Đôi dòng lệ nhỏ thôi
Quê Cha thành sương khói
Giấc mộng cũng qua rồi ...........!
HDT 12:43am 09/17/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 23:16:36 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 09:56:50
0
Testting
Hello

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 23:26:51
0
Em đan chiếc áo mộng bình thuờng
Anh giữ bên người vẫn ngát hương
Trầm lặng từng đêm bao nỗi nhớ
Bạn lòng có hiểu những niềm thương !
HDT 1:45am 06/21/2005
---*****---
Mặc áo em trao giữa tuyết đông
Tình em sưởi ấm mãi trong lòng
Không hề phai nhạt tình em gởi
Mãi mãi bên anh tình mặn nồng
HDT 1:45am 06/21/2005
---*****---
Bàn tay ngọc, vá áo cho chồng
Vật đổi sao dời tình vẫn nồng
Có vạn nguời hay trăm kẻ biết
Tình anh mãi mãi chẳng thay lòng!
HDT 1:59am 06/21/2005
---*****---
Vợ vá áo cho chồng
Tìm em gởi ở trong
Anh luôn luôn cất giữ
Trọn nghĩa tình vợ chồng !
HDT 2:07am 06/21/2005
---*****---
Em vá dùm anh một mãnh đời
Đau thương chồng chất, mãi người ơi !
Con tim rướm máu đời lầm lỡ
Em vá dùm anh, nhé bạn đời!
HDT 2:16am 06/23/2005
---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 08:27:44 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 23:31:34
0
70).Nhỏng Nhẻo!

Gọi thầy cũng khó, gọi anh nghe
Chúng bạn cợt đùa, bé giỏi nhè
Ý nhạc không suông ai cứu giúp
Lời thơ rắc rối, kẻ nào che
Duyên kia gặp gỡ đêm xuân lạ
Nợ nọ tương phùng, ngày tháng hè
Có phải tơ hồng sao khéo buộc ?
Trăm năm mộng đẹp, chốn phòng the !
HDT 9:41am 06/29/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:40:06 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 23:34:54
0
71).Trêu Ghẹo !

Buồn ngủ hay sao hỡi bạn tình ?
Lim dim đôi mắt nét băng trinh
Khuê phòng khép dạ bao thề ước
Nội thất chôn lòng những thệ minh
Ảo ảo trong mơ anh chợt đến
Mờ mờ giấc mộng em bên mình
Vòng tay âu yếm ôi sung sướng
Thương quá mình ơi! Thương quá mình ...!
HDT 3:15am 09/19/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:40:25 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 28.05.2006 23:50:51
0
72).Hình Bóng Trong Mơ !

Ác lặn sông tương sóng vỗ bờ
Thuyền neo bến đợi, giữa bơ vơ .
Sương giăng ngập lối về nơi hẹn
Gió phủ khắp đường đến điểm chờ
Cho khách phương xa không trở lại
Để người viễn xứ khuất mây mờ
Tay ôm chiếc áo trong thương nhớ
Hình bóng em về trong giấc mơ..!
HDT 3:09pm 03/18/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:40:45 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 29.05.2006 03:06:29
0
Cảm Hứng !
73).Viết Cho Mùa Hè Sắp Đến !

Nắng ngã bên hiên bóng xế chiều
Gió vờn kẻ lá, tiếng ve kêu
Xuân tàn sót lại bao là nhớ
Hạ đến dư âm, những mến yêu
Phượng nở trên cành màu đỏ thắm
Điệp đơm dưới nhánh, sắc hồng kiêu (1)
Chim ca ríu rít bài tình sử
Anh nhớ về em vọng khúc tiêu..! (2)
HDT 2:56pm 05/28/2006

PS : (1) Kiêu Sa lộng lẫy của 1 người con gái độ xuân thì.
(2) Tiêu tương dạ khúc, Như tiếng sáo của Trương Chi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:41:13 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 02:54:53
0
Hứa !

Em yêu ơi! hứa với anh,
Về bên anh đẹp mộng lành muôn thuở.
Hứa với anh đừng bỏ lỡ,
Một khối tình si ai nở đành quên.
Cuộc đời còn mãi bồng bềnh,
Tháng năm dài vẫn mông mênh trôi nổi.
Hứa với anh em chớ vội,
Ngoảnh mặt đi quên một nổi niềm yêu,
Hứa đi em, hứa thật nhiều.
Lới nồng ấm với tim yêu tha thiết,
Hứa với anh em chỉ biết,
Em mãi cùng anh trọn kiếp bên nhau.
Bao lời hứa quá ngọt ngào,
Hồn anh lắng đọng lạc vào hư không.
Lời em hứa mãi trong lòng,
Ðời dâu bể để hoài mong tháng ngày..!

Hồn Du Tử .
Cảm tác :7:40am 03/07/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 17:07:28 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 02:57:03
0
Hẹn !

Hẹn anh em đến bên anh,
Ðôi ta chung bước mộng lành ngày sau.
hẹn thề ta mãi có nhau,
Lời kia ai hẹn ngọt ngào tim yêu.
Cho ta thương nhớ thệt nhiều,
Biết bao lời hẹn người yêu hẹn hò.
Bao lần ôm ấp âu lo,
Lời ai hẹn mãi để cho tim buồn,
Giọt sầu như chực trào tuôn.
Giọt buồn lời hẹn người luôn hẹn hoài,
Hẹn nhau trọn kiếp kề vai,
Gối chăn chồng vợ vòng tay ân tình.
Em ơi ! Anh nguyện với mình
Xin chờ xin đợi duyên tình đôi ta.
Hẹn thề năm tháng trôi qua
Anh xin giữ mãi tình ta với người..!

Hồn Du Tử .
Cảm tác :9:45am 03/07/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 17:06:29 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 03:00:11
0
Thề !

Thề rằng em mãi bên anh,
Câu thề đẹp giấc mộng lành yêu thương.
Ngàn sau tình vẫn ngát hương,
Cho anh thề hẹn uyên ương vợ chồng.
Thề rằng chẳng đổi thay lòng,
Câu thề trọn kiếp vẫn không phụ người.
Em thề mang đến nụ cười,
Trăm năm bến mộng xinh tươi cùng người,
Cho anh ngớ ngẩn cả người.
Thầm ôm mộng ước cùng người nên duyên,
Lời thề vẫn đó còn nguyên,
Anh xin cất giữ thiên niên vẹn lời.
Dẫu đời có lắm chơi vơi,
Tình này muôn thuở một lời thương yêu.
Con đường tình sử chắt chiu,
Trăm năm bến đợi thật nhiều về ai.
Lời thề còn mãi bên tai,
Em ơi ! Có biết lòng nầy yêu em..!


Hồn Du Tử.
Cảm tác :10:04am 03/07/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 17:06:53 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 04:16:40
0
Đời Hoang Phế !

Ta mất đi một chân
Mang đời kẻ phế nhân
Ai còn thương tiếc nữa
Tiếng yêu em ngại ngần
---
Ta mang đời thương tật
Tay trắng không vật chất
Em có yêu anh không ?
Hay rồi em quên mất ?
---
Ta bước đi khập khiểng
Như người say xuyển niển
Em cười anh không nhỉ
Hay em vội đưa tiễn ....?
---
Chút tình em đã trao
Chút mộng thật ngọt ngào
Chút nhớ còn lắng đọng
Chút thương mãi ngàn sau
---
Hay em vội vã quên
Tình sử lại thay tên
Xóa hết bao mơ ước
Biển sầu thật mông mênh
----
Nửa đời ta hoang phế
Chết cả mọi lối về
Còn lại những đam mê
Pha vào trong dư lệ
----
Tình em vẫn ở đây
Nổi nhớ vẫn đong đầy
Làm sao xóa hết được
Ân tình trọn kiếp nầy ....!
HDT 4:15am 05/27/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 01:31:59 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 04:22:27
0
Kiếp Con Tằm !
Ta như cái kiếp con tằm
Nằm trong kén rượu âm thầm nhả tơ
Thành lời vị ngọt tình thơ
Cột đời viễn khách ước mơ mất rồi
Tằm ơi! Rượu thắm trên môi
Hay là lệ đắng bồi hồi tha nhân
Mai nầy trả lại hồng trần
Bao nhiêu tơ rối nợ nần thế gian...!
HDT 4:21pm 11/12/20005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 01:17:24 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 04:26:35
0
Đêm Say !

Đêm nầy cạn chén mình ta
Tình xưa giờ đã như là giấc mơ
Cho sầu len nhẹ vào thơ
Cho ta nỗi nhớ dại khờ tiếng yêu
Men say đã đượm thật nhiều
Lời tình ủy mị giấc Liêu Trai nào
Đêm nay cạn chén rượu đào
Mà nghe mằn mặn len vào bờ môi
Người ơi! Có hiểu lòng tôi
Ân tình vẫn thắm trên môi vị nồng
Tình giờ đã hóa hư không
Men say chuốt mãi trong lòng nỗi đau...!
HDT 3:30am 11/20/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 17:08:21 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 04:36:59
0
Lệ Tình !
Hôm nào đưa tiễn anh đi
Nhìn em khóe mắt bờ mi đượm sầu
Trong làn sương sớm dòng châu
Lệ tình thắm uớt mắt nâu ngày nào?
Tiễn nhau mãi mãi ngàn sau
Bao giờ gặp lại tình nào đôi ta
Em về đẹp mộng tình xa
Anh say men đắng phong ba đọa đày...!
HDT 10:56am 02/01/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 04:40:47
0
Khi Say !
Khi say lại nhớ về em
Cho lòng chợt thấy nghe thèm nụ hôn
Khi say ta kẻ mất hồn
Đi hoang lạc bước hoàng hôn chiều về
Đi tìm hình bóng đam mê
Đi tìm ước hẹn phu thê thuở nào....?!
HDT 8:46pm 04/13/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 30.05.2006 04:48:50
0
74).Men Nồng !

Ta cho em một chút nồng say,
Ngây ngất tâm tư, với tháng ngày.
Rượu thắm tim yêu, hồn đắm đuối,
Hương nồng má phấn,dạ mê say.
Lời thề trọn kiếp, chân chung bước,
Tiếng hẹn suốt đời, tay nắm tay.
Một phút ái ân, tình vạn kiếp,
Men nồng tình ái, có nhau hoài.
HồnDuTử cảm tác,
9:00pm 08/30/1998
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:42:02 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 31.05.2006 06:31:53
0
75).Vui Buồn !

Vui buồn ai biết ở ngày mai,
Mộng ước tương lai, với tháng ngày.
Ngày trước nào hay, tình sẽ nhạt,
Hôm nay đã thấy, nghĩa tàn phai.
Cố kiềm dư lệ, đời đen bạc,
Ráng giữ dòng châu, kiếp trắng tay.
Rượu thắm trên môi, hương vị mặn,
Hay là nước mắt, khóc tình say !
HDT cảm tác, 7:29pm Dec/29/2001
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:42:31 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 319 bài trong đề mục