Những Lời Thề Xưa !

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 31.05.2006 06:39:48
0
76).Vô Cớ .

Vô cớ sao em lại giận chi,
Hôm nào ai hẹn buổi phân kỳ.
Mờ mi ngóng đợi người tìm đến,
Mõi mắt chờ mong kẻ bước đi.
Lạc lối Tiểu-Thơ còn giận dỗi,
Lầm đường Công-Chúa trách chi chi.
Sao không suy nghĩ khi lầm lỗi,
Vô cớ giận hờn xấu quá đi...!

HồnDuTử Cảm tác 5:15pm 12/26/1999
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:43:06 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 31.05.2006 08:07:45
0
Hợp Tan !

Cười cười em đẹp xinh
Nói nói lời chân tình
Tủi tủi người ly biệt
Buồn buồn, lúc cách mình
Còn còn làn mắt ngọc
Mất mất nét môi trinh
hợp hợp bao ngày tháng
Tan tan ,nhớ bóng hình !
HDT 12:15am 02-23-2002
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 31.05.2006 08:13:19
0
77).Dòng Sông Kỷ Niệm !

Dòng sông kỷ niệm, chuyện tình ta
Lắng đọng trong tim, thật đậm đà
Những sáng nô đùa, bên bến đổ
Bao chiều giởn hớt cạnh bờ qua
Mưa xuân chưa phỉ bao đầm ấm
Nắng hạ chẳng nồng những thiết tha
Nay đã đâu rồi, hình dáng cũ?
Dòng sông còn lại, chỉ mình ta...!
HDT 4:09pm 03-07-2002
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:44:13 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 01.06.2006 11:49:02
0
Bốn Màu Em Yêu !

Em bảo anh, em yêu sắc trắng
Mau tinh khiết chất nặng tình nhau
Mai này dẫu có ra sao
Nhưng tình chẳng có phai màu ái ân
Em bảo anh, em gần sắc tím
Nét u buồn ý niệm hồn thơ
Và trong đó có mong chờ
Trăm năm biển hẹn ước mơ chúng mình

Em bảo anh là tình sắc đỏ
Thay cho dòng máu nhỏ về tim
Là thương nhớ vọng về tìm
Tên anh ẩn hiện trong tiềm thức gọi

Em thường bảo nếu nói hồng thắm
Pháo cưới đôi mình dẫm bước lên
Xe hoa một chuyến ghi tên
Duyên ta sẽ mãi lâu bền trăm năm...!

HDT 11:47pm 05/31/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 16:45:18 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 00:25:59
0
Tuyển Tập Thơ Tình Liêu Trai of HDT.
78).Anh Về !

Anh về cất lại bút cùng nghiên
Chôn cả tình thơ mộng hảo huyền
Áo lụa vườn xuân hình lả lướt
Quần tơ chợ tết bóng che nghiêng
Mi ngà cuốn hút hồn ngây ngất
Mắt ngọc thu hồn, dạ đảo điên
Có phải Liêu Trai, xưa sống lại
Ru đời giấc ngủ,lắm ưu phiền...!
HDT 10:56am 02/01/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:44:38 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 00:33:20
0
79).Giấc Mộng Nào !

Xé toạc hồn ta, đẫm máu đào
Tình thơ bốc cháy những thương đau
Tơ chùng nốt nhạc bao hờn tủi
Phím loạn vần thơ,lắm nghẹn ngào
Nhắm mắt quên đời hoa rụng cánh
Xuôi tay chẳng nhớ kiếp mây chao
Men say viễn khách từng đêm cạn
Nốc mãi thương đau,giấc mộng nào ?!
HDT 7:06pm 12/14/2005


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:45:03 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 00:37:29
0
80).Ai Nhớ Mình?!

Em bán cho anh chén rượu tình
Hồn anh say khướt, kiếp lưu linh
Mi ngà chợt đến còn lưu bóng
Mắt ngọc vừa về như gợn hình
Huyền thoại ngày xưa tiên cảnh đó
Mơ hoang năm cũ, chốn U-Minh (1)
Men say rượu cạn hương còn đọng
Hỏi bạn tình chung, ai nhớ mình ?!
HDT 7:12pm 12/13/2005
(1) U-Minh = là Cõi chết , hay là diêm đàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:45:30 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 00:42:28
0
81).Tưởng Niệm !

Tưởng niệm ân tình, một thoáng qua
Em về xứ lạ, buổi chiều tà
Quay lưng vội vã, lòng không tiếc
Ngoảnh mặt đành sao, chẳng xót xa
Lắng đọng trong tim làn mắt ngọc
Lưu hoài ở dạ, sóng mi ngà
Cho đêm trăn trở tình nào chết
Gói lại trong tim,mộng dưới hoa...!
HDT 11:30am 12/13/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:45:49 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 00:51:09
0
82).Âm Thầm !

Âm thầm lặng lẽ chỉ mình ta
Uống cạn niềm đau, sầu nhạt nhòa
Vị đắng dâng tràn, niềm ước vọng
Men cay phủ kín, giấc mơ qua
Sông tương vẫn đó tình lưu luyến
Bến đợi còn đây, nghĩa mặn mà
Quyện mộng đêm này, tìm bóng ảo
Miên trường giấc điệp, đời phù hoa
HDT 1:38pm 12/12/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:46:12 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 01:50:43
0
83).Xin Nén Nhang !

Ta đi tìm bóng ảo nhân gian
Một cuộc tình xưa đã lỡ làng
Em có phải là ma cõi thế
Anh xin làm quỷ chốn diêm đàng
Xác khô gói chặt lời thề thiếp
Đất lạnh ôm tròn, tiếng hẹn chàng
Nếu tiếc thương anh vừa gục chết
Xin em hãy thắp nén hương nhang...!
HDT 7:40pm 05/27/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:46:41 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 05:56:49
0
Những Tình Khúc Về Bờ Môi !

Môi nàng chạm lấy môi anh
Rung rung tim đập thật nhanh đó nàng
Vòng tay anh lại khẽ quàng
Ôm em siết chặt thiên đàng hiện ra
Trên đời còn lại đôi ta
Như hình với bóng mà hòa vào nhau
HDT 1:49pm 01/07/2006

Thoa lại môi em một vết son
Màu tình chung thủy mãi luôn còn
Tháng năm vùi dập bao thương nhớ
Tình vẫn trong anh mãi sắc son
HDT 12:37am 10/24/2005

Vị ngọt đôi môi thật đắm say
Men nồng của rượu, lịm hồn này
Xin đừng hờ hửng như nàng nguyệt
Để khách thi nhân nếm vị cay

Say khướt hồn ta, với rượu đào
Môi hồng người ấy có thầm trao
Chăn mơ chén rượu tình vương vấn
Gối mộng đêm chờ , chợt tỉnh say
HDT 11:17pm 11/04/2005

Môi hồng hé nở đón chào
Làn da ngọc ấy ôm vào vòng tay
Khép mi như tỉnh như say
Đào nguyên mở lối chờ ai buớc vào
Men say tình ái nao nao
Say đi vị ngọt lạc vào thiên thai
HDT 4:00pm 11/15/2005

Môi nào khép chặt môi nhau
Cho tình ngất lịm hồn vào thiên thai
Vòng tay áp một vòng tay
Hoà chung nhịp thở tháng ngày tỉ tê

Môi em vị ngọt nụ hôn nồng
Cuốn hút hồn anh, giữa tuyết đông
Sưỡi ấm hồn thơ tình trở giấc
Men nồng ý nhạc, nghĩa hoài mong
HDT 6:30pm 01/21/2006

Môi em nhạt dấu son
Mắt lệ tình si còn
Giữa sáng tình hoài vọng
Trong đêm nghĩa mõi mòn !
HDT 11:20am 02/06/2006

Môi em có nhạt dấu son tình
Có ngọt không em, anh muốn xin
Một nụ hôn nồng tình ngỏ ý
Một làn hơi thở khép duyên mình
HDT 8:46pm 05/29/2006

Môi em có ngọt có còn hồng?
Còn thắm vết son tình cũ không
Năm tháng có vùi bao dấu vết
Nụ hôn tình ái, có hoài mong ?
HDT 7:53pm 04/12/2006

Môi nào ướp mật ngọt lên môi
Tay siết trong tay,môi khép môi
Rực lửa hương yêu cao chất ngất
Ân tình thắm thiết em và tôi
HDT 11:01pm 02/11/2006

Môi nào ướp mật lên môi
Cho lòng ngất lịm bồi hồi phút giây
Cho hồn bay bổng lên mây
Thiên đường mở lối thật đầy hương yêu
HDT 11:09pm 02/11/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 07:52:57 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 06:09:21
0
Niềm Đau !

Ta đi giữa một trời đau
Bàn chân lầm lủi phương nào xứ xa
Men say chén rượu đêm qua
Cho ta giấc ngủ mặn mà tình ai
Mai về dệt mộng tình say
Cho tim sống lại chuỗi ngày ấm êm
Men say thao thức từng đêm
Ru hồn giấc điệp môi mềm ai hôn
--
Uyên ương mộng ước còn đây
Người về xứ lạ ngàn mây nơi nào ?
Cho thơ lặng lẽ nghẹn ngào
Chôn tình vĩnh viễn thương đau giữa đời !
HDT 11:28am 12/11/2005
---
Tìm 1 Nụ Cười !
Em nhặt dùm anh, một nụ cười
Xuân thì đã mất tuổi đôi mươi
Men say viễn xứ sầu ngưng động
Vị đắng tha hương, một kiếp người !
HDT 1:10pm 12/11/2005
---
Hỏi Thăm !

Nàng bệnh hôm qua có phải không?
Mà sao má phấn nhạt màu hồng ?
Tim ta tê tái bao chua xót
Để dạ u buồn đau nhói lòng !
HDT 6:21pm 12/11/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 06:27:29 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 22:02:34
0
84).Gót Giầy Em Đi !

Nghiệp chướng quanh ta, cứ dẫy đầy
Chút tình còn lại cũng như mây
Bay đi muôn ngả vì đâu vậy?
Biến mất thành dòng mưa lệ đây
Kẻ phá tìm nàng châm biếm dựng
Người dèm kiếm thiếp chọc tình xây
Em đành giết chết câu thề ước
Xóa sạch lương duyên dưới gót giầy...!
HDT 9:54am 06/02/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:47:09 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 02.06.2006 22:19:32
0
85).Tri Âm Có Hiểu !

Phong sương nếp áo, nợ tang bồng
Dấu bụi thời gian,huyết lệ đong
Vạn nẻo thăng trầm sầu thắt dạ
Nghìn đường lưu lạc, hận nằm lòng
Chưa lần đẹp mộng màu hoa cưới
Chẳng được tròn duyên sắc pháo hồng
Nợ nước còn in, tình vẫn giữ
Tri âm có thấu nỗi niềm không....?!
HDT 10:13am 06/02/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:47:53 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 04:08:48
0
Xác Lá Hồn Anh !

Chiếc lá tình nào vừa rụng rơi
Trải mình héo úa giữa vòng đời
Thân gầy kẻ dẫm nào thương tiếc
Xơ xác người dầy chẳng ngại lơi
--
Tình anh như lá rớt em ơi!
Nhẹ gót hài em giết một đời
Lá chết theo tình vừa tiễn bước
Em về xứ lạ mộng đầy vơi
--
Lá khô xác mục theo thời gian
Chẳng oán không than những bẽ bàng
Đã biết yêu em rồi sẽ khổ
Nhưng tim vẫn khắc bóng hình nàng
--
Nếu có còn trong em chút lòng
Xin người nhỏ lệ lúc chiều đông
Đôi dòng lệ nóng đầy thương xót
Tiễn bạn tình chung biệt cõi hồng
---
Cũng ấm linh hồn người đã chết
Mộ kia giữ lại tình ta dệt
Anh là xác lá hồn mỏi mệt
Trả lại đời ân tình đã hết...!
HDT 12:45pm 06/02/2006

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 05:57:12 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 04:25:48
0
Sợi Tơ Tình !

Tơ tình óng ánh màu
Cột chặt mãi hồn nhau
Mềm mại nhưng bền chặt
Không gì cắt đứt đâu
Tơ kia là mái tóc
Lụa ấy mắt tình trao
Ghép lại bằng môi mộng
Nụ hôn thật ngọt ngào
--
Tơ lòng anh quấn vội
Trói cả một đời nhau
Em hỡi đừng gian dối
Cho anh mãi khổ đau
Tơ Hồng và Nguyệt lão
Kết nợ đến ngàn sau
Chẳng xóa câu thề nói
Tơ tình thật đẹp sao ..!
--
Tơ nào đan chiếc áo
Sắc trắng màu khăn tang
Tiễn bước tình hoài bảo
Đưa người khỏi thế gian
Chôn tình vào bóng ảo
Lấp mộng của thiên đàng
Tơ thắm sang màu máu
Là chết giấc mộng vàng...!

HDT 3:59pm 06/02/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 11:30:52
0
Hương Tình Vẫy Gọi !
Hồn Du Tử


Đêm này ngóng đợi và chờ
Em đi xa quá mịt mờ dấu chân
Anh ngồi chạnh nhớ bâng khuâng
Bên trăng khẽ hỏi tình nhân có về
Đôi ta đẹp mộng phu thê
Hay là trọn kiếp não nề nợ duyên
Đêm nay sóng vỗ mạn thuyền
Trôi theo dòng nước ngã nghiêng của đời
Nghe sầu chạnh dạ thơ rơi
Hương tình vẫy gọi một lời nhớ thương
Bổng trầm nốt nhạc tiêu tương
Khóc ai lại nhớ và vương men sầu
Tình này mãi mãi về đâu?
Cho ta ôm trọn bể dâu kiếp người...!

HDT 6:53pm 11/17/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 20:33:21 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 11:41:35
0
Cánh Nhạn Sầu !
Hồn Du Tử


Ta như cánh nhạn lạc loài
Tha hương xứ lạ mệt nhoài tấm thân
Cho sầu vương nhẹ lâng lâng
Đâu là tổ ấm tình thân trong đời
Hay là chỉ có sầu vơi
Cô đơn lẻ bóng khan lời gọi kêu
Thoáng buồn theo khói lam chiều
Nghe lòng thương nhớ thật nhiều cố hương
Giờ đây gãy cánh giữa đường
U buồn khoé mắt quê hương mịt mờ
Trong đêm sương lạnh bơ vơ
Nhạn kia gục chết bên bờ thương đau
Xác thân bỏ lại phương nào ?
Hồn về cố quốc nghẹn ngào xót xa ...!
HDT 12:48am 09/13/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 11:50:55
0
Ánh Sao Băng !
Hồn Du Tử

Đêm buồn lặng lẽ ngồi nhìn
Trong đêm phẳng lặng muôn nghìn ánh sao
Bỗng nhiên có một vì sao
Rơi nhanh vụt biến khác nào hồn ta
Như bay lơ lững Trời xa
Như về cõi chết như là thoát thân
Trả đời cái nợ hồng trần
Làm thân cát bụi sầu dâng ngập lòng
Sao băng giữa cõi hư không
Hay hồn ta đó vào trong tuyền đài
Ân tình mang nặng trên vai
Cho sầu thêm nặng tháng ngày nhớ mong
Rồi mai trả kiếp bụi hồng
Xác thân đã mượn phiêu bồng trả vay
Hồn ta như ánh sao bay
Vào nơi cõi chết tuyền đài hư vô
Mai sau trong một nấm mồ
Xác anh trong đó thân khô héo gầy
Yêu thương hãy hiểu từ đây
Là anh vĩnh viễn tình nầy của em ..... !

HDT 2:17am 09/04/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 11:54:46
0
Tà Áo Em Yêu !
Hồn Du Tử

Yêu thương em có biết không ?
Nếu em khoác chiếc áo hồng thắm tươi
Môi son hé nở nụ cười
Anh chìm cõi mộng là người cõi tiên
Còn em áo trắng trinh nguyên
Mắt nai ngơ ngác dịu hiền dễ thương
Tóc mây trải rộng gió vương
Anh chìm trong mộng thiên đường ái ân
Khi em áo tím hồng trần
Làn da trắng mịn buâng khuâng lòng này
Cho anh chìm mãi cơn say
Tình em vạn kiếp chẳng phai nhạt tình
Khi em khoác áo vào mình
Bao nhiêu màu sắc đẹp xinh bên nàng
Bao nhiêu làn vải mịn màng
Cũng làm nổi bật dịu dàng đáng yêu
Làm sao viết hết bao điều
Khi nhìn tà áo em yêu khoác vào
Lòng anh chìm mãi chiêm bao
Đôi mình mãi mãi bên nhau đẹp tình
Yêu thương kiều diễm đẹp xinh
Cho anh say khướt quên mình là ai ....?

HDT 8:32am 09/03/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 10:21:23 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 11:59:52
0
Em Đi Rồi !
Hồn Du Tử


Em đi vội vã trong chiều
Vầng khăn còn đọng thật nhiều lệ ai
Hương tình còn đó chưa phai
Thăng trầm lỡ bước miệt mài gót chân
Gót hài em có ngại ngần
Dẫm lên kỷ niệm đau vần thơ ta
Em về phố ấy mù xa
Còn đây bến đợi chiều tà nhớ mong
Chiều xưa em nhẹ gót hồng
Đi vào tim nhỏ lúc đông chưa tàn
Giờ thì đông lại về ngang
Mà em dời gót ngọc nàng bước đi
Chôn vùi tất cả những gì
Lời yêu tiếng nhớ tình si tháng ngày
Giờ đây còn lại mình ai?
Ôm men rượu đắng mà say bóng hình...!

HDT 5:03pm 11/16/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 17:35:51
0
Nắng Vàng Chiều Thu !
Hồn Du Tử

Nắng vàng trải bước em đi
Theo từng bước nhỏ nhu mì gót chân
Cho anh sầu nhớ vạn lần
Cát vàng in dấu bước chân của nàng
Trong chiều theo bước chân hoang
Anh đi tìm mộng đá vàng cùng ai
Nắng vàng trải nhẹ gót hài
Tung tăng tà áo gió bay tóc thề
Cho anh chìm đắm cơn mê
Giấc mơ tình ái phu thê với nàng
Nắng vàng trong gió thu sang
Vần thơ tình tự của chàng nhớ mong
Cho em môi hé nụ hồng
Cho em tròn mộng má hồng thêm xinh
Anh về ôm mãi bóng hình
Nhớ em trọn kiếp trọn tình cùng em ....!

HDT 11:13am 09/03/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 17:40:14
0
Tìm Em !
Hồn Du Tử


Thu này đã mấy thu qua
Em còn xa quá cho ta thêm sầu
Trang thơ tình cũ đã lâu
Giờ ngồi xem lại mộng đầu đôi ta
Lời tình em thật thiết tha
Yêu thương trìu mến đậm đà em trao
Bây chừ tình ấy ra sao ?
Hay là em đã quên nhau mất rồi
Cho anh lặng lẽ đơn côi
Đêm đêm thao thức lặng ngồi nhớ em
Nhìn trăng ẩn núp bên rèm
Trăng đang nhìn trộm hình em trong phòng
Trăng nghe như thẹn trong lòng
Trăng liền ẩn mặt vào trong mây rồi
Trăng ghen trăng vẫn đơn côi
Còn em lại có anh ngồi nhớ thương
Nên trăng khuyết mất nửa gương
Cho đêm tăm tối sầu vương trải dài
Đêm nay khoắt khoải chờ ai
Thả hồn vào mộng trang đài tìm em ....!
HDT 12:55am 09/01/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 17:46:26
0
Tình Chết Theo Mùa Thu II!
Hồn Du Tử

Sương giăng trắng cả hồn thơ
Gió thu se lạnh nhạt mờ ước mơ
Em xa vạn lý mịt mờ
Thân ngà có lạnh bơ vơ không nàng ?
Có nghe nỗi nhớ vô vàng
Hay là em đã sang ngang mất rồi
Trong đêm lặng lẽ đơn côi
Anh đang thao thức lặng ngồi chờ em
Cùng trăng lặng bóng bên rèm
Nhớ mong bạn ngọc nghe thèm nụ hôn
Tình mình em đã vùi chôn
Bao nhiêu kỷ niệm cho hồn thêm đau
Anh giờ như lá vội chao
Trong làn gió thổi phương nào mà bay ?
Trong đêm huyền diệu Liêu Trai
Em về trong giấc ngủ dài nhớ thương
Hay là giấc ngủ miên trường
Của đời đen bạc đoạn trường riêng mang
Tình mình giờ quá bẽ bàng
Trăng sầu cũng lặng bên hàng dâu thưa
Trời buồn cũng đổ giọt mưa
Như dòng dư lệ đong vừa nhớ thương
Xác khô lặng lẽ bên đường
Cho em vui bước về phương xa vời
Từ nay mãi mãi muôn đời
Còn chăng huyền ảo những lời yêu xưa ......!
HDT 8:33am 08/29/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 17:52:59
0
Hương Nồng !
Hồn Du Tử

Vần thơ thả mộng trong đêm
Say cùng chén rượu môi mềm nhớ nhung
Đông về gió lạnh rung rung
Nhớ thương tiếng hát não nùng nỗi đau
Trong đêm trầm lặng nghẹn ngào
Ôm trăng để nhớ ngọt ngào của ai
Môi hồng hôn nhẹ đắm say
Hương nồng vẫn thắm tháng ngày nhớ ai?
Men tình chưa uống vội say
Cho tim ôm trọn hình hài tháng năm !
HDT 2:45am 12/25/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 17:56:48
0
86).Vòng Tay VIII !
Hồn Du Tử

Em ở nơi xa, có nhớ không?
Bao nhiêu hương lửa tình còn nồng
Vai kề e ấp còn trong dạ
Má tựa êm đềm vẫn khắc lòng
Hơi thở hòa chung dòng huyết quảng
Nhịp tim pha lẫn máu lưu thông
Vòng tay tình ái như huyền thoại
Ghi mãi hồn anh, một bóng hồng..!

HDT 6:23pm 12/07/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:48:35 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 22:30:03
0
Sông Thơ !

Thơ anh đã viết biết bao hàng
Tình sử trao em mấy tỷ trang
Nỗi nhớ trào dâng lai láng gởi
Niềm thương chồng chất,tiếng yêu nàng
---
Thiếp nở quên chàng, xóa giấc mơ
Hồn anh lịm chết giữa sông thơ
Cuồng phong vẫy gọi vần thơ khóc
Bảo tố giăng đầy, dấu lệ mờ
---
Thôi nhé linh hồn thơ thấm mệt
Sông thơ trút cạn bao lời dệt
Nhưng em chẳng hiểu và quên hết
Ngoảnh mặt ra đi, tình giãy chết
---
Sông thơ sót lại những thương đau
Chôn kín vào trong đáy mộ nào?
Vùi lấp ân tình yên giấc ngủ
Miên trường chẳng tỉnh, chẳng chiêm bao....!
HDT 10:28am 06/03/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 22:36:15 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 03.06.2006 22:50:34
0
Tiếng Dế Trong Đêm !

Tiếng dế trong đêm gáy nỉ non
Sương đêm cỏ ngậm ướt thân còn
Bốn bề bóng tối ôi hoang vắng
Lặng lẽ riêng ta với mõi mòn
---
Trăng non mỏng mảnh nghiêng sau núi
Gió lặng mây chìm, như tiếc nuối
Một chút gì đây trong phút cuối
Men say lảo đảo ta lầm lủi
---
Giữa cảnh hoang sơ, giữa cõi đời
Không gian rộng lớn lại chơi vơi
Còn ai hiểu được lòng ta nữa?
Rảo bước chân hoang xác rã rời
---
Tìm đâu hình bóng bạn lòng ơi!
Dế gáy đêm sương đến cạn lời
Ta gọi tên ai trong nỗi nhớ
Còn Chi giấc mộng, cuộc tình rơi
---
Vực thẳm hang sâu chân gục ngã
Chôn đời vạn kiếp nợ tình trả
Em ơi! có tiếc thương chi hả
Một kẻ cô đơn, đời cặn bả
---
Ân tình giờ cách biệt đôi ngã
Dế gọi bạn tình,nghe hối hả
Bên cạnh mộ anh thân mục rã
Trong đêm hoang lạnh, lời xót xa...!
HDT 10:28pm 06/02/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 04.06.2006 01:45:18
0
Thảm Tình Em Bước !

Anh xé tim anh muôn vạn mảnh
Xếp thành những chữ đánh dấu tình
Tên em sẽ hiện và in
Từ tim bể nát hóa hình bóng em
Anh xé hồn anh đem trải bước
Gót hài em sẽ được êm chân
Em không tiếc chẳng ngại ngần
Dẫm lên ước hẹn không cần xót thương
Anh xé thân anh đương tấm thảm
Rải đường em bước giảm nỗi đau
Chân em êm dịu ngọt ngào
Ra đi bỏ lại đớn đau chốn nầy
Em giết anh từ đây mãi mãi
Chôn tình mình giữa bãi tha ma
Trong em giờ chỉ còn là
Niềm vui kẻ lạ, duyên ta lỡ làng....!
HDT 1:44pm 06/03/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 04.06.2006 05:35:44
0

Hồn Du Tử !

Anh chết đi , anh chết đi
xóa hết những nợ nần gì?
Chôn vùi tất cả thương đau vẫn khắc ghi.
Anh chết đi, anh chết đi
linh hồn còn hối tiếc chi?
Nợ sơn hà còn sót lại trong lứa tuổi xuân thì.
Người tình ơi ! Mai này anh gục chết,
em có xót thương đời anh,
hay vội quên đi hỡi người tình ơi.
Thế là hết, một cuộc đời ai
Vết thương đau còn oằn oại chuỗi ngày dài,
nén hương lòng xin hãy thắp cho ai,
trong đêm buồn giữa đỉnh trời oan trái,
vết đau nào hằn lại tim nhau,
Người tình ơi xin hẹn lại kiếp sau ...
Anh chết đi, anh chết đi
còn ghi lại tim ai một cuộc tình sầu ........!
HDT 12:3pm 04/10/2006
P/s: Đã được Phổ thành nhạc bài hát tựa đề : Hồn Du Tử.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 06:35:24 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 319 bài trong đề mục