Những Lời Thề Xưa !

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 10.06.2006 09:35:09
0
Tình Cờ !

Tình Cờ gặp gở cùng nhau
Đôi lời ngỏ ý câu chào luyến thương
Anh là thi khách bên đường
Em là trinh nữ vấn vương sợ buồn
Tâm đầu ý hợp tình buông
Trao nhau ân ái một luồng sóng yêu
Dẫu đời sẽ phải cô liêu
Nhưng tình vẫn khắc thật nhiều nhớ nhung
Rồi mai cách biệt muôn trùng
Có ngày gặp lại họa chung thơ tình
Một lần hội ngộ đôi mình
Trăm năm sót lại chút tình đôi ta
Nếu mai em đã rời xa
Tình anh còn giữ mặn mà tình em !
HDT 6:01pm 05/25/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 10.06.2006 09:48:38
0
Ghét Em !

Ghét em giận dỗi ghen hờn
Ghét em má phấn mơn mơn nỗi sầu
Ghét em hay bỏ đi đâu
Ghét em quên cả nhịp cầu lương duyên
Ghét em mái tóc nghiêng nghiêng
Ghét em nhỏng nhẻo ưu phiền tháng năm
Ghét em ghét cả dáng nằm
Ghét luôn đôi mắt âm thầm thở than
Ghét em giọng hát oanh vàng
Ghét em cuốn hút bao chàng tương tư
Ghét em ghét mãi thế ư
Ghét em tim lại nát nhừ nhớ nhung !
HDT 7:42pm 12/15/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 10.06.2006 09:58:13
0
Hư Vô !

Gió thu lành lạnh vào tim
Heo mây thấp thoáng bên thềm hoa xoan
Bên hiên ai dạo tay ngoan
Nét ngà lên phím buồn loan vào hồn
Tha hương tình đã vùi chôn
Men say vọng quốc mang hồn thương đau
Khói lam chiều xuống nhạt màu
Như hồn viễn khách lạc vào hư vô !
HDT 7:51pm 11/08/2005
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 10.06.2006 10:11:31
0
Niềm Đau !

Sông trăng óng ánh tơ tình
Mơn mang làn nước gợn hình bóng ai
Sương đêm thấm ướt bờ vai
Run tay thơ cũng lạnh đầy niềm đau
Rồi ta như lá nhẹ chao
Gió mang ta đến nơi nào xa chăng?
Lá tình rớt xuống sông trăng
Sóng đưa xác lá nhọc nhằn nỗi đau
Về đâu bến mộng tình nào
Hay là xác lá tan mau giữa dòng
Sông trăng uống lượn mấy dòng
Cuốn trôi xác lá phiêu bồng thế gian...!
10:38am 06/09/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 10.06.2006 10:23:48
0
Lời Thề Xưa !

Em ơi! còn nhớ vì không?
Lời thề trọn kiếp mặn nồng có nhau
Thơ tình ghép mộng hôm nào
Còn ghi khắc lại biết bao hẹn thề
Bây chừ em lạc bến mê
Ra đi mãi mãi lối về đã quên
Tình em giờ vội thay tên
Thuyền tình trôi dạt bồng bềnh nẻo xa
Rồi em đành giết tình ta
Bằng môi dịu ngọt thiết tha với người..!
HDT 10:22pm 06/09/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 10.06.2006 19:40:46
0
Phiến Sầu !

Phiến sầu rớt chạm lá phù du
Tiễn bước người đi mãi mịt mù
Bến đợi giăng sầu từ cuối hạ
Sông chờ chở nhớ, lúc đầu thu...!
HDT 7:28am 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 10.06.2006 20:03:18
0
Giọt Nhớ !

Giọt Nhớ em rơi, khóc cuộc tình
Mi ngà đẫm lệ nét hương trinh
Môi hồng hé nở tình ghi bóng
Mắt ngọc khép hờ, mộng khắc hình
Hẹn cũ còn vương dòng lệ nóng
Thề xưa vẫn đọng,giọt châu in
Mai về sum hợp vòng tay nối
Kết chặt bền duyên nợ chúng mình...!
HDT 7:57am 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 02:57:38
0
Mất Nhau !

Có lẻ là mình đã mất nhau
Từ khi tiễn biệt, buổi chiều nào ?
Anh về nhặt lấy từng hoa tuyết
Để đếm thời gian, xa cách nhau
HDT 12:46pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 02:59:54
0
Phím Sầu !

Phím sầu vọng tiếng giữa sương đêm
Réo gọi trong ta những nỗi niềm
Dấu ái còn đây, gây luyến nhớ
Mưa ân lắng đọng, khiến thương thêm..!
HDT 12:04pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:07:13
0
Mắc Cở !

Mắc cở làm em ửng má hồng
Má hồng lưu luyến, những hoài mong
Hoài mong giấc mộng thuyền về bến
Về bến xe duyên nghĩa vợ chồng
HDT 11:58am 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:08:53
0
Anh Về !

Anh về nhặt chiếc lá vàng rơi
Cất lại bên người đếm mộng đời
Mỗi độ thu đi, thêm một tuổi
Tình mình cách biệt, tiếp đôi nơi !
12:42pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:10:57
0
Mộng Gối Đầu !

Tháng bãy trời buồn đổ giọt ngâu
Nhớ ai men rượu, đậm men sầu
Chia đôi bến mộng tình lưu dấu
Gọp lại tình thơ, mộng gối đầu..!
HDT 1:12pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:13:21
0
Dịu Dàng !

Khép chặt bờ mi, nét dịu dàng
Môi hồng hé nụ ,lúc đêm sang
Mưa tình dịu ngọt ru hồn thiếp
Gió ái êm đềm, tình của chàng..!
HDT 12:10pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:15:48
0
Trăng Tình!

Mơn mang sóng cuốn bóng hình trăng
Lấp lánh trên sông nét mặt Hằng
Da ngọc phơi ra màu trắng mịn
Môi hồng thắm rượu, mộng tình giăng
HDT 1:08pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:17:31
0
Hỏi Bạn Tình?!

Bao năm cách trở mối duyên đầu
Hỏi bạn tình chung, giờ ở đâu
Đếm nhớ thương bằng làn tóc bạc
Nhưng tình xa quá,mắt vương sầu..!
HDT 12:52pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:19:38
0
Vì Sao?!

Vì sao em khóc buổi chiều nay
Ngọn gió thu phong, rét lạnh đầy
Giấc mộng ân tình giờ vụt mất
Cơn mơ đọng lại, mắt mi cay...!
HDT 12:19pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:21:40
0
Nữ Thần Tình Yêu !

Em bắn tim anh một mũi tên
Tình yêu chợt đến thật bồng bềnh
Máu loan theo dấu tình em bước
Lệ ngọc em rơi, tình khắc tên..!
HDT 7:02am 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:23:58
0
Băng khoăn !

Em liếc nhìn anh, khẻ nói rằng
Dễ thương hay ghét, lại băng khoăn
Tay ngoan vuốt tóc mơn hờn dỗi
Mắt khép đón chờ, mưa ái giăng..!
HDT 6:54am 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:26:13
0
Thủy Ngọc (Nước Mắt)!

Sương tình đọng lại cánh hoa nào
Giọt lệ tình nào, em khóc nhau
Rớt xuống thềm hoa, viên thủy ngọc
Rơi vào đáy mộ cuộc tình đau....!
HDT 6:39am 06/10/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 03:43:16 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:28:16
0
Ước Được Gần Nhau!

Lén trộm nhìn nhau chỉ một lần
Cho tim chợt bổng phút bâng khuâng
Em về phố ấy bao niềm nhớ
Anh ở nơi đây, ước được gần..!
HDT 6:59am 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:29:53
0
Mộng Chi?!

Em khẽ khép hờ, mắt với mi
Môi hồng hé nở, đón xuân thì
Như hoa chớm nở tràn hương nhụy
Đợi bóng ong tình, khép mộng chi ?
6:46am 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 03:31:42
0
Tình Sầu X(10)!

Một khối tình sầu, biết gởi đâu
Men say viễn khách, lại kê đầu
Tình chung nặng gánh đời lầm lỡ
Duyên nợ còn mang, giữa bể dâu ?
HDT 1:18pm 06/10/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 13:31:13
0
KHÔNG ĐỀ

Mưa gõ nhịp đều trên mái hiên
Nhà cũ đèn đà tắt - muộn phiền
Trong xóm không ai nói - lặng lẽ
Chỉ ta và nỗi nhớ qua đêm!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 13:32:19 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 22:10:14
0

Trích đoạn: tulipdenus

KHÔNG ĐỀ

Mưa gõ nhịp đều trên mái hiên
Nhà cũ đèn đà tắt - muộn phiền
Trong xóm không ai nói - lặng lẽ
Chỉ ta và nỗi nhớ qua đêm!

Kính chào tulipdenus, hhaahaha thơ hay lắm tulip, cám ơn những vần thơ của tulip nha, chúc luôn vui vẻ lát ghé nhà tulip phá tiếp hỉ.

Mưa rơi hay lệ của em rơi
Thấm ướt vai gầy, thơ nghẹn lời
Thềm cũ rêu phong ngày tháng đợi
Hoa xưa tàn úa, giữa dòng đời...!
HDT 10:09am 06/12/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 11.06.2006 22:13:46
0
Trang Thư Kỷ Niệm !

Còn đây nét chữ của người tình
Nắn nót tay ngà nét bút xinh
Viết trọn lời yêu bao hứa hẹn
Ghi đầy tiếng nhớ những niềm tin
Mực xanh khắc đậm màu hôn ước
Giấy trắng in sâu, vật chứng minh
Tháng đợi, năm chờ nào có nhạt
Trang thư kỷ niệm chuyện đôi mình...!
HDT 3:26am 06/11/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 22:15:06 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 12.06.2006 01:01:05
0
Xòe Tay !

Xòe tay ra hứng mưa rơi
Nắm tay lại thấy một trời cô đơn
Xòe tay bắt nhịp cung đờn
Nắm tay lại thấy dỗi hờn ai trao
Xòe tay ra hứng lệ đào
Nắm tay lại thấy niềm đau xé lòng
HDT 10:55am 06/12/2006
---
Xòe tay ra hái đóa hoa
Nắm tay gai nhọn đâm ta thật nhiều
Xòe tay ra viết tiếng yêu
Nắm tay lại chuốt quạnh hiu vào hồn
Xòe tay đặt dấu nụ hôn
Nắm tay xếp lại tình chôn mất rồi
Xòe tay ôm lấy thân ngà
Nắm tay chợt thấy đó là mộng mơ
Xòe tay xếp lại vần thơ
Nắm tay siết lại tình hờ vụt bay
HDT 11:03m 06/12/2006
---
Xòe tay em vẽ mày ngài
Nắm tay anh bắt đắng cay vào lòng
Xòe tay tô thắm môi hồng
Nắm tay níu lại hư không chữ tình
Xòe tay bắt nắng bình minh
Nắm tay giữ lại bóng hình người yêu..!
HDT 11:07am 06/12/2006
---
xòe tay ra hứng vì sao
Sao băng tay nắm ghép vào nhẫn xinh
Trao em thay thế lời tình
Trăm năm vẫn khắc bóng hình của em
HDT 11:38am 06/12/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 14:37:50 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 12.06.2006 01:02:34
0
Tay Em !

Tay em năm ngón búp măng
Ru tình giấc ngủ cùng trăng đêm về
Tay ngoan năm ngón mân mê
Vuốt ve mơn trớn tóc thề gió lay
Tay em da trắng trang đài
Tô lên môi mọng màu say ân tình
HDT 11:15am 06/12/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 12.06.2006 01:05:29
0
Anh Sợ !

Anh sợ rồi đây thơ sẽ đau
Vì em chất chứa hận thù nào?
Cho vần với điệu chừng như lạc
Để ý và lời, cũng nghẹn ngào !
HDT 11:49am 06/12/2006
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 12.06.2006 12:49:14
0


Trích đoạn: HonDuTu

Anh Sợ !

Anh sợ rồi đây thơ sẽ đau
Vì em chất chứa hận thù nào?
Cho vần với điệu chừng như lạc
Để ý và lời, cũng nghẹn ngào !
HDT 11:49am 06/12/2006


TÌNH LỠ

Dòng sông dậy sóng chiều thu
Bướm vàng lỗi hẹn mù u chạnh lòng
Câu thương câu đợi đành không
Chữ tình đã lỡ mưa giông nẻo về................
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Những Lời Thề Xưa ! - 12.06.2006 13:53:33
0
Trích đoạn: tulipdenus
TÌNH LỠ

Dòng sông dậy sóng chiều thu
Bướm vàng lỗi hẹn mù u chạnh lòng
Câu thương câu đợi đành không
Chữ tình đã lỡ mưa giông nẻo về................

Tiếp Nô'i Nha Tulipdenus.

Bướm buồn giữa cõi u mê
Tình không bến đỗ ê chề nợ duyên
Rồi đây bến lại xa thuyền
Thu đông mấy độ truân chuyên đợi chờ..............
HDT 1:52am 06/13/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 13:54:39 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 319 bài trong đề mục