Ôi tình sầu
NGUYEN TUAN 15.05.2004 02:20:01 (permalink)
khóc đi em khi mùa vắng xa rồi.
Không hạ nhớ bằng tiếng hát ve ơi.
Cứ khóc đi em giữa chiều vàng nắng nhạt
Có còn đâu phượng đỏ rực phương trời

Ôi tình sầu , những kẻ yêu ơi
Khi đã yêu buồn thấm vào trang vở
Em cứ khóc khi tình nào tan vỡ
Chẳng tại ai mà tại hạ đi rồi

Em cứ buồn khi hạ đã xa xôi
Đôi mắt biếc nhìn cuộc đời tẻ nhạt
Như mùa thu cùng heo may ca hát
Tình âm thầm phai nhạt mãi hay sao

Nếu ra đi là một sự khởi đầu
Như cái chết để bắt đầu sự sống
Anh vẫn tin-em sẽ là gió lộng
Cho cánh buồm anh về được bến bờ

Chỉ một mình em và những câu thơ
Cũng đủ để anh suốt đời giàu có
Em ra đi-hoàng hôn anh rực đỏ
Con sóng gầm lên bạc trắng nổi buồn

Chiều Sài Gòn mưa trút vội từng cơn
Anh sũng ướt,vùi mình vào nổi nhớ
Điện thoại chợt reo,hay là em đó?
xốn xang ánh mắt em về...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/299B892426504ACEB54C1F5004928FC3.gif[/image]
Attached Image(s)
#1
    NGUYEN TUAN 17.06.2004 03:28:00 (permalink)
    Canh khuya gió lạnh nảo nề
    Phút giây kỷ niệm ùa về mắt cay
    Ngày ấy mình tay trong tay
    Vì duyên không trọn nên nay xa rời
    Đau lòng anh lắm người ơi
    Từ khi xa cách lệ rơi không ngừng
    Giờ ta trở thành người dưng
    Có còn gặp lại chỉ đứng nhìn xa
    Dù cho mắt ướt lệ sa
    Dù cho hối tiếc tình ta không còn
    Ngày xưa anh mãi dỗi hờn
    Không nge em nói nguồn cơn rõ ràng
    Giờ tình thắt chiếc khăn tang
    Hình em anh vẫn mãi mang (nhớ) trong lòng
    Nơi xa em còn nhớ không
    Hay quên lãng như mùa đông lạnh lùng ./.

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/33214112DB9541FE84FF6CA29E26F498.gif[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      alonewolf 19.06.2004 13:17:44 (permalink)
      Đã lâu mới có dịp đọc thơ của NT,vẫn phản phất chút gì đó ưu phiền nhỉ
      #3
        NGUYEN TUAN 21.06.2004 02:31:43 (permalink)
        chào alonewolf đã lâu rồi mình mới gặp lại NT thì cũng vậy thôi cái đó chỉ là thơ cho vui thôi chứ riêng bản thân NT thì lúc nào cũng vui vẽ lắm ihihiih



        nhớ ngày nào em đã từng ngỏ ý
        "ở trên đời ai quan trọng với anh"
        anh im lặng quay đầu không lời đáp
        em giận hờn buồn bã bước ra đi
        nhớ ngày nào anh chưa biết tình si
        để bây giờ anh nếm tình cay đắng
        giờ lạnh lẽo một con tim trống vắng
        phút ngày xưa còn đâu nữa còn đâu ?

        anh giật mình bỗng thấy mình hối tiếc
        tiếc đời mình mình càng giận chính mình
        đã quay lưng đã bỏ lỡ cuộc tình
        để bây giờ anh phải đi tìm kiếm
        ở trên đời người tình đâu có hiếm
        sao đời anh vẫn mãi một số không
        phải chăng tình cũng chỉ là ngọn sóng
        về khơi xa để lại hương muối nồng.

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/E06D43BD7C2849FEB23C6220601D4275.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          Vân Phong 22.06.2004 14:29:56 (permalink)
          Thơ NT hay quá,cho mình tham gia với nha

          Ta về qua ngõ chiều nay
          Lòng dâng nỗi nhớ rưng rưng mắt buồn
          Đâu rồi tiếng nói người thương?
          Còn trơ với gió hàng cây úa tàn...

          Ta về nhặt mảnh trăng thanh
          Nhớ lời hẹn ước nhạt màu nắng phai.
          Lá buồn rơi rụng đêm thâu,
          Tìm trong kỉ niệm đôi câu ân tình.

          Ta về thả cánh buồm thơ,
          Gom bao kí ức tuột trôi theo dòng.
          Gom tình,nỗi nhớ mênh mông
          Theo làn gió đến gửi người nơi xa.

          Ta về trả lại hạt mưa
          Khi xưa đã giữ,sớt chia ân tình!
          Đổ đi chén nhớ chén thương
          Trả về với đất,với sông hôm nào...

          Ta về trả lại vần thơ
          Lời yêu chưa ngõ nên duyên hững hờ...

          Lưu Vân Phong
          < Sửa đổi bởi: Vân Phong -- 23.6.2004 10:03:18 >
          #5
            NGUYEN TUAN 24.06.2004 03:00:03 (permalink)
            rất hân hạnh được làm wen voi DP



            Trong tình yêu sám hối của hai ta
            Dường như mọi điều đều qua rất vội
            Có ai kịp xem ai lầm lỗi
            Những si mê đan xen - mà trộn nát khạo khờ.

            Trong tình yêu mà anh rất mực ngây thơ
            Sao em noi' lời yêu anh mang màu quá khứ
            Vết thương lòng ta lấy gì anh chữa
            Chắc gì với nụ cười em, nhí nhảnh lại ngây thơ.

            Chập chờn ngay cả với những giấc mơ
            Dấu nhẹm đi những điều tình yêu khao khát
            Sợ dửng dưng nơi em là làn nước mát
            Cợt đùa mà làm tỉnh giấc mơ anh.

            Thôi cũng đành, thôi cũng đành
            Chia đôi bờ môi dường như cháy bỏng
            Anh nhường chỗ cho ai đang trong ảo mộng
            Với tình em...!

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/C018CE16CC084B8B8BBB628AB4BDD855.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #6
              loithoattinhyeu 01.07.2004 16:09:52 (permalink)
              Biết khi nào anh lại gặp em
              Khi đôi ta đã xa nhau rồi
              Vết thương lòng biết làm sao nguôi
              Khi em đã sang sông cùng người
              #7
                naughty_boy 01.07.2004 21:30:22 (permalink)

                Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
                Copyright © 2000 - 2003 ASPPlayground.NET

                0.063

                cái phút đầu tiên thêm gợi nhớ
                phút giây sầu sầu thêm nhớ vấn vương
                gội chút buồn buồn một chút long đong
                ai ơi nỡ để em buồn lòng tôi đau quặn
                một nỗi buồn riêng ta với em
                ôi tình sầu gợi bao tình nhớ
                nhớ mãi một thời anh yêu em..................
                #8
                  NGUYEN TUAN 02.07.2004 01:43:41 (permalink)
                  Hoàng hôn khuất dần trên mặt biển
                  Mà sao bóng em chẳng nhạt nhoà
                  Để hồn anh mãi vào dỉ vãng
                  Nhớ về em lòng mãi xót xa

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/1304762C85E8489A803D1A2D564C1F7B.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    NGUYEN TUAN 17.07.2004 03:36:20 (permalink)
                    Đem tình yêu ta quăng vào biển cả
                    Đổi ân tình ta nhận lấy xót xa
                    Dùng nước mắt, để xoá mờ kỷ niệm
                    Chôn hạnh phúc dưới tận đáy mồ sâu

                    Thổi ước nguyện vào cơn gió trôi đi
                    Vứt chân tình, giữ cũng chẳng được gì
                    Cho mơ ước âm thâm vào dĩ vãng
                    Lấy đau thương lấp đầy trái tim đau

                    Ôi hạnh phúc ! dưới mồ sâu có thấu
                    Ta đã tìm, đã hy vọng biết bao
                    Ôi tình yêu giữa con sóng rì rào
                    Trôi nữa đi, giữa biển tình giông bão

                    Khóc cho vơi đi nỗi nhớ người yêu
                    Khóc cho quên giữa sóng gió cuộc đời
                    Khóc đưa người, người có biết hay không ?
                    Khóc nữa đi, ta cứ khóc cho đời

                    Đã xa rồi, hạnh phúc của tôi ơi!
                    Đa xa rồi, bầu trời sao kỷ niệm
                    Xa lắm rồi, xa ánh mắt bờ môi
                    Ôi xa rồi ! Cuộc tình giờ đã hết

                    Phía trước ta giờ chỉ còn cái chết
                    Mãi yêu người, yêu luôn cả kiếp sau
                    Không hứa hẹn, không thề nguyền chi hết
                    Chôn cuộc tình, chôn luôn cả con tim

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/4802354D786049A888ECDACFAF5C9C09.gif[/image]
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9