Quán Ngông
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
sumo 21.05.2006 14:09:55 (permalink)
0
Lỡ Ngông Rồi

Đêm nay được dịp tớ mần thơ
Chẳng biết mô tê viết đại mờ
Lượm chữ quơ từ về ghép lại
Vay bằng mượn trắc cứ làm ngơ
Bạn bè có đứa khen mình giỏi
Quần chúng nhiều tên mắng tớ khờ
Đã lỡ ngông rồi thì cứ viết
Dài dài một chút cũng thành thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 00:15:41 bởi sumo >
#1
    sumo 23.05.2006 00:41:53 (permalink)
    0
    Tập làm thơ Đường

    Không dưng lại tập viết thơ Đường
    Chẳng biết làm sao nối vận thương
    Giấy trãi ra rồi ngòi hết mực
    Tình phơi chưa hết phải hong sương
    Eo ơi tớ dốt không vào lớp
    Í ẹ ngu ngơ trộn muối đường
    Chừ đã gần như quen với mật
    Sao đành o ép chút khoa trương
    #2
      sumo 23.05.2006 01:05:39 (permalink)
      0
      Tập làm thơ Đường (2)

      Le te sách dép đặt thơ Đường
      Lên xuống gập ghềnh đến thấy thương
      Ráp chữ thành câu, câu xộc xệch
      Đè vần thành tứ, tứ ngang xương
      Bảy thằng đếm đủ xong phần cú
      Tám đứa đong dư lú một phường
      Thì thế không đường ta phải muối
      Quậy lên đeo đuổi nợ văn chương
      #3
        HonDuTu 23.05.2006 01:35:01 (permalink)
        0


        Trích đoạn: sumo

        Lỡ Ngông Rồi

        Đêm nay được dịp tớ mần thơ
        Chẳng biết mô tê viết đại mờ
        Lượm chữ quơ từ về ghép lại
        Vay bằng mượn trắc cứ làm ngơ
        Bạn bè có đứa khen mình giỏi
        Quần chúng nhiều tên mắng tớ khờ
        Đã lỡ ngông rồi thì cứ viết
        Dài dài một chút cũng thành thơ

        Chào sumo thơ hay lắm để đáp lễ sumo đã vào họa thơ với HDT thì HDT cũng có đôi vần họa lại cùng sumo nha, chúc sumo văn thơ bất tận.
        Nghiệp Văn Chương !
        Nghiệp Dĩ văn chương, với phú thơ
        Đường Thi Luật vận,giống sương mờ
        Đùa vui phút chốc hồn thờ thẩn
        Bỡn cợt vài giây, dạ ngẩn ngơ
        Bỏ mặc trò đời kêu ngốc nghếch
        Quên luôn miệng thế, gọi là khờ
        Tay nghiên , tay bút mà vùng vẫy
        Có chết ai đâu, bởi ý thơ....!
        HDT 1:32pm 05/22/2006
        #4
          sumo 23.05.2006 22:28:20 (permalink)
          0


          Trích đoạn: HonDuTu
          Chào sumo thơ hay lắm để đáp lễ sumo đã vào họa thơ với HDT thì HDT cũng có đôi vần họa lại cùng sumo nha, chúc sumo văn thơ bất tận.
          Nghiệp Văn Chương !
          Nghiệp Dĩ văn chương, với phú thơ
          Đường Thi Luật vận,giống sương mờ
          Đùa vui phút chốc hồn thờ thẩn
          Bỡn cợt vài giây, dạ ngẩn ngơ
          Bỏ mặc trò đời kêu ngốc nghếch
          Quên luôn miệng thế, gọi là khờ
          Tay nghiên , tay bút mà vùng vẫy
          Có chết ai đâu, bởi ý thơ....!
          HDT 1:32pm 05/22/2006



          Cảm ơn HonDuTu, sumo chỉ bắt chước thôi. Nhưng cũng nghe lời HDT mà...

          Học Lấy Thơ

          bỏ lại sau lưng mộng tuổi thơ
          bỏ luôn khát vọng cõi xa mờ
          bỏ con đường vắng ...hồn ngơ ngẩn
          bỏ lá lao xao...dạ thẩn thờ
          bỏ bến, thương đò, quên sóng cả
          bỏ non, ghét núi, nhớ mây khờ
          bỏ đời khinh bạc như sương khói
          bỏ tủi bỏ hờn học lấy thơ
          #5
            sumo 23.05.2006 22:51:11 (permalink)
            0
            Nghèo

            Khổ quá thân tôi vẫn cứ nghèo
            Bạn bè xa lánh chẳng ai theo
            Bên đường mở quán ngông nghênh hát
            Cuối ngõ khai hàng ngạo nghễ reo
            Mượn chữ gieo vần , vần ngắc ngứ
            Vay thơ khép vận , vận tong teo
            Láng giềng lối xóm hông thèm ghẹo
            Nghiệp dĩ văn chương mãi cứ nghèo
            #6
              BĂNG NGUYỆT 24.05.2006 01:53:40 (permalink)
              0
              Chào weocom SM đến vui với vườn thơ vntq nha, hic hic dốt có tiếng sắp chín....nên hong có cục đường chính hiệu nào đãi khách, đọc vui và bỏ qua cho bn nha...chúc SM vui và thơ đều đều

              Sumo đang gặm mấy nồi đường
              BN dốt luật hỏng dám đương
              Muốn chào mà vận không thông nổi
              Nhìn ai than thở thiệt...nhứt xương
              Lối xóm láng giềng đêm an giấc
              Nên chưa kịp viếng khách văn chương
              Quán nhỏ nay mai nhiều phát triển
              Mở rộng khuếch to thiệt khôn lường

              #7
                sumo 24.05.2006 21:27:28 (permalink)
                0


                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Chào weocom SM đến vui với vườn thơ vntq nha, hic hic dốt có tiếng sắp chín....nên hong có cục đường chính hiệu nào đãi khách, đọc vui và bỏ qua cho bn nha...chúc SM vui và thơ đều đều

                Sumo đang gặm mấy nồi đường
                BN dốt luật hỏng dám đương
                Muốn chào mà vận không thông nổi
                Nhìn ai than thở thiệt...nhứt xương
                Lối xóm láng giềng đêm an giấc
                Nên chưa kịp viếng khách văn chương
                Quán nhỏ nay mai nhiều phát triển
                Mở rộng khuếch to thiệt khôn lường


                Cảm ơn Băng Nguyệt đă ghé thăm , chủ Quán Ngông xin trân trọng.

                Chào Cuội Phu Nhân

                Biết Cuội Phu Nhân hổng thích đường
                Xem bài thơ muối chẳng thèm đương
                Kệ cha thằng vận khô như ngói
                Mặc xác con vần vỡ nát xương
                Dốt luật đành xuôi theo chữ nghĩa
                Giữ niêm theo đuổi nghiệp văn chương
                Phu Nhân, quán nhỏ luôn chờ khách
                Dẫu biết đường thi rất khó lường
                #8
                  sumo 10.06.2006 10:36:30 (permalink)
                  0
                  Bấy lâu sầu não chẳng vào ra
                  Quán lạnh rong rêu phủ khắp nhà
                  Lá rớt vàng sân chờ mục rữa
                  Bụi leo rèm cửa ngóng người qua
                  Quên em ta đã rồi yên phận
                  Nhớ tội mùa trăng thục nữ xa
                  Em đủ mười năm rồi bội bạc
                  Mười năm rồi cũng xót xa ta
                  #9
                    Huyền Băng 10.06.2006 13:49:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: sumo

                    Nghèo

                    Khổ quá thân tôi vẫn cứ nghèo
                    Bạn bè xa lánh chẳng ai theo
                    Bên đường mở quán ngông nghênh hát
                    Cuối ngõ khai hàng ngạo nghễ reo
                    Mượn chữ gieo vần , vần ngắc ngứ
                    Vay thơ khép vận , vận tong teo
                    Láng giềng lối xóm hông thèm ghẹo
                    Nghiệp dĩ văn chương mãi cứ nghèo


                    Chào bạn đến với trang thơ vnthuquan, HB có đôi câu góp vui cùng bạn.

                    Rao nghèo,

                        Khổ quá thân ai lại hỏng nghèo,
                        Nợ nần, gạo chợ mãi đeo theo.
                        Thấy ai mớ quán lòng như hát,
                        Nhấp nhỏm muốn vào nợ mãi reo...
                        Trả hết nợ nần đi cái đã...
                        Trí yên, tâm vững, ruột không teo
                        Tha hồ lững thững mà trêu ghẹo,
                        Quán bán "than" sao mãi rao nghèo!


                        HB
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 13:51:09 bởi Huyền Băng >
                    #10
                      sumo 22.06.2006 00:03:52 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Huyền Băng


                      Trích đoạn: sumo

                      Nghèo

                      Khổ quá thân tôi vẫn cứ nghèo
                      Bạn bè xa lánh chẳng ai theo
                      Bên đường mở quán ngông nghênh hát
                      Cuối ngõ khai hàng ngạo nghễ reo
                      Mượn chữ gieo vần , vần ngắc ngứ
                      Vay thơ khép vận , vận tong teo
                      Láng giềng lối xóm hông thèm ghẹo
                      Nghiệp dĩ văn chương mãi cứ nghèo


                      Chào bạn đến với trang thơ vnthuquan, HB có đôi câu góp vui cùng bạn.

                      Rao nghèo,

                          Khổ quá thân ai lại hỏng nghèo,
                          Nợ nần, gạo chợ mãi đeo theo.
                          Thấy ai mớ quán lòng như hát,
                          Nhấp nhỏm muốn vào nợ mãi reo...
                          Trả hết nợ nần đi cái đã...
                          Trí yên, tâm vững, ruột không teo
                          Tha hồ lững thững mà trêu ghẹo,
                          Quán bán "than" sao mãi rao nghèo!


                          HB



                      Cảm ơn Huyền Băng nhiều nha, đôi khi thơ chỉ giúp sm giảm stress trong núi công việc của mình chứ cũng chẳng muốn tha thở làm chi cho người khác phải bận lòng...

                      Thì biết rằng ai lại chẳng nghèo
                      ngông nghênh mở quán thử ai theo?
                      lận lưng bảy chữ không đồng vốn
                      Giắt túi đôi vần lắm bạc reo
                      Vận khéo vô tình thành mắc nợ
                      Tứ buông hờ hững thế mà teo.
                      Giang hồ bốn bể xin tề tựu
                      Trước lạ sau quen...mặc xác nghèo... .... chẳng thèm than nữa hihihih
                      #11
                        sumo 24.06.2006 23:09:54 (permalink)
                        0
                        Vỡ mộng


                        Con đường nhòe nước mưa
                        Nhòe cả dáng em lầm lũi
                        Phải chăng đời trần trụi
                        Để đêm ngóng binh minh

                        Ta cố dỗ mình vào giấc ngủ mông lung
                        Để thấy anh về hiển hiện
                        Chiêm bao chưa đủ màu nhiệm
                        Đành thôi.... vỗ giấc chẳng thành

                        #12
                          sumo 25.06.2006 10:22:22 (permalink)
                          0

                          KHÔNG NGỦ ĐƯỢC


                          Không ngủ được giấc mơ chừng bậc khóc
                          Ngày bỏ quên trên phố chiếc lá bàng
                          Ta nhặt nhạnh ta về sao khó nhọc
                          Đành để hồn trong đêm tối lang thang

                          Không ngủ được ngón tay ngoan hụt hẫng
                          Ngày bỏ quên trong gió tiếng dương cầm
                          Ta đếm vội tháng năm dài vô tận
                          Tiếng thở dài trên mười ngón lặng câm

                          Không ngủ được đôi vai trần mệt mỏi
                          Ngày bỏ quên trên dốc một gánh đời
                          Ta trốn chạy cơn mưa rào rất vội
                          Nét son buồn không thắm nữa bờ môi
                          #13
                            KeDangGhet 27.06.2006 00:02:13 (permalink)
                            0
                            Là Sumo (lúc trước)... của VT đó huh ?
                            #14
                              sumo 28.08.2006 22:32:56 (permalink)
                              0
                              KDG có quen với sumo ngày trước hở?
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9