Huế trong thơ chàng
Ngọc Bích 21.05.2006 17:22:35 (permalink)
0
Huế Trong Thơ Chàng

Hôm qua lại đọc thơ anh
Thấy niềm thương nhớ vẫn xanh hận thù
Huế trong anh chẳng hề lu
Dù cho mấy chục mùa thu qua rồi
Anh còn nhớ Huế khôn nguôi
Càng thương Huế đã dưới trời lầm than
Trải qua bao đôĩ thau vàng
Ta cùng yêu Huế, yêu chàng như nhau


Ngọc Bích
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 18:05:41 bởi Ngọc Bích >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9