cho em hoi tho cua Le Thi Kim
Em co doc tho cua nha tho Le Thi Kim va em rat tam dac voi nhieu bai cua nha tho nay . Em da tim tren vnthuquan nhung khong thay co tho cua Le Thi Kim . Vnthuquan co the bo sung them ve tho LTK khong a . Em cam on nhieu .
Mot so bai tho cua Le Thi Kim : Dung nhin em nhu the , Ky niem , Bien , Khong de , Khi dinh noi yeu em , Chieu , Chieu vang em , Ten anh ….
KHI DINH NOI YEU EM
Khi dinh noi yeu em
Anh yen lang
Doi mat tham tham nhu bien dem
Tat ca chim lang
Chim lang
Khong can nhin em cung biet
Em ruc sang
Trong tham sau mat anh
Em – oi vi sao di lac
Vi sao noi troi cuoi tan cung troi
Vi sao mong manh
Giua menh mong doi
Tu ruc sang
Nhung choi voi
Mot nhip vo tay
Mot vi sao moc
Giua thien ha chuyen xoay
Em la vi sao
Moi moc
Hay thot tat
Giua thien ha mat anh
Co chi ruc sang khat khao nguoi
Van nhin em nhu the
Ca lan
May troi
Giua bao la troi
Van nhin em nhu the
Tham tham bien dem
Moi lan
Anh dinh noi
Yeu em .
Mình có một bài:
Dậy thì
Lê Thị Kim Xuân đến căng tròn đôi má nõn
Dậy thì thơ thả gót son non
Tóc mai vài sợi bay lơ đễnh
Trắng một thanh tao ngấn cổ tròn.
Em đi bước nhẹ như làn gió
Thả tóc dài cho hoa bướm vương
Ðôi tà lụa trắng đầy mộng tưởng
Bao trái tim trai rụng xuống đường
Lần sau bạn gõ chữ có dấu nhé! chứ kiểu này đọc không ra.
Xa Mà Gần
Lê Thị Kim
Ấm nóng giọt lệ tình
Đậm hương mà trong vắt
Vẫn giọt lệ nguyên tinh
Không không mà sắc sắc
Làm sao ai biết được
Giọt lệ thuở cài trâm
Đam mê mà tĩnh lặng
Của một thời xa xăm
Anh xa mà gần lắm
Mối tình thưở môi thơm
Chỉ như là chiếc lá
Đủ làm mềm không gian
Ta bao giờ vẫn vậy
Vụt thoát theo năm tháng
Tình yêu theo năm tháng
Vời vợi cùng mông lung
Chỉ cỏ cây mới biết
Mình trú ngụ nơi đâu
Chỉ đất trời mới biết
Tình mình thiên thu sâu.
Thơ Ơi!
Lê Thị Kim Thơ ơi ở lại cùng em
Xin làm lửa ấm những đêm buồn này.
Tình đã vút khỏi tầm tay
Em giờ như chiếc lá quay giữa dòng
Giữa đời yêu ghét vô thường
Còn đâu chốn nọ dịu dàng mà mong
Xin hồn thơ mở bao dung
Cho em chất chứa những cung bậc buồn.
Thôi đành phận cát long đong
Níu thơ xin một điểm dừng thơ ơi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: