Thơ Châu Thái Lê
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Tan Tro 24.05.2006 12:51:07 (permalink)
0
Xin Gởi Lại Chút Tình Này Cho Biển

Mai em đi rồi, biển ở lại bơ vơ
con tàu Queen Mary vẫn ngủ yên bên bờ Longbeach
tôi sẽ lang thang về miền cổ tích
tìm vớt mặt trời chết đuối ngoài khơi

mai em đi rồi, bỏ lại những cuộc vui
bỏ đàn hải âu đứng ngậm ngùi trên cát
tôi sẽ trăm năm nằm nghe sóng hát
làm chiếc vỏ sò giấu mặt dưới bãi hoang

Queen Mary hun hút dãy hành lang
những cánh cửa khóa chặt sau lần ướm thử
sánh bước bên ai đi về quá khứ
nghe lòng tôi còn khoá chặt nỗi muộn phiền

mai em đi rồi, trở lại chốn bình yên
chắc gì tôi chẳng bâng khuâng sau lần đưa tiễn
xin gởi những niềm riêng về cùng với biển
như đợt sóng tan trên bờ cát thật hiền ....


Jan 09/06
Ctl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 15:56:25 bởi Tan Tro >
#1
    Tan Tro 24.05.2006 13:04:58 (permalink)
    0
    Nắng Phai

    Tấn tuồng đời ta đóng vai khổ mạng
    nửa đường đi ngã té quị bên bờ
    Chúa đâu nghe được lời người hoạn nạn
    nên kẻ khổ thường phải sống trong mơ

    đời ta bạc kéo theo tình đen bạc
    đôi tay trơn rơi vỡ mất thiên đường
    chiều nay em ghé ngang chùa lễ Phật
    nhớ hỏi giùm còn ban phước người thương

    chiều nay mây xám về thấp quá
    tay trơ xương ta đâu đỡ nổi trời
    không gian này giam loài chim cánh rã
    tiếng kêu buồn gom lại một tàn hơi

    chiều nay tan sở về vội vã
    em đừng hờn con nắng chóng tàn phai
    đừng cố sớt hoàng hôn về phương lạ
    vì bất hạnh đời ta đâu nỡ chia hai

    em hãy quên, để tình âm thầm chết
    ta sẽ buồn tẩn liệm mấy bài thơ
    mai tỉnh giấc có nghe đời mỏi mệt
    khóc một lần cho qua hết như mơ

    em hãy quên, mai đi làm người lạ
    ta loanh quanh xin được chán thêm đời
    mỗi cuộc yêu vẫn nhọc nhằn trả giá
    đắt rẻ gì màu tóc trắng em ơi ...

    Ctl
    #2
      Tan Tro 24.05.2006 23:52:53 (permalink)
      0
      Vùng Trời Thương Hận

      Giận hờn nào như biển dậy cuồng phong
      cho hai đứa lạc loài trên ngọn sóng
      giờ xa nhau, ta trôi nổi bềnh bồng
      giờ xa nhau, em có thấy đau lòng ...

      đi một bước lìa xa thành phố cũ
      ta bây giờ nuối tiếc cũng bằng thừa
      những đêm lạnh trở về ngang lối cũ
      thương tình mình, em thôi khóc hay chưa ?

      những đêm lạnh một mình ta vẫn thế
      vẫn biết lòng đâu dễ đã nhạt phai
      năm năm thôi đời nhiều quá đổi thay
      ta thành kẻ trắng tay, tuyệt vọng

      tình vẫn kéo ngang hồn như ngọn sóng
      mỗi lượn giận hờn che khuất bóng người thương
      ta xuống tay xô ngã một thiên đường
      giờ hê hả tận cùng nơi địa ngục

      em còn hận đầu ta đây hãy trút
      cho oán thù vẩn đục cả dòng sông
      ta bây giờ mọi sự nhẹ như không
      đời mấy kẻ bận lòng người ngã ngựa

      đời vẫn thế, ăn năn sau lần chọn lựa
      một bước đi đã dài tựa mấy mươi
      em cứ điêu ngoa như loài két học khóc cười
      để ta nghĩ em dại, tập làm người độ lượng

      những đêm lạnh ta nhủ lòng thôi oán hận
      thương lại con đường lận đận mình qua
      con đường năm năm dài bằng nửa tuổi già
      với kẻ đồng hành thiết tha mà phản bội !

      em còn hận, em cũng đừng quên vội
      đã kéo một người cùng lặn lội dưới bùn nhơ
      năm năm trời ta làm loài nhạn ngây thơ
      rất sợ sệt trước giờ lìa tổ ấm

      khi sải cánh giữa ngày mưa tháng nắng
      ngoảnh lại nhìn lòng vẫn lắm bâng khuâng
      tự bao giờ ta thành kẻ ngại ngần
      đời vẫn vậy - ăn năn sau lần chọn lựa !

      Ctl
      #3
        Tan Tro 25.05.2006 11:39:57 (permalink)
        0
        Mê Khúc Tháng Sáu

        Có những cánh buồm tưởng đã ngủ yên
        chợt lận đận, ngả nghiêng khi trở gió
        như trái tim ta một thời sỏi đá
        và chiều này vất vả bởi yêu ai

        tình thổn thức về từ cõi tàn phai
        xin được nhìn nhau một lần ngơ ngác
        xin đánh đổi góc đời này trôi dạt
        bằng nỗi yêu người thơm ngát đọng trên môi

        tháng sáu ngập ngừng chào biệt cánh mây trôi
        ta nghe gió cũng thốt lời từ tạ
        ngước mặt nhìn ai một lần buồn bã
        tháng sáu người về bỏ hạ khóc trong mưa

        em cứ vô tư tiếp nối cuộc vui đùa
        hãy để mặc riêng ta người bất hạnh
        vừa yêu ai đã bắt đầu nghe hối hận
        bắt đầu đau mỗi bận nhớ thương người

        ta muốn riêng mình vẫn nỗi nhớ em thôi
        được riêng ta một cõi trời ray rứt
        mưa tháng sáu ngậm ngùi rơi trên mắt
        xin được vì ta cúi mặt tiễn đưa người ...

        Ctl


        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 16:25:07 bởi Huyền Băng >
        #4
          Tan Tro 25.05.2006 13:54:47 (permalink)
          0
          Hoang Vắng

          Có lẽ đêm này ta đã say
          sầu như men đắng đọng ly đầy
          chập chờn cõi đó sao mờ rụng
          khe khẻ nơi này lá chết bay
          mắt dõi ân tình thâm hố mắt
          tay cầm duyên nợ trắng bàn tay
          đời say mấy cuộc hồn hoang vắng
          ngồi đợi ngày về theo gió mây

          Ctl
          #5
            Tan Tro 25.05.2006 13:58:34 (permalink)
            0
            Sông Mây

            Ai buông chi tiếng thở dài
            làm trăng rơi xuống sông mây chết chìm
            ai than ai trách giữa đêm
            tôi nghe đất cựa mình dìm vết đau

            đời buồn từ buổi hư hao
            mấy cơn say tỉnh, dễ nào lãng quên
            đêm nay rượu đắng môi mềm
            hồn tôi lẻn trốn đi tìm cố nhân

            đêm nay dưới gốc thế gian
            tôi nhìn trăng rụng giữa ngàn sông mây
            đêm nay ...ừ, có lẽ say !

            Ctl
            #6
              BĂNG NGUYỆT 27.05.2006 18:28:09 (permalink)
              0
              Chào weocom TanTro đến vui với dd vntq nha...chúc vui và thơ đều tay nà.


              Trích đoạn: Tan Tro

              Hoang Vắng

              Có lẽ đêm này ta đã say
              sầu như men đắng đọng ly đầy
              chập chờn cõi đó sao mờ rụng
              khe khẻ nơi này lá chết bay
              mắt dõi ân tình thâm hố mắt
              tay cầm duyên nợ trắng bàn tay
              đời say mấy cuộc hồn hoang vắng
              ngồi đợi ngày về theo gió mây

              Ctl



              Hoang vắng

              Ngấp nghé mùa thu sắp qua đây
              Mang hương ngày cũ xuống vai gầy
              Nghe cay rượu nhạt trên môi đắng
              Hồn bỗng bình yên như lá bay
              Mưa gió ạt ào như trút hận
              Những ngày tháng ấy chẳng nguôi ngoai
              Mai em gái nhỏ về thị trấn
              Nhớ ai thao thức những canh dài
              #7
                Trầm Thi 27.05.2006 23:05:16 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Tan Tro

                Sông Mây

                đêm nay dưới gốc thế gian
                tôi nhìn trăng rụng giữa ngàn sông mây
                đêm nay ...ừ, có lẽ say !

                Ctl



                SAY
                (TT-HH)


                Tìm thấy niềm vui sau từng giọt đắng
                Tìm thấy nụ cười trong chút men say
                Lãng đãng mộng, lãng đãng tình... nghiêng ngả
                Bước chân nào còn tỉnh vẫn chưa say?

                Đèn phố Hội đỏ vàng xanh lục tím
                Nhập nhòe mắt ta ngờ nghệch mất rồi
                Hoài giang lạnh, mấy phút Hoài giang lạnh
                Cửa Đại gió lùa xao xác... nhớ tình ai!

                Chân vẫn bước trên lối xưa đường cũ
                mà nhớ cuộc tình thấp thoáng ngày xưa
                mưa, đêm, em, ... và con đường trơn ướt
                Trơn ướt ngày xưa...say khướt đêm nay

                Say, say say... say hoài say mãi
                tỉnh tỉnh tỉnh...tỉnh rồi lại say
                đường thì thẳng mà mái nhà cổ phố
                Cứ cong cong... như một chuyện tình buồn

                Tình phố Huế lạc trong tình phố Hội
                nghệ sỹ tình... rong ruổi mãi bước chân đi!!



                #8
                  Tan Tro 01.06.2006 15:08:11 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn BĂNG NGUYỆT và Trầm Thi đến viếng. Xin cho Ctl nợ nha !

                  Thân chúc vui vẻ !


                  Đêm Ta Về Như Lá Đổ

                  Đêm lang thang một mình
                  đêm chia tay người tình
                  đường khuya buồn hiu hắt
                  ánh điện vàng lung linh

                  ta yêu đương muộn màng
                  trên môi hôn ngỡ ngàng
                  ngày gần nhau vẫn biết
                  sẽ có lần ly tan

                  người đi nghìn trùng xa
                  đời như một lần qua
                  mai này về phương đó
                  nhớ chăng tình phôi pha

                  rồi đây mình lìa nhau
                  rồi đây đời bể dâu
                  ta mòn chân lữ thứ
                  trở về ngang chiêm bao

                  đêm Cali đèn mờ
                  đêm không ai đợi chờ
                  ta về ru giấc ngủ
                  để ngậm ngùi trong mơ

                  đêm sao giăng mờ mờ
                  trăng thôi không đợi chờ
                  ta về như lá đổ
                  cuối thu buồn bơ vơ ...

                  Ctl
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 15:32:35 bởi Tan Tro >
                  #9
                    Tan Tro 01.06.2006 15:19:30 (permalink)
                    0
                    Còn Nhớ Không Em

                    Em có bao giờ
                    đêm nằm nhớ chuyện ngày xưa
                    thương những con đường
                    làng quê nghiêng bóng hàng dừa
                    thương nhịp cầu tre bao nắng mưa
                    thương điệu ầu ơ vang giữa trưa
                    nhịp võng buồn kẽo kẹt đong đưa

                    em có quay về
                    lặng nhìn nắng trải bờ mương
                    con nước dâng đầy
                    hoa cau rụng trắng sau vườn
                    dây trầu còn xanh buổi nắng sương
                    tóc mẹ bạc phơ trên rẫy nương
                    nhớ đàn con lưu lạc dặm trường

                    em ơi ...!
                    lòng anh vẫn mãi nặng tình
                    đời anh trôi nổi lục bình
                    ngày nào lìa sông ra biển xa
                    đất lạ vùi chôn cả tuổi hoa
                    một chiều hôm ngoảnh lại đã già

                    em có quay về
                    ra nhìn nắng trải bờ sông
                    con nước lững lờ
                    lục bình trôi nổi bềnh bồng
                    gió nhẹ mơn man tím sắc hoa
                    thương giọt phù sa nuôi lớn ta
                    bao năm trời cách biệt quê nhà

                    em có bao giờ
                    trở về chốn hẹn hò xưa
                    thương kỷ niệm mình
                    ngày nao tên khắc thân dừa
                    cuộc đời bể dâu ta mất nhau
                    trọn đời đành mang theo xót đau
                    đêm nay buồn nhớ lại duyên đầu ....

                    ctl
                    #10
                      Huyền Băng 01.06.2006 16:33:06 (permalink)
                      0
                      Có một lần... trở lại chốn xưa,
                      Nhìn quanh đây đó, dưới bóng dừa.
                      Những mong gặp lại người xưa cũ
                      Bóng ác chìm dần, ai vẫn chưa....

                      HB có vài câu thơ góp vui, chúc Tàn Tro thoải mái trong trang thơ của vnthuquan

                      Thân mến,
                      HB
                      #11
                        Trường Phi Bảo 01.06.2006 22:54:42 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Tan Tro

                        Cảm ơn BĂNG NGUYỆT và Trầm Thi đến viếng.

                        Thân chúc vui vẻ !


                        Đêm Ta Về Như Lá Đổ

                        Đêm lang thang một mình
                        đêm chia tay người tình
                        đường khuya buồn hiu hắt
                        ánh điện vàng lung linh

                        ta yêu đương muộn màng
                        trên môi hôn ngỡ ngàng
                        ngày gần nhau vẫn biết
                        sẽ có lần ly tan

                        người đi nghìn trùng xa
                        đời như một lần qua
                        mai này về phương đó
                        nhớ chăng tình phôi pha

                        rồi đây mình lìa nhau
                        rồi đây đời bể dâu
                        ta mòn chân lữ thứ
                        trở về ngang chiêm bao

                        đêm Cali đèn mờ
                        đêm không ai đợi chờ
                        ta về ru giấc ngủ
                        để ngậm ngùi trong mơ

                        đêm sao giăng mờ mờ
                        trăng thôi không đợi chờ
                        ta về như lá đổ
                        cuối thu buồn bơ vơ ...

                        Ctl


                        Chết Cả Thơ Ngây
                        -Trường Phi Bảo-

                        Đêm không anh bên mình
                        Gió lạnh trêu cuộc tình
                        Run rẫy bờ vai nhỏ
                        Em về cùng lặng thinh

                        Duyên tình thôi lỡ làng
                        Em yêu anh muộn màng
                        Nhớ thương còn tha thiết
                        Sao lệ sầu mênh mang

                        Từng ngày,từng ngày qua
                        Từ dạo mình cách xa
                        Đời ba chìm bảy nổi
                        Kỷ niệm chửa phai nhòa

                        Hương ái ân ngọt ngào
                        Thoáng còn trong chiêm bao
                        Em ru em mộng mị
                        Vì đâu mình bỏ nhau?

                        Vầng trăng đêm hững hờ
                        Ngàn sao sáng bơ vơ
                        Xứ lạ phương trời mới
                        Anh ơi, em vẫn chờ!

                        Nụ hôn đầu ngẩn ngơ
                        Mối tình đầu bỡ ngỡ
                        Hạnh phúc dần tắt thở
                        Em chết dần ngây thơ

                        1-6-2006






                        #12
                          Tan Tro 02.06.2006 15:30:19 (permalink)
                          0

                          Cảm ơn Huyền Băng và Trường Phi Bảo ghé họa thơ. Xin cho Ctl nợ lại ít hôm nha !


                          Trộm Nắng

                          Mai về, ta trộm em chút nắng
                          lén giấu vào hồn, giữ trong tim
                          có ai nhung nhớ khi nhìn nắng
                          là bắt gặp ta với nỗi niềm

                          hôm đó trời ươm nắng vàng mơ
                          giọng em như gió, buồn như thơ
                          hồn ta ngất ngưởng say men nắng
                          say cả tình chưa hẹn đợi chờ

                          mai về, ta trộm em chút nắng
                          dành sưởi ấm lòng buổi chớm thu
                          em ơi thu trước buồn ghê lắm
                          ta sợ tình ta tựa khói mù !

                          Ctl


                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 23:23:29 bởi Huyền Băng >
                          #13
                            Trường Phi Bảo 02.06.2006 19:48:09 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Tan Tro


                            Cảm ơn Huyền Băng và Trường Phi Bảo ghé họa thơ. Xin cho Ctl nợ lại ít hôm nha !


                            Trộm Nắng

                            Mai về, ta trộm em chút nắng
                            lén giấu vào hồn, giữ trong tim
                            có ai nhung nhớ khi nhìn nắng
                            là bắt gặp ta với nỗi niềm

                            hôm đó trời ươm nắng vàng mơ
                            giọng em như gió, buồn như thơ
                            hồn ta ngất ngưởng say men nắng
                            say cả tình chưa hẹn đợi chờ

                            mai về, ta trộm em chút nắng
                            dành sưởi ấm lòng buổi chớm thu
                            em ơi thu trước buồn ghê lắm
                            ta sợ tình ta tựa khói mù !

                            Ctl


                            Nắng, Gió Tình Yêu
                            -Trường Phi Bảo-

                            Mai về, cho em xin chút gió
                            Thổi nhớ nhung nào đến con tim
                            Xoa dịu nỗi buồn hoen mắt đỏ
                            Tình anh còn mãi với êm đềm

                            Thầm thì gió nhẹ hôn lên tóc
                            Ngỡ tay anh thường hay vuốt ve
                            Dịu dàng gió ru em thật khẽ
                            Mát rượi tâm tư buổi trưa hè

                            Mai về, em gởi anh chút nắng
                            Nắng sưởi ấm tình lúc đơn côi
                            Thức đêm mới biết đêm dịu vợi
                            Tương tư khẽ gọi một tên người

                            2-6-2006



                            #14
                              motyphu 02.06.2006 20:37:20 (permalink)
                              0

                              Mê Khúc Tháng Sáu

                              Có những cánh buồm tưởng đã ngủ yên
                              chợt lận đận, ngả nghiêng khi trở gió
                              như trái tim ta một thời sỏi đá
                              và chiều này vất vả bởi yêu ai

                              tình thổn thức về từ cõi tàn phai
                              xin được nhìn nhau một lần ngơ ngác
                              xin đánh đổi góc đời này trôi dạt
                              bằng nỗi yêu người thơm ngát đọng trên môi

                              tháng sáu ngập ngừng chào biệt cánh mây trôi
                              ta nghe gió cũng thốt lời từ tạ
                              ngước mặt nhìn ai một lần buồn bã
                              tháng sáu người về bỏ hạ khóc trong mưa

                              em cứ vô tư tiếp nối cuộc vui đùa
                              hãy để mặc riêng ta người bất hạnh
                              vừa yêu ai đã bắt đầu nghe hối hận
                              bắt đầu đau mỗi bận nhớ thương người

                              ta muốn riêng mình vẫn nỗi nhớ em thôi
                              được riêng ta một cõi trời ray rứt
                              mưa tháng sáu ngậm ngùi rơi trên mắt
                              xin được vì ta cúi mặt tiễn đưa người ...

                              Ctl


                              TanTro thân, thấy thơ hay ghé vườn xin học hỏi thông cảm cho Phú nha

                              XIN CHO EM NIỀM VUI

                              Có những nỗi buồn chôn dấu để quên
                              Có mối tình chỉ chất ngất một bên
                              Ta muốn từ em dành cho tất cả
                              Em hững hờ để ta cháy không em!

                              Ta không sợ mình sẽ hóa kẻ điên
                              Ta muốn được điên, điên vì em đó
                              Có những đêm nằm đắm sâu vào nhớ
                              Hành hạ ta vô cớ vậy - Tình yêu.

                              Càng thương em buồn bã đánh rơi chiều
                              Cũng vô vọng như ta vì kẻ khác
                              Hỏi Nguyệt Lão để tình người đi lạc
                              Ông được gì sao chẳng thấy ăn năn.

                              Ta biết em còn ôm những băn khoăn
                              Ta vì em xin thần tiên điều ước
                              Cho tình em đừng trôi như mây nước
                              Để nỗi buồn ta gánh chịu mình thôi.

                              Xin cho em bình minh mãi rạng ngời
                              Vui về mắt sáng như vì tinh tú
                              Còn tim ta giấc êm đềm xin ngủ
                              Mơ cho em có vũ trụ tầm tay.

                              Thơ trong em cứ mãi mãi "Nắng đầy"...

                              MTP
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 20:47:23 bởi motyphu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9