Thơ Châu Thái Lê
Câu Chuyện Gió Mây
Anh kể em nghe chuyện mây chuyện gió
từ nghìn xưa như có nợ gì nhau
tuy cận kề mà lạc giữa trời cao
nên mây gió khi nào thôi rượt đuổi
như hai ta vẫn ngỡ mình gần gũi
khi với tìm vời vợi một tầm tay
em là mây bên trời lãng đãng bay
anh cơn gió tháng năm dài trăn trở
lúc em buồn trần gian anh nức nở
vội tìm về nỗi nhớ hóa cuồng phong
giữa đôi mình thiếu một khoảng trời trong
bởi ta mãi ruổi dong ngày nắng trải
anh là gió nên anh đâu dừng lại
quẩn quanh đời đuổi chạy với đa đoan
một nửa yêu dành một nửa lo toan
nhớ một nửa nhiêu khê còn một nửa
em là mây trôi lênh đênh lần lữa
như ngập ngừng chọn lựa buổi mưa ngâu
không khoảng trời trong, thiếu một nhịp cầu
anh bối rối biết tìm đâu ô thước
vâng, anh sẽ chỉ chiếc cầu vồng bằng nước
đủ ta nhìn đọc được những ước ao
chiếc cầu nợ duyên hơn bảy sắc màu
vì trong đó có lẫn màu nước mắt
và em ạ, gió vẫn buồn hiu hắt
tiếng thở dài se sắt suốt canh thâu
mây vẫn bồng bềnh chẳng biết về đâu
nên mây gió thường cùng nhau rơi lệ
như hai ta, nỗi sầu vẫn thế
khi tưởng chừng đã cận kề bên
chợt vỡ oà một khoảng trống mông mênh
giữa mây gió bàn tay mình hụt hẫng .
Ctl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 14:02:04 bởi Tan Tro >
Ðã Muộn Rồi Em
Từ độ nắng phai trời chuyển gió
mùa đã sang rồi em biết không
mây xám về qua khung trời nhỏ
thành giọt mưa rơi thấm lạnh đôi lòng
em đừng khơi lại tàn tro cũ
nguội mất rồi em buổi vào đông
hảy để tình ta tròn giấc ngủ
giấc thiên thu lịm chết những ấm nồng
có trách mây về pha màu nắng
thì trời đến độ phải sang thu
về chốn hẹn xưa ta đứng lặng
nhìn nẻo yêu đương giăng phủ sương mù
có trách gió vờn bay xác lá
thì trời vội vã đón đông sang
tình ta cũng chỉ là băng giá
còn tiếc chi em ...thôi đã muộn màng ....
Ctl
Hãy Xem Như Hạt Bụi
Tôi khuyên em đường này đừng đi nhé
đừng xôn xao như đứa trẻ tập tành
đứa trẻ cãi lời để rồi ngã té
ngã một lần dù nặng nhẹ vẫn đau
nếu tình yêu đẹp tựa ánh sao
ta dệt mộng trên tầng cao luyến ái
đem tinh tú nối Ngân Hà dài mãi
và nghìn năm vẫn trắng dãy đợi chờ
em có rộn ràng của cánh én mộng mơ
tôi có mùa xuân chết bên bờ băng giá
nắng không đủ soi ấm vùng hoa lá
nên trời đông nhuốm lạnh cả con tim
em có chiếc thuyền chở những dịu êm
tôi có giòng sông triền miên dậy sóng
dù gió đưa em về gần bến mộng
gió sẽ khơi tôi dấy động phong ba
nếu tình yêu đẹp tựa mảnh trăng ngà
thì quá khứ vẫn là vầng mây xám
tôi trở về nhìn bầu trời ảm đạm
trăng tình yêu vẫn u ám màu trăng
tôi còn nửa đời làm hạt bụi trần gian
em còn một kiếp thênh thang trước mặt
nếu hạt bụi khiến em tuôn nước mắt
thì hãy xem là bụi, ...Khóc một lần ...!
Ctl
Khi Tình Chưa Đủ Lớn
Em có một tình yêu chưa đủ lớn
nên dễ buồn và cũng dễ lãng quên
ta có một con thuyền xuôi định mệnh
sau mùa giông, buồm rã cánh bồng bềnh
tình chưa đủ lo chi em dễ chết
buồn làm gì lem ố vết phấn son
một mai giông bão lòng qua hết
mừng nghe em, hương sắc đó vẫn còn
Em có một tình yêu chưa đủ lớn
hãy xem như mình lỡ dại một lần
ta có một lương tâm vừa dậy muộn
nên bàng hoàng tìm nơi vắng giam thân
tình chưa đủ lo chi em dễ nản
sương đêm buồn trời sáng lại khô khan
như cơn mưa nhẹ trên dòng sông cạn
có bấy nhiêu để nước phải dâng tràn
em hãy quên và mừng vừa tỉnh giấc
đừng bồi hồi bởi mất một cơn mơ
hãy gìn giữ tấm chân tình ngọt mật
mai này trao kẻ thành thật đợi chờ
Em có một tình yêu chưa đủ lớn
ta có nỗi buồn che xám góc đời
chiều nay gió thu về hơi lạnh sớm
chuyện tình mình hai chiếc lá rụng hai nơi ...
Châu Thái Lê
Sept/08/2003 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 22:33:43 bởi diên vỹ >
Có Lẽ Vì Em Ta Làm Người Bạc Phước
Ta vẫn thế, những đêm dài khó ngủ
thương - hận, lòng chưa đủ để lãng quên
chuyện ngày xưa ngỡ vùi nơi phố cũ
vẫn còn vương trong ký ức bồng bềnh
bài thơ này lại viết cho em
sau năm năm đời mãi còn ám ảnh
bóng dĩ vãng hiện về từ huyệt lạnh
bắt hồn ta, sống dở - chết chẳng đành !
phải chi mình giữ được kỷ niệm xanh
dù ly biệt, còn màu tình vẫn đẹp
có lắm lần tự trách lòng hạn hẹp
năm năm rồi gượng ép chuyện thứ tha
phải em hiền, đừng học điêu ngoa
ta làm kẻ dại, thật thà độ lượng
nếu người phản bội đừng quá ư ngang bướng
đời còn ta, võ tướng chịu bỏ thành !
năm năm rồi, nhìn sự thế mong manh
ta ngao ngán dỗ dành mình thôi nhớ
tình vẫn chảy ngang bến lòng sụp lở
thì làm sao ngăn nỗi nhớ về em
năm năm rồi thương - hận cứ triền miên
ta giữ mãi niềm riêng mà đày đọa
em đã lướt qua đời như cơn gió
ta chín vàng rơi tựa lá thu bay
năm năm rồi không nói được yêu ai
ta ôm ấp tàn phai lầm lũi bước
có lẽ vì em ...ta làm người bạc phước ... !
Châu Thái Lê
Sept/17/2004
Bài Thơ Gởi Nhỏ
Đêm nay ta viết bài thơ cho Nhỏ
bài dở dang từ độ ngỡ vơi sầu
đêm nay hơi lạnh về theo gió
se sắc buồn ơi, bởi vì đâu ...
có lẽ giờ này Nhỏ ngủ say
ta vào mộng nhé, đêm còn dài
trần gian phiền lụy, thôi tạm gác
gom ước mơ về chở đầy tay
Nhỏ còn nhớ lâu đài mình gầy dựng
bao lâu rồi, ta quên mất - không về
cội thông già chiều buồn nghiêng dáng đứng
biết có còn nhìn mưa nắng nhiêu khê
bài thơ huyền thoại ghi trên vách đá
chỗ Nhỏ thường ngồi hong tóc gió tung bay
ta sợ bao lần mưa thu tầm tã
những điệu vần ngày đó đã nhạt phai
dù thật thế cũng đừng buồn Nhỏ ạ
như mơ thôi ! Mơ để tạm quên đời
mai tỉnh giấc, nhìn thời gian vội vã
nhận vào hồn thêm một vết đơn côi
đêm nay ta đợi trần gian ngủ
đón Nhỏ cùng về ngang giấc mơ
mai trở lại một mình trên phố cũ
nắng sẽ còn hôn tóc tiểu thơ
đêm nay phố biển trời trong quá
vũ trụ bao la trải lụa vàng
ai đem trăng mộng treo đầu gió
để sóng vô tình xô bóng tan ...
Phố Biển SD July 30/04 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 11:59:57 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ghé thăm nhà ctrl tuần mới nè, chúc vui và thơ đều đều cho vntq cùng đọc nha.
Biệt Khúc Tháng Tư
Mai xa rồi, biết gởi gì lại cho em ...
đời lãng tử, ta nghèo nàn kỹ vật
một bến sông mây, vầng trăng lẫn khuất
những đêm buồn, ôm trăng dỗ giấc nghe em
mai xa rồi, người có lẽ cũng quên
người có lẽ thản nhiên sau lần buồn bã
ta như nhánh sông sẽ mất tên trên vùng biển lạ
vừa thương ai, nghe đã xót thương mình ....
Ctl
April 24/06
Mùa trăng tháng tư Mai xa nhau, vầng trăng là kỉ vật Tháng tư ơi lau lất những gánh sầu Đến với đời, phiêu bạt với bể dâu Nên hai ta biết đâu mà định vị. Trời tháng tư trăng mùa hè sáng nghị Ngất ngưỡng cao và chót vót xa Soi vào biển dõi theo từng chân sóng Thì bao giờ lắng đọng... để mà quên!
Thân chào
BĂNG NGUYỆT, rất vui được
BĂNG NGUYỆT ghé thăm.
Mến chúc những điều tốt đẹp nhất há !
-------------------------------------
Ta Mãi Không Là Tinh Tú Của Ngân Hà
Tình đâu phải lần đầu tiên mới đến
khi chia tay cũng chếch choáng lạ thường
người đâu phải lần đầu ta đưa tiễn
mà đường lòng giày nát gót yêu thương
em cứ giữ những gì em lý lẽ
đừng chạy theo lý lẽ của con tim
mình đã chẳng cùng cảm thông, san sẻ
thì chìu nhau có được mấy lần thêm ?
em hãy cố giữ cho mình đừng khóc
cứ giận hờn đừng cố học thiệt thòi
ta bướng bỉnh chuộng chìu nhau khó nhọc
thì chia tay chỉ sớm muộn mà thôi !
đêm nay nghe trở lại đời cơn bệnh
hồn gầy thêm một biến chứng đau tình
ta phải nếm cho đủ mùi bất hạnh
để hiểu đời là ảo ảnh màu xanh
đường tình vẫn lạ lùng qua mỗi chặng
từng cuộc chia tay lại chẳng giống nhau
mà nước mắt khóc tình luôn vị mặn
tan vỡ rồi, niềm đau giống niềm đau
Nếu cuộc sống nhiều gian nan chất nặng
trên vai ta đã trọn gánh nhọc nhằn
người khuất bóng chợ đời thưa vắng
giá ân tình ta ngã thật khó khăn
đêm nay ta muốn ngồi rơi lệ
đời đôi khi thèm được khóc thật thà
ta bí lối ngõ tình qua không dễ
đành quay về đối diện lại với ta
đêm có những vì sao vừa đi ngủ
góc trời này ủ rũ bóng sao xa
xin trả lại em bao la vũ trụ
ta mãi không là tinh tú của ngân hà ....
Ctl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 10:56:59 bởi BĂNG NGUYỆT >
Tôi Thề Thôi Tin
Tình trắc trở túi tiền thì thiếu thốn
tại tôi tin tiếng thề thốt, thở than
tình, tiền trao tất, tình tiền trốn
tôi thảm thương, tơi tả tấm thân tàn
tôi tin tưởng tình tôi tròn tơ tóc
tin tiếng thì thầm, thỏ thẻ tận tai
thương tha thiết, thức trắng tôi trằn trọc
thì thấu trời, tình thua trước tiền tài !
tâm thật thà, tình trở thành thua thiệt
tiếng tạ từ thay thế tiếng thân thương
tình tan tác, tim tái tê, tôi tiếc
thốt tiếng than, thế thái tựa tấn tuồng !
thao thức, trở trăn, trong thế trần tăm tối
trăng thẫn thờ, trăng thao thức theo tôi
trời thăm thẳm, thấy thân tàn trời tội
thõng tầm tay, tôi tống tiễn tình trôi
tôi thề tôi tởn, thôi tin thật
thà thiếu tình thương, tâm thảnh thơi
tình trường thua trắng, tim thương tật
tìm thú thanh tao, thi tửu thôi ...
( Thay tiếng tạ từ trao tới Trần Thị Thu Thủy ) r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 07:53:16 bởi Huyền Băng >
Những Chiều Thân Phận I
Này em, hãy cùng ta nâng ly rượu
nhen nhúm lòng mình tìm một chút xuân
cho ra vẻ cũng nghinh tân tiễn cựu
dù thâm tâm em có tủi hơn mừng
em nghe không, ngoài kia họ tưng bừng
nhạc cuồng loạn theo nhịp chân cuồng loạn
đời như điệu nhạc, chân ta sờ soạng
điệu nhạc cũ mèm nhiều điệp khúc lo toan
vâng, đổ thừa đời em nhé vẫn hơn
đời xô đẩy, cô bé con làm chiêu đãi
đời xô đẩy, ta yêu đời nên thảm hại
như em chiêu đãi người khi ngược đãi thân em
đừng thở than bên tai, ta ghét lắm - yếu mềm !-
hãy ngạo nghễ : “buồn em tên hoàn cảnh !”
ta cũng có cội sầu trăm nhánh
nhưng cắn răng dấu tiếng thở than - hèn !-
nhưng cắn răng cố chịu đựng nên quen
không dám khóc, biết mình còn sợ nhục
"người có lúc cũng như sông có khúc"
dòng sông mình nước đục chảy quanh đời
thôi ! Uống đi em ly rượu ta mời
và tiếp tục cuộc vui chơi giả dối
ly rượu này ta chúc em năm mới
hãy vì em, giả dối sống cho qua
hãy vì em, cố nhé vượt phong ba
kìa, sao ngấn lệ xót xa đôi mắt đó ?
ừ, màu mắt em như hoàng hôn thẳm đỏ
trên bến lòng ta gờn gợn có sắc buồn
ngày mai này ta bỏ lại quê hương
cánh buồm rách, tiếp đoạn đường lữ thứ
ngày mai này sau nhọc nhằn giấc ngủ
em đếm thêm thể xác một rã rời
và buổi chiều nào đó trong đời
gã lãng tử gục ngã nơi đất khách
một chiều cuối năm trên quê hương gió bấc
cô gái giang hồ khó nhọc tiếng ho hen
vâng, có một chiều cho những thân phận thấp hèn .....
Dec 30/2003
Ctl
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 07:55:26 bởi Huyền Băng >
Những Chiều Thân Phận I
Này em, hãy cùng ta nâng ly rượu
nhen nhúm lòng mình tìm một chút xuân
cho ra vẻ cũng nghinh tân tiễn cựu
dù thâm tâm em có tủi hơn mừng
Vâng anh ạ uống đi chớ ngập ngừng
Xuân với ai tưng bừng trời và đất
Chỉ hai ta đêm nay sầu lây lất
Tủi hờn gì cũng xin cất lại một bên
......
Cảm ơn Băng Nguyệt ghé thăm.
Mến chúc Băng Nguyệt cùng gia quyến năm mới an khang !
Ly Khúc Tháng Giêng
Thơ hết rồi vị ngọt những mùa xưa
đời lăn lóc rụng bên ngày mưa tháng nắng
vắt cạn hồn ta cũng buồn như đông trắng
làm điệu vần băng giá lạnh lòng ai
lê lết chợ đời, túng quẫn tương lai
ta rao bán , tiêu xài dần kỷ niệm
em vẫn ngu ngơ học đòi người tiết kiệm
mùa yêu tàn dè xẻn chuyện nợ duyên
bước vào đời từ giông bão triền miên
ta ngao ngán bỡi dư thừa niềm uất hận
người có lúc, người thì hoài lận đận
ta hết tin ta sao còn dám tin người !
một ngụm đắng cay hớp sau mỗi nụ cười
lần quay mặt là lần dấu che nước mắt
lì lợm chán, ta tập tành ngồi khóc
như đêm nay , nhỏ lệ khóc thương mình
mai bỏ đời làm đêm bỏ bình minh
em nhớ giữ lại cho mình nắng đẹp
đời đen tối lấn hồn ta hạn hẹp
cố mở toang ra cũng chỉ thấy muộn phiền
mai bỏ người ta trở lại chứng điên
chỉ còn biết khóc cười theo cơm áo
thơ tháng giêng, lòng ta đầy giông bão
viết cho ai , nghe giá lạnh hồn mình ......
Ctl Jan 10/07
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 07:57:36 bởi Huyền Băng >
Hỏi Thăm
Năm mới, bên kia có gì vui không em ?
tết ở đây , rượu đắng môi mềm
năm cũ vừa đi, chưa kịp bắt tay chào năm mới
anh say khướt trên nỗi buồn như đã quen .... !
nơi đó giao thừa có lạnh lắm không em ?
ừ, mùa này em nhớ đắp thêm mền
anh thì vẫn co ro như con chó tìm chổ nằm bên bếp lửa
mà tro than đã tàn từ lúc nửa đêm ...
năm mới rồi, mơ ước gì không em ?
còn anh, hì .... đời tối tăm như chạng vạng chưa lên đèn
ngoài kia người ta đang tưng bừng pháo tết
mình giống đóm hoa đăng tàn rụi giữa đêm đen ...
anh viết đôi hàng chúc năm mới cho em
sáo ngữ thường thôi, câu chữ cũ mèm
biết đâu chừng lần tới anh chúc tết
sẽ viết : ( chúc em cùng chồng hạnh phúc mãi nhé em ! )
năm mới của anh chắc vẫn là bon chen
là nhục là vinh theo cuộc sống thấp hèn
có gạn đục, lóng trong thì đời dần cũng cạn
thôi cứ mặc, hết năm này thêm năm nữa đi em ...!
Ctl
Jan 01/07
Chim Lửa Trong huyền thọai, có một lòai hỏa điểu
Mỗi ngàn năm lại đổi mới tái sinh
Từ tro tàn, tự lửa đốt thân mình
Để tiếp tục hót ca Mặt Trời mãi Anh - Chim Lửa - hát Tình Yêu thời đại
Vì tình yêu sự sống tựa ánh dương
Trong cuộc đời mà chẳng có yêu thương
Tình sẽ chết, héo khô trong cằn cỗi Anh - Chim Lửa - hiến thân mình trong tối
Để tái sinh trong nắng sớm bình minh
Để bay cao ca hót những cuộc tình
Đang hừng hực như mặt trời tỏa nóng Anh - Chim Lửa - đem cho đời hy vọng
Tình yêu là nguồn sức mạnh phục sinh
Còn yêu thương là sẽ tái tạo mình
Trong trái tim một Tình Yêu Vĩnh Cửu Nguyên Đỗ http://www.mythicalrealm.com/creatures/phoenix.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 12:37:35 bởi Nguyên Đỗ >
Cảm ơn Nguyên Đỗ ghé thăm.
Thân chúc năm mới an khang !
-Ctl
-------------------------------------------------------------
Tháng Hai .....
Sao em không về đi lễ tình nhân
trời tháng hai, Cali bâng khuâng nhìn mưa nắng
anh loanh quanh một mình trên phố vắng
mây thấp vô tình đem giấu nắng vào mưa
em không về đợi đêm nhặt sao thưa
thắp sáng tình yêu trong mùa sinh nhật
tháng hai, đêm Cali trăng đi đâu mất
để mặc mưa buồn phơ phất xuống trần ai
Tháng hai, Cali đêm chợt thêm dài
anh hát ru anh bài ca trăn trở
ừ thôi, ráng ngủ bằng nỗi nhớ
mai dậy, một mình xuống phố tình nhân ....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: