Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 24 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 348 bài trong đề mục
ĐuyênHồng 25.05.2006 08:46:52 (permalink)
0
Nguyễn Hoàng xin chào Thư Quán!

Nguyễn Hoàng yêu thơ từ lâu rồi, từ hồi yêu một cô bạn cùng lớp hay làm thơ…
Vào Thư Quán đọc thơ của mọi người thấy hay quá cũng nổi hứng muốn làm “Thí Sĩ”… chỉ tiếc rằng vốn văn chương của mình không được là bao…!
Rất mong bạn bè bốn phương xa gần đừng chê cười và ủng hộ!

Xin cám ơn!
25.05.2006
#1
    ĐuyênHồng 25.05.2006 08:48:38 (permalink)
    0
    Trăng vàng

    Đêm khuya không ngủ Quê Nhà
    Nhìn trăng chênh chếch là là vườn sau
    Lặng như tờ, mấy hàng cau
    Bỗng nhiên ngọn gió qua mau vội vàng…

    Như hư… như thực… mơ màng…
    Ai đâu đem đổ đầy vàng giữa sân…!
    Giơ tay ta lại tần ngần
    Muốn xin một ít sợ tan cơn màng…

    Nàng ơi! Tỉnh dậy đi nàng
    Mà xem trước ngõ nhà nàng ra sao
    Thách đi! Nàng thách xem nào
    Giờ ta giàu lắm cả ao đầy vàng…

    Yêu nàng không có bạc vàng
    Trăng lên ta cưới cô nàng cho ta…!
    Cám ơn Chị nhé, Hằng Nga
    Thương Em không dễ tặng quà riêng ai…

    Nguyễn Hoàng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 09:00:06 bởi Viet duong nhan >
    #2
      ĐuyênHồng 25.05.2006 09:14:53 (permalink)
      0
      HoaTiNa


      Có một loài hoa không có trong Từ Điển
      HoaTiNa!
      Phủ vàng kín cả vườn Thơ…
      Ơ!
      Bông hoa duy nhất
      Thơm như hương đẩt
      Lành như hương núi hương rừng
      Tưng bừng như sắc phượng
      Gọi Xuân về
      Trên rẫy
      Trên nương
      Gọi Hè sang
      Với phố với phường…

      Một bông hoa không mọc lên từ đất
      Một bông hoa hóa sinh từ ánh ngọc
      Một bông hoa hóa sinh từ
      Tiếng ca
      Chim chóc….
      Thoảng như ánh trăng
      Xa xăm như chân trời
      Cho
      Bao Chàng Thơ
      Mơ………………………………………………………………..Mơ….ơ…!

      Nguyễn Hoàng


      Repost
      #3
        ĐuyênHồng 25.05.2006 15:36:32 (permalink)
        0
        Ngẫm Cảnh

        Xa lạ thế! Phố ơi! Buồn bã quá
        Phố đông người sao chỉ thấy mình ta...
        Chiều Hạ vội, người qua người ồn ã
        Câm lặng nhìn trắng xóa cả hồn ta...

        Nguyễn Hoàng
        #4
          Hoatina_hn 25.05.2006 16:46:08 (permalink)
          0

          Chúc mừng Nguyễn Hoàng đến với vnthuquan. Chúc ngôi nhà mới của Nguyễn Hoàng sẽ có thêm nhiều bạn mới và hồn thơ tràn trề nha

          "Xông" đất mà chưa có thơ tặng, thông cảm nhé...Hôm nay cho HoaTiNa nợ nha

          HoaTiNa
          #5
            ĐuyênHồng 26.05.2006 09:47:46 (permalink)
            0
            Country home

            Wishing to see my country home
            In the light of the Moon
            Sparkling silver and gold
            Everything is so beautiful

            Wishing to wander in the field
            The yellow ricefield, very few
            Nightingale fly up and down
            Twitter to welcome, oh!


            Quê nhà

            Muốn trở về quê nhà
            Nơi có ánh trăng ngà
            Tỏa ánh vàng ánh bạc
            Mọi thứ sao hiền hòa

            Muốn đi rong trên đồng
            Đồng lúa vàng, vài chú
            Sơn ca liệng xuống liệng lên
            Lúi lo hót ca chào đón…

            Nguyễn Hoàng


            Repost
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 13:11:45 bởi Nguyễn Hoàng >
            #6
              Hoatina_hn 26.05.2006 10:09:00 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

              Ngẫm Cảnh

              Xa lạ thế! Phố ơi! Buồn bã quá
              Phố đông người sao chỉ thấy mình ta...
              Chiều Hạ vội, người qua người ồn ã
              Câm lặng nhìn trắng xóa cả hồn ta...

              Nguyễn Hoàng





              Phố hát



              Như áng mây cuối trời
              Lang thang cùng cơn gió
              Dừng chân bên đồi cỏ
              Lãng tử buồn vu vơ…

              Ai xuôi về bến mơ
              Ai ngược miền bão tố
              Trong chiều loang nắng đổ
              Mây cuối trời về đâu…

              Mộng mơ buổi ban đầu
              Xin chắt chiu gìn giữ
              Nỗi buồn đem chia nửa
              Niềm vui thì nhân đôi

              Một ngày đứng bên đời
              Nghiêng nghiêng nhìn con phố
              Ơ kìa…phố hát, cười…
              Sao người còn đứng đó…

              HoaTiNa
              #7
                ĐuyênHồng 26.05.2006 13:41:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hoatina_hn

                ...............................
                Mộng mơ buổi ban đầu
                Xin chắt chiu gìn giữ
                Nỗi buồn đem chia nửa
                Niềm vui thì nhân đôi
                .................................
                HoaTiNa



                Ngày đầu

                Ngày đầu sao quá long lanh
                Cái hồi con nít bên cành cây đa…

                Ngày đầu mải chẳng nói ra
                Mận không có cũng hứa là chia cho…

                Ngày đầu về lại phố xưa
                Hong bờ tóc ngắn để chờ thơ ai…

                Ngày đầu nặng tiếng thở dài
                Cánh đồng giữa Ngọ thương ai một mình…

                Ngày lên tàu phải xa anh
                Niềm vui vụt tắt mong manh nỗi chờ…

                Ngày đầu tím cả vần thơ
                Ước gì bên ấy cũng mơ như mình….

                Nguyễn Hoàng

                *Tên một số bài thơ của HoaTiNa….

                Repost
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 13:42:32 bởi Nguyễn Hoàng >
                #8
                  ĐuyênHồng 27.05.2006 10:28:25 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Hoatina_hn



                  Phố hát



                  ............................
                  Mộng mơ buổi ban đầu
                  Xin chắt chiu gìn giữ
                  Nỗi buồn đem chia nửa
                  Niềm vui thì nhân đôi

                  Một ngày đứng bên đời
                  Nghiêng nghiêng nhìn con phố
                  Ơ kìa…phố hát, cười…
                  Sao người còn đứng đó…

                  HoaTiNa



                  Em đến

                  Em đến nhẹ nhàng
                  Khẽ khàng hạt nắng
                  Tình hồng giấy trắng
                  Tóc mây mộng vàng…

                  Em đến bàng hoàng
                  Vỡ vàng giấc mộng
                  Ạt ào ngọn sóng
                  Cuốn hồn đi hoang…

                  Em đến phũ phàng
                  Tan hoang mưa gió
                  Cơn sầu cơn nhớ
                  Khi mình xa nhau!

                  Em đến niềm đau
                  Lấp vào nỗi khổ
                  Hai Linh Hồn nhỏ
                  Hòa vào Hồn Thơ…

                  Nguyễn Hoàng
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 27.05.2006 16:57:07 (permalink)
                    0
                    Chào weocom NguyenHoang đến vui với vườn thơ vntq nha, chúc vui và thơ đều tay.


                    Quê nhà

                    Muốn trở về quê nhà
                    Nơi có ánh trăng ngà
                    Tỏa ánh vàng ánh bạc
                    Mọi thứ sao hiền hòa

                    Muốn đi rong trên đồng
                    Đồng lúa vàng, vài chú
                    Sơn ca liệng xuống liệng lên
                    Lúi lo hót ca chào đón…

                    Nguyễn Hoàng


                    Về lại bến sông xưa

                    Trên con đường quê mòn
                    Em mon men trên cỏ
                    Những chú dế nho nhỏ
                    Lách mình dưới gót em

                    Thương vết chân lấm lem
                    Bùn dơ rồi rửa sạch
                    Vết lem đời cọ rạch
                    Làm sao tẩy rửa đây

                    Những ngày tháng thơ ngây
                    Quay vòng tròn định mệnh
                    Thuyền con về lại bến
                    Xin ngưng đi gió giông

                    Ngồi lại bên bờ sông
                    Nơi ngày xưa tắm mát
                    Thương con tim giờ rát
                    Tắm gội bến sông nào?!?
                    #10
                      Hoatina_hn 27.05.2006 18:00:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyễn Hoàng


                      Em đến

                      ....

                      Em đến niềm đau
                      Lấp vào nỗi khổ
                      Hai Linh Hồn nhỏ
                      Hòa vào Hồn Thơ…

                      Nguyễn Hoàng




                      Chiều thứ 7, buồn buồn ngồi viết vẩn vơ cho vơi buồn...Nguyễn Hoàng cho HoaTiNa gửi ké tí nhé...


                      Sao anh không đến…


                      Sao anh không đến
                      Những lúc thế này
                      Khi em trống trải
                      Mong chờ vòng tay…

                      Sao anh không đến
                      Chiều lặng lẽ buồn
                      Chút tình vắng thiếu
                      Gợi niềm cô đơn…

                      Vô duyên nên mãi
                      Chẳng nhìn ra nhau
                      Hồn thơ vụng dại
                      Chìm trong nỗi đau…

                      Sao anh không đến
                      Ủ cho men nồng
                      Sao anh không đến
                      Mà làm bão giông…

                      HoaTiNa
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 18:01:52 bởi Hoatina_hn >
                      #11
                        Trầm Thi 27.05.2006 21:04:23 (permalink)
                        0
                        CÂU CHUYỆN CỦA NGÀN MÂY
                        (TT -HH)

                        Nắng,
                        hứa mây dệt muôn ngàn sắc mới
                        Cho lụa là óng ánh áng mây trôi...
                        Gió,
                        Ghen tỵ đưa mây về xứ lạ
                        Lạc tình quen - mây chết đuối xa vời!

                        Ngàn mê đắm rớt vạn ngàn da diết,
                        tí tách rơi - mây hóa kiếp mưa sầu.
                        Tiếng mưa rớt,
                        tiếng lòng mây rạn vỡ?
                        Se thắt lòng ngấm Đất mẹ bao dung!!

                        Mây diễm tuyệt pha sắc tình diễm ảo
                        Dấu tình xa nuôi mộng ước tình gần
                        Trời ấm - lạnh, mây truông ngàn lận đận
                        Và một lần - mây trở kiếp... thi nhân!

                        Mây ngắm mình - mây ngẫm lại phận thân
                        Khi xa xót
                        Khi đẫm tràn thi hứng
                        Khi cười vui
                        khi nuốt đắng vào lòng
                        Đời bẽ bàng - tình đa đoan... trộn lẫn!

                        Chiều sơn khê - mây rã rời nhuốm tím
                        Ngơ ngẩn hồn mây nhớ nắng lắt lay
                        Rời rã quá mây tựa đầu bờ núi
                        Bờ truông đèo... bình lặng mộng tình say!

                        Ôi diệu kỳ! ôi vợi diệu bờ vai!...
                        nơi nhân thế gối đầu kề thỏ thẻ
                        nỗi niềm riêng,được, mất với hơn, thua...
                        những nặng sâu, nhàn nhạt với hững hờ....

                        Những đam mê, lạnh lùng hay hớn hở
                        Hụt hẫng - hoang liêu, chất chứa mộng mơ
                        Như bảy sắc cầu vồng, thất tình: hỷ, nộ...
                        Từ đó êm đềm!! Mây ẩn trốn sơn khê!

                        Mây kết bạn cùng giản đơn cây lá
                        Vạn sắc hoa cùng con suối xanh trong
                        Đời bình yên và xanh mát một dòng
                        Mây Tử Kỳ - Bá Nha Suối hay chăng?!

                        (Chuyện ngàn mây
                        Chuyện tình trần
                        hỏi khác nhau chi lắm?!!!)

                        tháng ba hai không không sáu

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 08:47:39 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          ĐuyênHồng 28.05.2006 10:09:29 (permalink)
                          0
                          Lời cám ơn!

                          Nguyễn Hoàng cám ơn Băng Nguyệt, Hoatina, Trầm Thi đã có quà cho vườn thơ.

                          Nguyễn Hoàng cũng xin lỗi là chưa trả thơ được.... đành khất nợ vậy...

                          Chúc Đại Gia Đình ta vui vẻ, hoan ca
                          #13
                            ĐuyênHồng 28.05.2006 10:13:58 (permalink)
                            0



                            Cô đơn

                            Người ơi sao đêm nay tôi buồn
                            Tình ơi sao đêm nay cô đơn
                            Trời đang thôi mưa nơi hiên nhà
                            Lòng sao không thôi ngưng châu sa….

                            Đường thênh thang đi chân đau rời
                            Tìm đâu hoan ca cho bờ môi
                            Bờ môi đang khô trong đêm dài
                            Mình tôi đêm nay không còn ai…

                            Buồn rơi, rơi…rơi…trong đêm này
                            Làm sao cho quên men nồng cay
                            Người ơi, xa xôi cho tôi chờ
                            Về đi, cho nhau đôi niềm mơ…

                            Mình tôi đêm nay sao đêm dài
                            Ngồi bên song thưa mơ về ai
                            Bờ vai ru qua đêm không màu
                            Làn môi thơm hương ru đời nhau…

                            Người ơi, thương yêu tôi đang chờ
                            Về đây, chia nhau đôi niềm mơ
                            Mình tôi đêm nay trong đêm dài
                            Mình tôi đêm nay không còn ai…

                            HoaTiNa



                            Lời ru HoaTiNa

                            Ta nghe lời ru từ ngàn xưa
                            Ta nghe lời ru thời bây giờ
                            Ta nghe lời ru trong cơn mơ
                            Ta nghe lời ru trên bờ mây…

                            Ơ! Này….
                            Lời ru Hoa Ti Na…

                            Lời ru cho hồn ta mê say
                            Lời ru cho hồn ta ngây ngây
                            Lời ru cho hồn ta theo mây
                            Lời ru cho hồn ta mơ ngày….

                            Ơ! Hay….

                            Buồn theo lời ru đầy vai gầy
                            Buồn theo lời ru hơi heo may
                            Buồn theo lời ru tê tim này
                            Buồn theo lời ru lên tầng mây…

                            Mơ……….. Hoa

                            Mơ này ta mơ bao lâu xa
                            Mơ này ta mơ mơ cùng hoa
                            Mơ này ta mơ mơ cùng nhà
                            Mơ này ta mơ hòa lời thơ…

                            Ơ! Hoa Ti Na…….. Ta chờ…………..Hoa…!

                            Nguyễn Hoàng
                            #14
                              Đuyên Hồng 30.05.2006 08:29:58 (permalink)
                              0
                              MƠ HOA


                              Gió nhẹ quá và cả Hoa Hồng nữa
                              Ai vô tình quên trước cửa thềm tôi
                              Cả bướm trắng lượn từ đâu tới
                              Đậu yên lành trên cánh hoa tươi

                              Gió thoảng lắm không muốn làm vỡ mất
                              Cánh hoa thơm ngát. Phấn hương trời
                              Bướm cũng thế. Không muốn làm tan giấc
                              Giấc ngủ nồng nàn nhuỵ hoa tươi

                              Nhưng rồi bướm hát, hoa cười nở
                              Gió khẽ đưa lòng hoa rung môi
                              Và bướm lợn, rồi lời hoa tình tự
                              Nắng ngát, hương tràn, tiếng nhạc rơi…

                              Phải rồi. Hôm nay ngày cưới em
                              Ta say sưa quá hoá quên mình
                              Xe hoa đậu cửa, xe ai đó
                              Hình như ai đó vẫy ta lên!

                              Ta nghĩ hôm nay mình thật hên
                              Gió thơm hương gió suối tóc mềm
                              Ta ngây ngất quá, ta mơ cả…
                              Ly rượi hợp tình, chén đầu tiên…

                              Đuyên Hồng

                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 08:51:29 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 24 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 348 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9