Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 24 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 348 bài trong đề mục
ĐuyênHồng 22.12.2006 19:07:36 (permalink)
0
Cám ơn Nàng Trăng đã ghé qua[sm=a%20flower%20for%20her.gif]

DỊU DÀNG NGÀY EM VỀ…


Dịu dàng tứa nước mắt đau
Ai xui trời đất ngả ngầu cơn dông
Dịu dàng tím cả hư không
Để hong cong hết một lòng sông đêm…

Từ ai nỗi nhớ có tên
Từ ai sương rớt ướt mềm mắt vai
Dịu dàng ai thốt bên tai
Dịu dàng ai chuốc lòng say hỡi trời…

Người đi giọt lệ tròn rơi
Người về lửa rát cháy nơi tim này…





Trăng
 
Xiêm áo. Ô kìa,  thật lả lơi!
Ai đem trăng sáng buộc lưng trời
Lơ phơ ánh bạc Hằng soi tóc
Cong vút cánh diều Nga thả chơi
Chung thủy đầu tuần trăng khuyết dạ
Đau lòng cuối tháng nguyệt tròng vơi
Có phải trăng thương thằng Cuội ấy
Nên lúc trăng trong lại thấy Người*
 

*Note: Người= thằng Cuội
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 19:09:10 bởi Nguyễn Hoàng >
Đuyên Hồng 24.12.2006 10:23:37 (permalink)
0
HOA VÀNG CHIỀU ĐÔNG
 
Bao la sương sông nằm im bóng
Cầu vắt ngang lòng rộng vắng thuyền con
Tháng mười hai con nước ròng ngoài bãi
Hoa cải vàng tê tái ngọn heo may…
 
Chiều đông gầy xác xơ cành lá úa
Nắng lưa thưa chưa đủ ấm bàn tay
Ai đốt lửa giữa đồng mây khói tỏa
Nhớ cố hương lòng nặng giọt mắt cay…
 
Bờ bên kia một nửa ngày  đông đó
Lối xưa về em nhỏ bóng chân đê
Chiều tím thẫm câu thề in trong gió
Ai thẫn thờ chết lặng giữa đê mê…
 
Rồi thời gian xói bờ mơ sạt lở
Em theo người một bữa giữa heo may
Câu thề cũ trầm mình trên dòng chảy
Hoa cải vàng trong gió tả tơi bay…
 
Bao la sương hồn vương chiều đông vắng
Chân trời xa lằng lặng ký ức buồn
Chiều nhạt nắng ta gom về ngọn gió
Thổi hoa vàng sang phía bến bờ quên…
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 14:51:11 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 30.12.2006 00:48:52 (permalink)
0
VẪN LÀ…
 
Vẫn là anh
Vẫn là em
Tháng năm nỗi nhớ lênh đênh một chiều
Em xưa
Đã bỏ quê nghèo
Giàu sang nhuộm nét mỹ miều ngây thơ
Anh giờ
Tóc ướp gió mưa
Giấc mơ nông nổi
Vẩn vơ tấc lòng
Vẫn là em
Nét xuân xanh
Vẫn là anh
Trái tim lanh chanh buồn…

Vẫn là giọt lệ
Rơi tuôn
Hoàng hôn
Giờ lại lăn tròn my ai
Vẫn là ánh mắt mê say
Một chiều

Run rẩy
Rụng đầy câu thơ…

ĐuyênHồng 31.12.2006 16:30:05 (permalink)
0
THỜI HAI MƯƠI
-Cho: H.....
 
Ngày mai qua thời hai mươi
Cơn mơ trôi về cổ tích
Dòng sông bớt vàng mộng ước
Đò ngang vắt bến cuộc đời…
 
Một thời sôi sục hai mươi
Tình yêu có lần rơi rụng
Ngựa hoang trên đồng phiêu đãng
Hí vang bờm cuộn gió mây…
 
Con đường đã vắng mộng xưa
Lối về nỗi lo cuộc sống
Tuổi băm ầm ì tiếng vọng
Nói cười đong đếm từng câu…
 
Hai mươi tuổi đầu ừ nhỉ
Ngẩn ngơ cơn mộng trưa hè
Tiếc mình. Bướm ơi không thể
Theo người cho trọn cơn mê…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 16:33:52 bởi Nguyễn Hoàng >
ĐuyênHồng 31.12.2006 16:45:52 (permalink)
0
TÌM NHAU
 
Sao nói cánh chim không mỏi
Cả đời bay kiếm vườn xanh
Nắng mưa bão dông sớm tối
Bơ vơ đâu chốn yên lành…
 
Sao biết trăng mòn vì khuyết
Một thời nửa dạ thương đau
Trăng rầu tiếc ngày mười sáu
Hạ tuần trăng bỏ đi đâu?
 
Trăng tròn* một lần gặp mặt
Lưng lòng sông nước lững lờ
Vì yêu, nước chờ trăng đấy
Ngang bờ lòng nước ngẩn ngơ…
 
*Trăng tròn thường vào ngày con nước, thủy triều không lên cũng không xuống (mức nước dao động thấp) nên bờ sông không cạn cũng không đầy.
Đuyên Hồng 04.01.2007 20:11:24 (permalink)
0
SAO CHẲNG LÀ
 
Em có nghĩ gì không khi anh trách bâng quơ
Tình yêu em giữa vu vơ con chữ
Em yêu ai mà như nổi nhớ
Cho người nào sao chẳng là anh…
 
Những đêm nồng chong chanh giấc mơ hoa
Sao mộng mơ không chia ra, em hỡi
Những nổi niềm, tình yêu diệu vợi
Chẳng khi nào em gửi tới ta…
 
Ai người thứ ba trong câu chuyện em-anh
Cũng mộng ước đành hanh tức tưởi
Sao chưa một lần nghe môi em nói
Một người như thế với anh…
 
Chuyện chúng mình anh chỉ biết trách anh
Để cơn mơ em một lần đơn lẻ
Để vần thơ em bơ vơ nhỏ lệ
Để đêm hờ động bàn phím tơ rung…
 
Anh đã bao lần lắng nghe tiếng em ngân
Và cũng bao đêm hình dung người xa lạ
Những lời thơ mượt mà tầm tã
Dội mưa buồn trắng xóa từng đêm…
 
Những tấm tức trong lòng (tuy chẳng phải hờn ghen)
Cứ thầm thỉ cuộn về không chớp mắt
Nói không sợ nhưng lòng đau quay quắt
Sao chẳng là mình trong câu thơ của em…
 
Nỗi niềm chung hay khoảng trời riêng
Để môi rớt nụ cười nghiêng cay độc
Vần thơ em. Cho ai cười
Tôi khóc!
Đêm rồi đêm nỗi nhớ buộc tóc mềm…
ĐuyênHồng 07.01.2007 01:18:43 (permalink)
0
GƯƠNG THẦN
Cho tôi mượn chiếc gương thần
Để tôi coi lại tuổi xuân một thời
Tóc mây vương gió ngang trời
Trái tim loạn nhịp
Rối bời luyến thương
Cho tôi nhìn ánh mắt sương
Mờ màng phủ tím cổng trường năm nao…
Gương thần ơi
Nỗi khát khao
Một thời bẻ lá thơ trao cho người
Cho tôi tìm lại nụ cười
Rụng rời cảm xúc bùi ngùi ước ao…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 01:20:01 bởi Nguyễn Hoàng >
ĐuyênHồng 07.01.2007 19:42:53 (permalink)
0
EM ĐI
 
Đã xa! Không thể là không nhớ
Em bỏ vần thơ? Mấy dạo chờ
Em đi đứt đoạn rời câu chữ
Ai oán đời tôi mộng vẩn vơ…
 
Em đi, ừ nhỉ lời như gió
Chưa tiễn đưa nhau chén rượu nồng
Mai mốt nhớ về bao đêm trắng
Có biết nào người ngẩn ngơ trông...
 
Em đi, ai nối vần thơ dở
Ai dệt nhớ nhung những đêm hồng
Ôi vần thơ mộng, vần thơ dịu
Em bỏ. Đời còn ai nhớ mong…

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 21:05:20 bởi Huyền Băng >
ĐuyênHồng 09.01.2007 19:25:53 (permalink)
0
ÁO HỒNG
Ta bắt gặp em
Theo tà áo hồng
Lượn trên đầu gió
Nên ta, sóng lòng
 
Áo em màu hồng
Đi giữa chiều đông
Áo không có lửa
Sao ta cháy lòng?
 
Trời đầy mây đen
Áo em màu hồng
Trời không chịu nữa
Rực màu hừng đông
 
Yêu sao áo hồng
Một ngày mùa đông
Áo quên ra phố
Rét tê tái lòng…
Đuyên Hồng 24.01.2007 21:54:24 (permalink)
0
 
Tết quê Người
 
Mùa xuân tuyết, Tết quê người rét quá
Nhớ quê xa đỏ thắm sắc đào hoa
Tết xa quê cũng có mâm ngũ quả
Cũng rượu hoa sao vẫn nhớ quê nhà…

 
Dăm đứa bạn nhâm nhi vài ly rượu
Wishky nồng không bớt nhớ Tết xưa
Mẹ ơi mẹ! Đã có lần con hứa
Gói bánh chưng thay bố độ xuân về…!

 
Nay xuân đến con xa vời xứ lạ
Tay già run mẹ gói bánh chặt không
Con đi vắng ai người trồng đào quất
Ấm nhà ta những nụ chín đỏ hồng…?

 
Xuân xứ lạnh không dưa hành câu đối
Không người chơi ai cũng vội đi làm
Xuân xứ người mở đài dăm ba đứa
Nghe khúc Xuân về từ phía Việt Nam….


Đuyên Hồng 03.02.2007 10:11:17 (permalink)
0
PHỐ MÙ SƯƠNG

Phố mù sương
Dẫm con đường
Thương người đêm lạnh má hường xanh xao…
 
Phố mù sương
Bước  chân đau
Người xa bạc tóc trắng đầu nhớ mong…
 
Phố mù sương
Cơn  gió loang
Đổ bao nhiêu lá giữa đàng vừa rơi…
 
Phố mù sương
Tiếng mưa cười
Hay là tiếng của lòng tôi ngày nào…
 
Phố mù sương
Bước  thấp cao
Lao đao bóng lẻ hư hao dõi tìm…
 
Phố mù sương
Lạnh con tim
Nghe bao chiều đổ im lìm sau lưng…
 
Phố mù sương
Tím con đường
Chiều tan giữa phố lòng vương vướng buồn…

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 21:01:03 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 09.04.2007 22:32:01 (permalink)
0
HOA


Chuốt thơ tả nụ mai vàng
Hốt nhiên gặp cảnh xuân sang bên thềm
Tơ trời ai thả dịu êm
Giọt mưa rắc phấn trên mền cỏ thưa
 
Đem thơ thương đóa mười giờ
Sững sờ một tiếng chuông chùa chợt ngân
Đường mơ rải bước phong trần
Tuổi hồng vừa đượm một lần xuân đi
 
Tìm vần nương cánh lưu ly
Nét trần gian khó ai bì sắc hoa
Cánh vàng cánh đỏ kiêu sa
Cánh nào ngan ngát hương hoa hỡi người!
 
Tôi đi khuấy biển chọc trời
Ươm thơ để nói một lời yêu hoa
Hoàng hôn vừa mọc trăng ngà
Ô hay! Thượng Đế mang hoa tặng mình
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2007 22:34:54 bởi Đuyên Hồng >
Trường Phi Bảo 10.04.2007 18:54:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

VẪN LÀ…
 
Vẫn là anh
Vẫn là em
Tháng năm nỗi nhớ lênh đênh một chiều
Em xưa
Đã bỏ quê nghèo
Giàu sang nhuộm nét mỹ miều ngây thơ
Anh giờ
Tóc ướp gió mưa
Giấc mơ nông nổi
Vẩn vơ tấc lòng
Vẫn là em
Nét xuân xanh
Vẫn là anh
Trái tim lanh chanh buồn…

Vẫn là giọt lệ
Rơi tuôn
Hoàng hôn
Giờ lại lăn tròn my ai
Vẫn là ánh mắt mê say
Một chiều

Run rẩy
Rụng đầy câu thơ…


Vẫn là...
Trường Phi Bảo
 
Vẫn là em
vẫn là anh
Góp bao nhiêu lệ cũng đành biệt nhau
Anh xưa
mộng chốn sang giàu
Kể từ non nước nhạt màu thủy chung
Buồn em
sống cảnh lạnh lùng
Lầu son gác tía
não nùng tim yêu
Vẫn là anh
của bao chiều
Vẫn là em
của thuở liều nhớ thương
Vẫn là khuất bóng,
ngăn đường
Sông sâu cách trở
vẫn thường trông mong
Câu thơ hẹn buổi tang bồng
Anh có vợ
em theo chồng
câu thơ (buồn),
vỡ đôi...
Vẫn là
ánh mắt, bờ môi
Một chiều bắt gặp
vẫn vời vợi xa
 
10-4-2007
 
Đuyên Hồng 12.04.2007 21:19:54 (permalink)
0
QUA PHỐ CŨ

Chiều đi qua phố cũ
Hoàng hôn chùng sau lưng
Lối xưa vàng lá đổ
Đâu bóng người tôi thương

Chiều tần ngần bước lẻ
Nhặt chút tình còn vương
Bóng dài buông xuống cỏ
Tôi gặp tôi trên đường

Chiều tàn xua ngọn gió
Trái đất chầm chậm quay
Tôi về qua nơi đó
Lạnh run con tim gầy

Đuyên Hồng 01.05.2007 20:32:43 (permalink)
0
THÁNG TƯ


Tháng 4 xanh màu cỏ
Nắng vàng hồng ngọn cây
Người đi từ dạo đó
Bỏ quên con tim gầy
 
Tháng 4 mùa mưa đổ
Đường ngập bước chân ai
Người về qua phố cũ
Dội một đêm mưa dài
 
Tháng 4 ngày nói dối
Lời tỏ tình vội bay
Mùa yêu chưa đầy tấc
Đã vội vàng chia tay
 
Tháng 4 ngồi gom gió
Thả buồn vui một thời
Ngắm người nơi lễ hội
Thương mình bàn tay côi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 21:20:12 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 24 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9