MƯA THÁNG 9   
 Tháng 9 mưa rơi buồn não ruột 
 Con đường sướt mướt  tiếng xe qua 
 Nhạc vàng từng nốt nghe say khướt 
 Ai biết mà LIKE mấy chữ nhoà!   
 Chiều về không đợi cơn mưa tạnh 
 Bàn phím rưng rưng đợt đợt rầu 
 Ngày càng vắng bóng người đang đợi 
 Hiu hắt tầng không mấy điệu sầu   
 Nắng đã thôi rơi chiều cô quạnh 
 Lá vàng lả tả nối đuôi mau 
 Người ơi sao biết về đâu tá 
 Giữa một trời mưa nhạt sắc màu...   
 Sao ta thèm quá làn môi nóng 
 Một cái nắm tay một cái nhìn 
 Tháng 9 chiều nay mưa nhiều lắm 
 Con Đường xưa ấy có còn hoa?   
 18 September 2019 
 Đuyên Hồng 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2019 23:43:10 bởi Đuyên Hồng >