Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 24 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 20.04.2020 22:06:28 (permalink)
0
LỜI GIỌT SƯƠNG MAI
Xin đừng động giọt sương này anh nhé
Để cho em lấp lánh mãi cùng ngày
Xin đừng làm tan em đi, hỡi nắng
Em muốn làm hòn ngọc điểm trang cây… 
 
Đừng gọi em, đừng thức dậy vần thơ
Cho em hưởng trọn giấc mơ trần thế
Em mỏng mảnh xin anh đừng động khẽ
Em sẽ rơi, sẽ chết, sẽ vô hình….
 
Xin cám ơn anh lời của bình minh
Cho em được long lanh trong nắng
Xin cám ơn anh lời thì thầm đêm muộn
Lắng cho em một giấc mơ lành!
 
Em biết đời mình sẽ thấm thoắt trôi nhanh
Xin cứ để em yên lành anh nhé
Đừng động đến em dù chỉ là khe khẽ
Kẻo em sẽ tan đi, em chẳng giữ được mình
 
Đừng chạm vào em. Anh nhé, hỡi bình minh.!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2020 22:07:30 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 30.04.2020 21:03:26 (permalink)
0
GIẬN MÀ YÊU
 
Em giận thôi gì cũng tại anh
Lời yêu nói mãi vẫn không thành
Bàn tay muốn nắm nhưng run rẩy
Cũng bởi ai hù nhịp tim nhanh...
 
Em giận bao giờ cũng tại tại anh
Hẹn em gặp má  lại dùng dằng
Hèn chi bữa ấy trời nổi gió
Nguýt mắt em hờn chẳng nói năng!
 
Em giận đi mà anh đang nghe
Bờ mi trĩu nặng mái tóc thề
Mà sao mấy bữa anh không ngủ
Anh ngại làn môi chẳng dám kề…
 
Em giận đi rồi, em lại thương
Ngày xem phim Mỹ cảnh phi thường
Sao mà em sợ, em ôm chặt
Đến cả tan phim vẫn ngỡ ngàng!
 
Em giận anh gì cũng nhớ em
Hẹn em đi nhậu ngắm trăng lên
Cùng thăm châu thổ xem cây cỏ
Hái quả đầu cành tặng cô tiên…
 
30 April 2020
 
Đuyên Hồng 09.05.2020 17:23:28 (permalink)
0
VAY NHÉ
 
Cho anh vay một nỗi nhớ từ tim
Một áng thơ say giữa chiều ngọt lịm
Một khúc nhạc loang theo hoàng hôn tím
Cả nỗi buồn thai nghén tự thiên thu…
 
Giữ chi em vầng trăng sáng ngây thơ
Cặp môi mọng giữa hai bờ hư ảo
Giữ chi em mái tóc huyền chân sáo
Đôi vai gầy ánh mắt nai tơ…
 
Cho anh vay, đừng lần lữa làm ngơ
Nỗi khao khát đã từng đêm vẫy gọi
Cho anh vay một bàn tay bối rối
Một cái nhìn rất lạ giống như mơ…
 
Đường bên anh những giấc mộng gió mưa
Chưa biết chỗ dừng chân ngay mai mốt
Cho vay nhé, một lần thôi sau chót
Điệu ru hời ríu rít tiếng trẻ thơ….
 
Buổi chơi nào từng đã ghé qua
Ngày vui có những nỗi chốc lát
Anh sẽ nắm bàn tay kia rất chặt
Để một lần chẳng ai được vay thêm…
 
Cho anh vay… dẫu lãi tính từng đêm….
9 May 2020


 
   
Đuyên Hồng 13.05.2020 20:55:51 (permalink)
0
ĐÔI KHI
 
Đôi khi nghĩ thân mình là Gió
Đến hay về chẳng một chỗ dừng chân
Vui ở lại  buồn rồi đi đây đó
Ngọn lửa lòng vẫn cháy chẳng phân vân...
 
Đôi khi nghĩ thân mình là Cỏ
Những nắng mưa sương tuyết chuyện bình thường
Đêm mộng ảo giữa muôn vàn trăng gió
Bỗng giật mình bóng giọt nắng hôn sương…
 
Đôi khi nghĩ đời mình là Biển
Sấm động sóng trào dội bến yêu đương
Hoàng hôn rọi hải âu vờn bóng nước
Cùng sao trời cất tiếng hát đại dương…
 
Đôi khi thấy mình là chiếc Lá
Lửng lơ bay trong cuộc thế vô thường
Thế mà lạ! Mùa sang mùa vội vã
Phút xuân hồng đã nảy lộc yêu thương….
 
13 MAY 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2020 21:17:57 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.06.2020 11:52:59 (permalink)
0
THÁNG SÁU
Cành phượng tàn trong chiếc giỏ xe
Tháng sáu đến...ngày chia tay vội vã
Bầy ve dạo khúc  tình ca muôn thuở
Em có về thăm lại mái trường xưa…
 
Vẫn môi hồng má phấn mộng mơ
Mình sống lại tuổi học trò năm cũ
Soi mắt nhau để xua tan nỗi nhớ
Tà áo dài bóng chân bước thấp cao…
 
Em vẫn còn trinh tiết tự ngày nao
Dẫu năm tháng có hằn lên đôi mắt
Bằng lăng ơi! Giọt tím chiều chưa tắt
Cặp môi hồng vẫn đon đả gởi trao…
 
Tháng sáu chân ai nhạt dưới mưa rào
Để anh che đôi vai gầy áo mỏng
Để anh viết tên em vàng trong mộng
Để anh nhìn mắt em sáng như sao…
 
Ngày hôm nay tháng sáu gửi cho nhau
Câu nguyện ước vẫn còn nguyên mực thắm
Buổi hò hẹn nghe trống trường vội gióng
Bàn tay mừng trong cái nắm tay nhau…
 
Tháng sáu ơi! Nỗi nhớ thả trời cao…
 
1 June 2020

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2020 15:23:06 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 12.06.2020 15:49:42 (permalink)
0
MƯỜI HAI THÁNG SÁU
(Cảm tác theo thơ Vũ Hoàng Chương)

Trăng của ngày xưa trăng nhớ chăng
Tình say rượu ướt những đêm trường
Vần thơ tháng sáu còn nức nở
Tố của ngươi mơ, Tố mãi thương..

Tình ta lỡ ngấm đời mưa hắt
Mười năm chờ đợi cũng bằng không
Em ơi trăng cũ trời bên tắt
Tố đợi chàng thơ, Tố mãi trông…

Mười hai tháng sáu lời thương nhớ
Nửa tấm lòng son gối mộ phần
Bia đề thân nữ tên là Tố
Mươi năm tình cũ bấy lần nhân!

Hương khói chưa quên sầu vạn thuở
Tình chung chẳng dễ một đời mong
Em đi anh có bàn thơ tế
Tưởng nhớ tư tình những lúc không..

Bia gõ chẳng trôi lần thương nhớ
Mười năm có lẽ vẫn còn thưa
Bao lần anh chết hồn thi sĩ
Chỉ đợi hoàn sinh phút tình khờ...

Kiều Thu! Em hỡi mộng tình ta
Sầu xưa khép lại nửa sơn hà
Em đi thơ rượu hầu lạt lẽo
Một mảnh tình son vạn cổ ca!
12/6/2020
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2020 18:22:26 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.06.2020 12:24:03 (permalink)
0
HOA XƯƠNG RỒNG
Thân gai cũng trổ ra hoa
Sống trên sỏi đá thế mà xinh tươi
Màu xanh đã gửi cho trời
Bao nhiêu màu tím giữ đời thương yêu!
20 June 2020


 
Đuyên Hồng 01.07.2020 20:57:06 (permalink)
0
THÁNG BẢY
Tháng 7 vừa sang nắng loãng rồi 
Có còn sắc sảo mắt em tôi
Những ngày hạ cháy! Ôi đâu vậy
Thơ hão nửa dòng đã biếng trôi
 
Tháng 7 hay gì? Mưa vẫn thế
Con đường thưa bước mỏi đôi chân     
Buồn chi tình lạ, sao mà kể
Những buổi nao lòng gót giai nhân
 
Mắt em đã đọng sầu đưa lối
Anh thả đôi vần mộng vu vơ
Mà sao tháng 7 hình như đã
Xích lại đôi mình nửa  tứ thơ….
1 July 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2020 22:43:32 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.07.2020 15:24:03 (permalink)
0
GIÓ THU
Này cơn gió gọi Thu về nơi cửa
Này là hương thoang thoảng giữa tầng không
Này chiều mây đã tím sắc xanh hồng
Này là sương nhạt nhòa trong niềm nhớ…

Xem chi nữa vần thơ khờ một thuở
Nhớ thêm gì kỷ niệm đã vời xa
Ta và thu đã nhủ lòng thôi bỏ
Những mặn nồng ân ái buổi thu xưa

Nắng chẳng biết những gì là nỗi nhớ
Nên là thu lành lạnh giữa bâng quơ
Rồi sắc lá lại vàng thêm chút nữa
Khi chiều vào thu dõi bóng người thơ…

Xin dừng lại! Mây đừng qua vội vã
Mưa thôi rơi và nắng nhẹ nhàng thôi
Một chiều tạnh sương nhòa trên môi má
Ta bảo lòng…nhớ quá.. gió Thu ơi!
2 July 2020
Đuyên Hồng 

Đuyên Hồng 11.07.2020 23:35:07 (permalink)
0
BÀI THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT

Ôi thương thế! Vần thơ màu nắng
Trong ngôn từ như đắm lai như say
Yêu làm sao khung trời tím ngất ngây
Và dải lụa của lòng em thêu dệt…

Bản tình ca muôn lời anh viết
Cũng vì em da diết mãi ngân nga
Và bài thơ, sóng mắt của tinh xa
Vẫn lấp lánh tím một màu thanh khiết!

Anh sẽ kết màn đêm, anh sẽ dệt
Thành khung trời mơ mộng của riêng ta
Và ngoài kia tinh tú lẫn ngân hà…
Là nhân chứng của tình xanh bất diệt

Anh đã nói, một lần và sau hết
Những câu từ không dễ viết ra ngay
Ngủ say đi, và mơ đẹp.. Một ngày
Mình viết nốt bài thơ không đoạn kết….
11 July 2020
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2020 04:47:35 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 24.07.2020 11:21:12 (permalink)
0
EM CÓ HIỂU
Có thể nào diễn tả được tình yêu
Những câu chữ một lần không nói hết
Lòng của anh ước gì em được biết
Nỗi riêng tư ai hiểu được bây giờ
 
Em có cùng vượt nắng vượt mưa
Ngày xuân mộng cũng như mùa bão tố
Có cùng anh chống chèo con thuyền nhỏ
Giữa biển đời đầy sóng dữ phong ba… 
 
Em có cùng anh hát khúc du ca
Mùa hạ nồng nàn, mùa thu thương nhớ
Cùng tinh tú viết bài thơ muôn thuở
Vui cùng trăng cùng gió cùng hoa…
 
Hãy tựa mãi vào ngực anh thủ thỉ
Những thương yêu tuổi ngọc ngày nao
Giữa biển người ta ở mãi trong nhau
Mặc thiên hạ ai sang giàu phú quý… 
 
Mình sẽ có một gia đình hoàn mỹ
Chẳng cần chi đài các xa hoa
Em ru con và anh viết thơ ca
Ngôi nhà nhỏ bốn mùa xanh cây cỏ…
 
Anh chẳng hứa mình sẽ đi đây đó
Tâm hồn ta đủ rộng với nhau rồi
Kệ trần gian bão táp mưa trôi
Ta trú ẩn trong tim mình mãi nhé!
 
Em có hiểu những gì anh chưa kể!?
24 July 2020 

 
Đuyên Hồng 28.07.2020 11:36:24 (permalink)
0
BÓNG THU
 
Tháng 7 qua đi thật thu rồi
Tiết trời nắng nhạt lắm mây trôi
Và thơ ít lại niềm khao khát
Nặng ánh mắt buồn em gái tôi..
 
Tháng 7 em ơi, vỡ mộng đời
Chưa thề lòng đã nặng mưa rơi
Mùa ngâu đang đến trời sùi sụt
Đâu nói được gì, tiếc cũng thôi!
 
Tiếc quá đi thôi buổi chuyển thời
Người xa đã lỡ chén giao bôi
Để tôi nhặt lá ngồi ao ước
Thu nhớ mang thêm bóng một người...
27 July 2020 
 
Đuyên Hồng 02.08.2020 15:38:11 (permalink)
0
NÀY CÔ BÉ
Này cô bé! Muộn rồi sao chưa ngủ
Nhớ gì em những câu chữ thơ ca
Bao lâu đài và cung điện nguy nga
Ta xây dựng ở trong miền thương nhớ!

Này cô bé! Đừng dỗi hờn chi nữa
Ngủ ngon đi và mộng đẹp kề bên
Nơi Tiên Đồng cùng Ngọc Nữ xe duyên
Say sưa nhé! Mãi trong miền hư ảo…

Này cô bé! Mai này dù mưa bão
Lòng của anh, chiếc lều cỏ đợi em
Nơi yên bình em hãy ngước mắt lên
Có sao sáng cùng trăng vàng nơi đó

Này cô bé! Dối lòng chi thế
Mà giận hờn với câu chữ bâng quơ
Tâm hồn anh dẫu chai gió dạn mưa
Vẫn trẻ mãi với tình thơ bất diệt…

Này em nhé! Bài thơ ta mãi viết
Miễn là em còn tha thiết đợi mong
Miễn là anh lửa đã cháy nơi lòng
Miễn là đời vẫn ươm màu hy vọng

Ta vẫn yêu miễn là mình... còn sống!
2 August 2020
Đuyên Hồng 13.08.2020 22:14:46 (permalink)
0
THU QUA CỬA 
Mây vờn theo gió nắng hong tơ
Thu đã về ư thật hững hờ
Đôi cụm cúc vàng thưa thớt nở
Bên giàn mướp đã  thả hoa đưa…
 
Bao cô thiếu nữ hăm hở lắm
Vào mùa hẹn ước rủ rê khoe
Ngoài kia nhiều đám trai còn trẻ
Háo hức mùa sang đón dâu về
 
Nhãn lồng quả mọng nhanh tay hái
Mẹ bán lấy tiền lễ mối mai 
Năm nay áo cưới xài đồ ngoại
Đỏ mặt em nhìn thật dễ coi! 
 
Mười mâm lễ đủ cả mười cô
Thôi hết từ đây tuổi hẹn hò
Người về bên ấy thu qua cửa
Nửa ánh mắt cười, nửa mắt lo…
13 August 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2020 22:18:02 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 26.08.2020 17:59:27 (permalink)
0
CHIỀU
Sáng nay lạ cây vàng thêm chiếc lá
Chiều sang buồn mây trắng hững hờ qua
Em cũng vừa mắt ướt ngắm nhìn xa
Sao mà lạ kẻ ửng hồng đôi má…

Nắng cũng nhạt mà cúc vàng như đã
Dâng lòng mình cho cơn gió qua mau
Em đi xa nên lối nhỏ vương sầu
Chiều nay lạ! Chim thôi không hót nữa!

Chiều đang ghé một nỗi buồn vô cớ
Mênh mang kia sương phủ lối về đi
Rượu chưa say, môi ấm vẫn chưa kề
Ai viết nổi.. Bài thơ không đoạn kết!

Chiều nay ngắm mây buồn trong da diết
Thu của Ai và Ai của Thu kia
Trong hơi may nghe réo rắt câu thề
Chiều nay ạ! Đi về không hẹn. Bước …
26 August 2020
Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 24 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9