Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 24 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 21.06.2006 08:42:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

Nhầm


Cầm vàng đem tặng người đời
Biết ai kẻ nhặt người chơi mà buồn…

Mang đàn ra gảy đầu nguồn
Bá Nha tri kỷ ai còn mà mong…

Mang Trăng đem rải đồi hoang
Trơ trơ sỏi đá ai màng ánh ngân…

Mang cánh hoa nhài trắng ngần
Cắm nhầm chỗ ấy… mỏi chân đứng chờ…

Mang đôi đũa lệch ra so
Chiếc cao chiếc thấp mà thò mâm son…

Đưa nước mà dội lá môn
Bao nhiêu nước đủ cho hồn ướt đây…

Mang thơ đãi kẻ ngủ ngày
Mang tình ra chợ để bày bán rao…

Ta mang cả triệu ước ao
Đổ vào bãi cát hạt nào chờ ta….

Nguyễn Hoàng




GIEO MỘNG


Giăng hoa đăng mộng ước
Được thua đâu tại Người
Ừ! Đợi hồi chung cuộc
Có ai hay? Hỏi Trời!

Hong kỷ niệm trong nắng
Ấm chút thôi, được rồi
Còn hơn muôn đời ướt
Khi nào hết mốc hôi?

Gieo niềm vui vào đất
Tất có hạt nảy mầm!
Mặc kệ Trời đại hạn
Mặc thế gian xoay vần…

ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2006 08:53:25 bởi Đuyên Hồng >
#46
    Đuyên Hồng 22.06.2006 13:09:13 (permalink)
    0
    TẢN MẠN LIÊU TRAI


    Thời Liêu Trai ấy thật thái bình
    Trai tài Gái đẹp, cả Hồ tinh
    Hữu duyên đều có mình trong đó
    Mưa gió… trăng sao… cạn bể tình!

    Thủơ ấy làm sao thật trong lành
    Hoa cười, bướm lượn, cảnh như tranh
    Chim muông cầm thú đều yêu cả
    Chẳng bận thấp cao, kệ ngọn ngành

    Cả Ma, cả Quỷ thảy điều xinh
    Rồi Hồ rồi Mỵ cũng đa tình
    Thư sinh người đẹp cùng nhau xướng
    Giấc mộng Nam Kha thật yên bình!

    Cảm động làm sao đống xương tàn
    Đủ trăm ngày ấm hoá mỹ nhân
    Có cả cô hồn nơi địa ngục
    Một hôm bừng tỉnh chuyện ái ân!

    Thời nay lướt Web để tỏ tình
    Mấy kẻ thực mình, mấy kẻ ngông
    Còn đâu ngày ấy… ngay Tiên nữ
    Cũng bỏ kiếp tu đổi chữ lòng!

    Ái ân ngày xưa cũng có lần
    Ma Quỷ Tiên Người, chuyện gối chăn
    Ngày nay xem Web nhìn hư ảnh
    Chỉ nhớ thương thôi, chỉ nhớ thầm!

    Ôi chuyện ngày xưa, chuyện ngàn năm
    Thực hư , hư thực chốn hồng trần
    Mà nghe trong đó từng hơi thở
    Của giấc mơ hoa thuở a còng (@)!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 13:42:52 bởi Đuyên Hồng >
    #47
      ĐuyênHồng 23.06.2006 16:26:17 (permalink)
      0
      Thương Nhau


      Mây thương sườn núi làm mưa
      Dừa thương bờ nắng bơ phờ tóc mây…

      Bướm thương hoa bướm lượn bay
      Hoa yêu bướm hoa nở đầy sắc tươi…

      Ban ngày yêu ánh mặt trời
      Nụ cười yêu lắm đôi lời thơ vui…

      Ban đêm yêu ánh sao rơi
      Thương nhau đừng để trăng trôi mây mờ…

      Con thuyền yêu lắm đôi bờ
      Xa khơi nhớ bến, bến chờ thuyền đi…

      Con cá yêu nước suối khe
      Dòng trong nước mát cá về lượn bơi…

      Cây đa thương chim đến chơi
      Chim nhớ cây, chim cất lời véo von…

      Phấn son thương má em hường
      Chì đen mí mắt cho lòng anh đau…

      Thương nhau xin nhớ một câu
      Vôi trắng quyện với câu trầu nên tươi…


      Repost
      #48
        ĐuyênHồng 24.06.2006 16:57:07 (permalink)
        0
        Mưa Sài Gòn...


        Trời Sài Gòn chợt tạnh rồi mưa
        Chợt đến rồi đi như là Em vậy...!
        Muốn về Bắc mang theo cơn mưa ấy
        Ướt áo mình những lúc không Em...
        #49
          ĐuyênHồng 24.06.2006 17:45:50 (permalink)
          0
          Em đừng bao giờ đi…


          Ngày mai em sẽ đi sao
          Lẽ nào phũ phàng đến thế
          Bờ vai làn môi chạm khẽ
          Mà chưa thốt được lời thề

          Em ơi! Đừng đi, đừng đi
          Lời nào nói lời chia lìa
          Tóc em vờn trong gió nhẹ
          Trói môi anh biết nói gì…!

          Ngày mai em sẽ ra sao
          Vắng anh ai người đón đợi
          Bờ môi lả lơi lần cuối
          Ngày mai… Còn gì mà mong…!

          Chia ly! Hóa đá trong lòng
          Lời thương nghẹn dâng tận cổ
          Mắt hờn khô dòng lệ đổ
          Tim rầu từng giọt châu sa…

          Đừng xa dẫu là một đêm
          Đùa chi con tim yếu mềm
          Đừng đâm con dao tiễn biệt
          Bao đời… anh khát tình em…


          Repost

          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 00:22:07 bởi diên vỹ >
          #50
            ĐuyênHồng 26.06.2006 12:07:13 (permalink)
            0


            Nói với Em

            Anh chẳng thể nào tìm được lá diêu bông
            Lá hư ảo mà anh con người thật
            Anh chỉ có một tấm lòng chân chất
            Mang con tim khờ dại đến cuộc đời.

            Lời nói anh chẳng ngào ngọt đầu môi
            Cũng giản dị như con người anh vậy
            Anh chỉ có một tình yêu rực cháy
            Tình yêu em ngây dại đến si mê…

            Đừng trách thơ anh lời ăn nói vụng về
            Khi không thể nói hết tình yêu em huyền ảo
            Khi ngôn từ trống rỗng và khách sáo
            Khi lời yêu bịt chặt cả bờ môi…

            Đừng mong anh như bình minh em ơi
            Bình minh rồi sẽ tan khi trời rạng sáng
            Anh cũng không thể là trăng (nếu có lần em muốn)
            Bởi vì trăng đôi lúc chẳng thấy mình…

            Thôi nhé… anh xin làm bầu trời xanh
            Em thả mắt sau những giờ mỏi mệt
            Anh xin làm tiếng đêm khuay tha thiết
            Ru em say giấc ngủ mơ hồng…

            Anh xin làm chăn gối mùa đông
            Ôm em ấm khi mưa phùn rét mướt
            Anh xin làm một giấc mơ thảng thốt
            Giữa cơn ác mộng đời trần tục bon chen…

            Nhưng mà thôi… anh không thể nói gì thêm
            Khi tim anh nghe tiếng lòng em đập
            Khi vũ trụ tràn trề hương tình nồng em thắp
            Khi lòng anh dâng ngập sóng tình em…!


            Repost
            #51
              Đuyên Hồng 26.06.2006 17:42:53 (permalink)
              0
              Anh Về


              Anh về bắc một dàn trầu
              Tôi thùng vôi trắng cho cau tỏ tình
              Anh về trồng khóm trúc xinh
              Để cho em đứng đầu đình chờ ai
              Anh về múc nước xóm Đoài
              Để tưới ruộng hạn em ngoài xóm Đông
              Anh về trồng cau Liên Phòng
              Cho em kịp lễ áo hồng Vu quy
              Anh về đắp một con đê
              Để lòng anh khỏi chảy về nơi em…


              Repost
              #52
                ĐuyênHồng 27.06.2006 10:05:52 (permalink)
                0
                Có Khi


                Có lúc chợt cười chợt vui
                Bâng khuâng mong đợi như người đang yêu
                Có khi bỗng thấy ỉu xìu
                Chờ thơ người đáp dìu hiu cả lòng

                Hỏi rằng mình có yêu không
                Nói không thì chắc tiếng lòng không ưng
                Nói có thì lòng lại mừng
                Nhiều khi lơ lửng lừng khừng như bay…


                Repost
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 10:14:28 bởi Nguyễn Hoàng >
                #53
                  MM_Ngoc 27.06.2006 13:38:12 (permalink)
                  0
                  Có Khi


                  Có lúc chợt cười chợt vui
                  Bâng khuâng mong đợi như người đang yêu
                  Có khi bỗng thấy ỉu xìu
                  Chờ thơ người đáp dìu hiu cả lòng

                  Hỏi rằng mình có yêu không
                  Nói không thì chắc tiếng lòng không ưng
                  Nói có thì lòng lại mừng
                  Nhiều khi lơ lửng lừng khừng như bay…


                  hihihi

                  Tội tình


                  Yêu thì cứ nói là yêu
                  Làm gì khờ khạo như diều say dây
                  Hỏi lòng mình một tiếng ngay
                  Đừng như đường nọ chờ ngày lún thêm
                  Làm thơ như gió qua thềm
                  Vui qua chỗ nọ - buồn tìm chỗ kia
                  Bao giờ muốn bưng Trăng dzìa
                  Thì thơ nhớ phải liệu bề với Sao
                  Bây giờ Trúc có làm cao
                  Thì sân đình phải thơ rao trình làng
                  Vui vui đừng có đa mang
                  Tội tình cho cái lọng vàng đó nghe

                  hihihi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 14:35:43 bởi MM_Ngoc >
                  #54
                    Đuyên Hồng 28.06.2006 22:56:57 (permalink)
                    0
                    Mơ Ước

                    Rồi một hôm có chàng Hoàng Tử
                    Bỗng gặp nàng Công Chúa kiêu sa
                    Cả hai kẻ cùng rủ nhau, lữ thứ
                    Bỏ kinh thành ngà ngọc gấm hoa…

                    Rồi bữa ấy họ thỏa lòng nhung nhớ
                    Buông thuyền hoa trôi dọc ngọc tuyền
                    Trăng rạng sáng thuyền quyên hai đứa
                    Nhấp môi mình cạn chén lương duyên…

                    Thuyền không neo lạc vào cõi mộng
                    Chốn Thiên Thai sạch bụi u phiền
                    Cả hai sống thỏa lòng, như con sóng
                    Say dật dờ trong thế giới Thần Tiên…

                    Chàng Hoàng Tử là anh, và em đó
                    Nàng Công Nương kết bạn gió trăng
                    Từ bỏ cõi trần gian khốn khổ
                    Dắt tay nhau đến chốn Vĩnh Hằng…


                    Repost
                    #55
                      Đuyên Hồng 29.06.2006 14:41:24 (permalink)
                      0
                      Lòng Thi Sĩ
                      -Cho: H....


                      Người Thí Sĩ có trái tim mỏng mảnh
                      Rất long lanh óng ánh diệu kỳ
                      Rất ngọt ngào và rất đỗi mê ly
                      Rất kênh kiệu nhưng chẳng hề khách sáo…

                      Lòng Thi Sĩ như dây đàn muôn điệu
                      Quá dễ yêu nên dễ ghét đấy mà
                      Rất dễ động lòng nên rất dễ thăng hoa
                      Chợt vui đấy rồi buồn rơi đổ lệ…!

                      Yêu Thi Sĩ xin tỏ lòng nhè nhẹ
                      Kẻo trái tim non vỡ muôn mảnh khóc òa
                      Nếu mến thương xin đừng hãy xót xa
                      Tim Thí Sĩ không cần người thương hại…

                      Lòng Thi Sĩ dịu dàng như lụa vải
                      Mà sắc hơn dao cứng hơn đá hơn đồng
                      Lòng Thí Sĩ yêu cuồng si mê mải
                      Nhưng bỗng rồi im ắng tựa Hư Không…

                      Lòng thi sĩ như trời cao đất rộng.
                      Từ muôn đời luôn rất dễ bao dung...
                      Lòng thi sĩ như trăng vàng tỏa rạng
                      Yêu cuộc đời chiếu áng sáng mông lung. …


                      Repost
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 18:30:49 bởi Đuyên Hồng >
                      #56
                        Đuyên Hồng 30.06.2006 19:12:35 (permalink)
                        0
                        Dấu Cũ


                        Người cũ xa rồi… bao tháng năm…
                        Bến cũ năm nào… ai viếng thăm!?
                        Chân mây quạnh quẽ không bóng nhạn
                        Quan ải hoàng hôn vắng hoang tàn…

                        Nỗi nhớ người ta… cứ dẳng dai…
                        Dấu yêu xao xác mộng đêm dài
                        Thao thức canh tàn cơn mơ cũ
                        Thoáng bóng chim về ngỡ bóng ai…

                        Đọc vần thơ ấy… nhớ người xa
                        Câu chữ lời thơ… sao thiết tha
                        Tương tư gửi hết qua trang sách
                        Hương tình phủ tím buổi chiều hoa…

                        Mây khói còn vương sầu một thuở
                        Lưu bút đôi dòng tiếc ngẩn ngơ
                        Chao ơi! Kỷ niệm ngày xưa cũ
                        Dâu bể trăm năm chẳng nhạt mờ…!

                        Repost
                        #57
                          ĐuyênHồng 02.07.2006 11:37:04 (permalink)
                          0
                          Tặng…

                          Gửi em một cơn gió thổi
                          Mát lòng mong đợi bao ngày
                          Gửi em một cơn mưa dội
                          Sạch buồn lòng bỗng thơ ngây…

                          Tặng em hoàng hôn buổi tối
                          Êm đềm khúc hát tình say
                          Đưa em mây về một lối
                          Mộng vàng bay bổng ngất ngây…

                          Cho em nắng vàng từng giọt
                          Kề môi nhấp hết tình nồng
                          Cho em mưa rơi từng hạt
                          Đếm lòng nỗi nhớ chờ mong…

                          Tình yêu muôn vàn cung bậc
                          Cho em một tấc lòng thành
                          Xa rồi em đừng đánh mất
                          Mây buồn u uất trăng thanh…

                          Từng đêm từng ngày xa vắng
                          Đem tình kỷ niệm ra hong
                          Mong lòng không còn hoang vắng
                          Cô liêu thắm đượm tình hồng…

                          Trời cao trăng sao mưa gió
                          Muôn vàn nỗi nhớ về em
                          Xin Ngâu đừng mưa thêm nữa
                          Ướt bao giấc mộng êm đềm…

                          Repost
                          #58
                            ĐuyênHồng 03.07.2006 17:51:29 (permalink)
                            0
                            Không Đề

                            Dằn lòng mình nhận nỗi hận từ tim
                            Gạch quá khứ một từ em đã xóa
                            Anh ôm cả mối tình như thơ-họa
                            Xây lòng mình đài tưởng niệm Tình EM…

                            Biết nói gì khi em đã xa xôi
                            Khi con tim không nghe lời tim gọi
                            Khi đôi tai không nghe lời môi nói
                            Khi người xưa quay mặt với người giờ…

                            Phút ngông cuồng anh gửi nốt vần thơ
                            Trả lại hết cho em lời thơ ấy
                            Trả lại hết cho em những lời ru êm ái
                            Thôi! Em đừng bận lòng khi nghe tiếng gọi Ai…

                            Ngày mai trời có lẽ nhiều mây
                            Mà không phải- rét từ hôm nay đấy
                            Em đã bỏ ra đi, em đã lấy
                            Mùa hạ nồng nên gió thoảng heo may…


                            Repost
                            #59
                              songduy 03.07.2006 18:34:18 (permalink)
                              0
                              Còn lại một vầng trăng



                              Để lại gì khi hạ đã qua sông
                              Tiếng ve gọi với cho lòng thêm đứt quãng
                              Bờ rêu anh ôm về những mảng
                              Tô thêm màu gì mà vẫn cứ trơn

                              Để lại gì khi phượng khóc từng cơn
                              Lá đã mỏng manh thêm sờn bờ vai như thuở trước
                              Đổ hết ra sông những gì thân thuộc
                              Sót lại chút mực đã khô

                              Hứng vào lòng từng đợt sóng xô
                              Cơn gió văng những dòng thơ xập xệ
                              Hạ đã sang sông có bao giờ còn ghé
                              Bến sông này còn lại một vầng trăng...



                              SD





                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 24 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 348 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9