TÌNH BIỂN
TÌNH BIỂN Ví tình như sóng biển
Lúc lăn tăn hiền hòa
Vẫn ngấm ngầm tiềm ẩn
Dấu bão táp mưa xa
Cơn gió nhẹ lướt qua
Biển chuyển mình nổi sóng
Khi gió xoay nhanh chóng
Biển gào thét xô bờ
Biển đầy dãy bất ngờ
Khi lên cơn cuồng loạn
Ào ạt cơn sóng xô
Xé thuyền trăm ngàn mảnh
Khi biển trở yên lành
Sóng vuốt ve vờn mạn
Con thuyền con ngoan ngoãn
Như nằm giữa nệm êm.
Tình Anh dành cho em
Ví như tình của biển?
Lúc dữ dội khùng điên
Lúc hiền lành... ngu ngốc...
Hoahuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 20:51:56 bởi HOA HUYỀN >
VẪN CÒN XA
Biển hôm nay tuy không còn sóng dữ
Nhưng trong lòng đâu đã hết bão dông
Xuân đến rồi rét lạnh cuối mùa đông
Vòng tay ấm vẫn còn xa vời vợi.
BẾN ĐỖ
Bến đỗ đời em rất dịu hiền
Xin đừng sóng gió khuấy bình yên
Trái tim tan nát trăm ngàn mảnh
Giọt lệ đau buồn muốn hóa điên.
ĐNH.
HƠN CẢ GIẤC MƠ
Có giây phút đắm chìm trong suy tưởng
Sóng trong lòng dồn nén những khát khao
Chiều hoàng hôn tím một màu thương nhớ
Báo đêm về giẫy rụa những vần thơ
Anh yêu em như chưa thế bao giờ
Đấy ăm ắp tuổi thơ và kỷ niệm
Ba mươi năm vẫn ngày đêm tìm kiếm
Bỗng em về hơn cả giấc chiêm bao
Tình đôi ta xa cách vẫn ngọt ngào
Dẫu có thể sau này và mãi mãi
Không bao giờ trong vòng tay ân ái
Ở hai đầu nỗi nhớ vẫn bên nhau.
HH.
Chào Đào Huyền Hoa, thơ bạn viết dữ dội lắm, tôi có cảm giác phong cách của bạn hơi giống Xuân Quỳnh! Cho tôi gửi vào một bài nhé!
Em là sao lơ lửng giữa trời
Anh là hoa vật vã biển khơi
Khoảng cách hai ta ngoài tay với
Ngổn ngang anh nhớ em tơi bời
Cảm ơn bạn
hoaphonglan1911 đã viếng thăm và động viên mình
Vì sao ?
Không tài nào hiểu nổi
Vì sao yêu quá trời ?
Say như là điếu đổ
Dẫu có chết “giàng ơi!”
Chưa bao giờ như thế
Yêu đến mụ cả người
Con tim đang náo lọan
Chỉ muốn được yêu thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 14:19:06 bởi HOA HUYỀN >
Trên cả tuyệt vời
Hôm nay mồng tám tháng ba
Một ngày hạnh phúc cho bà và tui
Sáng dậy sớm lòng vui mở hội
Ông mời bà lạc lối vườn yêu
Lăng xăng từ sáng tới chiều
Ông khôn "dở" võ tuyệt chiêu nịnh đầm.
Tối "sư tử Hà đông" giận dữ.
Hát bài ca phụ nữ vùng lên
Đòi quyền bình đẳng hai bên
Đàn ông kính cẩn: dưới - trên tùy bà
Ngày mai ta lại là ta
Hôm nay mồng tám nhường bà một chiêu.
Nhân ngày 8/3/2005
Bài thơ tếu vui một chút mong
các bà, các chi, các em lượng thứ
Bàn tay
Gần nhau
tay nắm bàn tay
Hình như
hơi ấm lâu ngày gặp nhau
Chia tay
xiết chặt bàn tay
Ô hay
lạ thế
bàn tay biết buồn
Xin đừng để lệ trào tuôn
Hữu duyên thiên lý khơi nguồn tình yêu.
HH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 14:15:12 bởi HOA HUYỀN >
Mùa hè ơi!
Hoa rực rỡ tràn vào cửa sổ
Đỏ ùa về mọi chỗ em ơi!
Tiếng ve rền rĩ khắp nơi
Nhớ anh, nhớ cả một thời đã qua
Trang nhật ký âm thầm giấu kỹ
Một nhành hoa phượng vĩ ngày thơ
“Gã” khờ đầy ắp mộng mơ
Bao nhiêu kỷ niệm thẫn thờ vây em…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 14:25:22 bởi HOA HUYỀN >
Khao khát
Nhắm mắt lại sẽ thấy anh bên cạnh
Đang nhìn em đắm đuối nói lời yêu
Anh chỉ sợ, em sẽ mất cả chiều
Trang giáo án ngày mai thầm ghen tỵ
Em đã muốn một điều không phi lý
Khi tình yêu ủ kỹ chín nồng nàn
Anh cũng muốn nói lời lẽ chứa chan
Giá giờ này anh có em bên cạnh ?
Trời hôm nay giữa mùa đông giá lạnh
Và hai ta dẫu xa cách ngàn trùng
Anh sẽ sưởi bằng tình yêu cháy bỏng
Đốt say lòng bằng những nỗi nhớ mong.
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 11:54:28 bởi HOA HUYỀN >
Hò hẹn
Khi nào em nhớ
Hãy gọi cho anh
Đàlạt thông xanh
Châu về hợp phố
Đã là duyên số
Chết cũng không rời
Khổ đau hạnh phúc
Do trời em ơi
Khi nào em nhớ
Cứ gọi cho anh
Đàlạt thông xanh
Là nơi hò hẹn
HH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2006 16:56:21 bởi HOA HUYỀN >
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để anh mong nhớ, đêm thì chiêm bao
Nay em đang ở phương nào
Nhớ em anh đã gầy hao, tâm buồn
Thương thương, nhớ nhớ luôn luôn
Bao nhiêu sao sáng, anh buồn bấy nhiêu
Người ơi hãy nói lời yêu
Cho huynh mộng ước một chiều có em
Tự nhạo
Rõ thật si tình đến dở hơi
Đào hoa hiếm có ở trên đời
Đó đây tùy chốn mà mây gió
Tự chuốc chi sầu đến tả tơi ?
Mới chỉ buông lời ghẹo chút chơi
Ai ngờ si thế hỡi chàng ơi !
Để cho hoa phượng hè chưa nở
Mà tiếng ve sầu đã hết hơi.
Bao giờ ?
Quen nhau từ thuở xanh đầu
Đơn phương, tự chuốc gieo sầu đấy thôi
Bao giờ mây trắng ngừng trôi
Lá vàng không rụng thì tôi quên nàng
Bao giờ dệt sợi trăng vàng
May thành áo cưới điệu đàng cầu hôn ?
Trăm năm rồ dại, khờ, khôn.
Bao giờ mỏi gối chân chồn mới yên
Tình bao la
Thế mới biết tình em bao la quá
Hỏi hồn thơ liệu đáp nổi hay không ?
Cho và nhận chân thành không tính toán
Trong lòng ta đang nổi gió, mưa, giông.
Mắt nhìn nhau khơi lửa cháy men nồng
Say điên dại trong vòng tay ân ái
Để mai xa lòng ta tê tái
Đợi hè sau phượng mới đỏ môi hồng.
Ta cứ "si"
Tình yêu, tình bạn, tình thơ
Hòa vào làm một ai ngờ đắm say
Đa đoan cũng đến như vầy
Khổ đau hạnh phúc đoạ đầy thân ta
Hè hoa phượng đỏ kiêu sa
Tiếng ve thảm thiết chưa hòa được âm
Thôi đành ta cứ âm thầm
Cây "si" ta vẫn cứ trồng chờ em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 17:19:10 bởi HOA HUYỀN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: