MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 41 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 25.05.2006 19:13:55 (permalink)
0

Hòai nhớ


Gửi tấm lòng về thăm nơi chốn cũ
Nhớ một thời thơ ấu mái trường xưa
Nhớ thày cô ai còn trên bục giảng?
Bạn đứa nào thành đạt, đứa nào chưa?

Nhãn lồng thơm ong say cành táo ngọt
Sen trắng đầm lúa tốt trĩu vàng bông
Hoa phượng đỏ ép hè xưa còn mất?
Ôi ! thời gian kỷ niệm cũ còn không?

ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 15:54:37 bởi HOA HUYỀN >
#1
    Đông Hòa 25.05.2006 22:38:10 (permalink)
    0
    Giấc mơ mùa hè hoa phượng
    Đông Hòa


    Ngày ấy khi mùa hoa phượng đỏ
    Rải sân trường hôm ấy hè sang
    Tay mân mê cánh hồng vừa úa
    Ấp vào lòng nghe hồn miên mang

    Và đâu đó bên trời mây xám
    Đổ cơn mưa ướt lạnh tâm hồn
    Thêm nỗi buồn khi xa chúng bạn
    Và người thương mỗi kẻ một phương

    Từ lúc ấy người đi viễn xứ
    Ôi , đời đành mất những ngày thơ
    Như chôn lấp những chùm hoa phượng
    Vào nơi kia kỷ niệm bơ vơ

    Muốn hỏi rằng ai còn nhắc đến
    Phút thương tâm của một ngày hè
    Của hai kẻ lối hoa cách biệt
    Và trọn đời mang giấc phượng nghê

    đh
    25.305.06
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 13:26:48 bởi Donghoa >
    #2
      Poetic Soul 26.05.2006 01:43:41 (permalink)
      0


      Trích đoạn: ĐÀO NGỌC HÒA

      HÒAI NHỚ



      Gửi tấm lòng về thăm nơi chốn cũ
      Nhớ một thời thơ ấu mái trường xưa
      ...
      bạn đứa nào thành đạt, đứa nào chưa?
      ...
      Ôi ! thời gian kỷ niệm cũ còn không?

      ĐH



      Bài thơ thật là hay, đọc cái nhớ nhà và bạn bè dễ sợ luôn...!

      Xin phép cho PS dán một bài mới làm ra nhân dịp về VN chuyến rồi!

      Hồi Ức

      Một chuyến đi đầy cảm xúc dạt dào
      Ghé lại trường, hàng xóm vào lối cũ
      Những nhớ nhung nói bằng lời sao đủ
      Bao năm trời cách biệt lũ bạn thân

      Gọi vài người và lần bước la chân
      Và như thế quây quần ngồi quán cóc
      Cả đám tôi là bạn từ thuở nhóc
      Cùng đạp xe và ghẹo gái ban đêm

      Nhâm vài ly cho tay mõi chân mềm
      Rồi nhắc lại thời êm đềm thơ ấu
      Cuộc đời đỗi thay kỉ niệm chôn dấu
      Để giờ đây ta mới được hả hơi

      Đám chúng mình đã trôi dạt nhiều nơi
      Đứa giàu sang kẽ bần cùng nghèo khó
      Thằng công an, cậu làm quan một cõi
      Chú bán bia, tôi viễn xứ tha hương

      Chuyện hôm nay có ai biết mà lường
      Nhưng vẫn nhớ ba thằng tôi từng hứa
      Ba họ mình Phùng, Nguyễn, Hồ là rứa
      Nếu sao nầy có con cứ đặt tên

      Miễn làm sao có dính dáng đệm thêm
      Họ tụi tao trong tên con mầy đó
      Chuyện ngày xưa thoảng qua như cơn gió
      Hứa nhau rồi có giữ được gì đâu

      Nhưng ít ra cũng nhớ bạn tâm đầu
      Hai mấy năm ta vẫn hoài là bạn
      Đêm đã tàn, rượu uống nhiều cũng cạn
      Lái xe về trong mát dịu hân hoan

      Tiếng cười dồn còn văng vẳng âm loan
      Từng con phố đổi dời như cuộc sống
      Những ngã đường tấp nập giờ đã trống
      Hỏi thời gian sao độc đoán chẳng khoan dung.

      BTN
      #3
        HOA HUYỀN 26.05.2006 11:28:39 (permalink)
        0
        TỰA MỘT GIẤC MƠ


        Giọt nắng bừng nên thật bất ngờ
        Ngân vang bản nhạc tặng nàng thơ
        Tiếng ve ngây ngất, âm trầm bổng
        Cánh phượng bồng bềnh, gió phất phơ
        Còn nhớ xa xưa thầm ngữơng mộ.
        Sao quên hiện tại vẫn tôn thờ.
        Một ngày em đến như trong mộng
        Cả cuộc đời anh, tựa giấc mơ.


        II.

        Hè ơi! Nếu mãi phải xa nhau
        Quặn thắt lòng đau nặng gánh sầu
        Nỗi nhớ giăng đầy ân nghĩa cũ
        Thời gian tô đậm mối tình sau



        III. CẦN PHÂN BIỆT

        Nếu muốn sông sâu có thể dò
        Lòng người nham hiểm dễ gì đo?
        Giao lưu để học không hề ngại
        "Chát" kiếm tình tiền mới đáng lo.
        Củ ấu khi yêu, vo tròn vạnh
        Vi trùng lúc ghét, xé thành to.
        Đối nhân xử thế cần phân biệt.
        Mới đáng là người, bậc thánh nho.

        ĐH 26.5.2006

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 12:02:33 bởi HOA HUYỀN >
        #4
          HOA HUYỀN 27.05.2006 09:57:42 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Poetic Soul

          Hồi Ức
          Một chuyến đi đầy cảm xúc dạt dào
          Ghé lại trường, hàng xóm vào lối cũ
          Những nhớ nhung nói bằng lời sao đủ
          Bao năm trời cách biệt lũ bạn thân

          Gọi vài người và lần bước la chân
          Và như thế quây quần ngồi quán cóc
          Cả đám tôi là bạn từ thuở nhóc
          Cùng đạp xe và ghẹo gái ban đêm

          Nhâm vài ly cho tay mõi chân mềm
          Rồi nhắc lại thời êm đềm thơ ấu
          Cuộc đời đỗi thay kỉ niệm chôn dấu
          Để giờ đây ta mới được hả hơi
          ...............
          BTN

          Quả thực ĐH cũng rất thích bài thơ của bạn vì nó rất thật và chân thành, ĐH dán bài thơ cùng đề tài này cho bạn đọc nhen?


          KỶ NIỆM XƯA

          Ngày xưa qua ngõ nhà em
          Âm thầm bẽn lẽn ngó nghiêng không vào
          Đơn phương yêu "giấu" ngọt ngào
          Trong lòng bối rối biết sao bây giờ?
          Tình như trăm mối tơ vò
          Em đâu có hiểu thấu cho nỗi niềm
          Giăng tơ nên mới đi tìm
          Cứ lo màu tím hoa "bìm" nhạt phai?
          Thương em thao thức đêm dài
          Tình xưa thoang thoảng hoa nhài đẩy đưa
          Đa đoan không biết thiếu thừa
          Nào ai dám dối hay lừa người xa

          Ba mươi năm chuyện đã qua
          Em về khuấy động lòng ta ngỡ ngàng
          Muốn quên đâu có dễ dàng
          Cái thời áo trắng trăng vàng tóc xanh
          Nhãn lồng thơm mắt long lanh
          nét cong một dáng đã thành mộng mơ
          Cái thời em đẹp sững sờ
          Tại tôi khờ khạo bây giờ mới say
          Ai xui em lại về đây
          Để anh mong ngóng mơ ngày gặp em...

          ĐH.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 12:04:39 bởi HOA HUYỀN >
          #5
            HOA HUYỀN 13.06.2006 13:08:32 (permalink)
            0
            Nửa
            vầng trăng mơ


            Nửa vầng trăng,
            khát ước mơ
            Mai sau
            đọng mấy vần thơ
            với đời.
            Trải lòng đến khắp muôn nơi
            Giữa mênh mông "chữ"
            đầy, vơi ý tình
            Tuổi tên chẳng dám khoe mình
            Chỉ mong lóe một chút "vinh" dối đời

            HH.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 13:11:39 bởi HOA HUYỀN >
            #6
              Hoàng Hoa 13.06.2006 13:19:15 (permalink)
              0
              Vinh! Nhục?
              "hùm chết để da, người chết để tiếng"

              Hà Nguyên Dũng


              Cái sân đình nơi Hạng Vũ ngày xưa
              nâng cái đỉnh đi ba vòng không thấm
              nói thật mất lòng, xin cổ nhân chớ giận
              cái sân kia rộng lắm chỉ đôi sào
              cái đỉnh ngàn cân ắt thiên hạ thêm vào
              để xếp ông vào hàng hữu dõng

              Tôi sức lực nhằm chi so Thánh Gióng
              mà thân na cả một phận người
              đã đi đến vòng thứ sáu mươi
              trên cõi đời Phật cho là bể khổ
              thì sân đình làng ông xem ra quá nhỏ
              và ba vòng sao sánh được sáu mươi!
              Ông hỏng cuộc Bá, Vương; tôi lỡ dở cuộc người
              há chẳng phải vô mưu dầu hữu dõng
              thiên hạ trước sau bên khinh bên trọng
              hẳn ông vui khi biết được tin nầy
              tên ông được quàng trong sử sách! Vinh thay!

              Thử hỏi như tôi ai thèm nghĩ tới
              tôi mai một ngay khi đương sống gởi
              thì mong chi để tiếng buổi thác về
              sáu mươi vòng đời xác mỏi, hồn ê
              đời sắp sụm không làm nên trò trống
              cuộc Bá, cuộc người của ông, tôi đều hỏng
              nghĩ cho cùng chẳng tại vô mưu đâu!

              Nói không phải là nói an ủi nhau!

              9.10.2004

              ___________________________________________________________
              Bất chợt nghe nhắc tới "vinh" - HH nhớ đến nhà thơ Hà Nguyên Dũng viết về Vinh - Nhục!! Gửi lại đây HH đọc thử chơi!

              Hoàng Hoa
              #7
                HOA HUYỀN 13.06.2006 19:50:00 (permalink)
                0
                TUỔI XẾ CHIỀU

                Tuổi xế chiều
                Tình ta
                rung chuyển đất.
                Ngất ngây say
                sắc tím tuổi hoàng hôn
                Mê mẩn phút
                Đất - Mặt trời ly biệt
                Trăng tỏ, mờ…
                theo xuống huyệt…. đòi hôn

                Sài Gòn Thu 2003
                #8
                  HOA HUYỀN 13.06.2006 19:53:35 (permalink)
                  0
                  Quê tôi
                  ĐỒNG CHIÊM TRŨNG

                  Quê tôi đồng chiêm trũng
                  Đất Nhãn Lồng Hưng Yên
                  Nơi có nhiều nàng tiên
                  Thường xuống đầm sen tắm
                  Quên cả áo cánh tiên
                  Hóa thành đàn cò trắng
                  Bay mỏi cánh đồng chiêm

                  Nơi mảnh trăng lưỡi liềm
                  Biến thành hồ "Bán Nguyệt"
                  Tiếng "Chùa Chuông" tha thiết
                  Còn ngân mãi vang xa

                  Nơi từng được ngợi ca
                  Thứ nhất đất kinh kỳ
                  Thứ nhì đất Phố Hiến
                  Nhãn Lồng chuyên "tiến vua"

                  Quê ơi ! mấy mươi mùa
                  Chất chồng bao nỗi nhớ
                  Kỷ niệm xưa một thuở
                  Thắp hừng mỗi trang thơ.

                  Tháng 8.2004

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2006 23:46:05 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    HOA HUYỀN 13.06.2006 20:16:21 (permalink)
                    0
                    Ngẫm

                    Kính Tặng các Nhà báo Việt Nam
                    Đặc biệt là các nhà báo kiêm Nhà thơ


                    Ba chìm, bẩy nổi đắng cay
                    Hồn thơ nổi lọan, bút say lòng người
                    Chữ đau đắm ý, nghẹn lời.
                    Nghĩa sâu day dứt, luân hồi thế gian…

                    21.6.2004
                    #10
                      HOA HUYỀN 13.06.2006 20:21:56 (permalink)
                      0
                      Bóng hình em

                      Anh hỏi em còn nhớ hay đã quên ?
                      Ngày xưa ấy dưới trăng hồ "Bán Nguyệt "
                      Em thì thầm nói những lời tiễn biệt
                      Anh lên đường đi gìn giữ Quê hương

                      Biết bao năm yêu "dấu"… thẫn thờ thương
                      Chưa một lần dám hôn môi bạn gái
                      Chỉ trong mơ thầm yêu em vụng dại
                      Đỏ bừng tai hai má chín ửng hồng

                      Ngày chia tay em còn nhớ hay không ?
                      Anh tê tái giữa nắng trời đầu hạ
                      Nơi đảo xa… lòng quặn đau lạnh giá
                      Em cưới chồng nơi xứ lạ xa xăm

                      Mấy mươi năm trở lại đất Miền nam
                      Vẫn dõi theo từng bước chân thương nhớ
                      Yên lòng vui, em có người che chở
                      Sống đàng hoàng hạnh phúc với chồng, con

                      Thời gian trôi… bạc tóc chẳng còn son
                      Kỷ niệm xưa đã trôi vào quá khứ
                      Trong con tim chỉ còn lưu gìn giữ
                      Bóng hình em không một chút phai mờ.

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 12:44:29 bởi HOA HUYỀN >
                      #11
                        HOA HUYỀN 13.06.2006 20:26:51 (permalink)
                        0
                        Hình như

                        Hình như hương tỏa đâu đây ?
                        Dìu dịu bay
                        Nhè nhẹ đến
                        Bủa vây… thẫn thờ
                        Hình như phảng phất lơ mơ
                        Mênh mông câu, chữ
                        Lọan ý, tứ thơ
                        Ta trôi đi giữa ngẩn ngơ rối bời

                        Hình như ai cũng một thời
                        Nghe trong gió gọi
                        Những lời thiết tha….

                        Sài Gòn Thu 2004
                        #12
                          HOA HUYỀN 14.06.2006 12:37:01 (permalink)
                          0
                          Kỷ niệm

                          Ép nhành hoa phượng thơm trang vở
                          Dấu kín trong tim nỗi nhớ hè
                          Thơ ấu ngày xưa bao kỷ niệm
                          Long lanh từng giọt nắng vàng hoe

                          Mười Đ* thuở ấy ai còn nhớ ?
                          Mấy kẻ si tình dại tiếng ve
                          Vụng trộm thương thầm cô bạn gái
                          Chết mê, chết mệt vẫn còn e

                          Phận gái hồng nhan, trai lận đận.
                          Long đong khốn khổ chốn phòng the
                          Bốn phương lưu lạc người xa xứ
                          Khắc khoải đêm dài dạ tái tê

                          * Lớp 10Đ cấp 3 TX Hưng Yên (73-74)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2006 12:38:16 bởi HOA HUYỀN >
                          #13
                            HOA HUYỀN 20.06.2006 13:27:14 (permalink)
                            0
                            Một quãng đời

                            Chia tay mới hiểu tình sâu nặng
                            Gắn bó đời em với nước Nga
                            Mười bốn năm trời bao kỷ niệm
                            Dễ gì quên nổi những ngày qua

                            Ngấn lệ lưng tròng nơi khóe mắt
                            Rối bời lưu luyến phút lìa xa
                            Đời người thế đấy tan rồi hợp
                            Một quãng đời em có nước Nga

                            Một ngày nên nghĩa quên sao được?
                            Chứa chất trong lòng nỗi xót xa
                            Quá nửa đời người kiêu hãnh sống
                            Không hề hổ thẹn với lòng ta

                            Có thể ngày mai không gặp lại
                            Em ơi! Hãy để nụ cười tươi
                            Chia tay thật thế hay là mộng ?
                            Một quãng đời em ở xứ người

                            HH.
                            #14
                              HOA HUYỀN 20.06.2006 13:33:03 (permalink)
                              0
                              Lẽ nào ?

                              Lẽ nào thương nhớ tàn phai ?
                              Để ngày thêm ngắn, đêm dài lê thê
                              Tàn canh vỡ mộng tỉnh mê
                              Cuồng phong đảo lộn quay về số không ?
                              Phận bèo trôi dạt trên sông
                              Bến bờ xa lắc ngóng trông cuối nguồn
                              Giận chi để đọng nỗi buồn ?
                              Hờn chi để lệ trào tuôn hỡi mình ?

                              Cuộc đời trải lắm nhục vinh
                              Với nhau cao thượng nghĩa tình bền lâu.

                              HH. Thu 2004
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 41 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 604 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9