MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 41 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 15.07.2006 14:46:48 (permalink)
0
Tôi copy mấy bài thơ thật tuyệt vời
của bạn Ngô Hữu Đoàn để đây nghiên cứu

XƯA và NAY


xưa
anh về
cây sứ trắng
mùi hương đê mê
trăng treo ngòai hiên vắng
mắt huyền nhìn anh long lanh
bao năm trôi thầm lặng
anh về trăng bay
hương sứ đắng
mũi cay
nay

Tháng 8. 1999



TẤM DI ẢNH CHỤP CHUNG

em
chẳng biết đâu
vòng đời là cuộc bể dâu
rồi em cũng về nơi trăng cỏ
ở cái chốn bồng lai tiên cảnh đó
ta là con ma thanh niên trẻ trung
em là con ma già da nhăn tóc trắng
em hạnh phúc nhiều trên đời trần thế
ta đắng cay và tình chết tuổi xuân thì
trên mộ tình ta có tấm ảnh chụp chung
rồi năm tháng gió mưa nhòa sắc mặt
xác về trước với linh hồn mê hoặc
bên mồ hôn một phía ảnh xưa
một di ảnh một thì chưa
rồi em về cả hai cùng
chung di ảnh
anh
vội tới
để em xem
rồi em không nhận ra
vì hai chúng ta ma già ma trẻ
rồi tấm di ảnh giấu bao ngày anh đưa ra
có lẽ hai con ma một già một trẻ lặng lẽ xót xa


Tháng 12.2004



TÔI THẤY EM
(Mến tặng H.G.)

mưa
em đứng
buồn tựa cửa
có nỗi sầu đôi lứa
rong ruổi đi trong mưa
xa xăm ngắn tầm đôi mắt
khu nhà trọ lập dị phô phường
em lập dị trong riêng em
trời chiều nhá nhem
cho nỗi cô đơn
hội tụ thêm
trong
em
ta
thấy em
nhưng vì sao
chẳng buồn thêm
ta thấy ta nôn nao
nghe mưa lòng xôn xao
dường như trong đôi mắt em
có sợi tơ trời bay trong nắng
dường như trong tim ta
em rúc vào im lặng
và đêm nay mưa
trong lòng
ấm nhau
chưa

Tháng 6.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 14:48:03 bởi HOA HUYỀN >
VuTuanAnh 15.07.2006 17:11:59 (permalink)
0
Lắm trăng sao quá thấy choang choáng.
HOA HUYỀN 17.07.2006 23:22:36 (permalink)
0
ANH HÃY VỀ ĐI

Mai về
Huế nhớ
vẫn thầm thương…
Hẹn đón chờ anh trước cổng trường.
Dạo gót Tràng Tiền…mưa quyến luyến.
Rong chơi Núi Ngự, nắng vương vương
Say trong đại nội, mê cung điện
Thỏa giữa thiên nhiên, đắm sắc hương
Giã biệt dùng dằng đi nuối tiếc
trong mơ giấc điệp… ngỡ thiên đường
HOA HUYỀN 17.07.2006 23:24:30 (permalink)
0
CÓ THỂ và KHÔNG THỂ

Đúng là anh có thể
Nói cái điều không thể
Giữ nó mãi trong đầu…

Đúng là anh không thể
Nói cái điều có thể
Rất dễ nói bằng lời…

Nhưng anh lại không thể
Nói bằng lời em ơi!
Chỉ còn đành chôn chặt
Trong con tim suốt đời.

Thành nấm mồ vô vọng
Chịu cuộc đời khổ đau
Chỉ vì không nói nổi
Một lời thôi em ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 16:06:07 bởi HOA HUYỀN >
BĂNG NGUYỆT 17.07.2006 23:29:52 (permalink)
0
Mèn ui anh HH nha, vừa đi họp mặt bạn thơ về thui mà đã có thể và không thể rùi sao hih
Em fai? out rùi nếu không sẽ viết thơ lại với anh chị hihi thấy chị Ngọc cũng onl ngoài kia...
HOA HUYỀN 18.07.2006 16:00:25 (permalink)
0
Duyên tiền định
Hoa Huyền

http://209.245.59.245/Gimme/86536105/692667368/101539732/180A7E76-6EA9-4734-AFDF-5CA5B483EFF6/0.669596/2/Recorded_Audio_2006-Jun-19_03-02-50_PM.wma

hoặc vào đây nè : http://Trinhnu.net/tho/?63395

Nếu bây giờ bất chợt
Anh hỏi em một câu:
Tại sao mình yêu nhau
Khi mái đầu đã bạc ?

Rất yêu nhau
thương nhau ?

Anh sẽ nói rất mau:
Tại duyên mình lận đận
Không gặp nhau từ lâu

Nếu bây giờ bất chợt
Em lại hỏi một câu:
Biển người đông như vậy
Sao anh tìm thấy em ?

Anh sẽ hỏi lại em:
Biển người đông như vậy
Sao em nhìn thấy anh ?

Đời sao quá trôi nhanh
Tình sao quá mong manh
Hỏi còn gì đọng lại
Trong tim em… tim anh ?



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 16:13:36 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 18.07.2006 16:25:58 (permalink)
0
Ấn tượng mạnh
khi gặp nàng Băng Nguyệt.
Rất dịu dàng
bẽn lẽn
có thầm duyên

Chủ vườn thơ sắc sảo nhưng hiền
Xin hẹn bạn một ngày mai gặp lại?

Chia tay nhau để ngày mai gặp lại
Không phải chia ly để mãi mãi xa rời
Tâm hồn ta trải đến khắp muôn nơi
Bốn bể năm châu đều là bè bạn.
BĂNG NGUYỆT 18.07.2006 19:53:33 (permalink)
0
Uh anh nhỉ mai hẳn còn lại gặp
Trái đất tròn nhưng vẫn nhỏ phải không
Hồn yêu thơ đâu phân bằng giai cấp
Hồng dẫu gai nhưng hồng vẫn rất hồng...í da hihi
Ngo Huu Doan 19.07.2006 14:41:00 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Uh anh nhỉ mai hẳn còn lại gặp
Trái đất tròn nhưng vẫn nhỏ phải không
Hồn yêu thơ đâu phân bằng giai cấp
Hồng dẫu gai nhưng hồng vẫn rất hồng...í da hihi


VỊNH BĂNG NGUYỆT

Băng vào thư quán thấy Nguyệt giăng
Lãng đãng hồn ta với tuyết trăng
Một đời lạc lối đi du lãng
Thấy cảnh bồng lai đứng dùng dằng !

NHD

(Tình chờ gặp BN nên mượn sân anh tán dốc với chị ấy một chút, cảm ơn anh không phiền ! hi...hi.....)
HOA HUYỀN 20.07.2006 16:25:31 (permalink)
0
Tiếng sét ái tình

Mới nhìn
anh đã thích ngay

Và sau
một cái bắt tay hữu tình

Thì anh
đã thấy giật mình

Con tim mách bảo
rằng mình đã yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 19:04:02 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 20.07.2006 16:26:39 (permalink)
0

Tình tin nhắn tin

Thế là anh và em
Đã trở thành bạn tình
Trên mạng máy nhắn tin
Không kém phần thơ mộng

Cứ mỗi sáng tinh mơ
Ông mặt trời vừa dạng
Có tiếng tít vang lên
Đã có tin… nhắn tin

Hello good morning
Very I love you !
Nhớ anh lắm anh ơi!
Anh có nhớ em không ?

Hẹn chiều nay gặp nhé
Vẫn ở quán mộng mơ ?
Có được không anh yêu ?
Trả lời em ngay nhé ?

Ứ ừ anh chẳng thích
Quán mộng mơ nữa đâu
Hôm nay đổi quán nhé ?
Ta đến quán tình yêu

Hẹn đúng bốn giờ chiều
Đừng sai giờ đấy nhé ?
Đừng để anh chờ nhé ?
Good by and see you

Cái dịch vụ nhắn tin
Chữ đều không có dấu
Nhiều lúc cũng nhức đầu
Dở khóc, dở cười đấy

Ví dụ thế này đây :
”EM ĐANG O TRUONG DAY,
ANH DEN NGAY EM CHO “
Không khéo đọc thành tin :

”Em đang ở truong đây,
Anh đến ngay em cho “
Chắc anh dám chết ngất
Chạy nhanh đến em cho

Cái dịch vụ nhắn tin
Thật vô cùng tiện lợi
Tiết kiệm nhiều tiền bạc
Vẫn nói được cái điều
Không dễ nói bằng lời

Nhắn tin thật tuyệt vời
Thay cho lời phải nói
Khi không nói thành lời
Gửi người thương ở xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 19:04:38 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 20.07.2006 16:27:42 (permalink)
0

Hờn dỗi làm chi ?

Lời nào thoảng qua rồi bay ?
Lời nào chân thật thẳng ngay nghĩa tìnhh ?

Lời nào giả dối linh tinh ?
Đầu môi chóp lưỡi chẳng tình nghĩa chi ?
Thôi đừng hờn dỗi làm gì
Thời gian nhanh lắm trôi đi cái vèo
Kẻo rồi số phận như mèo
Ngó nhìn thịt mỡ đã treo lưng trời

Thương nhau xin hãy mở lời
Đèn xanh nhấp nháy liên hồi cho nhau
Sẽ chẳng còn những khổ đau
Khi ta đã muốn vì nhau suốt đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 21:57:18 bởi Huyền Băng >
HOA HUYỀN 20.07.2006 16:28:52 (permalink)
0

Duyên phận

Phải chăng anh và em
Chúng ta từng có duyên
Nhưng kiếp này không phận
Đành mỗi người một phương

Không nên duyên chồng vợ
Nên vẫn còn nợ nhau
Đành gặp lại kiếp sau
Ta gặp nhau trả nợ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 19:06:09 bởi HOA HUYỀN >
NGYEU 20.07.2006 16:34:22 (permalink)
0

Tiếng sét ái tình

Mới nhìn
anh đã thích ngay

Và sau
một cái bắt tay hữu tình

Thì anh
đã thấy giật mình

Con tim mách bảo
rằng mình đã yêu.



TÌNH ĐẾN NHANH

Tình như tiếng sét trong ngày
Bắt tay - tình ấm
Khẽ quay - tình hờ
Tình nhanh
Vào mộng vào mơ
Chớp xé ngang
Sấm dội bờ sóng xa
Giờ tình như giọt mưa sa
Đến nhanh, đi vội nhạt nhoà lệ rơi.


20.07.06
Đoàn văn
Nghiêu
HOA HUYỀN 23.07.2006 15:14:43 (permalink)
0
Sinh nhật buồn vui
Hoa Huyền


Thời gian lặng lẽ cứ dần trôi
Một sinh nhật nữa lại đến rồi
Buồn vui lẫn lộn ai chẳng vậy ?
Hỏi biết ai buồn ai vui đây ?

Ta buồn muốn uống cho thật say
Quên đi tất cả những tháng ngày
Long đong lận đận tình – sự nghiệp
Quá buồn ta muốn uống cho say

Ta vui cũng muốn uống cho say
Mừng cho hạnh phúc tạm đủ đầy
Tình và sự nghiệp được như vậy
Còn gì hơn thế sao chẳng say ?


Vào đây để nghe bài thơ đã được NS ngâm
http://Trinhnu.net/tho/?63566
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 15:16:51 bởi HOA HUYỀN >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 41 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 604 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9