MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
LY CÀ PHÊ ĐẮNG
Nhâm nhi ly cà phê
Bên người mình yêu dấu
Đẹp xinh và hiền hậu
Còn sung sướng chi bằng
Từng giọt, từng giọt đắng
Cứ tí tách rơi đều
vào không gian tĩnh lặng
Để hồn ai chơi vơi
Em bảo cà phê đắng
Muốn cho thêm nhiều đường
Anh bảo nếu không thương
Sao cà phê đắng vậy ?
Tình yêu càng gian khổ
Càng cho trái hoa nhiều
Cà phê đắng… ngọt ngào
xin hãy đừng quên nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 15:34:11 bởi HOA HUYỀN >
“Hè“ ơi !
Hoa phượng đỏ hè xưa rực rỡ
Tiếng ve sầu nức nở rền vang
Nụ cười vỡ nắng dòn tan
Còn theo ta mãi chứa chan xa vời
Một thời để nhớ người ơi !
Nhành hoa phượng vĩ vẫn ngời sắc xuân
Nghĩ về nhau, hóa nên gần
Còn hơn chỉ cách vài phân hững hờ
Dâng trào cảm xúc ngẩn ngơ
Gửi người xa xứ vần thơ ân tình
Biển đời cay đắng nhục vinh
Giữ cho tình bạn chúng mình bền lâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 23:23:27 bởi HOA HUYỀN >
Tản mạn
I.
Bẩy nổi ba chìm lắm khổ đau
Trái ngang hai nửa đẫm u sầu
Hồn thơ tơi tả tàn thân xác
Biết đến bao giờ mới có nhau ?
II.
Nửa đời người phiêu bạt kiếm tìm nhau
Đông sắp về gió lùa se sắt lạnh
Đêm nằm mơ có em yêu bên cạnh
Sưởi ấm lòng tan băng giá mùa đông
III.
Quên ư? Chẳng dễ gì quên được
Bảo nhớ, trời ơi! Dễ nhớ đâu
Số phận đời người ai sắp đặt
Khi thừa hạnh phúc lúc quá đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 15:33:34 bởi HOA HUYỀN >
Nếu
Nếu thế gian
Không còn Phụ Nữ
Hành tinh lạnh lẽo
Thiếu tình yêu
Trăng thơ mộng
Cũng đâu còn nữa
Tia nắng mặt trời
Biến mất tiêu
Nếu bỗng dưng
Đàn ông biến mất
Chị em Phụ Nữ
dẫu là tiên
Thiếu đi phân nửa
không nguyên vẹn
Liễu yếu
Đào tơ
Chẳng lẽ thiền ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 15:32:43 bởi HOA HUYỀN >
Hờn dỗi làm chi ?
Lời nào thoảng qua rồi bay ?
Lời nào chân thật thẳng ngay nghĩa tình ?
Lời nào giả dối linh tinh ?
Đầu môi chót lưỡi chẳng tình nghĩa chi ?
Thôi đừng hờn dỗi làm gì
Thời gian nhanh lắm trôi đi cái vèo
Kẻo rồi số phận như mèo
Ngó nhìn thịt mỡ đã treo lưng trời
Thương nhau xin hãy mở lời
Đèn xanh nhấp nháy liên hồi cho nhau
Sẽ chẳng còn những khổ đau
Khi ta đã muốn vì nhau suốt đời
Vào đây có thể nghe bài thơ đã ngâm
http://Trinhnu.net/tho/?63489
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 15:31:16 bởi HOA HUYỀN >
Kỷ niệm
CHUYẾN "VỀ NGUỒN"
Kỷ niệm chuyến tham quan về nguồn
Thăm Nha Trang – ĐàLạt (26-30/7/2006)
Năm xưa chiến trận đã gian nan
Được nghỉ về hưu tưởng sẽ nhàn?
Quận, hội yêu cầu, ông chẳng nghỉ
Phường, đoàn triệu tập chú lo toan
Tham gia mọi việc không hề nản
Góp sức xây đời chẳng thở than
Bản lĩnh, kiên trung luôn mẫu mực
Vì dân cống hiến… đến hơi tàn.
Băng đèo, vượt dốc ngắm giang san
Cảnh đẹp, tiềm năng thật ngỡ ngàng
Khiếu tếu nhiều anh hơn cụ Điểm.(1)
Khôi hài lắm vị vượt ông Hoan (2) ?
Hăm hai(3) lính cựu tình huynh đệ
Một khối đồng lòng nghĩa chứa chan
Nhớ chuyến “Về nguồn” bao kỷ niệm
Nụ cười nở rộ cứ giòn tan.
___________________________
(1) Cụ Đoàn Thị Điểm
(2) Cụ Nguyễn Công Hoan
(3) Đoàn có 22 người tham gia.
ANH THÍCH LÀM
“HÒA THƯỢNG”(1)
Mới hôm qua
em cho anh làm “hoà thượng”
Còn hôm nay
bắt làm “thánh” mất rồi
Khi là "thánh”
ngồi trên cao… cao quá
Hương khói mịt mù
anh chẳng thèm đâu
Đồ thờ cúng
“ Thánh thần” không ăn được
Danh hão huyền
chẳng được miếng nào ngon.
Ngoài năm mươi
tuy vậy vẫn còn non
Em hãy cứ cho anh làm “hoà thượng”
Anh biết rõ
sẽ không còn sung sướng
Khi “được” ngồi cao
nhiều hương khói tôn thờ
Xin hãy đừng
bắt anh sống trong mơ
Chẳng được nếm đủ ngọt, bùi, cay, đắng
Giữa cuộc đời trần tục đã thành thơ.
(1) Hoà thượng thích đủ thứ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 18:49:07 bởi HOA HUYỀN >
TÂM SỰ
Tôi anh quả thật bất ngờ
Trước kia chỉ biết,
bây giờ thân quen
Gặp nhau tâm sự hàn huyên
Với thơ bạn đã động viên nên làm
Chúng mình đâu có giàu sang
Mấy câu để lại hơn “vàng” bạn ơi!
Vàng son cũng chỉ một thời
Tâm hồn lai láng muôn đời còn thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 13:36:13 bởi HOA HUYỀN >
Tình thày trò
Hai bẩy năm
gặp lại thày,
Giữa thành phố Sài gòn hoa lệ
Thày trò ta mừng vui đến thế !
Tay bắt, mặt mừng…
vui đáo để thày ơi !
Giữ trọn nghĩa
”Tôn sư trọng đạo”
Nửa chữ thôi cũng nhớ suốt đời
Cảm ơn thày nhiều lắm thày ơi!
Nâng ly rượu
chúc thày vui, khỏe
Sự nghiệp thành
danh sáng tuổi tên
Tình thày trò càng thêm bền vững
Theo thời gian vĩnh cửu dần trôi. [/size]
Một số đàn ông
tham và hèn
Xăm xăm bước tới vườn hồng
Muốn bẻ nhành hồng lại sợ lắm gai
Xăm xăm ỉ thế “tài” trai
Muốn hái hoa nhài lại sợ phân trâu.
Ai đó kết luận mấy câu:
Mấy ông toàn những cái đầu tham lam
Nói hay nhưng chẳng dám làm
Đàn ông một số vừa tham, vừa hèn.
Chỉ một số đàn ông tham và hèn thế thôi phải không các bạn chứ hoahuyền đâu dám vơ đũa cả nắm đâu nha?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 13:39:37 bởi HOA HUYỀN >
LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH
Cảm ơn em
đã cho anh nguồn thi hứng
Để anh viết
những bài thơ
chưa bao giờ hay như thế
Cho phép anh
cảm ơn em !
Bởi chính em
đã cho anh niềm cảm hứng
như suối nguồn chảy vô tận...
cứ viết mãi...
càng dầy thêm
Có những lúc trong khi viết
anh cường điệu sáng tạo thêm
Nhưng nguyên mẫu vẫn là em
Em biết không ?
Đừng giận anh
nếu có lúc, có câu thơ nói hơi quá
Nhân cách hóa
cũng chỉ là
có một chút tình lãng mạn
thế mà thôi.
Dia chi bai tho da duoc nghe sy ngam:
http://Trinhnu.net/tho/?63313
http://****.imageshack.us/****/8479/phuongrc7.jpg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 19:30:38 bởi HOA HUYỀN >
Một chút tâm tình
Buồn vui lẫn lộn thật không ngờ
Có lẽ già rồi nghĩ vẩn vơ ?
Giận, dỗi, hờn, ghen mau nước mắt
Như là trẻ nít tuổi còn thơ...
Thời gian vùn vụt trôi nhanh lắm
Thử hỏi hoàng hôn có đợi chờ ?
Kẻ đứng nơi này mơ núi nọ ?
Đến khi ngoảnh lại tóc, râu phơ
Nếu đã có tình xin thắm lại
Thương yêu chăm sóc cuối đời nhau
Từng giây ấp ủ men say đắm
Biết gạt phăng đi mọi nỗi sầu
4.8.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 15:54:49 bởi HOA HUYỀN >
CHÚC MỪNG
SINH NHẬT TUỔI 50
( 11.8/1957 - 11.8.2006 )
Tuổi 50
Đã từng lăn lộn giữa dòng đời
Sóng gió bao phen trải khắp nơi
Được - mất công danh, tình, sự nghiệp
Cám ơn trời - đất, bể dâu ơi !
Nhìn lên vẫn biết còn thua thiệt
Ngó xuống xem ra vượt khối người
Cứ được như em đâu phải dễ ?
Hai con thành đạt, mẹ xinh tươi
Thần tượng năm xưa đã một thời
Nay càng đằm thắm, nét đầy vơi
Đắm say trong mắt bao bè bạn
Thể xác, tâm hồn vẫn thảnh thơi
Anh muốn môi em nở nụ cười
Hồi xuân đẹp mãi tuổi năm mươi
Riêng, chung trọn vẹn, tình như ý
Rạng rỡ niềm tin cuối cuộc đời
mặc cho năm tháng cứ dần trôi
Sinh nhật năm nay đến thật rồi
Xế bóng hoàng hôn như trẻ lại
Nụ cười mãn nguyện nở đầy môi
11.8.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 13:27:32 bởi HOA HUYỀN >
Thương xưa
Hôm qua về xứ bỗng gặp nàng
Môi hồng hây má bước thênh thang
Trên tay cầm đó hoa hồng nụ
Có lẽ đã yêu rồi hay chăng ?
Bước đến của thì ra nàng ấy
Vợ ngày xưa đính ước bé thơ
Nên lâu năm những nỗi mong chờ
Cứ theo những ước mơ năm cũ
Nay bên thềm hoa tình mộng ủ
Theo bóng nàng vừa thấy thương yêu
Ôi dáng hoa tôi thấy một chiều
Lại là giấc tình đời xuân thắm
Đông Hòa
12.08.06
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: