MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Duyên Thơ
Lánh xa trần tục vẫn yêu thơ
Nhờ "nhịp cầu thơ" kết nối sơ
Dưỡng tánh dừng chân bên vực mộng
Tu tâm dạo gót lạc vườn mơ
Trần gian vui bước ươm tằm nhộng
Cõi phật tìm về nhả kén tơ
Thán phục chuông chùa ngân thánh thót
Hữu duyên nợ bút khó phai mờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 18:17:22 bởi HOA HUYỀN >
Trích đoạn: HOA HUYỀN
Duyên Thơ
Lánh xa trần tục vẫn yêu thơ
Nhờ "nhịp cầu thơ" kết nối sơ
Dưỡng tánh dừng chân bên vực mộng
Tu tâm dạo gót lạc vườn mơ
Trần gian vui bước ươm tằm nhộng
Cõi phật tìm về nhả kén tơ
Thán phục chuông chùa ngân thánh thót
Hữu duyên nợ bút khó phai mờ...
Xin phép được họa với anh Hoa Huyền nhé?
Một đám rỗi nghề
Một đám rỗi nghề kết hội thơ
Không chia già – trẻ với thân – sơ
Bạn vào thăm quán: mời ăn mận
Khách đến viếng nhà: đãi uống mơ
Trưa nghỉ tứ thơ như dính nhợ
Tối nằm câu chữ cứ vương tơ
Vợ thương không trách vì quên việc
Nhưng nợ vẫn ghi để phạt mờ… 22.8.06
Nguyên Hùng
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 20:40:38 bởi Huyền Băng >
Hết bạc ngửa tay xin bác tiền
Ít thôi...hào rưởi...lũy năm thiên...
Túê nhá nhiu thôi vầy cũng đủ
Đừng chối cho lòng em nó xìu
Hữu duyên tri kỷ
Năm châu, bốn biển, đã nhiều nơi
Sóng gió bao phen trải cuộc đời.
Lăn lộn thương trường trên đất khách
Mấy ai thấu hiểu nỗi lòng tôi ?
Ra đi thuở ấy do hoàn cảnh
Mấy chục năm rồi lệ vẫn rơi!
Ổi, sấu, me chua, chùm khế ngọt.
Trong lòng day dứt chẳng hề vơi.
Bất ngờ hay thế, nghĩa tình ơi!
Xúc động con tim, dạ rối bời
Nghe đọc bài thơ say đắm lạ
Tưởng như… thấy bạn ở bên rồi !
Nửa vòng trái đất dẫu xa xôi
Khoảng cách, thời gian mặc nó trôi
Trái đất xoay tròn ai cũng biết
Hữu duyên tri kỷ kết thành đôi
Hẹn nhé! ngày mai tình thắm lại
Quê hương có dịp bạn cùng tôi
Bên nhau để nhớ ngày thơ ấu
Khơi dậy men lòng cháy sục sôi
"Thư quán" cho ta phút thảnh thơi
Trải lòng bay bổng khắp muôn nơi
Gần xa nối rộng vòng tay lớn
Kết bạn năm châu giữa biển đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 10:29:00 bởi HOA HUYỀN >
Tình cô phụ
Đêm nhìn mây lấp trăng sao
Hồn đau vì nhớ ngày nào còn nhau
Bây giờ khuất biệt lệ trào
Hỡi người có nhớ hôm nao chung thề
*** ***
Nhớ ngày chia tay trên bến sông
Bịn rịn nghe đau xót vô cùng
Thiên lý đường xa xôi vời vợi
Mỏi gối mong hoài dạ thương mong
Hỡi chàng ơi ! Mấy mùa đông sang
Mấy mùa xuân đến ngỡ ngàng
Mấy mùa thu miên trường xa xứ
Biết chàng có nhớ đến em chăng
Vẫn đây với tấm lòng chung thủy
Cô thân em vẫn đợi từng ngày
Vẫn chờ chàng trở về xum họp
Cho thoả năm tháng dài chia tay
Trăng đêm nay vắt qua hàng cây
Em vẫn đây trái tim u hoài
Nhớ ngày xưa đêm mình chung bóng
Dưới trăng thề nguyện ước kết mai
Giờ anh đi xa chuyện nước non
Em cũng gắng một tấm lòng son
Thiết tha từng phút giây chờ đợi
Ngày thanh bình duyên mộng vuông tròn
Đông Hòa
29.08.06
Kén người chơi
Đường thi* khó tính kén người chơi
Giận dỗi không ưa kẻ hợt hời
Luật trật mơ hồ như... giấy rác
Niêm sai nhạt nhẽo tựa... tờ rơi
Tâm hồn bay bổng say trời đất
Cảm xúc rung lên kiệt sức hơi
Xướng hoạ Đường thi... thơ bác học
Nên duyên tác phẩm sống muôn đời
* Thể loại thơ đời Nhà Đường TQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 13:17:50 bởi HOA HUYỀN >
Lộc biếc tặng em
Hái một nhành lộc biếc
Anh dành riêng tặng em
Mùa xuân không có tuổi
Nắng khẽ khàng hôn môi
"...Hỏi hoa đào năm cũ
Còn nhớ ngọn gió đông...?"
Ta như chàng Thôi Hộ *
Mỗi câu thơ tấc lòng
Mùa xuân không có tuổi
Trái chín ửng trên cành
Chút thẫn thờ lá cỏ
Giọt sương nào long lanh
Tặng em nhành lộc biếc
Cho mùa xuân mãi xanh
* Ý thơ Thôi Hộ đời nhà Đường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 13:24:03 bởi HOA HUYỀN >
Chiều Hồ Tây
Chiều Hồ Tây (1)
mơ màng
con thuyền nhỏ
Nắng hoàng hôn
phảng phất nhạt câu hò
Hàng liễu rủ,
hồ trong...
buồn lặng sóng
Lững lờ trôi...
in bóng một con cò
Dưới đêm trăng
lòng nặng trĩu âu lo
Xót thương thuyền
lênh đênh
Không bến đậu
Đau hiện tại...
mơ ngày xưa thơ ấu
Mộng tương lai
tìm thấy bến
đợi chờ
(1) Hồ Tây ở Thủ đô Hà Nội rất đẹp và rộng
Lời kia không nói lên lời
Ấp ủ tưởng rằng sẽ nói
Mà sao ráp chẳng thành câu ?
Gặp nhau ngập ngừng không nói
Lời kia giữ mãi trong đầu
Gặp nhau tưởng rằng dám nói
Đối mặt nhau thở thật sâu
Ngập ngừng nói câu chuyện khác
Lời kia bay tận đẩu đâu ?
Mùa qua rồi lại mùa qua
Lời kia không thốt lên lời
Em về phương trời xa lắc
Lời kia hoá kiếp đơn côi.
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 17:46:58 bởi Huyền Băng >
Khấn trước mộ cha
Thắp nén nhang trầm viếng mộ cha*
Con về "tắm mát", rước đưa ba
Từ nơi mái lá, nhà tre nứa
Đến chỗ lầu xây, trải thảm hoa
Kính Bá yên lòng nơi chín suối
Toàn gia phấn khởi chốn trần gian
Linh thiêng tế độ cha phù hộ
Lộc - Thọ - Trường an - Phước cả nhà
* Kỷ niệm ngày về quê "tắm mát"
và xây mộ cho Cha ờ Hưng Yên
Đạo lý làm người
Làm sao tránh khỏi kiếp lênh đênh ?
Bẩy nổi, ba chìm lắm bấp bênh ?
Lúc đói mo cơm, đằm thắm nghĩa
Khi no bạc nén, nhạt ân tình
Tô rau muống luộc , ăn ngon miệng
Đĩa thịt bò kho, nuốt chẳng êm.
Đói - sạch còn hơn tham nhũng nhiễu
Người đời nguyền rủa, sống buồn tênh.
Trích đoạn: HOA HUYỀN
Khấn trước mộ cha
Thắp nén nhang trầm viếng mộ cha*
Con về "tắm mát", rước đưa ba
Từ nơi mái lá, nhà tre nứa
Đến chỗ lầu xây, trải thảm hoa
Kính Bá yên lòng nơi chín suối
Toàn gia phấn khởi chốn trần gian
Linh thiêng tế độ cha phù hộ
Lộc - Thọ - Trường an - Phước cả nhà
* Kỷ niệm ngày về quê "tắm mát"
và xây mộ cho Cha ờ Hưng Yên
Thắp nén hương lòng nhớ đến Ba
Con thầm thương nhớ bóng hình Ba
Từ khi Ba đã đi khg về nữa
Đau lòng ta thấy cảm thương ta
Đọc thơ của Hoa Huyần, làm Ct.Ly nhờ đến thân phụ
Cho Ct.Ly phá nhà của Hoa Huyền xong, bây giờ xin kiếu hén
Cảm ơn H H cho Ct.Ly đọc một thơ thật cảm động, và nhớ đến Ba Ct.Ly quá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 16:00:02 bởi Ct.Ly >
Phút nghẹn ngào
Rồi chiều thu ta mất nàng
Trên đường phố mưa mênh mang
Một mình lang thang ướt lạnh
Nghe lòng thoáng ngày ly tan
Giờ đây không có em rồi
Ai sẽ giận hờn khi mưa rơi
Không em đường mây trời khóc
Tiếc thương chuyện mình không nguôi
Nhớ làm sao chiều năm xưa
Mình chung đôi thắm duyên vừa
Bên nhau lặng nhìn mây úa
Tìm vầng trăng mộng sao thưa
Nay không thấy em thật rồi
Nửa cơn mê chiều xa xôi
Như giấc mộng trăm năm ấy
Tàn khi mất em trên đời
Em ơi ! Đời này chỉ ước
Một lời cuối cùng cho nhau
Ta tiển nhau vào dang dở
Nghe con tim phút nghẹn ngào
Đông Hòa
01.09.06
Ly thơ mừng chị
Hình như sinh nhật đã qua rồi?
Thán phục tình thơ chẳng chịu vơi
Lai láng tâm hồn, ngân giọng hát
Ngọt ngào thi phú, mỉm môi cười
Qua thời khổ tận…thương khi dạt
Đến thuở cam lai…nhớ lúc trôi
Ngưỡng cửa hồi xuân tươi thắm lại
Ly thơ mừng chị, tạ ơn trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 08:36:41 bởi HOA HUYỀN >
Nhắc nhở
Dẫu chỉ vài giây…tràn hạnh phúc
Còn hơn vạn phút chẳng yêu đời
Hờn ghen đến độ…thôi em nhé ?
Chớ để Hoa tàn, Nguyệt tả tơi.
Chân thành, thẳng thắn, tâm cao thượng
Đằm thắm, dịu dàng, sống vị tha.
Chấp nhận con người trong hiện tại
Nhiều ưu, lắm khuyết cũng đừng la ?
Nhịp đập con tim không có mắt
Đắm say hồn, xác phút thăng hoa.
Xử thế em ơi! cần phải biết
Khi nào áo giấy "ngú" cùng ma?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 13:19:11 bởi HOA HUYỀN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: