MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Hỏi Thăm chủ quán Trăng ?
Hỏi thăm cô chủ quán nàng Trăng ?
Khách khứa vào ra khá nhập nhằng ?
Cửa trước đầu dê... non chục triệu
Lối sau thịt chó... ngót cây vàng ?
Ngu ngơ đội nón… già dơ bẩn ?
Biết cách lần mò… trẻ, hạng sang ?
Có phải từ ngày ra mở quán
Nghe đâu mấy lượt gẫy hàm răng ?
_________________________________
Trăng Quê
Ra tỉnh ngày nào mở Quán Trăng
Thoạt tiên buôn bán chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻnh dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng hiện tại rặt dân sang?
Bà ơi, bán chi mà đông khách
Lại rặt da mồi với sún răng?
Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 09:09:47 bởi HOA HUYỀN >
Có và không
Ai cũng bảo
Ta là người hạnh phúc ?
Có ngờ đâu
Lắm mối
Tối nằm không
Kẻ đa tình
Nói rằng không... mà có
Có rất nhiều !
Có cũng như không
Một tâm hồn không ai trói nổi !!!
Mây gió trăng hoa tuyết... núi sông... Hoahuyen
Tình em
Khi anh hiểu
lòng em bao la quá
Thì hòang hôn
đã ngả bóng sang tà
Người xưa hỡi
bao nhiêu ngày tháng cũ
Biến thành thơ
và những bản tình ca
Cũng vừa thôi
Bắt phải đợi,
phải chờ lâu đến thế?
Ừ, kiêu xa đáo để ?
cũng vừa thôi
Đời ngắn ngủi
Sắc tàn nhanh lắm đấy
Thời gian trôi
năm tháng úa làn môi...
Cảm xúc dâng trào
Giao nhau ánh mắt ngọt ngào
Lâng lâng cảm xúc thơ trào tứ say
Cuộc đời càng trải đắng cay
Trái càng thơm mát, hoa đầy sắc hương
Vì ai rối dạ vấn vương
Yêu ai nỗi nhớ, niềm thương vơi đầy ?
Hay là tại gió vờn mây ?
Tương tư gió cảm, vầng mây thắm lòng ?
Hoa huyen
Chấp nhận
Khi đã yêu
chấp nhận chuyện buồn vui
Ngẩng cao đầu
giữa dòng đời
thách đố
Không sợ hãi
trước cuồng phong bão tố
Cuộc tình nào chẳng khổ lụy
lắm buồn đau
hi ! chào anh Hoa Huyền, độ này thế nào mà làm thơ yêu có hồn thế? chỉ em bí quyết với....
Tình yêu có muôn màu muôn vẽ
Hạnh phúc, khổ đau biết đâu vè
Hoa thơm cắm chậu cười rạng rỡ
Tàng úa lên men vứt ra hè.
Bí quyết gì đâu
Bí quyết gì đâu chuyện mỹ nhân...
Hữu duyên là có nếu như cần?
Bạch - Nam đang độ còn son trẻ
Vướng phải coi chừng rệu rã gân !?
Nói vậy tình yêu kỳ diệu lắm
Cho ta sức mạnh thật khôn lường
Cho ta cảm xúc hồn bay bổng
Sự nghiệp, tinh thần nhả ngát hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 11:54:55 bởi HOA HUYỀN >
Dạo chơi cõi trần
Đêm nay ngợp lá vàng rơi
Hằng Nga rủ Cuội dạo chơi cõi trần
Cả hai giả dạng thường dân
Muốn xem cuộc sống phàm trần ra sao ?
Ai ngờ vượt cả ước ao
Trần gian có đủ ngọt ngào, đắng cay
Buồn vui, sướng khổ... đắm say
Cả hai bỗng thấy nơi này... đáng yêu
Không còn lạnh lẽo, điệu kiêu
Hằng Nga đã muốn Cuội liều hơn xưa
Bản năng Cuội Ngốc hơn... lừa
Bấy lâu tuy đã rất ưa nàng Hằng
Nhưng còn vụng dại... nói năng
Hôm nay Cuội mất thăng bằng vì yêu
Trăng thanh gió gợi, liêu siêu
Tâm hồn bay bổng như diều căng dây
Hằng Nga đi gió, về mây
Bồng lai tiên cảnh đọa đầy ngàn năm
Trung thu một chuyến viếng thăm
Tương lai hy vọng trăm năm vuông tròn
Hằng Nga đi gió, về mây
Bồng lai tiên cảnh đọa đầy ngàn năm
Trung thu một chuyến viếng thăm
Tương lai hy vọng trăm năm vuông tròn
Kỉ niệm thức chưa
Cuội và Hằng buộc tình son
Trăm năm xin mãi vuông tròn một đôi
Nhưng thường nghịch cảnh cách đôi
Yêu thương có hết khi rời xa nhau?!
Rừng trăng vẫn thức vẫn thao
Chờ mong hạnh ngộ tương giao bốn mùa
Đông rồi kỉ niệm thức chưa?!
Cuội ơi còn chút duyên thừa tháng năm...
Hoạ tếu với hai anh BĐH và NH
Chân dung NH
Trán hói vừa nhìn đã biết anh
Lơ thơ vài cọng vẫn còn xanh
Mưa dông mấy bận chưa nghiêng ngả.
Sóng gió bao phen cũng chẳng trành
Chúa ghét xồn xồn ưa dẻo ngọt
Ỉ ôi nòn nõn bảo rằng tanh
Y NGUYÊN cái thuở còn bên ấy
Nếu đúng anh HÙNG chớ chối quanh ?
Hoa Huyền
____________________________________
Chẳng Nguyên chẳng vẹn cũng là Anh
Vẫn thế khác gì buổi "trốc" xanh
Thấy chị mắt xanh lòng bối rối
Nhìn cô mỏ đỏ trí tròng trành
Sáng ngồi công sở toàn vào Nét
Chiều nhậu quán mờ chỉ thích "tanh"
Thơ phú văn chương lai láng thả
Diễn đàn mấy chốn chạy vòng quanh.
Hiền BĐ
26. Bùi Đức Hiền hay Hiền “Bê Đê”
May mắn rằng tui được biết anh
Đồng hương đất bạc, nước sông xanh
Bao năm xa xứ tình vương vấn
Một thủa hồi hương nghĩa tròng trành
Với bạn, thơm bùi nhờ có đức
Với em, hấp dẫn chẳng vì “tanh”
“Bê Đê” - bầu bạn kêu tên mới
Chẳng sợ Hiền khùng đuổi chạy quanh.
NH
19.9.06
Bài Hoạ
Sóc Trăng có
Bún nước lèo
Danh tiếng Sóc Trăng bún nước lèo
Vài tô hưng phấn hết bay vèo
Coi chừng cứng ngắc không thèm xuống
Cẩn thận như đanh... chỉ muốn trèo
Lúc đã no cơm tìm chỗ ngả
Còn khi ấm cật dại chi khèo ?
Mắm tôm anh chấm toàn bánh đúc
Tội nghiệp thằng cu héo quắt queo.
HoaHuyen
26.10.2006
Bài xướng
Cảnh nghèo
Bánh đúc, mắm tôm, bát nước lèo
Lạ mồm, bụng rỗng, chén nhanh vèo
Lạnh tỳ, đói ruột nào ham cưỡi
Ấm cật, no cơm lại muốn trèo
Có bạc, có bồ còn chạy nữa
Không tiền, không vợ chỉ nằm khèo
Gối đầu, tay ấp sầu mơ tưởng
Làm mãi chán chường ngủ chỏng queo.
Hiền BĐ
Bún Lèo Dân Nghèo
**
Bụng đói gặp tô bún nước lèo
Món ăn đơn giản dân nhà nghèo
Chỉ bún ba đồng thêm chút mắm
Trộn thêm ngò, giá, với dưa leo
Bạn bè mang chén chúng rượt theo
Năm hay mười phút chén sạch veo
Cái bụng căn phồng ngồi thở dốc
Ăn nhiều như thế cũng còn đèo **
*** cho Nam ké ăn búng lèo nhé ***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2006 17:33:15 bởi Bach Van Nam >
Một bài thơ "Tếu"
Gian nam ở khúc dạo đầu
Thánh nhân, quân tử giãi dầu... trần ai
Dẻo mồm, múa mép bùi tai
Cộng thêm trai mặt có tài đòi... hôn
Đằng sau giây phút... dại - khôn
Là thời gian để công đồn nghiêng siêu
Ngàn đời kết lại vài chiêu ?
Thử xem... tán đổ Thúy Kiều, Hằng Nga???
... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/4C9672E357CC4CD9B7170A221DED0092.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 08:23:56 bởi HOA HUYỀN >
Đêm chờ mong
Nếu bây giờ
em bất chợt bước vào
Anh chết mất
vì không ngờ như thế
Biển ầm ào
mưa nguồn hay chớp bể ?
Cơn sóng lòng cội rễ hỏi vì đâu ?
Cả một thời thơ ấu đã từ lâu
Anh chỉ dám ước ao... chờ đợi
Anh ngỡ tưởng mãi mãi xa vời vợi
Chẳng bao giờ em đoái tới tình anh ?
.........
Nếu bây giờ
em bất chợt bước vào
Anh chết mất
vì không ngờ như thế
Có lẽ nào thật như lời em kể?
Đã lâu rồi
Em cũng rất yêu anh ?
_____________________________
Nếu bất chợt
em bước vào...
hay nhỉ ?
"Bàn chân trần"? hay đó chỉ là mơ ?
Đã bao năm anh vẫn ngóng, mong chờ.
Giây phút ấy thẫn thờ say hoang dại
Để xoa đi nỗi buồn đau tê tái.
Quá nửa đời ngang trái kiếm tìm nhau.
Giữa màn đêm anh hít thở thật sâu.
Đếm từng phút bể dâu hòa làm một...
Khen ngợi cháu yêu Tám tuổi đã biết làm thơ ?
Câu, từ, ý, tứ ai ngờ được đâu
Lắm người bạc tóc, phờ râu
Chắc gì viết nổi vài câu như HÀ* Cháu ơi! Bác cũng yêu bà
Yêu cha, yêu mẹ như là cháu thôi
Nhớ ngoan cháu nhé, cháu ơi!
Học cho thật giỏi trau dồi ước mơ
Mai sau thành một nhà thơ
Văn đàn rộng mở đang chờ cháu yêu. * Cháu Hà: là con của chị Phương Phương [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/1C444DE2EDAB4127A8C086754CD728FD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 12:41:34 bởi HOA HUYỀN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: