MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 41 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 29.11.2006 20:07:53 (permalink)
0

Bài thơ tưởng tục mà thanh
Hỏi bạn trái chi?

 
Trái gì cưng cứng chớ ăn ngay
Xin hãy từ từ bóp nhẹ tay
Chờ lúc mêm mềm hơi méo mó
Đợi khi nhùn nhũn bớt tròn quay
Chu mồm nước chảy khơi thông mạch
ghé mũi hương nồng tỏa ngát bay
Mút mạnh trào tuôn dòng sữa mát
Trẻ con, người lớn ngất ngây say


SGLT 29.11.2006 20:32:01 (permalink)
0
Hì... trái vú sữa
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/24979/7E89FF672E034365B105C1EFA493872A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2006 20:38:31 bởi SGLT >
Attached Image(s)
SGLT 29.11.2006 20:59:51 (permalink)
0
Hỏi bạn trái chi ?
 
Một đời gai góc gió cùng sương
Thô kệch ngoài trông khá dị thường
Thơm thảo lòng vàng ai cũng biết
Âu là hữu xạ tự nhiên hương.

HOA HUYỀN 01.12.2006 13:19:33 (permalink)
0
Sầu riêng ruột tựa vàng rơm
Kẻ bảo thúi, người khen thơm vô cùng
Xù xì ngoài vỏ dữ  hung
Ai nghiền thì nó thủy chung không rời
 
HOA HUYỀN 01.12.2006 13:24:55 (permalink)
0

Ghen?
 
Ba ngày giận,
bẩy ngày hờn

 
Niềm tin giao động
chập chờn... khổ nhau

 
Thôi đừng dằn vặt đớn đau
Ân tình xin để kiếp sau tỏ tường

 
Đã thương thì nói rằng thương
Thương luôn xấu, đẹp đo lường mà chi?

 
Mười ngờ từ cái... nhỏ ti
Vô duyên, vô cớ cái gì cũng ghen?

 
Hẹp lòng đến độ nhỏ nhen???
Bới lông tìm vết, soi đèn hồ nghi???

SGLT 01.12.2006 22:43:18 (permalink)
0

Trích đoạn: HOA HUYỀN

Sầu riêng ruột tựa vàng rơm
Kẻ bảo thúi, người khen thơm vô cùng
Xù xì ngoài vỏ dữ  hung
Ai nghiền thì nó thủy chung không rời


Hì... bạn Hoà trả lời đúng rồi. Đây chính là bài vịnh trái sầu riêng của SGLT đó.
 
Vịnh trái sầu riêng
 
 
Một đời gai góc gió cùng sương
Thô kệch ngoài trông khá dị thường
Thơm thảo lòng vàng ai cũng biết
Âu là hữu xạ tự nhiên hương.

 
SGLT
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/24979/962890201D934EDA8E6E4B99D539A902.gif[/image]
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 05.12.2006 13:34:59 (permalink)
0

Tản mạn - cảm xúc bất chợt
 
I.
Con tim làm gì có mắt
Rung lên đôi lúc bất ngờ
Nó đâu có cần tuổi tác
Cất lên thành những vần thơ
Con tim làm gì có mắt
Không hề tính toán bao giờ
Cũng không hàng rào biên giới
Tâm hồn đồng điệu là mơ.
 
II.
Anh đi vắng, mới mấy ngày
Mà em cũng tưởng ngàn ngày... xa anh.
Đợi chờ ngấn lệ long lanh
Đi lâu như thế sao đành anh ơi!
Ruột gan em rối tơi bời
Không ăn, biếng ngủ rã rời nhớ nhung.

HOA HUYỀN 06.12.2006 11:12:21 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh
Chúc mừng năm mới 2007



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/84B0410001874212B6A98319E09085B1.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2006 11:13:49 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 16.12.2006 14:22:37 (permalink)
0
ĐÃ NÓI LÀ LÀM
 
Không nói thì thôi, nói thẳng ngay
Giỏi giang, năng động, khéo chân tay
Ba hoa dốt nát thành ra dở
Biếng nhác ngu đần hoá chẳng hay
Khéo nói tài hoa ai cũng nể
Hay làm chăm chỉ lắm người say
Ở đời khi nói cần cân nhắc
Đã nói là làm... thế mới hay

HOA HUYỀN 16.12.2006 14:26:43 (permalink)
0
Mỗi năm cứ đến dịp này

Mỗi năm cứ đến dịp này
Là tôi lại gọi :những ngày xưa ơi!

Bao nhiêu kỷ niệm một thời
Ùa về đầy ắp chơi vơi cõi lòng
Âm thầm Thày lại ước mong
Giá như có thể ngược dòng thời gian ?
Say xưa bài giảng, trò ngoan
Thày tia ánh mắt chứa chan ân tình
Ngắm nhìn tà áo trắng tinh

Thày mơ, thày ước tùng rinh, rinh tùng ???????


HOA HUYỀN 01.01.2007 16:31:36 (permalink)
0

Cảm xúc - đầu xuân 2007
 
Nửa kia ơi!
 
Tìm một người
tâm đầu ý hợp
Khó còn hơn
đáy bể mò kim
Nửa kia ơi!
Ở đâu trong trời đất ?
Tri kỷ tâm hồn
nhịp đập trái tim yêu !...
 
Hỏi vô duyên
 
Hôm nay tết nhất bạn làm chi ?
Biết hỏi vô duyên kể cũng kỳ
Hãy hiểu cho lòng đang bối rối
Xuân về ngấn lệ ướt hàng mi

HOA HUYỀN 02.01.2007 12:43:59 (permalink)
0

Ước mơ*
 
Không gian đang ngập tràn thơ
Ta mơ có bạn bây giờ ở đây
Cùng nhau tay nắm cầm tay
Nuốt từng câu chữ đắm say ý, lời

Để ta đi nốt cuộc đời
Có em có cả một trời thơ yêu


#252
    HOA HUYỀN 02.01.2007 12:52:41 (permalink)
    0

    Lẽ nào*
     
    Lẽ nào thương nhớ tàn phai ?
    Để ngày thêm ngắn, đêm dài lê thê
    Tàn canh vỡ mộng tỉnh mê
    Cuồng phong đảo lộn quay về số không ?

     
    Phận bèo trôi dạt trên sông
    Bến bờ xa lắc ngóng trông cuối nguồn
    Giận chi để đọng nỗi buồn ?
    Hờn chi để lệ trào tuôn hỡi mình ?

     
    Cuộc đời trải lắm nhục vinh
    Với nhau cao thượng nghĩa tình bền lâu.


    #253
      HOA HUYỀN 02.01.2007 12:56:01 (permalink)
      0

      Kỷ niệm*
       
      Ép nhành hoa phượng thơm trang vở
      Dấu kín trong tim nỗi nhớ hè
      Thơ ấu ngày xưa bao kỷ niệm
      Long lanh từng giọt nắng vàng hoe

       
      Mười Đ* thuở ấy ai còn nhớ ?
      Mấy kẻ si tình dại tiếng ve
      Vụng trộm thương thầm cô bạn gái
      Chết mê, chết mệt vẫn còn e

       
      Phận gái hồng nhan, trai lận đận
      Long đong khốn khổ chốn phòng the
      Bốn phương lưu lạc người xa xứ
      Khắc khoải đêm dài, kẻ tái tê

       
      * Lớp 10Đ cấp 3 TX Hưng Yên ( 73-74 )

      #254
        HOA HUYỀN 04.01.2007 12:43:05 (permalink)
        0
        Tự ngẫm cuộc đời
        Nhân dịp sinh nhật 51 tuổi
         
        Sinh nhật buồn vui lại đến rồi
        Thời gian lặng lẽ cứ dần trôi
        Vàng trong cát bụi còn non tuổi
        Xác giữa trần gian sắp sửa hôi
        Sự nghiệp công danh heo héo ruột
        Tình yêu hạnh phúc nửa vời môi
        Đít dê, đầu khỉ * hào hoa vậy
        Lãng mạn tâm hồn chỉ thế thôi
         
         
        *Sinh ngày 4.1.1956
        Cuối năm Ất Mùi âm lịch
        vẫn cầm tinh con Dê
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 13:02:20 bởi HOA HUYỀN >
        #255
          Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 41 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 604 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 15 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9